Chào mừng bạn đến với Blog LonelyMan!

Thứ Sáu, 14 tháng 12, 2007

Một ngày buồn


21:35 14 thg 12 2007
Quá nhiều việc. Thời tiết xấu. Mệt quá. Đau đầu. Lòng nặng trĩu nỗi buồn... 

Và cuối ngày thì U23 kết thúc một giải đấu lớn với kết quả tồi tệ bằng vết nhục 0-5 trước Singapore. Phải còn nhiều thế hệ nữa mới trả được món nợ này trên sân cỏ.
Hôm qua đội nữ thua Thái Lan trong trận chung kết nhung mình không buồn, mà chỉ thương các cô gái quần đùi áo số. Họ đáng để ta tự hào. Trong bốn giải SEAGAMES liên tục, họ đã giành đến 3 ngôi vô địch, và lần thứ 4 này là á quân. Còn đòi hỏi gì được nữa ở họ? Còn ngày hôm nay thì sao?

Today is a day to forget! My God! 
Tags: lonelymanfromthepast | Edit Tags
Friday 14 December 2007 - 09:35PM (ICT) Edit | Delete

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét