Chào mừng bạn đến với Blog LonelyMan!

Thứ Ba, 27 tháng 12, 2016

Xuân này con không về


Con biết bây giờ mẹ chờ tin con
khi thấy mai đào nở vàng bên nương


Năm trước con hẹn đầu xuân sẽ về
Nay én bay đầy trước ngõ
Mà tin con vẫn xa ngàn xa
Ôi nhớ xuân nào thuở trời yên vui
Nghe pháo giao thừa rộn ràng nơi nơi
Bên mái tranh nghèo ngồi quanh bếp hồng
Trông bánh chưng ngồi chờ sáng
Đỏ hây hây những đôi má đào


Nếu con không về chắc mẹ buồn lắm,
mái tranh nghèo không người sửa sang
Khu vườn thiếu hoa đào mừng xuân
Đàn trẻ thơ ngây chờ mong anh trai 

Sẽ đem về cho tà áo mới
Ba ngày xuân đi khoe phố phườngCon biết bây giờ mẹ chờ em trông
Nhưng nếu con về bạn bè thương mong
Bao lứa trai cùng chào xuân chiến trường
Không lẽ riêng mình êm ấm
Mẹ ơi con xuân này vắng nhà
Mẹ thương con xin đợi ngày mai...


Thứ Tư, 9 tháng 11, 2016

Em về với bò


Các bác thích chăn lừa hay chăn voi là việc của các bác!
Kiểu gì thì em cũng cần lo việc chăn bò của nhà em thôi! 

Cảm ơn hai bác Donald và Hillary đã cho em chứng kiến 
một trận cầu đẹp, sôi động, kịch tính từ đầu đến cuối!
Chào hai bác, em về với bò nhà em đây!

Thứ Bảy, 24 tháng 9, 2016

Đi giữa ngày thu xanh


Tôi thả bước giữa ngày thu xanh
Có chú gà cũng ung dung rảo bước
Gà nghển cổ nhìn, nhường tôi đi trước. 

Thứ Hai, 19 tháng 9, 2016

Chim bất tỉnh

Sáng nay, trong lúc đang dọn dẹp ngoài sân, mình nghe một tiếng rơi "bộp" nhẹ. Ngoảnh lại, mình ngỡ ngàng khi thấy một chú chim xoã cánh, nằm bất động! Bên hàng xóm mình đang

Thứ Hai, 5 tháng 9, 2016

Nói với con

(Y Phương)

Chân phải bước tới cha
Chân trái bước tới mẹ
Một bước chạm tiếng nói
Hai bước tới tiếng cười
Người đồng mình yêu lắm con ơi
Đan lờ cài nan hoa
Vách nhà ken câu hát
Rừng cho hoa
Con đường cho những tấm lòng
Cha mẹ mãi nhớ về ngày cưới
Ngày đầu tiên đẹp nhất trên đời.



Người đồng mình thương lắm con ơi
Cao đo nỗi buồn
Xa nuôi chí lớn
Dẫu làm sao thì cha vẫn muốn
Sống trên đá không chê đá gập ghềnh
Sống trong thung không chê thung nghèo đói
Sống như sông như suối
Lên thác xuống ghềnh
Không lo cực nhọc
Người đồng mình thô sơ da thịt
Chẳng mấy ai nhỏ bé đâu con
Người đồng mình tự đục đá kê cao quê hương
Còn quê hương thì làm phong tục
Con ơi tuy thô sơ da thịt
Lên đường
Không bao giờ nhỏ bé được
Nghe con.

(Nguồn: Thơ Việt Nam 1945-1985, NXB Giáo dục, Hà Nội, 1985)



Thứ Bảy, 27 tháng 8, 2016

Tiệc mừng sinh nhật 2016


Bia ngon kỷ niệm ngày sinh
Làm sao uống được một mình, người ơi!
Đệ huynh, tỷ muội đâu rồi
Về đây họp mặt cùng ngồi hàn huyên
Tạm quên vất vả ưu phiền
Về nâng ly, hỡi bạn hiền, cùng tôi!