Chào mừng bạn đến với Blog LonelyMan!

Chủ Nhật, 20 tháng 7, 2014

LOBO - CHÚA TỂ VÙNG CA-RĂM-PÔ



Gần 30 năm trước Lonelyman dịch tập truyện của Earnest Thompson Seton, "Lobo the King of Currumpaw and other stories", lấy tiêu đề là "Lô-Bô chúa tể vùng Ca-răm-pô".

Nhà xuất bản Kim Đồng phát hành 50.000 cuốn và bán hết veo trong một thòi gian ngắn. Năm 1999 tập truyện lại được NXB Kim Đồng tái bản.

Nhiều em bé đã đọc cuốn truyện hồi ấy bây giờ đã là những ông bố, những bà mẹ khả kính rồi. Lonelyman chợt nghỉ:"Không biết có còn ai nhớ đến Lobo nữa không nhỉ?"

Và, không biết có ai còn giữ lại được cuốn truyện ấy nữa không?


UnlikeUnlike ·  ·