Chào mừng bạn đến với Blog LonelyMan!

Thứ Tư, 23 tháng 9, 2009

Bão vô hình


18:16 23 thg 9 2009Cá nhân0 Lượt xem34

Ngày nắng đẹp. Bề ngoài là vậy...
Thế mà cả buổi chiều người rã rời, mỏi mệt cực độ. Đến 16h15 thì không thể làm việc được nữa. Đầu óc quay cuồng! Rời phòng làm việc, và...lang thang! Phố phường ồn ã, bụi bặm! Chợt nghĩ, mình chẳng là gì cả, có chết đi thì phố phường vẫn đông đúc thế thôi!
Cơn bão vô hình! Bão từ? Chẳng biết nữa! Chỉ biết rằng  thỉnh thoảng nó lại xuất hiện, lại dày vò mình, khiến mình cảm thấy mọi thứ thật phù du, vô vị!
"Chú ơi, đi tiếp đi ạ, đèn xanh rồi!", tiếng cô bé nào đó cất lên. Và mình chợt bừng tỉnh: Mình đang đi giữa dòng người! Và, hoặc là mình phải hoà vào dòng chảy ấy, hoặc là biến khỏi, tạt  vào lề đường để đừng tự biến mình  thành vật cản của dòng đời!
Một vần thơ cũ của mình cứ lởn vởn trong đầu:"Ráng chiều nhuộm đỏ hoàng hôn/ Đường đi vẽ nét cô đơn giữa lòng!"
Phù du, biết vậy!
Mình chẳng là gì cả, biết vậy!
Nhưng, ta ơi, đừng gục ngã!
Gồng mình cố quên đi mỏi mệt và tuyệt vọng, mình tự nhủ:"Thật yếu đuối! Thật xấu hổ! Kiểu gì cũng phải sống và làm việc! Thằng đàn ông mạnh mẽ, bướng bỉnh và đầy kiêu hãnh trong ta đâu rồi?!"
Rồi mình mỉm cười, lòng nhẹ nhõm, thanh thản lướt xe giữa dòng người tấp nập, dẫu biết rằng vẫn còn đó cơn bão vô hình
!
  • Hoa Va`ng
    CUC ANH NGAY MOI VUI VE, MAY MAN VA THANH CONG NHE !
    • Nguyễn Chí Vinh
      ở đây là niêm vui, và có lý tưởng. hy vọng bạn sẽ tiêm thấy nó
      • Kiên Káu Kỉnh
        VAO NHA MINH DI CO .....^^
        • cothat
          có vẻ như có nhiều người  lo cho anh quá. Đôi khi e cũng như a, đôi khi cũng thấy bế tắc, mệt mỏi và muốn buông xuôi, muốn "ngủ một giấc thật dài"..
          • Duynha
            Nếu hai cơn bão cùng gặp nhau thì sao nhỉ? Dường như bão vô hình cũng xoa dịu được bão lòng đôi chút . Anh may mắn hơn nhiều người đó, còn có cô ..
            • phuong
              Hi! Anh là ai, em cũng không biết nữa. Anh post bài này cũng khá lâu rồi nhưng giờ em mới có dịp đọc. hi. một cơn bão lòng. chắc ai cũng sẽ trải qua. có người gặp bão lớn, có người gặp bão nhỏ. Nhưng nó không chỉ đến một lần. Anh thật may mắn vì anh còn có nhiều người bạn để cũng chia sẻ khi "bão lòng" ập đến. Cơn bão sau sẽ có kinh nghiệm hơn rồi. Mong rằng anh sẽ vượt qua dễ dàng hơn. Cảm ơn anh vì bài viết để em thấy mình không một mình.
              • Vầng trăng xinh
                Bây giờ mỗi khi bị ốm, VTX vẫn làm việc và mọi thứ như thường ngày, chẳng có gì thay đổi, chỉ mình biết mình đang khốn khổ với cơn đau đầu vật vã. Thấy nể mình quá xá rồi nghĩ lại hồi bé mà thấy thật buồn cười, cứ ốm là lên giường nằm bẹp, không làm được gì hết. Nhưng phải công bằng mà nói thì đó là do mình trưởng thành rồi, cuộc sống thì cứ tiếp diễn, không thể dừng lại. Come on! Và cũng đã đủ lớn để mong bé lại ... như ngày hôm qua!
                • TênTên
                  • TênTên
                  • 06:52 30 thg 9 2009
                  If He carried the weight of the world upon His shoulder, i know, my brother, He will carry you !!! ----> He will carry you (by Scott Wesley Brown) ----------------- God's PEACE be with you... !!!
                  • TênTên
                    • TênTên
                    • 06:48 30 thg 9 2009
                    ----> WHO AM I (by casting crowns) Đôi khi bão lòng phải đến để ta đi tìm đến bình an. Đôi khi vô vọng phải hiện hữu, để ta biết đến nguồn hy vọng. Đôi khi phải giật mình nhận ra "đời là phu du" để ta biết thân phận con người thật nhỏ bé, cát bụi sẽ trở thành bụi cát, và thế rồi để chúng ta đi tìm ý nghĩa của cuộc sống mình. --------------------------------------------------------------------------- Jesus said:   28 "Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. 29 Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. 30 For my yoke is easy and my burden is light." (Matthew 11:28-30) --------------------------------------------------------------- Peace be with you !!!
                    • tanaka
                      Chúc các bạn những ngày đáng nhớ
                      • khuc
                        • khuc
                        • 17:34 27 thg 9 2009
                        hì, cháu đùa thôi ạ ^_^ nice day nhé
                        • Nguyen Thanh
                          Chúc bạn một ngày nghỉ an lành và hạnh phúc nhé! Mời bạn ghé sang blog mình chơi nha!







                          CÁC SỰ TÍCH HAY VỀ TRUNG THU (HOT)
                          Sự tích tết Trung Thu
                          Sự tích bánh Trung Thu

                          Sự tích Thỏ Ngọc
                          Sự tích Ngô Cương đốn cây
                          Sự tích “Đèn kéo quân”:
                          • khuc
                            • khuc
                            • 23:42 26 thg 9 2009
                            "chú ơi, đi tiếp đi ạ, đèn xanh rồi "  hình như từng nói câu này với 1 chú, có khi nào là chủ blog ko nhỉ? :))
                            • MÈO LÁU CÁ
                              Bão chuyển qua em mất rồi
                              • tigontim
                                Em gửi anh bài "Tôi ơi đừng tuyệt vọng" của TCS mà gửi hoài hổng được
                                • tigontim
                                  http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=TLA1PN9B1y
                                  • tigontim
                                    Anh à,
                                    Sau cơn giông tố trời sẽ đẹp hơn thôi mà. Có những giông tố như thế, vượt qua một cách dễ dàng thì đó mới là anh LML đầy tự tin phải không nè !
                                    Luôn bình yên anh nhé !
                                    • Bông lúa vàng
                                      Em cũng nghe nói nhiều về bão từ. Nó làm cho con người ta mệt mỏi tuy nhiên cảm nhận về bão từ này còn tùy thuộc vào sức khỏe và trườmg sinh học của mỗi người. Chúc anh khỏe, cuối tuần vui vẻ.
                                      • hongloan
                                        "Cơn bão qua rồi
                                        Trời xanh thắm lại
                                        Mà cơn bão lòng ta
                                        còn nổi mãi"!
                                        • Hoa Va`ng
                                          Chắc bởi anh gieo gió nhiều, nên phải gặp bão thui ! hihi  Chúc anh cuối tuần vui vẻ, ấm áp và mau chóng hết bão nha !
                                          • Ngoc
                                            • Ngoc
                                            • 17:56 25 thg 9 2009
                                            Anh ơi! anh đã khỏe hẳn chưa thời tiết dạo này làm con người mệt mỏi công việc luôn bận rộn anh hãy giữ gìn sức khỏe anh nhé chúc anh cuối tuần thật vui...
                                            • Hoa Mộc Trắng
                                              Em cứ nghĩ lúc này chỉ có mình em yếu đuối, hoá ra anh cũng có nỗi niềm riêng? Trong em chỉ thấy duy nhất một cảm giác trống trải xâm chiếm trong lòng mà thôi. Ứoc gì ... chỉ là ước gì thôi anh ạ. . Một người buồn lại an ủi người đang buồn, hy vọng 2 nỗi buồn gộp làm một và tan vào hư không. Mong là như vậy nha anh!
                                              • hm
                                                • hm
                                                • 09:34 25 thg 9 2009
                                                Thích quá nhỉ LLM! khi kêu mệt 1 cái là có em vươn vai tập hít thở  hộ và mang biển tình yêu đến tận răng!
                                                • MD7461
                                                  Cơn bão đã đi qua rồi phải không anh ?
                                                  • Trangnina
                                                    Bão lòng và bão đời cộng lại sẽ làm mình đuối phải không chú. Đàn ông mạnh mẽ như chú làm gì để cơn bão lắng xuống? Với cháu, có lẻ chạy xe lang thang vô định và để mưa lòng rơi là giải pháp hữu hiệu nhất. Cháu thấy chú có mấy bài hát rất hay, rất tâm trạng, vậy chú hãy tải bài này nè( hiiii cháu rất thích) rồi chú gửi tặng cháu luôn nhé . BH: CÓ NHỮNG NIỀM RIÊNG của ca sĩ nào hát thì cháu quên rồi hình như là Tuấn Ngọc thì phải ạ.. " Có những niềm riêng lòng không muốn nhắc, nhưng sao tâm tư cứ luôn mộng mơ. Có những niềm riêng gần như hơi thở, nuôi ta cô đơn nuôi ta đợi chờ."....
                                                    • MÈO LÁU CÁ
                                                      Tan bão chưa anh?
                                                      • phuongtim
                                                        ANH ĐANG CÓ BÃO LÒNG RỒI.HY VỌNG LÀ CƠN BÃO QUA KHÔNG ĐỂ LẠI SỰ TÀN PHÁ NÀO CHO ANH...
                                                        • van
                                                          • van
                                                          • 13:36 24 thg 9 2009
                                                          (Empty)
                                                          • .
                                                            • .
                                                            • 12:59 24 thg 9 2009
                                                            Thấy Huynh tâm trạng qua! Có chuyện gì xảy ra với Huynh vậy? Mong rằng cơn bão nào rồi cũng sẽ qua đi, rồi Huynh sẽ bình yên Huynh nhé! Dạo này em cứ đau ốm hoài, nên cảm thấy nản lắm, nhiều khi cũng không muốn sống nữa, cũng không biết em sống để làm gì nữa ấy. Nhưng rồi cũng đành cố, phải hông Huynh! Mong Huynh sức khỏe nhé!
                                                            • o0oloveisblueo0o
                                                              Anh LLM ơi, hôm nay anh ko khoẻ, thảo nào ở em có mưa anh ạ, có lẽ ông trời cũng lo cho anh đó, anh ạ
                                                              Nếu có lúc anh mỏi mệt, hãy dừng lại và nhắm mắt lại để những niềm vui nào đó có thể len vào tâm trí anh xoa dịu những nỗi nhọc nhằn trong anh....
                                                              Nếu có lúc anh thấy đời là phù du, hãy dừng lại và nhìn lên bầu trời hít thật sâu, thở ra nhẹ nhàng, khi đó anh sẽ thấy, cuộc đời còn màu hồng và anh còn đó để tận hưởng những gì cuộc sống tươi đẹp còn mang lại cho anh, và tận hưởng những ngày cuối thu khi thành phố HN về đêm....nhé anh LLM.
                                                              Nếu có lúc anh thấy mình rã rời và tự hỏi sẽ "tan biến" đi, hãy dừng lại, anh nhé dù chỉ là vài giây ngắn ngủi, để nhớ đến tên em, để biết rằng đâu đó anh vẫn còn có em đang cầu mong anh đc khoẻ luôn.
                                                              • Minh
                                                                • Minh
                                                                • 23:48 23 thg 9 2009
                                                                Shine until tomorrow, Let it be!
                                                                • LonelyMan
                                                                  When I find myself in times of trouble
                                                                  Mother Mary comes to me
                                                                  Speaking words of wisdom
                                                                  LET IT BE!

                                                                Không có nhận xét nào:

                                                                Đăng nhận xét