Chào mừng bạn đến với Blog LonelyMan!

Thứ Tư, 30 tháng 1, 2013

Con biết bây giờ mẹ chờ tin con...


46 nhận xét:

  1. Hehe. Tỷ tỷ bận ru cháu nên em hên quá.
    Lại giành được Tem vàng rồi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. TỶ tỷ bây giờ đúng là bị trói tay rồi, coi như bị loại khỏi cuộc đua giành tem rồi, em nhỉ!

      Xóa
  2. Thật trùng hợp. Muội giật được cái Tem Vàng rồi qua nhà Tỷ tỷ.
    Nhưng sự trùng hợp mà Muội nói, không phải là chuyện giành Tem. Cả Huynh và Tỷ đều "hoài cổ" - những cảm xúc rất đẹp. Làm cho Muội thấy trong lòng mênh mang, cái gì đó mà rất khó đặt thành tên và gọi thành lời.
    Tự nhiên Muội nhớ mẹ. Nhớ ngày còn nhỏ, một năm mẹ chỉ được về quê thăm ông bà ngoại đúng có một dịp, là Tết. Nhưng năm nào trời mưa thì coi như chấm hết. Vì trong ký ức của Muội, đường từ nhà bố mẹ về bên Tiền Hải - Thái Bình xa lắm. Toàn đường đê, rồi lại đường đất. Trời mưa chỉ có nước đứng nhìn người ta vác xe đạp và lội bì bõm dưới bùn trơn.(cái đoạn đường ấy dài 18km mới sang được bên kia sông Văn Úc) Ngày Tết, trời mưa, mẹ không về ngoại được. Mẹ ngồi dưới bếp chất nồi cám lợn và khóc một mình.
    [img]http://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/43207548.jpg[/img]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ngày xưa ơi, ngày xưa ơi... Nhìn cái hình với con đường vắng, nhớ quê nhà xưa!
      Xưa nghèo, nghèo lắm, nhưng để lại cho chúng ta bao nghĩa tình sâu nặng. Em tranh thủ cho các cháu về quê với ông bà, cho chúng được hưởng một chút gì còn đọng lại của ngày xưa, trong những ngày Tết, em à. Tiền Hải chắc cũng còn nhiều chỗ chưa bị đô thị hóa, và vẫn còn sự thanh bình truyền thống của làng quê Viêt Nam xưa.

      Xóa
    2. Tiền Hải là quê mẹ em. Bây giờ ông bà ngoại em mất rồi nên cả năm chỉ ngày giỗ cụ chúng em mới tụ họp được. Các bác, các cậu, các dì đều lập nghiệp ở thành phố hết anh à.

      Xóa
  3. Cảm ơn anh thật nhiều, tết đến ngoài ngõ rồi anh ạ ! Nhanh anh nhỉ ? Chúc anh cùng gia đình đón tết vui xuân đầm ấm bình yên phát tài phát lộc cả năm anh nha ! (~_~)
    [img] http://taomauviendong.com/upload/Image/In%20thiep%202013.jpg[/img]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vui lắm. BD qua nhà thăm lại còn có quà nữa! Hôm qua bận nen anh chưa qua đó để thư giãn trong không khí Tết tươi vui ở nhà em.
      Ngày mới như ý cho em nhé.

      Xóa
  4. Mà anh đi mô ko về vậy ? Bận ra Quảng Trị thăm em hở ? Hi hi, đừng đi nhé ! Bữa mô rảnh việc rồi đi, tết nhất ko ai coi nồi bánh chưng chị lại la cho đó, vui khỏe anh nhé ! (~_~)
    [img] http://i1029.photobucket.com/albums/y357/hoangdinhvinhvn/backroup1.jpg[/img]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhớ mẹ, chưa về được thì anh nghe bài hát vậy thôi. Tất nhiên là anh sẽ về nhà thăm mẹ chứ, nhưng phải sát Tết mới về được. Sẽ có lần anh vô Quảng Trị, lúc đó anh em mình gặp nhau nhé.

      Xóa
  5. Bài hát này em rất thích nghe anh à. Hay và buồn nhưng hợp với tâm trạng của nhiều người anh nhỉ? Nhưng anh đừng buồn đó nha

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh chỉ buồn chút xíu thôi, buồn...phảng phất thôi.
      Anh cũng dặn em là chớ buồn đó!

      Xóa
  6. Anh ơi, Tết về tới ngõ rồi đó, một chút hoài niệm về những ngày thơ bên nồi bánh chưng của mẹ anh nha!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chà chà, em nhắc tới nồi bánh chưng làm anh nhớ ngày xưa thức đêm luộc bánh cùng mọi người quá.
      Chúc em ngày mới tốt lành nhé.

      Xóa
  7. LLM ơi! nghe bài này da diết quá...Nhớ ngày xưa quá anh ơi! thèm nghe tiếng pháo giao thừa. Nhưng thú thực thời đó cũng sợ pháo lắm ạ. MTV rất vinh hạnh lần đầu tiên đi Bình Đà thì cũng là năm cuối cùng được đốt pháo. Ít ra trong trí nhớ của mình còn có chút kỷ niệm về một làng pháo nổi tiếng nhất Việt Nam.......xa rồi còn đâu ngày xưa ơi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vậy là em cũng đã biet Bình Đà.
      Thật tiếc khi không còn làng pháo, do người thời nay lạm dụng và sử dụng pháo tùm lum...
      Thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ
      Cây nêu, tràng pháo, bánh chưng xanh.
      Nhớ Tết xưa quá, em à!

      Xóa
  8. Huynh ơi cái anh ca sĩ Quang lê không về thì kệ ảnh. Huynh cứ về thăm U chứ. Cả năm bận rộn rồi, U chờ Huynh mỏi mòn con mắt rồi đó. Huynh mà không về, tụi Muội ứ chơi với Huynh nữa!
    Huynh tranh thủ đi nhé, Cho Muội gửi lời kính chúc sức khoẻ U nghen Huynh!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ồ, anh sẽ về quê thăm mẹ chứ! Nhất định là thế. ANh sẽ cố gắng để có một cái Tết vui, thư thái cho mình và cho cả nhà, em à! Anh sẽ chuyển lời của em thăm U đó.

      Xóa
  9. Huynh thân quí - bao nhiêu bận rộn cũng phải dẹp qua để về thăm Mẹ Huynh nhé - đó là niềm hạnh phúc khi Huynh còn Mẹ đấy. Bận rộn thì cả đời thôi. Em mong được nghe Huynh kể chuyện về quê thăm Mẹ thật vui và ấm áp ... Chúc Huynh luôn hạnh phúc . <3

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh sẽ vè thăm mẹ mà, Muội! Mẹ anh đang mong chờ anh. Lúc nào anh sẽ kể cho Muội nghe về quê anh nhé. Đẹp lắm. Thiên nhiên đẹp, và con người, tình người lại còn đẹp hơn, Muội à.
      Ngày mới thơ mộng, tươi vui cho Muội nhé.

      Xóa
  10. Thầy không dìa wơ hả thầy ? Hic hic ! Bùn hông ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có chứ, phải "dìa wow" chứ, Mít.
      Zà tấc nhin là zui mừ!

      Xóa
    2. Hic ! Thầy ngoan quá ! Hổng dìa mai này hổng có chỗ mà dìa nữa á ! Em mới dìa wơ dồi thầy , gặp ba mẹ zui zui là ! Tết em cứ phài trông nhà , hic !

      Xóa
    3. Tết, ngồi trông nhà cho bố mẹ, giỏi quá còn gì!

      Xóa
  11. Bạn ở xa quê cũng như tôi?
    Xa quê đã mấy mùa xuân rồi
    Nhớ ơi, cất nhớ vào đâu nhỉ!
    Để kẻ xa quê bớt bồi hồi...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lão xa quê lâu rồi, nhưng vẫn đều đều về, đặc biệt là vào dịp Tết, Thao Nguyen à.
      Trước đây cũng đã có lúc lão xa quê 6 năm ròng, nhưng đó là thuở xưa. Bây giờ đi lại dễ dàng, liên lạc qua email, điện thoại, chat... giúp cho người xa que hương cảm thấy gần gũi với quê nhà hơn, Thao Nguyen à.
      Chúc Thao Nguyen một cái Tết thật vui nhé.

      Xóa
  12. Anh làm em khóc nhè vì nhớ nhà,nhớ mẹ ,nhớ quê hương rồi nè!Em bắt đền anh đó!Hu..hu..

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị đừng có khóc, làm em cũng buồn vì năm nay em cũng chắc ko về được này. Híc.

      Xóa
    2. Tâm Anh: Ừ, T A cứ bắt đền đi. Anh cũng bắt đền T A vì đã làm anh thức rất khuya để xem Quan họ đó nhé!

      Xóa
    3. Út Kiều: Không về nhà được hả Út? Nếu cố gắng về được thì tốt, còn nếu vì lí do nào đó quá cần thiết thì về sau cũng được mà, miễn là đi đâu cũng có quê hương và gia đình trong tim là được rồi.
      Chúc Út luôn vui.

      Xóa
  13. Xuân nay chịu khó về Vinh đi anh! Anh em mình hội ngộ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ôi, được thế thì vui quá. Như thế chắc là lão sẽ có dịp khao Mẹc món cháo lươn của chính thành Vinh! Mong vậy, nhưng chắc là không phải vào dịp Tết này được, Mẹc à.

      Xóa
  14. Tháng 2 - tháng của tình nhân và yêu thương . Em chúc Huynh luôn nhận được sự ngọt ngào , ấm áp của tình yêu muôn niên , Huynh nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ừ nhỉ! Tháng Hai đến rồi. Là tháng Tết, lại còn Valentine nữa. Huynh cũng chúc Muội một tháng đầy thi hứng, thơ mộng, ấm áp nhé.

      Xóa
  15. Em sang thăm nhà anh nè!
    Bài này em hay nghe Chế Linh hát, buồn hơn anh ạ!
    Anh có về thăm Mẹ không ạ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em nói đúng, Chế Linh hát bài này hay. Anh chọn Quang Lê vì thấy có phong cách mới, và cái sự "vắng nhà" có vẻ như chung chung hơn qua hình ảnh và diễn xuất của ca sĩ, không hẳm là vì chiến tranh, dù vẫn cón nguyen ca từ "bao lứa trai cùng chào xuân chiến trường".
      Anh nhất định sẽ về thăm Mẹ, em à.

      Xóa
  16. Năm ngoài vào dịp này em đã khóc khi nghe bài này. Năm nay thì không thế nữa vì con đã về với mẹ rồi huynh ạ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vậy thì Tết vui quá rồi, Muội nhỉ. Huynh ở nướ ngoài nhiều năm rồi, Tết buồn lắm, trừ những nơi có cộng đồng người Việt đông đúc. Với những người du học ở các trường, Tết chỉ là dịp nhớ nhà thôi.

      Xóa
  17. [img]http://www.jucoolimages.com/images/weekend/weekend_14.gif[/img]


    Tối về mệt uống một chút cocktail cho khỏe nhé anh! Cuối tuần tràn đầy niềm vui nè ^.^

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cocktail ngon quá. Uống thật sảng khoái! Chip và công ty có nhiều hoạt động trong dip Tết không?

      Xóa
  18. Mai đưa ông Táo rồi đấy Huynh ơi ! Nhanh thật cứ như thời gian rượt mình phải chạy.... Em mua hoa để đem về nhà mồ cho ba mẹ năm nào cũng thế - cuối năm nhớ mẹ lắm Huynh ơi .
    Huynh chuẩn bị đón Tết thật vui và trọn vẹn hạnh phúc nhé. :)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Muội đảm đang, chu đáo quá!
      Chúc cả nhà cuối tuần thật vui, đầy khí thê Tết, Muội nhé.

      Xóa
  19. Không khí rộn ràng rồi, vẫn nghe cảm giác nao nao, a ạ. Xuân thật đầm ấm a nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thanks, Violet. Đúng là không khí Tết đã bao trùm khắp mọi nơi.
      Chúc em chuẩn bị đón Tết vui nhé.

      Xóa
  20. Em chúc anh LM đón Tết thật vui,ngập tràn may mắn và phước lộc đầy nhà nhé!
    [img]http://img802.imageshack.us/img802/9853/haiduongvuivn02012013.jpg[/img]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh cũng chúc em và mọi người bên ấy có một cái Tết ấm cúng, dù xa nhà. Và, chúc em có những bữa tiệc Quan họ trong dịp Tết nhé!

      Xóa
  21. NGHE HAY NHƯNG NẾU EM NGHE THÌ SUY SỤP.KHÔNG DÁM NGHE BÀI DẠNG QUÁ BUỒN NHƯ VẬY.EM HAY NGHE NHẠC TRỮ TÌNH

    Trả lờiXóa