Chào mừng bạn đến với Blog LonelyMan!

Thứ Hai, 22 tháng 4, 2013

Bài thơ "lạ" tả bà



Cộng đồng facebook đang truyền nhau bài thơ viết về người bà thời hiện đại nhưng không kém phần hóm hỉnh, hài hước.
 Đối lập với hình ảnh người bà vất vả sớm hôm, tóc trắng, miệng nhai trầu thường thấy trong những bài văn mẫu, người bà trong bài thơ khá gần cuộc sống hiện đại với: hát karaoke, phóng xe máy,…

Dưới đây là nguyên văn bài thơ “Cô bắt làm văn tả Bà”:

“Bà ngoại em vẫn chưa già
Chiều chiều bà cưỡi xe ga ra đường
Mắt bà vẫn rất tinh tường
Tóc nhuộm ánh tím soi gương mỗi ngày
Nhưng Bà em vẫn rất hay
Bà chăm con cháu luôn tay luôn mồm
Công việc bà vẫn ôm đồm
Chăm lo con cháu sớm hôm không nề
Hôm nay cô giáo ra đề
Bắt em phải tả viết về Bà em
Em tả giống hệt bên trên
Cô bắt viết lại - mắng thêm em rằng:
Đã Bà là phải rụng răng
Tóc phải bạc trắng như trăng trên trời
Bà cũng không được ăn chơi
Vì mắt phải kém và môi nhai trầu
Đã Bà là phải ngồi khâu
Không được ngồi hát Ka - Râu - Ô - Kề
Nhất là không được ghi đề
Tuyệt đối không được phóng xe ào ào
Em nghe chẳng hiểu thế nào
Em phải hỏi mẹ xem sao vụ này
Tả sai thì lại không hay
Tả đúng thì lại có ngày ăn roi
Kiểu này phải bảo mẹ thôi
Hay đổi Bà khác đúng lời của cô???”


 Ngay sau khi bài thơ được đưa lên facebook, nhiều bình luận tỏ ra khá thích thú trước cách miêu tả này.

Trước thực tế trẻ thường phải dựa theo văn mẫu viết bài, facebook của một giảng viên báo chí lo lắng: “Sợ nay mai cháu nó làm văn mẫu tả ông như tả con chó: Nhà em có nuôi một ông nội, từ ngày có ông, bọn trộm không dám bén mảng. thỉnh thoảng, em dắt ông nội ra công viên chơi, những lúc thích thú, thỉnh thoảng ông nội lại nhảy cẫng lên, ...".

(Phong Đăng)

Nguồn: Yahoo News: 
http://vn.news.yahoo.com/c%C6%B0%E1%BB%9Di-nghi%C3%AAng-ng%E1%BA%A3-v%E1%BB%9Bi-b%C3%A0i-th%C6%A1-l%E1%BA%A1-t%E1%BA%A3-b%C3%A0-084916064.html

53 nhận xét:

  1. Bài thơ lạ và và thật hóm hỉnh...Đọc, cười và suy ngẫm ...! Đầu tuần ghé thăm anh LonelyMan, mến chúc anh cả tuần may mắn và vui nhiều ạ!:)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em, Clover nhé. Bài thơ "lạ" nhưng that ra đâu có "lạ", Clover nhỉ!

      Xóa
  2. Huynh ơi, muội được tem bạc. Bài viết của huynh rất đáng đọc và cần phải suy nghĩ nghiêm túc về chuyện dạy và học huynh nhỉ. Cậu học trò này có năng khiếu làm thơ tả thực huynh hè.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Muội nói chí phải! Hôm nay mới tranh thủ tạt qua trả lời mọi người được, Muội ạ.

      Xóa
  3. Bài thơ hay hóm hỉnh anh nhỉ ? Chắc cô bé tả bà của cô bé như bà cụ này đây mà, vẫn đi thi tìm kiếm tài năng việt ở độ tuổi 74 đây, đáng nể thật anh nhỉ ? (~_~)
    [img] http://hanoimoi.com.vn/Uploads/lequyen/2012/10/15/1.jpg[/img]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh không hiểu tại sao bà cụ này lại lọt sâu vào trong...

      Xóa
    2. Bà con bình chọn động viên cho bà cụ đó anh nợ

      Xóa
    3. Bà cụ vào sâu trong giải, nhưng không đi hết được đến vòng cuối, vậy cũng là tốt rồi.
      Chúc BD và Huynh những ngày lễ sắp tới thật vui nhé.

      Xóa
  4. Chúc anh 1 chiều an lành
    Để tuần mới đến hanh thông mỗi ngày (~_~)
    [img] http://www.desibucket.com/wp-content/uploads/2013/02/Good-Afternoon-Graphicaa.gif [/img]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em nhiều.
      Sắp nghỉ lễ dài dài rồi, em có đi du lịch đâu không?

      Xóa
  5. [img]Link hình ảnh URL[/img]
    Tối qua thằng nhỏ nhà em đưa cho em đọc bài thơ này do nó chép về và giờ lại được đọc bên nhà anh, nói thật khi đọc xong em GIẬT Mình đó anh

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em đã ghé thăm và chia sẻ. Có nhiều thứ khiến ta phải giật mình trong lĩnh vực dạy và học lắm, em ạ.

      Xóa
  6. Hóm hỉnh nhưng k kém phần sâu sắc. Để lại cho ng đọc nhiều suy nghĩ a ạ. Chúc buổi chiều vui vẻ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhất trí với em. Vui vì lâu rồi lại thấy em ghé thăm anh.

      Xóa
  7. Bà mà em học sinh trên tả rất trung thực, vì PT thấy có đôi phần giống mình,ra đường vẫn phóng tay ga,karaoké thì vẫn đi hát, mà bổn phận với con cháu thì luôn lo tròn. Bà thời @ đâu phải bà rập khuôn như xưa mà cứ theo một dàn bài nhất định.Có sao thì em học sinh đó tả vậy, không nên cho điểm thấp rồi bắt tưởng tượng ra một bà mà em ấy chưa hề nghĩ đến.

    Nếu tả ông em thì sao?Không phải một ông già chống gậy, mà là một ông già ưa thể thao,tối về lên mạng lướt web ào ào, chủ nhựt thì cũng phóng xe đưa cháu đi dạo chơi cùng bà.Hãy để cho trẻ em quan sát và tự nói lên những suy nghĩ của chúng, đừng bắt chúng nặn óc viết ra những điều mà chúng chỉ học thuộc lòng rồi chấm điểm.

    Chắc là anh cũng đồng quan điểm với PTphải không?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em nói hoàn toàn chính xác. Bây giờ nhiều thứ đã khác xưa, vậy mà cách dạy học trò nhiều nơi vẫn "nguyễn y vân" (vẫn y nguyên!). Dạy văn mà cứ bắt làm theo mẫu cứng nhắc thì chẳng còn gì để nói! Người ta đã quá ấu trĩ khi gò học trò làm theo "mẫu" mà không chịu nhận ra rằng "mẫu" chỉ là để minh họa cho hướng dẫn cách xử lý đề tài! Dường như học trò đã không có cơ hội để nuôi dưỡng và rèn giũa cảm thụ văn học, kỹ năng viết sáng tạo nữa rồi!

      Xóa
  8. Bài thơ rất hay! Em rất thích anh àh! Ha ha
    Bà Ngoại thời buổi a còng
    Môi son má phấn chạy dòng xe ga
    Đâu phải bà Ngoại thời xưa
    Lưng còng miệng lại nhai trầu răng đen . Hi hi
    HV SANG CHÚC ANH TUẦN MỚI LUÔN KHỎE,VUI,HẠNH PHÚC VÀ LUÔN SƯU TẦM ĐƯỢC NHỮNG ENTRY HAY CHO MỌI NGƯỜI THƯỞNG THỨC NHÉ ANH!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em đã lên chức bà trẻ chưa nhỉ? Nếu thế, em là một người bà thời đại @ là cái chắc! Chúc em những ngày nghỉ lễ sắp tới thật vui nhé.

      Xóa
  9. Em nhỏ này thật tài năng đó chứ. Mà chả có chuyện cô bắt em phải tả theo ý của cô đâu. Trừ khi đang luyện thi. heeeeee

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đồng nghiệp đang luyện thi hả? Mùa thi đại học, thi cuối năm, thi tuyển sinh cao học... đã đến, chắc ddoongf nghiệp bận lắm nhỉ?

      Xóa
  10. Em nhỏ này đúng là một đứa trẻ tài năng. Bài thơ mà em học sinh tả bà rất thật. Ông bà thời @ là như vậy đúng không Lonelyman? Tầm tuổi như chúng ta đều lên chức ông bà hết rồi...hehehe! Xe tay ga, karaoke thì có ai từ chối đâu! đúng không? Vậy thì cứ để cho các em học sinh nó tả bà nó một cách tự nhiên đi. Vì ông bà thời bây giờ là như vậy mà.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em nhé, BLHT! Anh nhất trí với nhận định của em! Chính anh cũng là một ông già thời @ mà!

      Xóa
  11. Em thích bài thơ này anh ạ! Hình ảnh người bà bây giờ cũng đang dần dần hiện đại hơn đó chứ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ồ, lâu lắm mới lại gặp Hoa. Mấy hôm rồi em có xem Barcelona và Real Madrid bị Bayern và Dotmund làm gỏi không?

      Xóa
  12. Giờ giáo dục trẻ thơ toàn những bài văn kiểu mẫu và học thuộc lòng LLM nhỉ. Thế nên có cậu nhóc lớp 2 làm văn: " Trong các loại bác em thích nhất là Bác Hồ" chuyện thật đó LLM à...cười hay khóc?
    MTV chúc anh tuần mới công việc hanh thông ạ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ha ha. Em nói đúng.
      Chúc em làm được nhiều bài thơ mới nhé.
      Mấy bữa bận nên chưa ghé thăm mọi người được.

      Xóa
  13. Bài thơ tự sự 1 cách chân thực anh nhỉ . Bà của học sinh đó giống em rùi ..hì hì !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em dạy tụi nó tả em đi, xem chúng nó có làm nổi bật được một "bà a còng @" chính hiệu không nhé!

      Xóa
  14. Thời nay nhiều phụ nữ "được" con cái "bắt lên chức" từ rất sớm, có khi chỉ 35, 36 tuổi đã thành bà ngoại (hoặc nội), nên hình ảnh người bà mà em học sinh này tả hoàn toàn phù hợp với thực tế, với cuộc sống hiện đại. Em đang tính mấy năm nữa em sẽ có cháu nội, rồi cháu tả bà thì cũng...gần như thế này...hì hì...
    Chúc anh tuần mới thật vui và công việc hiệu quả!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mấy năm nữa CN thành bà nội thì hay nhỉ?

      Xóa
    2. Thì sao hả anh? Em cũng mong cho mình nhớn hơn tý để khỏi bị bắt nạt!

      Xóa
    3. Chắc còn lâu em mới lên chức bà, CN nhỉ!
      Anh Thành nhà mình lên ông rồi mà vưỡn như thanh niên! Ông a còng chứ đâu phải ông còng!
      Chúc CN và Huynh những ngày sắp tới thật thư giãn, thảnh thơi!

      Xóa
  15. Bà ngoại em tuổi bốn mưoi
    Môi vẫn thắm đỏ, dáng người vẫn thon
    Ra đường lắm kẻ mất hồn
    Tông xe vào bụi vì không nhìn đường....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. He he, trong số những người "mất hồn" ấy chắc có anh em mình, Huynh nhỉ!

      Xóa
  16. Buồn cho nền giáo dục quá. Tại sao các giáo viên không tự đổi mới mình đi nhỉ. Hãy nhìn đến xã hội thực tế hơn một chút, hãy để bọn trẻ dám nói suy nghĩ bản thân thì xã hội mới phát triển được.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vì sao và vì sao? Đó là một điệp khúc trong "Khúc Thụy Du" mà khi đọc còm của SQ thì anh cứ nghe văng vẳng!
      Đồ Quẹt Khu bên nhà SQ hay quá. Đúng là dân quê choa!

      Xóa
  17. Sao bài văn tả bà giống bà Sóc Tím quá bạn ới

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ô< vậy chúc chị Sóc tiếp tục phong độ thời @ lâu dài nhé!

      Xóa
  18. "Đổi bà?"giải pháp hay ho
    Bà thành người mẫu, cô cho điểm mười!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bà trẻ không cần cho điểm mười chúng nó vẫn cứ tả bà trẻ như một thiếu nữ thời nay là cái chắc!

      Xóa
  19. Lần đầu em đọc bài này trên FB em đã khá ấn tượng anh ạ.Công nhận rất "tả thực" mà có vần,có điệu,hay ra phết anh nhỉ?.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng vậy, em ạ!
      Lâu nay anh bận, chưa ghé sang em được! Anh sẽ qua sau nhé.

      Xóa
  20. HV sang chúc Anh đồng hương ngày mới yên bình thật khỏe,vui,hạnh phúc, may mắn và thành công trong công việc cũng như cs anh nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CẢm ơn em thật nhiều! Sắp đến là những ngày nghỉ lễ, chúc em được nghỉ ngơi, du lịch vui nhé!

      Xóa
  21. Cô "bắt" phải tả như cô
    Chắc là tả cố chứ no phải bà!
    Đúng là máy móc quá hà...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị ơi chị viết hay ghê!
      Đọc còm của chị, rất mê, chị à!

      Xóa
  22. Buồn 5 phút cho thực trang giáo dục VN, một nền giáo dục từ chương. Chuc1 bạn buổi chiều nhiều niềm vui nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Buồn thêm 5 phút nữa đi bạn!
      Cảm ơn Mẫn nhé. Lão sẽ ghé thăm Mẫn sau!

      Xóa
  23. Vẫn còn đâu đó một số ít giáo viên có lối tư duy máy móc nên dạy trẻ cũng có lối tư duy như vậy. Cứ "bà" là phải miệng cười móm mém, tả cô giáo cứ phải là hàm răng trắng muốt, mũi dọc dừa, mắt bồ câu...v.v... mà quên mất dạy các em khả năng quan sát và diễn tả bằng ngôn ngữ viết.Chúc bạn vui khỏe hạnh phúc.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhất trí với MP hoàn toàn, nhiều GV "quên mất dạy các em khả năng quan sát và diễn tả bằng ngôn ngữ viết"! Đúng, chính xác hoàn toàn!
      CHúc MP những ngày nghỉ sắp tới thật vui nhé.

      Xóa
  24. Ông anh của em lại bận việc nước rùi!Nhớ giữ gìn sức khỏe anh LM nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh luôn bận việc nước, xao nhãng việc nhà, đặc biệt là cái "nhà blog" này, em ạ! Hi vọng là mấy ngày tới được nghỉ ngơi và anh sẽ ghé thăm bạn bè được.

      Xóa
  25. Phải nói rằng, các cháu không thích học van là đúng, cô giáo mà dạy văn hiểu này thì học sinh chỉ có cách bai cô mà thôi
    lần đầu sang thăm bạn, chúc bạn là người luôn đang nhiều bài thơ như vầy nhé

    Trả lờiXóa