Chào mừng bạn đến với Blog LonelyMan!

Thứ Năm, 23 tháng 5, 2013

Đóa hoa vô thường

66 nhận xét:

  1. Em cũng mê nhạc Trịnh lắm anh à.

    Trả lờiXóa
  2. May quá Đệ vẫn còn tem đồng

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Huynh chưa qua thăm Đệ và mọi gười đã khá lâu. Đang sốt ruột đây, Đệ ơi. :-)

      Xóa
  3. Cảnh tượng Phật đẹp tuyệt!
    Ngựa thích hình ảnh Hồng Nhung hát nhạc Trịnh cứ như bài này, hơn Hồng Nhung ngày nay.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị SÓc nói chính xác. Hồng Nhung đã qua thời kỳ đỉnh cao lâu rôi, chị nhỉ. Lâu rồi chưa ghé thăm chị được.
      Chúc chị một ngày Chủ Nhật tật vui, chị nhé. :-)

      Xóa
    2. Lại gắn thêm cho Ngựa cái tên mới!
      Chủ nhà dạo ni có vẻ bận hè?

      Xóa
  4. Sang đây nghe nhạc Trịnh "Đóa hoa vô thường" hồng Nhung hát thật tuyệt, một trong những bản nhạc Trịnh mà tím rất thích. Nhưng...hình như còn thiều một thứ gì đó...Lonelyman có nhà không? tím muốn Lonelyman bổ sung nè! hihihi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ô, còn thiếu gì hả Tím?
      Anh lặn vào công việc, khoog lên blog này khá lâu rồi.
      Chúc Tím Chủ Nhật vui nhé. :-)

      Xóa
  5. Từ đó hoa là em một sớm kia rất hồng
    Nở hết trong hoàng hôn đợi gió vô thường lên
    Từ đó em là sương rụng mát trong bình minh
    Từ đó ta là đêm nở đóa hoa vô thường
    Bình minh lên rồi thì sương sẽ tan, cũng như đóa hoa vô thường nở rồi tàn khi hòang hôn xuống.
    Em cũng rất thích bài hát nầy, nghe nó có cái gì man man buồn, như sắp về một cõi hư vô nào vậy anh nhỉ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cảm nhận cũng giống anh rồi! Man mác. Ảo ảo. Hư hư. Thật thật. Đóa hoa vô thường! :-)

      Xóa
  6. Mệt quá...lăn ra ngủ thế là chẳng có cái TEM nào. Chúc đệ khỏe và vui nhé!Mong Đệ có nhiều sức khỏe và thời gian để ngắm...Hoa Quỳnh nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hè nóng. Công ty đã tổ chức được nhiều tour cho mọi người sang Nga chưa hả Huynh? :-)

      Xóa
  7. Nhạc Trịnh thì em thích rồi và bài này cũng hay nghe. Nhưng clip này khiến giá trị biểu cảm của bài hát được nâng lên rất nhiều anh nhỉ,

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhất trí với em hoàn toàn. ANh tháy clip quá chuẩn! :-)

      Xóa
    2. Tháng 6 rồi LLM ơi anh cho mọi người thưởng thức thêm một bản nhạc hay nữa đi anh.
      Chúc anh cuối tuần vui vẻ ạ

      Xóa
  8. Ngắm hình Phật thấy lòng thanh thản lạ kỳ anh nhỉ ? Những bài hát của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cũng vậy thật trong sáng tình đời phải ko anh ? chúc anh ngày của Phật cuối tuần tĩnh tâm như Phật anh nhé ! (~_~)

    http://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20120706/duongvuanhtoan/origin/anhdongducphatduocsu4_886704657.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng là nghe xong, lòng thanh thản hơn, em nhỉ!
      Chủ Nhật, nếu có thời gian rỗi là anh hay đi chùa đó, em à.
      Ngày vui cho em nhé. :-)

      Xóa
  9. Có người nói "Đóa hoa vô thường " Trịnh dành cho Hồng Nhung, nên người nghe qua "Đóa hoa vô thường" mà nhận ra chất mộc của ca sĩ này. Có phải vậy mà từ khi Trịnh về cõi thiên thu thì HN phải dùng "dao kéo" mới tròn trĩnh các ca khúc không thuộc về ông khi thể hiện?
    Còn anh, chắc ca từ,hình ảnh trong bài hát đang ru anh về một ngày "từ đó trong hồn ta ôi tiếng chuông não nề..."?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chào bà trẻ.
      Bà trẻ nói trúng phóc à!
      Hôm nay các học trò THPT thi TN môn của Muội đấy! Chắc Muội đang bận lắm nhỉ? :-) Cố lê, bà ngoại trẻ! :-)

      Xóa
  10. HV sang thăm anh Hale Stone đây ! Chúc anh Hale Stone cuối tuần thật khỏe mạnh,vui vẻ,hạnh phúc và an lành anh nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh cũng chúc em một ngày nghỉ thật thảnh thơi, thi vị nhé. Anh sẽ ghé thăm em sau. :-)

      Xóa
  11. Em ghé thăm anh và nghe nhạc "phê" quá!
    Cuối tuần vui anh nhé!

    Trả lờiXóa
  12. Em sang nhà anh nghe nhạc rồi về ngủ đây!
    Mai lại bắt đầu bận tối mắt rồi! Dạo này cứ bận liên miên anh à!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh em mình đều bận quá.
      Hôm nay kiểu gì anh cũng sẽ gé qua nhà em và nhà bạn bè.
      Ngày vui cho em nhé. :-)

      Xóa
  13. Ngày mới -một đoá hoa vô thường nữa nghen anh!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Helloooo. Bà ngoại tập trung chỉ đạo thi tốt nghiệp nhé! :-)

      Xóa
  14. Lâu lắm rồi mới qua thăm anh được. Nghe Trịnh, lòng lại bình yên...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lòng bình yên khi nghe Trịnh, em nhỉ!
      Hôm nay Mec lại ghé qua nghe nhé. :-)

      Xóa
  15. Em sang ngắm phật Thích ca
    Ngắm Hồng Nhung hát nhưng nỏ thấy anh
    Chắc anh đang chạy thật nhanh
    Đường đua dài đích gặt hái nhiều thành công (~_~)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em mải ngắm Đức Phật
      Và mải nghe Hồng Nhung
      Thả hồn trong mông lung
      Chẳng thấy anh tất bật... :-)

      Xóa
  16. Chủ nhà đi đâu mà cứ để đám khách ngẩn ngơ cùng với giai điệu - ca từ- hình ảnh đầy chất THIỀN thế này ???
    Hình ảnh núi cao cùng với tượng Phật như là tượng Phật của phái Tiểu thừa bên Ấn Độ, phải không anh ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh cũng nghĩ như em. Hình này anh tình cờ găp trên mạng, không rõ ở đâu nữa.
      Dạo này anh quá bận nên chỉ có thời gian lượn nhanh bên FB thôi. Ở đó, con gái anh hay online mà.
      Chúc em Chủ Nhật vui vẻ nhé. :-)

      Xóa
  17. Sang thăm anh, chúc anh luôn vui vẻ, thư thái mỗi ngày nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chưa ghé đọc entry mới của SQ, đang sốt ruột đây.
      Chủ Nhật vui cho SQ và cả nhà né. :-)

      Xóa
  18. Huynh lười vào blog quá, chúc huynh nhiều niềm vui nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Huynh công nhận. Bận, và cũng lười nữa. Phạt roi đi. :-)
      Chủ Nhật vui cho em.

      Xóa
  19. Huynh lại chọn được bài hát rất tuyệt rồi. Nhưng hình minh họa còn thiếu đó nhé. Huynh biết thiếu hình gì, bên cạnh hình tượng đức phật không?

    Khi thấy mẹ nghe nhạc Trịnh, con gái Muội cũng lắng nghe. Và một lần bất chợt nó hỏi: mẹ, con thấy nhạc rất hay nhưng lời khó hiểu lắm. Khi ấy Muội đang nghe bài "Như cánh vạc bay, Ru em từng ngón xuân nồng" nó hỏi:"tay em kết nụ" là gì? sao lại là :"lá hát từ bàn tay thơm tho". Muội khó tìm lời để giải thích cho tuổi của con hiểu được. Đến khi Muội cho nó nghe bài này. Nghe xong con nhận xét: con vẫn thấy nhạc hay lắm nhưng con không hiểu ý nghĩa của bài hát.
    Lúc ấy Muội cũng nghĩ: ừ nhỉ, nếu phải nói cho con hiểu về bài hát này thì Muội cũng không chọn được từ ngữ. Con trầm ngâm thêm một lúc nữa trong khi nghe lại. Cuối cùng nó kết luận: đây có vẻ không giống một bài hát mẹ ạ. Con thấy hình như nó là một câu chuyện thì đúng hơn.
    Ai đã nghe "Đóa hoa vô thường" một lần, sẽ muốn nghe tiếp lần thứ hai, để hiểu rõ hơn ca từ của nó. Nhưng dù có nghe thêm nhiều lần nữa, thì ca từ trong nhạc Trịnh vẫn là một ẩn số đầy quyến rũ mà không cần phải hiểu đến cặn kẽ các tầng ý nghĩa. Em thích nhất một đoạn minh họa trong clip ở trên: đó là cảnh người đàn ông ngồi xâu những hạt sen qua sợi tơ của cành sen. Một cách thể hiện ý nghĩa bài hát vô cùng nghệ thuật để toát lên thông điệp về tình yêu, về cái gọi là "thất tình lục dục" ở đời. Nó mong manh thế đấy: ở bên này là đam mê, ở bên kia là buông bỏ; ở bên này là khao khát, ở bên kia là hững hờ, ở bên này là cuồng nhiệt đắm đuối, ở bên kia chỉ là hư ảo...Ranh giới đó mỏng manh như sợ tơ trong ruột một cành sen.Nắm chặt tay là trói buộc chính mình. Còn buông lỏng bàn tay là cứu mình khỏi bể trầm luân...

    Có lẽ vì thế nên đóa hoa Vô thường chẳng là một đóa hoa cụ thể nào cả, phải không Huynh?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chà...
      Cái comment của em quá chất lượng, quá chu dáo, quá trách nhiệm! Anh rất xúc động khi đọc những chia sẻ của em. Có quá nhiều điều để nói về cái cảm nhận khi nghe ca khúc này, cũng như nhiều ca khúc khác của Trịnh. Và nhiều khía cạnh rất Trịnh đã được em đề cập đến rồi.
      Yến Vy rất tinh tế, và có cảm xúc văn học - chắc là thừa hưởng từ mẹ. Cố gắng nuôi dưỡng cảm hứng, kỹ năng viết cho cháu, em nhé!
      Anh sẽ ghé thăm em và bạn bè sau.
      Chủ Nhật vui cho cả nhà nhé. :-)

      Xóa
    2. Em ghé thăm và chúc anh không quá bận rộn nhé.

      Xóa
    3. Chủ Nhật - anh vẫn ở văn phòng đây! :-)

      Xóa
  20. Tuần rồi bận nhiều việc quá không sang thăm anh và mọi người được. Anh thông cảm nha.
    Chúc anh khởi đầu tuần mới vui vẻ- thư thái nha.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hello, SQ. Lão bận quá. Gần như quên mất là lão có một trang blog, SQ à! :-)

      Xóa
  21. Dạo này chắc anh bận công việc lắm hả anh LM nên em ít thấy anh.Em chúc anh tuần mới sẽ thoải mái,dễ thở hơn tuần cũ nhé!Hi..h..i..

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tháng 6 và tháng Bảy thường là bận nhất trong năm, đối với anh. Lâu rồi, anh không ghé blog, không ghé thăm em và bạn bè được. Thông cảm cho anh nhé. :-)

      Xóa
  22. Chúc anh tuần mới hanh thông
    Mọi việc thuận lợi, bình yên tháng ngày (~_~)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mảnh đất thân thương, hiền lành Quảng Trị...
      He he, thấy em là anh nhớ cái bài hát hồi chiến tranh.
      Bận quá, anh tạt qua đây chút xíu thôi, rồi lại lặn. :-)

      Xóa
  23. Muội qua thăm huynh chúc huynh may mắn, vui vẻ nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. THanks, Muội. Anh sẽ ghé thăm Muội sau nhé, lúc anh thư thái một chút, giờ đang bận quá. :-)

      Xóa
  24. Ngày đã sang đêm lâu rồi, entry cũng lật qua trang mới đi anh!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cuối tuần rồi, sẽ có bài mới đó em ah!

      Xóa
    2. Ngày đã sang đêm lâu rồi... Thế mà vưỡn chưa có entry mới. Chắc còn lâu lâu nữa, Muội ơi. :-)

      Xóa
    3. Chào chị Ngựa. Thấy chị vui khỏe là coi như có entry mới đó chị! :-)

      Xóa
  25. Vào nhà Huynh nghe nhạc và nhìn những đóa Sen ...thấy mênh mông , thấy vô thường ...thật bình yên lạ .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Helloooo.
      Muội thường xuyên ghé qua nơi bình yên này nhé.
      Huynh thì bận đến nỗi không còn thời gian chăm sóc ngôi nhà của mình! :-)

      Xóa
  26. Anh vẫn bận quá thế ư? Chúc anh đỡ bận hơn chút để anh em còn đi thăm nhau chứ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bận lắm, em ơi! Lâu nay anh không có khái niệm weekend rồi. :-)

      Xóa
  27. Anh ới, cafe chiều Yên phụ đê...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ô, chào thi sỹ! Giá mà cafe được thì tốt quá.
      Lão đang bơi trong biển việc đây.

      Xóa
  28. Huynh ơi cày sâu cuốc bẫm quá đới! Muội sang gõ cửa rồi về đơi...Muội muốn đổi "đoá hoa vô thường" thành "hoa tím ngoài sân" cơ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ừ, cái số anh là thế đó! Cứ ngụp lặn trong những lo toan đâu đâu, dẫu biết rằng mình có chết đi thì cuộc đời cũng chẳng thấy thiếu đi một người, và dòng đời vãn chảy!
      Muội nhắc đến "Hoa tím ngoài sân" nên anh vừa tự thưởng cho mình một lúc thư giãn với một số ca khúc của Thanh Tùng mà anh luôn thích.

      Xóa
  29. Kính mời bạn hữu Hale Stone đến đọc truyện Phật giáo...kính chúc an lành và tự tại trong cuộc sống...

    Trả lờiXóa
  30. Em gái quê xin chào anh trai. Nhớ đáo qua nhà thăm em khi thấy tin nhắn này nhé

    Trả lờiXóa