
Hiển thị các bài đăng có nhãn Lời của trái tim. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Lời của trái tim. Hiển thị tất cả bài đăng
Thứ Ba, 30 tháng 4, 2013
Chủ Nhật, 4 tháng 11, 2012
Thứ Tư, 3 tháng 10, 2012
Thứ Bảy, 23 tháng 6, 2012
Thứ Tư, 11 tháng 1, 2012
Nôt lặng ngày xuân
Cuối
ngày làm việc. Mệt rã rời. Mọi người đã về hết, và đây là lúc tôi có
thói quen vào trang Tác nghiệp điện tử lần cuối trong ngày để kiểm tra
các thư từ, báo cáo, tờ trình được gửi cho tôi. Tôi lướt nhanh qua tít
đề của hàng chục mục để xem cái nào nên xem và hồi âm trước. Bất chợt
tôi đọc thấy "MỘT CLIP GÂY XÚC ĐỘNG"!.
Thứ Ba, 18 tháng 10, 2011
Thứ Sáu, 10 tháng 9, 2010
Thứ Sáu, 12 tháng 3, 2010
Thứ Năm, 12 tháng 11, 2009
Thứ Ba, 2 tháng 9, 2008
TA ÐÃ THẤY GÌ TRONG ÐÊM NAY
11:01 2 thg 9 2008 Công khai 286 Lượt xem
- To view this multimedia content, please enable Javascript.Ta đã thấy gì trong đêm nay
Cờ bay trăm ngọn cờ bay
Rừng núi loan tin đến mọi miền
Gió Hoà bình bay về muôn hướng
Ngày vui như nước trôi nhanh
Nhịp sống bao la xóa bỏ hận thù
Gặp quê hương sau bão tố
Giọt nước mắt vui lay lòng gỗ đá.
Ta đã thấy gì trong đêm nay
Bàn tay muôn vạn bàn tay
Những ngón tay thơm nối tật nguyền
Nối cuộc tình nối lòng đổ nát
Bàn tay đi nối anh em
Về suối quê hương tắm gội nhục nhằn
Mười năm đêm trong tiếng súng
Ruộng lúa bãi dâu qua cơn kinh hoàng
Mẹ già cười xanh như lá mới trong khu vườn
Ruộng đồng Việt Nam lên những búp non đầu tiên
Một đoàn tàu đi nhả khói ấm hai bên rừng
Một đàn gà cao tiếng gáy đánh thức bình minh.
Ta đã thấy gì trong đêm nay
Cờ bay trăm ngọn cờ bay
Đường phố hôm nay sáng rực đèn
Sáng rực đèn trong làng trong xóm
Người đi như nước qua đê
Mặt đất ưu tư đã mở nụ cười
Hàng cây xanh thay áo mới
Người bước bước nhanh như rừng đi tới
Ta đã thấy gì trong đêm nay
Đèn soi trăm ngọn đèn soi
Mặt đất rung rinh bước triệu người
Phá ngục tù đi dựng ngày mới
Rạng đông soi sáng tương lai
Giòng máu anh em đã nhuộm mặt trời
Cùng xương khô lên tiếng nói
Đời sống ấm êm nhân danh Con Người
Comments
(5 total) Post a Comment
Tem! Hehe
Xưa. Ta đã thấy gì trong đêm nay.
Nay. Mỗi ngày tôi chọn ngồi thật yên. Ngồi nghĩ quê hương ngồi ngẫm lại mình. Tôi chợt biết rằng vì sao tôi sống. Vì đất nước cần một trái tim.
Ôi, nhạc Trịnh...
Xưa. Ta đã thấy gì trong đêm nay.
Nay. Mỗi ngày tôi chọn ngồi thật yên. Ngồi nghĩ quê hương ngồi ngẫm lại mình. Tôi chợt biết rằng vì sao tôi sống. Vì đất nước cần một trái tim.
Ôi, nhạc Trịnh...
Friday 25 April 2008 - 09:53AM (PDT) Remove Comment
Tem! Hehe
Xưa. Ta đã thấy gì trong đêm nay.
Nay. Mỗi ngày tôi chọn ngồi thật yên. Ngồi nghĩ quê hương ngồi ngẫm lại mình. Tôi chợt biết rằng vì sao tôi sống. Vì đất nước cần một trái tim.
Ôi, nhạc Trịnh...
Xưa. Ta đã thấy gì trong đêm nay.
Nay. Mỗi ngày tôi chọn ngồi thật yên. Ngồi nghĩ quê hương ngồi ngẫm lại mình. Tôi chợt biết rằng vì sao tôi sống. Vì đất nước cần một trái tim.
Ôi, nhạc Trịnh...
Friday 25 April 2008 - 09:54AM (PDT) Remove Comment
TrinhN@: Thanks. "Tem" xịn luôn, với những lời tâm huyết. Anh post để có cái gì cho mọi người nhớ TCS trong dịp 30-4 này.
Saturday 26 April 2008 - 12:26PM (ICT) Remove Comment
Ta da thay gi trong dem nay......
Anh quen em roi ha anh , khong thay qua nha em vay .
Anh quen em roi ha anh , khong thay qua nha em vay .
Saturday 26 April 2008 - 03:15AM (EDT) Remove Comment
Năm 1968, nhạc sĩ họ Trịnh về Huế và mắc kẹt lại trong đêm Mậu thân, ông đã sáng tác ra nhạc phẩm này trong đêm đó...40 năm rùi,âm vang của bài hát vẫn còn vang dôi anh nhỉ?
Saturday 26 April 2008 - 06:18PM (ICT) Remove Comment
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)






Như mẹ cha ta, như vợ, như chồng.
Ooi Tổ Quốc, nếu cần ta chết
Cho mỗi ngôi nhà, ngọn núi, con sông...
Hào hùng và vĩ đại quá anh à ! Em tưởng chừng như cảm nhận được khí thế của ngày lễ đó !
Trong khổ đau người đẹp hơn nhiều
Như Bà Mẹ sớm chiều gáng nặng
Vất vả nuôi con một đời thầm lặng ...!
Chào mừng 64 năm ngày Quốc khánh Nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
LonelyManFromThePast Cách đây 10 phút
Ôi Tổ Quốc, ta yêu như máu thịt
Như mẹ cha ta, như vợ, như chồng.
Ooi Tổ Quốc, nếu cần ta chết
Cho mỗi ngôi nhà, ngọn núi, con sông...