Chào mừng bạn đến với Blog LonelyMan!

Thứ Năm, 17 tháng 1, 2013

Mùa Đông của anh


Anh chỉ là người điên trong vườn hoa tình ái.
Anh chỉ là người say bên đường em tìm thấy.
Em đi đi, người điên không biết nhớ,
Và người say không biết buồn...


24 nhận xét:

  1. Bài hát vẫn hay theo năm tháng, anh nhỉ !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chào anh. Bài hát này hay, và sẽ tiếp tục được yêu thích trong nhiều năm nữa anh nhỉ.
      Vui vì anh em mình lại gặp nhau ở bên này.

      Xóa
  2. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  3. Bài hát nghe hay wá
    Cuộc tình dương gian ko nghĩa lí...nhưng vẫn tìm nhau trong vòng tay tình í...hay thật anh hen

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hello. Thật vui khi em ghé về thăm LonelyMan.
      Ca từ của bài hát rất hay, giai điệu thiết tha, các ca sĩ thể hiện tốt. Anh rất thích bài hát này, đặc biệt là đang trong những ngày giá lạnh.

      Xóa
  4. HI HI...CHỈ CÓ MỖI MÙA ĐÔNG
    LÀ CÒN LƯU GIỮ GIÃ LÒNG ... RÉT RUN!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ô, vui quá. Lại gặp được chị bên này rồi.
      Nhà mới vắng vẻ quá, chị à.

      Xóa
  5. hjhj LC qua thăm Anh, chúc Anh cuối tuần vui khỏe an lạc ạ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hi, vèo một cái đã hết tuần rồi.
      Và vèo một cái Yahoo blog đã trở thành dĩ vãng!
      Chúc em và cả nhà những ngày nghỉ ấm áp nhé.

      Xóa
    2. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

      Xóa
  6. Và người say không biết buồn...
    Nên cứ say để không biết buồn...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hmmm, thế thì coi như phải say triền miên ư?
      Cảm ơn Nguyen đã ghé thăm và chia sẻ nhé.
      Mình đã quen nhau trước đây bên Yahoo chưa nhỉ?

      Xóa
  7. hay quá -viết dùm cho nhiều người trong đó có....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hello. Vui muwfngf gặp lại chị nơi này. Chúc chị cuối tuần thật vui.
      Bài hát viets giùm cho nhiều người, cho cả chị, LonelyMan, và nhiều người khác, chị nhỉ.

      Xóa
  8. Ca khúc Nhật Trường Trần Thiện Thanh luôn nhẹ nhàng, tình cảm,đậm chất trữ tình, nhân văn dù viết về đời lính, chiến cuộc

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng vậy, Lão Nông à. LonelyMan rất thích nhiều bài của Trần Thiện Thanh.
      Cuối tuần vui nhé, Lão Nông.

      Xóa
  9. Em sang thăm anh và chúc mọi tốt lành cho anh thôi. Em yêu nhưngx câu ví dặm và quan họ hơn anh ạ .
    Chắc anh bận quá...Anh vui nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thật vui khi thấy em ghé thăm.
      Chúc nghệ sĩ ngủ ngon nhé.

      [img] http://img1.imagehousing.com/1/5796bd080c763fe7056ea4c9567b3483.th.gif [/img]

      Xóa
  10. Em chúc anh cuối tuần thật vui nhá!
    [img] http://3.bp.blogspot.com/_80W4OAw1s-Q/TAPjYoynxhI/AAAAAAAAAfg/AsT01St7VPQ/s400/03.jpg [/img]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chủ Nhật như ý cho em nhé.

      [img] http://img1.imagehousing.com/1/54c266618b6fba42b84c92268d503fed.gif [/img]

      Xóa
  11. Trở lại với Blog, nghe bài hát này khi đông đang lạnh...thấy nhớ một thời xa lắm rồi. Ngày đó bọn em vẫn hát....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hôm nay anh mới về lại blog. Lạnh lẽo.
      Càng thấy bài hát này hay, em à. :-)

      Xóa
  12. Mùa đông của anh,nếu được làm người điên trong vườn hoa tình ái,người say bên đường đường mà cô gái kia nhìn thấy thì cũng nên làm anh à,chỉ sợ suốt đời làm những vì sao lẻ loi nơi cuối trời mà thôi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng là bếu phải làm vì sao lẻ loi thì buồn lắm, em nhỉ!
      Mùa Đông HN lạnh quá! Trong đó chắc dễ chịu hơn.
      Chúc em luôn vui nhé. :-)

      Xóa