Chào mừng bạn đến với Blog LonelyMan!

Thứ Sáu, 23 tháng 2, 2018

Как молоды мы были - Александр Градский


Мой адрес Советский Союз - САМОЦВЕТЫ


Не повторяется такое никогда

Самоцветы


От улыбки


Гимн Советского Союза


Я люблю тебя, жизнь

Сергей Волчков


КАЛИНКА

Марина Девятова


Россия - Родина моя



Волга реченька



Песенка про меня

Алла Пугачёва


Ивушка

Л.Г.Зыкина


Thứ Tư, 21 tháng 2, 2018

Thì thầm mùa xuân


Hoa cỏ mùa xuân

Này là cỏ non rất mềm
Này là mùa xuân rất hiền
Này là hoa rất thơm
Này là giọt sương trĩu nặng
Hạt ngọc trên lá cỏ
Trên bông tầm xuân trước hiên nhà


Vì em đã biết anh chiều qua
Người em vẫn thấy khi nằm mơ
Người vừa hiền khô (vừa) dễ thương
Lại vừa đẹp trai nhất vùng
Đến theo cùng hoa cỏ của mùa xuân

Và mùa xuân biết em
Biết em đã mang một mối tình
u ơ u ơ... 

Biết em! Biết em…
Thế nên cỏ hoa thật là dễ thương 

Thứ Hai, 19 tháng 2, 2018

Tôi sẽ đi thăm

Trịnh Công Sơn


Khi đất nước tôi thanh bình, tôi sẽ đi thăm,
tôi sẽ đi thăm, một phố đầy hầm,
đi thăm một con đường nhiều hố
Khi đất nước tôi không còn chiến tranh
bạn bè mấy đứa vừa xanh nấm mồ



Thứ Bảy, 17 tháng 2, 2018

Tản mạn thời tôi sống

 Thơ NGUYỄN TRỌNG TẠO


  1.
Những bông hoa vẫn cứ nở đúng mùa
Như thời đã đi qua như thời rồi sẽ đến
Nhưng cái thời tôi sống hẳn khác xưa
Trong bài hát thêm bom rơi và súng

Anh yêu em anh phải đi ra trận
Vợ yêu chồng biết chờ đợi nuôi con
Đất yêu người đất nhận làm lá chắn
Hai mươi năm không nguôi lửa chiến trường

Hai mươi năm không ngày nào vắng người chết đạn
Khăn tang bay người sống trắng mái đầu
Đâu cũng gặp những nghĩa trang liệt sĩ
Chiến tranh chấm dứt rồi mà nào dễ tin đâu!

Thứ Sáu, 9 tháng 2, 2018

Những khoảnh khắc không thể nào quên

U23 Việt Nam trở thành Á quân Châu Á năm 2018.
Không nghi ngờ gì nữa, đây là sự kiện đáng nhớ nhất, ngọt ngào nhất đối với người Việt trong năm Đinh Dậu.