Chào mừng bạn đến với Blog LonelyMan!

Thứ Ba, 2 tháng 4, 2013

NÓI VỚI CON


Vừa tiễn con ở sân bay về, bố định viết một entry để kỷ niệm ngày con lên đường du học. Thế mà giờ đây bố không viết được gì cả. Bắt đầu nhớ con lắm rồi! Nửa năm trước con cũng đã xa nhà, ra nước ngoài, nhưng đó chỉ là chuyến đi 6 tuần thôi. Còn bây giờ thì trước mắt là quãng thời gian dài, 5 năm liền xa gia đình, hoàn toàn tự lập! Thương lắm, con gái ơi! Giờ này con đang trên máy bay. Bố không ngủ được. Bố bần thần trước máy vi tính. Bố chẳng thể viết được gì cả, con gái à. Bố tìm lại bài viết tặng con mấy năm trước, đăng lại để đánh dấu ngày này, con nhé!
_________________________________________________
Jun 8, 2008 2:10 PM            Public             Pageviews          374 

Đã hai ngày hôm nay bố đưa con đi thi, vào cái trường chuyên mà tự con đã chọn. Mỗi lần con xuống xe, con cười và tạm biệt bố: "Con chào bố ạ". Bố mỉm cười đáp lại: "Thoải mái mà làm bài nhé, con gái yêu!". Rồi con hòa vào dòng thí sinh đông nghịt, khuất dần. Quay xe, bố chưa về ngay, bần thần châm thuốc hút.

Mới ngày nào, bé bỏng, nay con đã cao gần bằng bố rồi.
Mới ngày nào, mỗi chiều bố vội vã đến lớp mẫu giáo đón con, đưa con đến chỗ đu quay để thưởng cho con vui mấy vòng mỗi lần con đưa "Phiếu bé ngoan" khoe với bố, nay con đã hàng ngày tự đạp xe đi học, nấu cơm, rửa bát, tự học.
Mới ngày nào, bố bón cho con từng thìa sữa, nay thì bố sung sướng trả lời "Ừ, cho bố xin" mỗi lần con hỏi: "Con pha lipton cho bố nhé?".
Bố đã quá quen với tiếng "Chúc bố ngủ ngon" hàng đêm, mỗi khi con tạt qua phòng bố trước khi con đi ngủ.
Và, giờ đây con đã tự mình quyết định thi vào trường PTTH nào.
Con yêu, con đã lớn rồi!

Đã hai ngày nay bố đứng nhìn dòng học trò đi vào khu vực thi, rồi mệt mỏi đi ra cuối mỗi buổi thi.
Đã hai ngày nay bố chen chúc trong hàng ngàn phụ huynh trước và sau mỗi buổi thi.
Là người đã đứng mòn bục giảng, ngụp lặn trong nền giáo dục VN mấy chục năm trời, hơn ai hết, bố biết khả năng thành công của con thật là mong manh!
Bố đã ý nhị nói với con về sự lo lắng ấy của bố, khi mà gần 5.000 thí sinh "sừng sỏ" dự thi nhưng chỉ tiêu tuyển chỉ vài ba trăm. Và, bố thực sự bất ngờ khi con trả lời gọn ghẽ:"Con thi để thử sức thôi bố ạ, bố đừng lo! Con đã xác định trước là không có hy vọng vào trường này rồi!"
Con yêu, con đã lớn rồi!

Chiều hôm qua, lúc chờ con cuối buổi thi môn Văn, bố đã nghĩ là sẽ viết một entry dành cho con, với cái tít "Thì thầm với con" để nói về những suy nghĩ của bố trong khi chờ con. Khi gặp con, bố hỏi:"Làm được không con? Đề bài thế nào?". "Tàm tạm thôi bố ạ. Phân tích một đoạn trong bài Nói với con của nhà thơ Y Phương", con trả lời. Ôi, một sự trùng hợp ngẫu nhiên đến lạ kỳ! "Nói với con", đúng là bố đang "nói với con" và hàng ngàn người quanh bố cũng đang "nói với con" của họ!
Thôi, chẳng "Thì thầm với con" nữa, cứ "Nói với con" cho gọn, cho rõ, đơn giản thế thôi, con gái yêu nhé!


Chân phải bước tới cha
Chân trái bước tới mẹ
Một bước chạm tiếng nói
Hai bước tới tiếng cười
Người đồng mình yêu lắm con ơi
Đan lờ cài nan hoa
Vách nhà ken câu hát
Rừng cho hoa
Con đường cho những tấm lòng
Cha mẹ vẫn nhớ về ngày cưới
Ngày đầu tiên đẹp nhất trên đời.

Người đồng mình thương lắm con ơi
Cao đo nỗi buồn
Xa nuôi chí lớn
Dẫu làm sao thì cha vẫn muốn
Sống trên đá không chê đá gập ghềnh
Sống trong thung không chê thung nghèo đói
Sống như sông như suối
Lên thác xuống ghềnh
Không lo cực nhọc
Người đồng mình thô sơ da thịt
Chẳng mấy ai nhỏ bé đâu con
Người đồng mình tự đục đá kê cao quê hương
Còn quê hương thì làm phong tục
Con ơi tuy thô sơ da thịt
Lên đường
Không bao giờ nhỏ bé được
Nghe con.
(Y Phương, trong Thơ Việt Nam 1945-1985)
  • Lộc Vừng
    Lộc Vừng
    • Lộc Vừng
    • Feb 27, 2012 2:24 PM
    Trời, sao mà giống con gái em vậy? Em rất thích mua đồ đẹp cho con gái. Nhưng nếu đi cùng nó thì bao giờ nó cũng hỏi người bán hàng về giá tiền, hoặ..
    Trời, sao mà giống con gái em vậy? Em rất thích mua đồ đẹp cho con gái. Nhưng nếu đi cùng nó thì bao giờ nó cũng hỏi người bán hàng về giá tiền, hoặc xem trên giá ghi sẵn. Nếu thấy đắt quá nó lại thì thầm: thôi đắt lắm mẹ ạ, về thôi. Mọi người hay trêu cháu là bà cụ non!
  • Lộc Vừng
    Lộc Vừng
    • Lộc Vừng
    • Feb 26, 2012 8:30 PM
    Vậy con gái anh bây giờ chắc đang học năm thứ nhất đại học rồi?
    • LonelyMan
      LonelyMan
      • LonelyMan
      • Feb 26, 2012 11:08 PM
      Đúng vậy, em à! Cháu chăm học, rất ngoan hiền. Thi thoảng cháu rủ bố đi siêu thị. Ngập ngừng dừng lại ở quầy mỹ phẩm hoặc quần áo. Bố hiểu ý, bảo ..
      Đúng vậy, em à! Cháu chăm học, rất ngoan hiền. Thi thoảng cháu rủ bố đi siêu thị. Ngập ngừng dừng lại ở quầy mỹ phẩm hoặc quần áo. Bố hiểu ý, bảo cháu thích gì thì bố mua cho!  Cháu toàn chọn những thứ rẻ tiền thôi à! Nhiều khi bố phải ép để cháu chọn thứ tốt hơn...
  • Yahoo! User
    Yahoo! User
    • Yahoo! User
    • Apr 12, 2011 11:49 PM
                 Bố ơi.Hãy cho con được gọi như thế.Dòng blog của bố viết hay quá.Cảm động quá.Con chưa từng biết bố là ai,bố là người như thế nào..
                 Bố ơi.Hãy cho con được gọi như thế.Dòng blog của bố viết hay quá.Cảm động quá.Con chưa từng biết bố là ai,bố là người như thế nào nhưng con vẫn muốn gọi bố là bố.Bố cho con gọi như thế nhé bố.Đây là lần đầu tiên con tình cờ ghé thăm blog của bố nhưng con đã muốn nhận bố là bố rồi.Bố ơi                                    Con gái Tuyết Nhung ở đại học Quy Nhơn ghé thăm bố nhé.                                           hãy cho con gọi thầy là bố như thế nhé                                                            Bố yêu!
    • LonelyMan
      LonelyMan
      • LonelyMan
      • Apr 14, 2011 11:51 PM
      Ái chà chà! Không ngờ những dòng giản dị của LLM lại khiến bạn xúc động thế! Cảm ơn nhiều nhiều!
      Bố ư? Hmmmm, để "bố" hỏi mẹ xem thế nào đã nhé..
      Ái chà chà! Không ngờ những dòng giản dị của LLM lại khiến bạn xúc động thế! Cảm ơn nhiều nhiều!
      Bố ư? Hmmmm, để "bố" hỏi mẹ xem thế nào đã nhé ! Biết đâu bà cụ lại nghi nghi hoặc hoặc, không ngủ được, cứ dựng "bố" dậy mà thẽ thọt tra hỏi "Ông có con riêng đấy hả?" thì khổ thân bố già lắm!
  • Ngoc
    Ngoc
    • Ngoc
    • Jul 16, 2008 10:07 AM
    Nỗi lòng của người cha như bạn thật đáng quý. Và thật là hạnh phúc khi có những người cha như bạn.
    Còn tôi ư? Cũng đã là cha, nhưng đâu có đư..
    Nỗi lòng của người cha như bạn thật đáng quý. Và thật là hạnh phúc khi có những người cha như bạn.
    Còn tôi ư? Cũng đã là cha, nhưng đâu có được những giây phút khắc khoải chờ con thi - Lý do ư: đơn giản vì chúng còn nhỏ. Chắc chắn anh là một tấm gương để tôi soi. Tôi hứa với lòng sẽ làm tất cả những gì cho những đứa con thân yêu của mình như anh đã làm cho những đứa con của anh.
    • LonelyMan
      LonelyMan
      • LonelyMan
      • Jul 20, 2008 4:20 PM
      Cảm ơn anh đã qua thăm nhà hôm trước nhé. LLM ít ở nhà bên
      Yahoo Plus này lắm. Chủ yếu là khi rỗi rãi thì ở bên blog cũ Yahoo!360.
      Nêu bên ấy anh cũng có blog thì mình kết nối bên ấy nhé. Chúc anh Chủ
      Nhật vui.
  • Rose Pham
    Rose Pham
    • Rose Pham
    • Jul 10, 2008 9:11 PM
    Em cũng có con trai năm nay vào lớp 10 như con gái anh. Cho em được chia sẻ cảm xúc một người cha của anh. Em xin phép add nick "Người đàn ông cô đơn từ quá khứ"nhé!
    • LonelyMan
      LonelyMan
      • LonelyMan
      • Jul 20, 2008 4:11 PM
      Cảm ơn em thật nhiều. Rose Pham ơi, con em thi thé nào? Em kết nối với anh ở blog Yahoo!360 đi, bên ấy vui hơn em à!
  • hermione211
    hermione211
    • hermione211
    • Jun 25, 2008 9:03 AM
    Cháu đã vào đc blog của chú rồi ạh ^^ ko bik chú đã thấy cháu chưa ? ^^
    • LonelyMan
      LonelyMan
      • LonelyMan
      • Jun 26, 2008 10:08 PM
      CHú thấy rồi và chú add rồi đó cháu!
  • hermione211
    hermione211
    • hermione211
    • Jun 23, 2008 7:51 PM
    http://uk.360.yahoo.com/my_profile-UF058mE9frd9VHG7W2iTqq ==> cháu ko vào đc địa chỉ này chú ạh =.=
    • LonelyMan
      LonelyMan
      • LonelyMan
      • Jun 24, 2008 8:28 PM
      Chao chau, chau co the vao blog cua chu bang cach click vao "Blog Yahoo!360 cua toi" tren trang chinh cua blog nay ma! Hoac click vao blast cua blog nay chau a!
  • khatigon
    khatigon
    • khatigon
    • Jun 19, 2008 5:20 AM
    Chắc đang bị bóng đá "hành"nên anh chưa có entry mới.Chúc con gái có kết quả tốt trong kỳ thi dể Bố LLM vui nhé!
    • LonelyMan
      LonelyMan
      • LonelyMan
      • Jun 24, 2008 8:29 PM
      Chao em, cam on em that nhieu. Anh busy vi bong da va cong viec em a!
  • Yahoo! User
    Yahoo! User
    • Yahoo! User
    • Jun 18, 2008 6:46 PM
    moi nguoi trong blog nay an toi chua na`
    chua an thj` .................... mai an chu' bjk lam sao
    hehe
  • hermione211
    hermione211
    • hermione211
    • Jun 17, 2008 4:23 PM
    năm nay cháu cũng là 1hs thi lớp 9, và cháu rất thx bài thơ nói vs con này. cảm ơn chú rất nhiều ^^
    • LonelyMan
      LonelyMan
      • LonelyMan
      • Jun 17, 2008 9:09 PM
      Chào cháu. Cháu qua nhà chú ở bên Yahoo!360 và add nhé.
      Link của chú:
      http://uk.360.yahoo.com/my_profile-UF058mE9frd9VHG7W2iTqqLH55UDQA--?cq=1
  • ♥ Phương Lê ♥ ♥ Phương Lê ♥
     
                                            
    • LonelyMan LonelyMan
      Đẹp quá! Và lời cũng đẹp! Thanks, em nhé.
  • khatigon khatigon
    Con gái thật hạnh phúc khi được có Bố chăm sóc yêu thương.Anh là ông Bố quá dễ thương đó LLM ơi! Mấy hôm nay đi vắng, về nhà anh lại thấy rộn ràng thật vui!muốn ngồi lại đây một chút để nghe những bài hát ưa thích anh nhé!
    • LonelyMan LonelyMan
      Mừng quá, được em qua thăm!
  • ♥ Phương Lê ♥ ♥ Phương Lê ♥
    • LonelyMan LonelyMan
      Thanks, em nhé!
  • SON SON
    • SON
    • Jun 15, 2008 8:09 AM
     ngày thật vui, thật ấm áp tình cha con Đaik nhé! ( Em vẫn không Còm được là sao vậy trời !!! )
  • SON SON
    • SON
    • Jun 15, 2008 8:02 AM
    Ơ em không thấy của em đâu vậy trời!
  • SON SON
    • SON
    • Jun 15, 2008 8:00 AM
    hôm qua em đọc xong entry này chưa kịp comment thì mất điện, Em có nghĩ đến việc Nếu con gái anh đưa được những lời này của anh vào bài viết nhỉ? A..
    hôm qua em đọc xong entry này chưa kịp comment thì mất điện, Em có nghĩ đến việc Nếu con gái anh đưa được những lời này của anh vào bài viết nhỉ? Anh nghĩ sao? Em nghĩ chắc chắn ( Ui chỗ này không biết gọi bằng cháu hay em đây! hờ hờ :D) Sẽ thi đậu.
    • LonelyMan LonelyMan
      S ơi, dạo này anh ít qua nhà này vì bận nên khi rõi chỉ vào nhà kia.
  • Yahoo! User
    Yahoo! User
    • Yahoo! User
    • Jun 15, 2008 6:47 AM
    sang' ui`
    dzay thoi ban ui
    • LonelyMan LonelyMan
      Chào YoungNhoc.  Em qua nhà anh ở bên Yahoo!360 và add nhé.
      Link của anh:
      http://uk.360.yahoo.com/my_profile-UF058mE9frd9VHG7W2iTqqLH55UDQA--?cq=1
  • Thích Chân Thiện Thích Chân Thiện
    Cuối tuần thật vui anh L nhé!
    • LonelyMan LonelyMan
      Thanks. Mình kết nối với nhau bên kia rồi.
  • ♥ Phương Lê ♥ ♥ Phương Lê ♥
    Chúc Anh cuối tuần vui vẻ nha @PLê
    • LonelyMan LonelyMan
      Anh rất vui mỗi lần nhận được lời chúc của em! Cảm ơn em.
  • Bamboo Bamboo
    Thằng út nhà mình cũng thi vào THPT năm nay nè. Con gái nó có vẻ tình cảm hơn phải không bạn. Thực ra làm cha mẹ thì con nào cũng vậy thôi. Chỉ mong cho chúng nó thành đạt là mình hạnh phúc rồi. Mà con gái của bạn ngoan thật !
    • LonelyMan LonelyMan
      Cảm ơn bạn nhé Mình đã kết nối với nhau ở nhà bên kia rồi. Chúc vui.
  • TênTên
    TênTên
    • TênTên
    • Jun 13, 2008 11:08 PM
    Lâu lắm rồi em mới vào net .Đọc Entry anh viết cảm động quá . Đúng là Công Cha và Nghĩa Mẹ không có gì sánh nổi. Con gái chắc luôn tự hào về anh . ..
    Lâu lắm rồi em mới vào net .Đọc Entry anh viết cảm động quá . Đúng là Công Cha và Nghĩa Mẹ không có gì sánh nổi. Con gái chắc luôn tự hào về anh . Chúc Bé thi đỗ vào trường mà cháu đã chọn.
    Anh biết không chắc chắn mọi người, những ai đã đọc bài viết này đều mong cho Bé thành công . Gửi đến Bé lời chúc của em anh nhé .
    • LonelyMan LonelyMan
      Cloudy: Em qua nhà anh ở bên Yahoo!360 và add nhé. Link của anh: http://uk.360.yahoo.com/my_profile-UF058mE9frd9VHG7W2iTqqLH55UDQA--?cq=1
  • phuong tim phuong tim
    BỐ LÀ PHI THUYỀN CHO CON BAY VÀO KHÔNG GIAN,THI XONG DẪN CON GÁI ĐI BIỂN ANH NHÉ
    • LonelyMan LonelyMan
      @PhuongTim: Thanks. Anh sẽ cho cháu đi du lịch.
  • hoangthi_giao hoangthi_giao
    (Empty)
  • hoangthi_giao hoangthi_giao
    Tặng anh biểu tượng cha và con gái
    • LonelyMan LonelyMan
      Cảm ơn @Giao nhé!
  • Helen Le Helen Le
    Cầu mong cho con anh vượt qua kỳ thi, có người cha như anh thì thật hạnh phúc. Em luôn cầu chúc sức khoẻ cho các bậc sinh thành.
    Cầu nguyện cho mẹ số..
    Cầu mong cho con anh vượt qua kỳ thi, có người cha như anh thì thật hạnh phúc. Em luôn cầu chúc sức khoẻ cho các bậc sinh thành.
    Cầu nguyện cho mẹ sống vui tươi Như hoa thơm ngát giữa đất trời Như trăng tròn mãi hôm mười tám Như biến Thái Bình chẳng hề vơi
    Cầu nguyện cho cha mãi yên vui Như bướm thương hoa chẳng muốn rời Như mây, như gió quyện bên núi Như núi Trường Sơn đứng giữa trời .......
    • LonelyMan LonelyMan
      Cảm ơn Helen. Anh rất xúc động khi đọc comment của em. Chúc em một buổi tối thư giãn, thoải mái, và nếu xem được bóng đá thì càng tốt.
  • ♥ Phương Lê ♥ ♥ Phương Lê ♥
    Chúc con gái Anh thi đậu vào truờng chuyên mà cháu đã lựa chọn, 0ng bố này thật là thương yêu con gái diêu  wa' làm cho Em cũng thấy thèm được bố ..
    Chúc con gái Anh thi đậu vào truờng chuyên mà cháu đã lựa chọn, 0ng bố này thật là thương yêu con gái diêu  wa' làm cho Em cũng thấy thèm được bố của mình nói như vậy ,híc  những ông bố thật là tuyệt diệu...Chúc Anh một ngày tốt lành nhé   
    • LonelyMan LonelyMan
      Cảm ơn em thật nhiều!
  • CAT BUI PHU` DU CAT BUI PHU` DU
    Em không còn được nghe lời thì thầm của bố nữa. Đành nghe ké vậy. Có tình thương nào hơn tình thương của cha mẹ với con? Những lời thơ đẹp giản dị làm cho xúc động lòng người.
    • LonelyMan LonelyMan
      Úi chà, hân hạnh chào đón Dzung qua thăm! Em cứ thường xuyên nghe "ké" nhé!
  • Thích Chân Thiện Thích Chân Thiện
    Chúc con gái của anh đạt kết quả thật tốt nhé!
    Những lời nhắn nhủ thật thân tình và đầy ắp tình yêu thương lằm TCT cảm động lắm!
    • LonelyMan LonelyMan
      Vui quá, hôm nay lại đón anh qua thăm. Cảm ơn anh nhé!
  • Let's smile Let's smile
    đọc entry này làm cháu gợi nhớ tới cái ngày này 3 năm về trước , cháu và bố cháu cũng giống như chú với con gái lúc này .Cứ mỗi lần đi thi bố chá..
    đọc entry này làm cháu gợi nhớ tới cái ngày này 3 năm về trước , cháu và bố cháu cũng giống như chú với con gái lúc này .Cứ mỗi lần đi thi bố cháu lại ra đón ngõ rồi đưa tới trường thi .Còn mẹ thì ở nhà cũng ngóng theo từng bước chân con .Công lao của bố mẹ chắc chẳng bao h bù đắp đủ .
    • LonelyMan LonelyMan
      Chào cháu. Vậy là cháu đang là sinh viên. Hãy luôn chăm chỉ và tự giác để báo hiếu cha mẹ cháu nhé. Cha mẹ luôn sống  và làm việc trước hết là vì  các con mình.
  • Ngoc Ngoc
    • Ngoc
    • Jun 9, 2008 1:37 PM
    Thật cảm động LM ơi ai rồi cũng sẽ trải qua những giây phút như anh đang trải qua..không để con phải chịu áp lực trước thi cử thật tuyệt phải không ..
    Thật cảm động LM ơi ai rồi cũng sẽ trải qua những giây phút như anh đang trải qua..không để con phải chịu áp lực trước thi cử thật tuyệt phải không anh, chắc con gái hạnh phúc lắm khi có người cha như anh đấy...Cả tuần vui, khoẻ anh nhé....
    • LonelyMan LonelyMan
      Anh chưa bao giờ đặt áp lực lên con gái mình trong chuyện thành tích em ạ. Anh trang bị cho con một thái độ học tập tự giác, hoàn toàn không trông cậy vào sự giúp đỡ do quen biết hay là do cảm tình nào cả. Cảm ơn em nhiều.
  • Cỏ Gai Cỏ Gai
    Chắc em nhỏ nhất trong những lời Comment này, em thì đứng phía người con, đọc những lời thầm thì của Bố,  Em xúc động biết bao , Ôi ! thương Các ông Bố quá . Bố là tất cả, Bố ơi Bố ơi !!!!!!!!
    • LonelyMan LonelyMan
      Thanks, Cỏ Gai nhé! Thì ra Cỏ Gai còn rất trẻ. Rất cảm động trước tiếng gọi của một người tự tự hình dung đang ở địa vị con gái anh.
  • Lan Tran Lan Tran
    Cha mẹ luôn yêu thương và lo lắng cho con mình, cứ sợ con sẽ tổn thương với những vấp ngã, nhưng hình như tuổi trẻ bây giờ không như mình ngày xưa,..
    Cha mẹ luôn yêu thương và lo lắng cho con mình, cứ sợ con sẽ tổn thương với những vấp ngã, nhưng hình như tuổi trẻ bây giờ không như mình ngày xưa, tuy bề ngoài rất vô lo, đơn giản nhưng suy nghĩ lại sâu sắc và biết chấp nhận những thử thách của cuộc sống và những chọn lựa của mình. Anh có một cô con gái thật mạnh mẽ và lạc quan. Hãy cứ để bé tự thử thách mình và em tin bé sẽ rất thành công sau này. Anh là một người cha tốt và đầy tâm lý.
    Bài thơ "Nói với con" của tác giả Y Phương thật mộc mạc, chân thành với những suy nghĩ chân phương của một người cha.
    • LonelyMan LonelyMan
      Lan bao giờ cũng comment rất chu đáo cho bè bạn, trong đó có anh. Cảm ơn em về sự cảm thông, về những đánh giá của em. ANh cũng nghĩ như em về bài thơ Nói với con của Y Phương.
  • hoangthi_giao hoangthi_giao
    Entry viết cảm động .Con gái anh thi lên lớp 10 ,biết tự đi xe đạp , nấu cơm, rửa bát tự học, biết chăm sóc bố...Con gái anh giỏi đảm , dễ thương.....
    Entry viết cảm động .Con gái anh thi lên lớp 10 ,biết tự đi xe đạp , nấu cơm, rửa bát tự học, biết chăm sóc bố...Con gái anh giỏi đảm , dễ thương...thông minh…chắc giống bố ..… Tình cha con đẹp…
    Bài thơ Nói với con của Y Phương là lạ sao ấy.Mà hay. Với lối sử dụng ngôn ngữ phổ thông gần gũi, dễ hiểu .Lời thơ như lời tâm tình , thuyết phục.. .Bài thơ có ý nghĩa "nói với con" rằng, Khi con sống bằng ý chí và bằng tấm lòng thì vứt ở đâu con cũng sống được, tự tin , dấn thân và vững vàng:
    "Dẫu làm sao thì cha vẫn muốn
    Sống trên đá không chê đá gập ghềnh
    Sống trong thung không chê thung nghèo đói
    Sống như sông như suối
    Lên thác xuống ghềnh
    Không lo cực nhọc "
    Và" Người đồng mình tự đục đá kê cao quê hương "
    5 câu thơ đầu và 6 câu thơ cuối đọc cũng rất thấm. 5 câu thơ đầu có sức khám phá tâm hồn , tình phụ tử, mẫu tử nơi đứa con và từ đó đứa con nuôi khát vọng làm nên một sức "bật"trước sự nghiệp, cuộc sống...và cuộc đời...
    Bài thơ   có giá trị với tuổi đời học trò đang   muốn dang rộng đôi cánh ước mơ...
    • LonelyMan LonelyMan
      Cảm ơn em đã chia sẻ về tình cha con, đồng thời comment về bài thơ rất cẩn thận.
  • Hong Hong
    • Hong
    • Jun 8, 2008 5:00 PM
    Noi voi con ...khi nao cha me cung muon noi voi con cua minh rat nhieu ....trong moi hoan canh , trong moi su viec , tung buoc chan con di due co buoc chan cua cha me doi theo ....em hieu va biet tinh cam nay cua mot nguoi cha , chuc anh se vui voi con gai ....
    • LonelyMan LonelyMan
      Cảm ơn em. Là mẹ, chắc chắn em đã từng có nhiều lúc cũng ở trong hoàn cảnh như anh.
  • Bông lúa vàng Bông lúa vàng
    Còn Lúa mấy ngày đi "xem thi" TNPT đứng nhìn qua cánh cổng thấy các ông bố bà mẹ chờ con mà lòng ái ngại. Muốn chụp một kiểu làm phóng sự nhưng bị ...... cấm mất rồi!!!!!!!!!!!!! khi nào hết cảnh đi thi???
    • LonelyMan LonelyMan
      Chúng ta là đồng nghiệp nên hiểu cái cảnh này lắm, Lúa à.
  • Nguyệt Vũ Nguyệt Vũ
    Anh à, em đã từng đưa con đi thi cấp ba rồi đại học, em hiểu tâm lý của người làm cha làm mẹ thế nào.
    Chúc cô con gái rượu của anh thành công anh nhé
    • LonelyMan LonelyMan
      Cảm ơn em đã chia sẻ nhé!

94 nhận xét:

  1. Chúc mừng Huynh và gia đình ... Nhớ con nhưng đó là nỗi nhớ trong niềm hạnh phúc Huynh nhỉ !

    Trả lờiXóa
  2. Viết tình cảm quá! Chắc con gái sẽ rất hạnh phúc khi đọc những dòng này.Con gái của bạn học giỏi quá!
    Bài hát này, Ngựa hát cũng khá... đạt đó!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cháu chăm chỉ học tập, ngoan và hiền lắm, chị à.
      Cảm ơn chị nhiều.

      Xóa
  3. Huynh ơi, muội hiểu tâm trạng của huynh lúc này! Chia sẻ cùng huynh nỗi nhớ con!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cái dạo Muội tiễn con trai ra phi trường, sang Úc, thì anh cũng đã được con gái thông báo là ĐSQ Nhật Bản đã báo trúng tuyển, chỉ chờ làm thủ tục và đợi họ gửi vé máy bay thôi, Muội à.

      Xóa
  4. Đọc lời anh tâm sự cùng con thật ấm áp, mong là nơi cháu đến là nơi cháu gặt hái nhiều kết quả học tập tốt để không phụ công anh dưỡng dục sinh thành...
    Chúc mừng anh nhé ! Rồi cháu sẽ trở về nhanh lắm anh ạ !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cháu chịu khó và tự giác học tạp, vì thế anh tin là sang đó cháu sẽ học giỏi, chăm ngoan, em à.
      5 năm lâu quá. Anh đã dặn cháu mỗi năm veef ít nhát là một lần.
      Chúc em ngủ ngon nhé.

      Xóa
  5. Không gì vui khi thấy con đã trưởng thành, biết tự lập, giỏi giang, đó là hạnh phúc vô giá mà con dành tặng cho bố mẹ.
    Tình thương yêu của anh dành cho con là vô bờ, mong bé luôn vui, khỏe thành công trong học tập để không phụ lòng thương yêu của gia đình anh nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mọi ngày, lúc này là anh hay nghêu ngao một bài gì đó, và con gái thường gọi "Bố ơi", anh ngừng hát và cháu trêu:"Bố ơi, bố hát dở ẹc à" hoặc "Bố ơi, bố hát như ca sỹ chuyên nghiệp!". Nhớ cháu qua, SQ à.

      Xóa
  6. "Ba sẽ là cánh chim đưa con đi thật xa. Mẹ sẽ là cành hoa cho con cài lên ngực. Ba mẹ là lá chắn che chở suôt đời con..." Có lẽ đó là thầm thì của Huynh lúc dõi theo cánh máy bay đưa con đi xa dần...
    Chúc mừng cháu trưởng thành dần qua các giai đoạn phấn đấu học tập. Chúc mừng gia đình Huynh hạnh phúc vì cô con gái rượu!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cháu đã thực sự trưởng thành rồi em à. Anh yên tâm. Sáng sớm, lúc 5h sáng cháu đã nhắn tin và lúc 8h sáng đã gọi đt về báo tin cho cả nhà yên tâm là đã sang đến nơi, mọi việc thuận lợi. Nhớ co gái rượu, Muội à.

      Xóa
  7. Ui!Thương anh quá!Xa con thế này anh buồn phải biết.Khéo không chỉ buồn mà còn thấy hẫng hụt nữa ấy chứ!Em cứ tưởng tượng vài năm nữa mà con em bay tút đi đâu xa lắc như thế chắc em cũng buồn chết mất.Hi..hi..May mà con em chỉ học trong nước Đức thôi,muốn thăm cũng dễ.
    Cố lên anh nhé!Tất cả "vì con em chúng ta" mà!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vài ngày đàu quả là hụt hẫng, em à. Nhưng giờ thì chỉ thấy nhớ con thôi, và cũng vui và có chút hãnh diện vì con đã trưởng thành và bước đầu thành đạt.
      Chúc em và các cháu Chủ Nhật vui.

      Xóa
  8. Em chúc cháu chân cứng đá mềm, mã đáo thành công xứng đáng với truyền thống gia đình đặc biệt là người cha của cháu

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh yên tâm vì ngày nào anh cũng được cháu thông tin về tình hình, chú ạ. Anh Thành gửi anh cái hình rồi, mờ quá, chú nhỉ!

      Xóa
  9. Anh hạnh phúc thật đó. Con gái rượu của bố LonelyMan học giỏi, sẽ lại thành đạt như bố.
    Em xin chúc mừng anh

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cháu ngoan, hiền, chịu khó, học giỏi nên anh vui lắm. Nhưng còn cả một quãng đường dài phía trước, anh luôn bên cháu, em à, dù là ở xa.
      Chúc em ngày Chủ Nhật thật vui nhé.

      Xóa
  10. Chúc mừng cô con gái rượu của anh! Chúc cháu thành công xứng đáng là con của ba Lonely Man!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em nhiều, CN nhé.
      Cả tuần nay anh bận, không ngó ngàng gì đến blog cả nên chưa đi thăm em và bạn bè được.

      Xóa
  11. Đầu ngày mới snag đọc entry anh viết cho con gái thật xúc động ! Nhưng anh ơi ! Hãy chôn chặt nhớ nhung để cho con mình được trưởng thành anh àh !
    Em đây cũng vậy nè ! Có một cô con gái, mà hiện giờ ở xa mẹ cả nửa vòng trái đất!
    Có người bảo em sao có một đứa con mà để nó đi xa thế? Nhưng em nghĩ hi sinh đời mình để củng cố đời con phải ko anh ?
    Đời mình đã khổ rồi ! Mà bắt con mình phải khổ suốt đời ở cạnh mẹ để cung phụng cho mẹ thì tội chúng nó lắm ! Cũng như Bố Mẹ mình nuôi mình lớn lên rồi mình cũng đi xa, lại cho cho cuộc sống riêng. Bố mẹ đâu có được gần mình! Đâu chăm sóc được Bố Mẹ mình đâu ? Nên thôi cứ để cho con nó ra đi vì tương lai của chúng anh àh. Cháu đi một thời gian rồi cũng quen thôi mà anh!
    Nhiều lúc em nhớ con đến phát khùng lên đó ! Nhưng nghĩ đến Con em hiện giờ làm việc ở sân bay Quốt Tế Hoa Kỳ thì em cũng thấy vui và tự hào khi con mình đã trưởng thành!
    Chúc anh ngày mới thật nhiều sức khỏe,vui vẻ,hạnh phúc và an lành nhé anh!
    Em xin chúc mừng anh,mừng cháu và gia đình anh đã chăm sóc cháu để có được một nhân tài trong tương lai cho đất nước !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh rất xúc động khi đọc những chia sẻ của em. Hoàn toàn đúng như em nói. Bản thân anh học xong lớp 7 thì cũng đã xa quê rồi, "thoát ly" đi học lớp "đặc biệt" của tỉnh, sau đó biền biệt 6 năm đại học nước ngoài, về thì công tác tại HN... Nghĩa là thời gian anh được ở bên bố mẹ chỉ là một đoạn ngắn trong đời. Bố mẹ anh đã vì anh như thế, chẳng có lý do gì mà anh không tạo điều kiện cho con. Hơn nữa, học bổng này là học bổng toàn phần của Chính phủ bạn, do cháu tự tìm hiểu, tự thi, và thành công! Nhớ on, đương nhiên rồi, nhưng - cũng như em - anh cũng rất vui.
      Ngày Chủ Nhật như ý cho em.

      Xóa
  12. Em nói cho vần với bài thơ của Trần Tiến đó anh ạ ! Chứ em cọ biết bánh tẻ đắt rẻ ra sao mô ? Hì hì, vui khỏe an lành anh nhé ! (~_~)

    [img] http://hinhdongso2.wap.sh/hinhdong9/tinhyeu/traitimtinhyeu3d/Hinhnenso1.com-hinh-dong-.034.gif [/img]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rứa ạ? Nhìn bánh mà nhỏ nác mánh. Chủ Nhật rội rại em ra chợ kiếm bánh tẻ mà ăn hênh!

      Xóa
  13. Mấy ngày qua muội ở Hà Nội , định ới cho Huynh mà thấy không tự tin lắm nên ngậm ngùi về Vinh rồi Huynh ạ !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rứa đó! Tiếc hề.
      Quả thực là tuần rùi anh bận nỏ ngẩng mặt lên được. Thời tiết lại dở dở ương ương nên đau trốc, trốc cúi nựa tề! Úi chạ, nhọc!
      Chủ Nhật phơi phới Cửa Lò cho em và cả nhà nhé.

      Xóa
    2. Hôm nay Cửa Lò không có nắng , em ở HN cũng bị đâu trốc kinh khủng nên bơ phờ mặt mũi ...Nỏ dám gọi anh !

      Xóa
  14. Tình cha ấm áp như vầng thái dương. c tím chúc mừng cháu yêu, một cô con gái rịu thông minh tài giỏi, c tím nghĩ đây chính là niềm tự hào nhất của người cha, là nguồn động viên cho cha mỗi khi thương nhớ con mình. Nhưng Lonely ơi HÃY CỐ LÊN...
    Có nỗi nhớ nào cồn cào hơn nỗi nhớ con gái yêu đang dâng lên trong lòng Lonelyman.
    Một chút lan man...Sáng nay sang đọc bài Viết cho con của Lonelyman tự dưng c tím có cảm xúc hình như mình đã tìm lại được tình phụ tử mà c tím đã thất lạc từ lâu(hihihi! một chút cảm xúc vậy thôi!)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ôi, cảm ơn C Tím thật nhiều. LonelyMan luôn yeu thương các con, nhưng còn làm được ít cho chúng nó lắm, bởi đi vác tù và hàng tổng quá nhiều. Nhieuf khi cũng thấy có lỗi nhiều với gia đình, với các con. Nếu tình phụ tư "thất lạc" thì chắc chắn đó chỉ là ảo giác thôi, chứ nó luôn hiện hữu trong lòng mình, lòng cha mẹ, C Tím nhỉ.
      LonelyMan quá bện, hẹn sẽ qua nhà C Tím sau nhé.

      Xóa
  15. Tình cha sâu thẳm bao la
    Làm sao báo đủ nên lòng khắc ghi

    LLM ơi,MTV ghé thăm anh này, cũng lâu lâu rồi nhỉ chúc anh mạnh khỏe và bình yên nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh cảm ơn em nhé.
      Anh xóa đi những cái còm của ai đó đã gửi nhầm sang đây và họ đã xin lỗi.

      Xóa
  16. Mấy bữa rồi anh LM bận lắm hay sao mà em chẳng thấy anh đâu thế?Em chúc anh đón tuần mới nhàn nhã,thoải mái hơn tuần cũ nhé! :)
    [img]http://c.editingmyspace.com/files/en/good.week/good_week_001.gif[/img]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trách nhiệm với miếng cơm manh áo của bao người không cho phép anh được rỗi rãi em à! Chỉ tranh thủ lướt web cuối ngày thôi. Thấy có bài mới bên nhà em mà anh chưa qua xem được.

      Xóa
  17. Chúc anh tuần mới sức khỏe, vui vẻ, may mắn,hạnh phúc và thành công !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bây giờ anh mới lên blog hồi âm được thì đã sang ngày mới lâu rồi. Chúc em ngon giấc.

      Xóa
  18. Huynh ơi, đầu tuần muội qua chúc huynh vui, khỏe, may mắn và thành công ạ!

    Trả lờiXóa
  19. Huynh ơi mấy bữa nay công việc bớt bận rộn chưa?
    Tuần mới mọi việc đều nhẹ nhàng nhé Huynh!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Phải 3-4 hôm nữa Huynh mới giải lao chút xíu được, Muội ơi.

      Xóa
  20. Bé Bình vẫn thông tin hàng ngày về nhà chứ ạ.
    Chắc ba mẹ nhớ con lắm và cháu cũng nhớ nhà mất một thời gian. Rồi sẽ quen dần thôi mà Huynh. Chúc gia đình Huynh luôn an vui!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tỷ tỷ ơi, cùng cảnh ngộ xa con, chắc tỷ muội mình đồng cảm phải không ạ? Muội cũng nhớ con lắm! Tỷ tỷ động viên huynh mà quên mất muội đấy ư?

      Xóa
    2. Hi hi, các ông bố, các bà mẹ có con đi xa đều giống nhau cả mà - nhớ, thương con, dù rằng chúng đã lớn rồi.cũng may là thời nay mình liên lạc với chúng nó thường xuyên được.

      Xóa
    3. Muội NM, tỷ vẫn đứng cạnh Muội đấy chứ.Muội mãi khóc nhè, có nhìn thấy tỷ đâu! tỷ sang đây chúc huynh đừng phân tâm và gặp muội, chúc muội an vui, hông khóc nhè nghen!

      Xóa
  21. Huynh à, đang nói chuyện dở dang ở trên thì mạng bị lỗi huynh ạ. Muội chuẩn bị cho việc gia đình nên mấy hôm nay bận quá, biết huynh nhớ con mà muội không qua cùng nhớ con với huynh được. Huynh đừng giận muội nhé!

    Mong tình cha ắp đầy trong tim con gái, giúp cháu vững vàng hơn trong cuộc sống và học tập thật tốt huynh ạ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mấy hôm nay cháu thường xuyên lguwri tin về, Huynh yên tâm lắm, Muôi à.

      Xóa
  22. Cháu có hay gọi điện hay liên lạc về nhà không huynh? Chắc cháu sẽ chống chếnh một thời gian đấy

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hết chống chếnh rồi, Đệ à. Trưa nay chếnh choáng thì có - khai trương cái nhà ăn sinh viên nên bọn anh tự cho phép làm tý cay - tiếc là không có Đệ và anh Thành.

      Xóa
  23. Huynh chưa có nhận xét gì về con của Chĩ, chắc huynh bận lắm phải không?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh hứa là luôn giữ lời mà - Anh sẽ có entry về con của Chĩ, hơi muộn một chút vì anh đang xử lý mấy việc quá quan trọng.

      Xóa
  24. À đệ có bài mới đấy, bài này hơi nhạy cảm có thể chị em sẽ chém đệ, huynh có thời gian thì sang đỡ đòn cho đệ nhé hì hì

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ơ này ! Cái khoản đỡ đòn chị tưởng em giỏi nhất thiên hạ chứ Lẩm Cẩm ? (~_~)

      Xóa
    2. Chú Cẩm giả vờ cầu viện đấy BD ơi! Được tẩm quất sướng quá đi chứ. Nếu mà bị đánh thật thì chắc chú ấy thương anh già rồi và không nỡ kêu anh ra đỡ đòn đâu.

      Xóa
  25. Lòng của những người làm cha mẹ cảm thấy vui sướng nhất là khi con cái lớn lên, trưởng thành, ngoan và thành đạt.Em thông cảm lời trần tình của anh khi đứa con gái đi xa.Làm con người ai cũng phải có công danh và sự nghiệp.Con gái anh thật đáng khen, cháu học giỏi và được học bỗng du học, đó là niềm tự hào của gia đình anh, để rồi khi con gái lên đường, anh ngồi ôn lại từ khi con còn bé dại được anh đưa đến trường.Con sẽ rời xa cha mẹ, một mình nơi xứ người.Là con gái của anh, mà em cũng xúc động, thương cho cháu.Bởi vì em không còn có cơ hội nhìn con gái của em nữa.Em tiễn con em một lần đi không trở lại.Thời gian đầu anh chắc nhớ con nhiều, nhưng bây giờ phương tiện thông tin liên lạc cũng dễ dàng.Dù ở thật xa cũng có thể nhìn thấy hình ảnh người thân mỗi ngày.Anh mãi mãi là người bố tốt trong lòng con gái, và con gái luôn là đứa con yêu thương bé bỏng của bố.Có những tâm tình khi chia sẻ ra là cho người khác cảm thông thì cũng vơi đi nỗi buồn, nỗi nhớ của mình.

    Em chúc con gái nhiều may mắn và thành công nơi xứ người.Năm năm sau anh... chống gậy ... ra đón con về rồi lo bề gia thất cho con nữa anh nhé.Chúc anh vui.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh rất xúc động, P ơi. Anh đã đọc nhiều entries của em về con gái, đã xem nhiều hình ảnh về cháu từ nhiều năm bên Yahoo 360 và Yahoo Plus. Thôi, em đừng nhắc nữa, lão huynh lại khóc đấy!

      Xóa
  26. Tuần mới mọi việc suôn sẻ anh nhé ! Em tin cháu sẽ vì gia đình vì người bố thương con mà tự lập vươn lên học giỏi để ko phụ lòng mong đợi của anh và gia đình , vui khỏe bình yên anh nhé !
    [img]http://i266.photobucket.com/albums/ii279/sundakib24/pcp_download_010-2.gif?t=1213925483[/img]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn BD nhiều. Mỗi lần ngài Quảng Trị ghé nhà đều có hoa. Thích ơi là thích. Anh bận nên không đi thăm ai được. Anh khất nhé.

      Xóa
  27. Chào anh ! Hết một ngày với công việc , sang thăm anh , tháng của mùa thi lại sắp đến , chắc anh bận nhiều cho tuyển sinh năm học mới . Bọn em cũng đang bận đầu với thu nhận hồ sơ . Mong rằng năm nay , trường em có được nhiều trò vào ĐH , nhất là vào trường của anh đó ! Ngoại ngữ , dân mình không mạnh lắm anh à ! Viết thì được , còn nói thì kém lắm !
    Mong rằng lần nghỉ lễ này ra Hà Nội , em có dịp gặp anh , bọn em được lớp trưởng triệu tập rồi , họp mặt kỷ niệm nhân dịp 30 năm ra trường . Anh ấy bây giờ là chủ nhiệm khoa Ngôn ngữ của Học viện Kỹ thuật Quân sự . PGS- TS - Đại tá Nguyễn Trọng Khánh !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh vào mùa bận ngay sau Tết rồi. Em ra trường 30 năm rồi? Chứng tỏ Là bọn em so với anh vẫn là teens đó! Anh ra trường 36 năm rồi, chưa kể hai năm học tiếng trước khi vào đại học. HVKTQS, cơ quan của lớp trưởng Khánh, hàng năm vẫn sang làm việc với anh về in đề TS cho họ đấy!

      Xóa
  28. Em chưa hết oải anh ơi
    Sang thăm anh chúc anh vui
    Tối ngon giấc ngủ cho đời tươi thêm (~_~)
    [img] http://d4.violet.vn/uploads/blogs/734601/giac_mo_dep.gif[/img]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chúc em vui nốt ngày Chủ Nhật đi, để rồi mai vào một tuần mới hiệu quả trong mọi việc.

      Xóa
  29. Huynh vẫn miệt mài với núi người đồ sộ cần miếng cơm manh áo hử?
    Khi nào cần thư giãn thì lên nghe nhạc Huynh nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tiểu Muội thế nào rồi? Chăn cẳng ra sao, đã chạy được chưa?

      Xóa
  30. Dạo này Huynh bớt bận chưa? Chưa thấy ẻn mới, chắc là Huynh đang ngụp lặn với công việc đây?
    Ganh tị với blog Huynh quá đi, bạn bè tặng bao nhiêu là hình ảnh đẹp. Hôm nào Huynh gỉa vờ sang chia cho Muội một số hình đi Huynh!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bà trẻ chắc bận với các cháu lắm nhỉ? Chưa thấy có bài mới để lão huynh qua giành tem.

      Xóa
  31. À chèn nhạc từ youtobe theo kiểu cũ thì Muội biết, nhưng từ cách khác Muội vẫn ú ớ Huynh ạ.
    Thấy Huynh nghêu ngao với bất cứ bản nhạc nào là có ngay Muội thèm. Huynh bày Muội với nhé!
    Tối thư giãn nha Huynh!

    Trả lờiXóa
  32. Hôm qua em sang đây mà còm cho anh không được.Không biết hôm nay thì sao. :)

    Trả lờiXóa
  33. Hi..hi..Anh mở lại rùi,hay quá!
    Nếu muốn thì anh cài đặt chế độ kiểm soát tất cả comment trước khi đăng đi anh.
    Em chúc anh sẽ có nhiều niềm vui lấn át nỗi buồn nhé! :)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh chỉvđóng comments lại trong vòng hai tiếng đồng hồ để rà soát các thông số kĩ thuật thôi. Đây là lần duy nhất từ ngày anh chơi blog, năm 2007 đến nay. Blog này luôn mở rộng cửa cho tất cả mọi người. Anh luôn chào đón khách ghé nhà. Hi vọng là anh không bao giờ phải tạm khép cửa để kiểm tra kĩ thuật nữa.

      Xóa
  34. Mo không biện hộ cho mình nhưng Mo vào blog này là tư một comment của Hòn sỏi bên nhà Bà lão vui tính. Mo đã nóng vội không xem xét blog trước khi com nên đã mắc bẩy của chúng. Thành thật xin lỗi chủ nhân, và cũng thông qua chủ nhân blog cũng xin loi Lộc vừng vì những lời không phải của mo. Mong các bạn bỏ qua

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chúc mừng Mo đã nhận ra lỗi nhầm lẫn của mình và đã có lời xin lỗi chủ nhân blog Hale Stone vậy là tốt!
      Mo àh !Bạn vô tình đã xúc phạm một người anh, một người bác,và một người Thầy đáng kính của rất nhiều người đó Mo biết ko?! Từ nay ko được làm những điều tương tự như vậy nữa nha Mo ! Hi hi

      Xóa
    2. Em bận, mấy hôm nay mới vào thăm blog của anh Hale Stone, ngạc nhiên vì thấy mấy comt của anh "Mo mot doi". Anh có sự nhầm lẫn đáng tiếc rồi. Như Lộc Vừng và chị Vàng Hoa nói đấy, với lại cứ xem blog của anh Hale Stone là thấy chủ nhân blog là người thế nào. Cũng may "Mo mot doi" đã kịp nhận ra và xin lỗi anh Hale Stone. Mong rằng trong cộng đồng blog của chúng ta không có những trường hợp đáng tiếc như thế xảy ra nữa!

      Xóa
    3. Thật xúc động khi đọc những lời của Hoa Vang và Hai Yen. Cảm ơn hai em thật nhiều. Chúc hai em một tối Chủ Nhật yên vui, một tuần mới đầy khí thế và hiệu quả trong mọi việc.

      Xóa
  35. Sang thăm anh ! Chúc anh buổi chiều yên lành,hạnh phúc, may mắn và thành công trong công việc !

    Trả lờiXóa
  36. Sang thăm anh, chúc anh luôn vui khỏe HP mỗi ngày anh nhé.
    Blogs Mo đã có lời xin lỗi anh rồi, thì anh cũng đừng bận tâm nữa nhé.

    Trả lờiXóa
  37. Huynh bận đến nỗi có người mắc lỗi với Huynh ,Huynh cũng chẳng hay biết và bây giờ họ đã sang xin lỗi Huynh kìa.
    Chúc mừng blog Huynh vẫn là nơi gặp gỡ giao lưu của những người tử tế!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nếu mỗi người đều có ý thức tu nhân tích đức, tôn trọng cộng đồng thì thế giới thật sẽ đẹp hơn, nhờ đó mà thế giởi ảo cũng sạch sẽ hơn!
      Anh rất bận, luôn bận, vì miêng cơm manh áo của rất nhiều người, vì hàng ngàn sinh viên trong phạm vi công việc của mình, bởi thế anh không có nhiều thời gian giao lưu blog những ngày này.

      Xóa
  38. Anh bận quá sao ạ? Hay vẫn nhớ con gái quá? Em cũng bù đầu mấy hôm, nay mới vào thăm anh nè!
    Chúc anh vui khỏe và có nhiều entrry mới thật hay ạ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chào em. Entry mới thì chắc là sắp có rồi. Em chuẩn bị tem cho anh nhé, có lẽ là ngày mai.

      Xóa
  39. Ôm thầy anh cái nha , hic hic hic rất hiểu tâm trạng của thầy anh ! Anh rảnh qua em đọc mục con yêu của em nha !
    http://phuthuyhatmit1008.blogspot.com/search/label/Cony%C3%AAu
    anh xóa cho em còm trên nha , em chuyển link chưa đúng .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hôm nay anh mới tranh thủ vào để hồi âm cho bạn bè. Anh sẽ sang đọc bài của Hatmit sau. Have a nice weekend.

      Xóa
  40. Biết là anh bận bịu công việc nên chưa có Entry mới , nên mãi cứ nhớ con gái thế này . Chắc khi nào con gái lấy chồng thì anh nói lấy gần nhà thôi nhé . Chứ đừng ở nước ngoài rồi lấy chồng bên đó , bố nhớ lắm đó nha !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chào Muội. Anh sẽ nghĩ xem là sẽ làm gì để có entry mới. Mai Muội qua tem nhé.

      Xóa
  41. Anh lại bận bịu nữa rùi đúng không anh LM?Thế này em phải bồi dưỡng tiếp cho anh mới được. :)
    [img]http://thegioiamthuc.com.vn/wp-content/uploads/stories/xoiga.jpg[/img]
    Anh nhớ ăn ngay cho nóng nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đãi thịt gà ngon quá! Cảm ơn em nhiều lắm. Dạo này anh quá bận, nhưng anh sẽ cố làm một ẻn mới, theo phong cách bận và lười.

      Xóa
  42. Chúc anh bận nhưng thật khỏe anh nha
    Để còn thương nhớ con xa quê nựa mà (~_~)
    [img] http://i1110.photobucket.com/albums/h444/El-Vi/chen_zps150423af.gif [/img]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhìn cái nick của em, Bạch Dương, anh nhớ đến nước Nga và ngày này ở Liên Xô cách đây 35 năm, anh phải vào bệnh viện cấp cứu - xe tắc xi chở anh thẳng từ sân vận động vào bệnh viện vì ngát xỉu trong vòng cấm địa trong trận đội tuyển gồm sinh viên và công nhân học nghề của VN tại miền Nam nước Nga với đội tuyển sinh vien Châu Phi. Anh là thủ môn, bay người đẩy bóng, bóng bay ra và một cú đá bồi sấm sét của tiền đạo đội bạn đã trúngnthawngr vào giữa mặt anh... Chính những ngày nằm viện cũng cho anh biết thêm nhiều diều thú vị về đất nước và con người xứ bạch dương!

      Xóa
  43. Huynh ơi huynh đã bớt nhớ con chưa ạ? Mấy hôm nay muội bận quá huynh ạ. Hôm nay mới qua thăm huynh đây. Chúc huynh cuối tuần nghỉ ngơi thoải mái nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em. Anh cũng quen dần với việc con gái ở xa rồi. Hiện tại thì công việc nhiều nên anh chưa được nghỉ ngơi gì cả.
      Anh cũng chúc em cuối tuần thật vui.

      Xóa
  44. Thầy bớt nhớ con chưa ? Cho thầy mượn khăn mùi xoa nè hic hic !
    [img]http://tiepthi.timviecnhanh.com/img/articles/2065_20120424103327_1.jpg[/img]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cả nhà vừa nói chuyện qua skype với cháu. Vui ơi là vui. Nhìn thấy cháu khoẻ manh, vui tươi, thích lắm. Cảm ơn Hatmit nhiều lắm.

      Xóa
  45. Viết entry mới đi huynh? Chúc huynh luôn may mắn và thành công nhé

    Trả lờiXóa