Chào mừng bạn đến với Blog LonelyMan!

Chủ Nhật, 27 tháng 1, 2013

Hai năm tình lận đận


HAI NĂM TÌNH LẬN ĐẬN

Sáng tác: Phạm Duy       Thơ: Nguyễn Tất Nhiên

Ca sĩ: Trần Thái Hòa

  • vangtrang
    thăm bạn ngày vui vẻ bạn nhé
    • LonelyMan

      Chúc Trăng ngủ ngon.
  • tigontim
    "Trước ngày lên ngôi Chúa, ai chắc kg dại khờ", anh chàng này suy mình ra ta :))
    luôn bình an anh nhé, không hư, không hao :))
    • LonelyMan
      Ồ, bữa ni mới nhìn thấy cái còm của Tím!
      Vui quá. CHúc Tím và cả nhà tuần mới đầy ắp niềm vui nhé.
  • Ốc Tiêu
    "Hai năm tình lận đận, hai đứa cùng hư hao" em thắc mắc cái này từ hồi học lớp 8 mà đến giờ cũng chưa có câu trả lời. Người ta mà sao nói hư hao v..
    • LonelyMan
      "Hư" là về máy móc?
      "Hao" chắc là thời gian, tiền, sức khỏe?
      Thế thì... yêu hiện đại quá nhỉ!
  • Quỳnh Hương
    Bài hát buồn, anh nhỉ!
    • LonelyMan
      Bài hát buồn nao lòng, em à!
      Chúc em ngủ ngon.
  • Bé Xíu
    Nghe bài này lại thấy nhớ 1 người, người ấy cũng thích bài này lắm. :).
    Thăm Ông tuần mới. Chúc Ông 1 tuần nhiều niềm vui nhé!
    • LonelyMan
      Vui vì Bé Xíu ghé thăm. Ông bận vô cùng, chẳng có thời gian rỗi, Xíu à.
      Chúc Xíu luon vui nhe.
  • Hoa
    • Hoa
    • 23:10 1 thg 7 2012
    Bài hát này sao bây giờ em mới nghe nhỉ, nhạc Phạm duy em cũng nghe nhiều mà. Nhưng đúng là ca sỹ này hát rất nhẹ nhàng mượt mà anh ah.
    • LonelyMan
      Lan qua làm học trò đi. Hân hạnh quá!
      Sư huynh dạy nhiều môn lắm. Cứ qua học rồi biết mà.
  • Dat
    • Dat
    • 18:47 1 thg 7 2012
    Đây là bài thơ của nhà thơ người Biên Hòa Nguyễn Tất Nhiên (Hồ Hoàng Hải, sinh năm 1952, chết đã từ lâu bên Mỹ). Anh viết bài thơ này năm 17 hoặc 18 tuổi gì đó, lúc còn đang học Trung Học Ngô Quyền ở Biên Hòa. Thời đó nhạc sĩ Phạm Duy và Nguyễn Đức Quang mến tài, đã chọn phổ một số bài thơ của anh và lập tức gây tiếng vang lớn khắp miền Nam đầu thập niên 70 của thế kỷ trước. Một số bài tiêu biểu của anh được phổ nhạc như Thà Như Giọt Mưa, Vì Tôi Là Linh Mục, Em Hiền như Ma Sơ...
    • LonelyMan
      Cảm ơn Đạt về nhưng thông tin thú vị về tác giả, nhạc phẩm, thi phẩm. Minh rất thích bài này, nhưng phải là Trân Thái Hoà trình bày. Ấm áp, mượt mà, sâu lắng, không quá lên gân, không "sến" như một số ca sĩ khác.
      Chúc Đạt ngon giấc, đêm thức dậy xem chung kết Euro nhé!
    • Dat
      • Dat
      • 21:48 1 thg 7 2012
      Cám ơn bạn. Ngày nhỏ tôi học lớp đệ thất và đệ lục, Nguyễn Tất Nhiên thường đem đặc san Xuân tự in đến trường tôi bán mỗi dịp sắp nghỉ tết . Lúc đó anh đã học đệ nhị cấp và nổi danh rồi nên bọn tôi ngưỡng mộ lắm.
    • LonelyMan
      Cảm ơn Đạt. Vậy, bạn là "Đệ" rồi. Bởi lão phu kém Nguyễn Tất Nhiên xa về tài năng, nhưng tuổi tác thì chỉ kém chút xíu thôi.
      Nếu Đạt không phản đối, mình thỉnh thoảng ghé nhà thăm nhau, là huynh - đệ cho tiện nhé.
    • Dat
      • Dat
      • 22:28 1 thg 7 2012
      Cám ơn Huynh, đệ kém nhà thơ gần 10 tuồi lận. Ở Biên Hòa hiện còn nhà văn Khôi Vũ (Nguyễn Thái Hải) học cùng trường với Nguyễn Tất Nhiên nhưng trên mấy lớp. Thỉnh thoảng vẫn kể những kỷ niệm về người bạn văn vắn số của mình, hay lắm. Đệ thỉnh thoảng vẫn lén ghé nhà huynh, và chuồn êm quá nên huynh không hay biết đấy thôi.
    • LonelyMan
      Đệ kém thi sĩ Nguyễn Tất Nhiên 10 tuổi thì đúng Đệ là "Đệ" thật, đệ thứ mấy của Huynh rồi!
      Từ nay Huynh sẽ thỉnh thoảng ghé nhà Đệ, khi rảnh.
      Tối an vui cho Đệ.
    Ảnh của LonelyMan
    4000
  • THÁI SƠN
    hello thay,moi co 2 nam ma da lan dan
    • LonelyMan
      Ồ, lận đận là chuyện thường tinh ở đời mà em. Đã lận đận thì chỉ vài ngày cũng lận đận mà.
      Nhưng kệ, đó là chuyện của bài hát.
      Chúc em Chủ Nhật vui nhé.
    • Dat
      • Dat
      • 18:50 1 thg 7 2012
      Không phải chỉ chuyện của bài hát đâu. Cô Em Bắc Kỳ nho nhỏ, người đẹp tên Duyên này đã khiến Nguyễn Tất Nhiên lận đận, lao đao cho đến lúc chết đấy.
    • LonelyMan
      Ôi, thế ư? Vậy thì bài hát càng hay hơn, bởi được chuyển từ lời thơ bằng máu, bằng đau khổ của nhà thơ Nguyễn Tất Nhiên. Thật tiếc là những người tài xuất chúng thường chết trẻ như vậy.
    Ảnh của LonelyMan
    4000
  • hoa_xuongrong21
    em đọc cmt nhà anh mà cứ đau bụng vì cuwoif. đang bóng đá anh lại đăng 2 năm tình lận đận nên thua bóng đá là đúng roài.
    • LonelyMan
      Ồ, trước trận đấu Đức và Italia anh đã cảm thấy Đức nguy hiểm rồi, trước đó anh rất tin là Đức sẽ vô chung kết! Thế nên anh cho cái "lận đận" lên, thay đổi không khí thôi! Thật ra Đức, Italia thì với anh đều là Tây mũi lọ cả - anh chỉ thực sự buồn vui với Tuyển Vina thôi.
  • Hoa
    • Hoa
    • 11:41 29 thg 6 2012
    Hic hic... Tự nhiên Đức đang chiến đấu anh LL lại cho đăng bài 2 năm tình lận đận này, em lại giật tem đồng nữa nên bây giờ Đức thua rồi, để các chị Bầu lại thắng cuộc rồi.

    Anh chàng Italia mà ghi bàn trước mà còn đổ bê tông thì thôi rồi anh nhỉ! Dẫu sao thì kinh nghiệm của Ý trước dàn cầu thủ trẻ của Đức thì Ý cũng xứng đáng để vào chung kết. Đúng là bóng đá, không như toán học được.
    • LonelyMan
      Italia vào chung kết rất xứng đáng, em à! Tiếc cho Đức, nhưng rõ ràng người Italia đã chơi rất hay.
      Hôm qua anh đâu thấy Đức như một cỗ xe tăng đâu!
      Như vậy, trận chung kết cũng vẫn là một trận rất hấp dẫn.
    • Xuân Thu
      Italia vào chung kết rất xứng đáng.Tiếc cho Đức, nhưng rõ ràng người Italia đã chơi rất hay.ĐỒNG Ý!
    • LonelyMan
      Đồng ý quá đi chứ! Ai đá đẹp, hiệu quả thì đi tiếp, và Italia đã vào chung kết, xứng đáng với những gì họ đã làm.
    Ảnh của LonelyMan
    4000
  • chuyên gia ngớ ngẩn
    thơ hay, nhạc hay,..
    Ảnh của LonelyMan
    4000
  • hongloan
    Italia thắng thuyết phục rồi anh!
    Kịch bản đã được thược hiện chính xác và đầy cảm xúc nữa!
    • LonelyMan

      Như vậy, em đã đoán đúng hai đội vào Chung kết.
      Có lẽ Euro sau, ÙEFA phải mời em vào Ban dự đoán
  • VTA - NLC
    Huynh rất sành âm nhạc, bài nào huynh chọn cũng hay. CHúc gia đình huynh luôn hạnh phúc nhé
    • LonelyMan
      Huynh không biết là có sành âm nhạc không nữa, nhưng những bài huynh chọn thường là những bài huynh thường ...nghêu ngao khi vui, khi buồn, Đệ à.
  • Mỹ Hạnh
    Hai năm tình lận đận, hai đứa già hơn xưa
    Hai năm tình lận đận, mình đã già hơn xưa... 
    • LonelyMan
      Mình đã già hơn xưa... Quả là như thế. Nhưng đã có hai năm lận đận chưa nhỉ?
    • Mỹ Hạnh
      hihi.....mình cũng đã già rồi, mọi chuyện cũng đã qua rồi anh à, mấy năm lận đận cũng đã quên từ lâu rồi 
    Ảnh của LonelyMan
    4000
  • Mỹ Hạnh
    Bài này chỉ biết nghe, ko biết nói gì~~~
    • LonelyMan
      Đúng, đó có lẽ là cách thưởng thức phù hợp hơn cả...Cứ thả hồn theo bài hát...
  • phuongtim
    Hai năm tình lận đận, hai đứa già hơn xưa
    Hai năm tình lận đận, mình đã già hơn xưa...
    Em thích lời cuối của bài hát anh à
    • LonelyMan
      Anh cũng thích hai câu ấy.
      Bùi ngùi, luyen tiếc.
      Bài hát có chỗ trách móc dữ dội, nhưng hai câu cuối đưa mọi việc trở lại trạng thái thương yêu, đồng cảm, tiếc nuối qua cụm từ "mình đã già hơn xưa"...
  • Nguyen Ngoc Mai
    Lại hát à anh , mới có 2 năm tình lận đận mà nghe đaiết , héo tàn hè ...
    Em ở Hà nội mà nỏ biết anh nơi mô mà tìm ...Hihi , mang cả chè Gay , rồi c..
    • LonelyMan
      Da diết, héo tàn...Đúng rồi. Thế mới gọi là lận đận chứ em!
      Anh thích chè Gay, khoai lang đất cát, lạc luộc, lạc rang. Em sang chơi là anh biết thế nào cũng có quà ấy mà.
      Tối an vui cho em và cả nhà nhé.
  • hoa_xuongrong21
    mình quen nhau được mấy chục năm rồi anh nhỉ?
    • LonelyMan
      Em không nhớ sao? Đúng là già quá, quên hết rồi!
  • BÌNH ĐỊA MỘC
    bài hát nầy mộc chưa nghe lần nào ... chiều vui bạn nhé!
    • LonelyMan
      Bài này LonelyMan biết cách đây mấy năm, thích Trần Thái Hòa hát thôi.
      Chúc anh Mộc luôn vui nhé.
  • Xuân Thu
    http://me.zing.vn/apps/blog?params=ngoc_linh7962/blog/detail/id/883621294?from=share
    HÃY GHÉ TRANG NÀY CỦA XT NHÉ.THÂN MẾN!!!
    • Xuân Thu
      Blog ZING.me
    • LonelyMan
      Anh giải lao chút xíu, để trả lời bạn bè thôi, chưa thăm ai được cả. Anh sẽ ghé zing blog sau em nhé.
      Tối an vui cho em và cả nhà.
    Ảnh của LonelyMan
    4000
  • LỤC BÌNH
    đi hát nhề ..Bài này tuổi của chúng mình ...ai cũng thích !
    • LonelyMan
      Đúng vậy. LonelyMan tranh thủ nghe, già rồi, không tranh thủ nghe, nay mai tai điếc, răng rụng, ngô nghê...làm sao nghe được nữa.
  • Hoa
    • Hoa
    • 15:01 28 thg 6 2012
    Vậy thì em tem đồng vậy! 
    • LonelyMan
      Chào Hoa! Đức sắp thua Italia đêm nay đó em.
    • hongloan
      Đức thực sự thua và thua đau luôn anh nhỉ! Italia chơi một trận mãn nhãn!
      Bây giờ mọi sự đã đúng từ đầu đến cuối như dự đoán và mong muốn của mình!
    • hongloan
      Chia buồn với Hoa!
    • Hoa
      • Hoa
      • 11:29 29 thg 6 2012
       Không thể tin được, tội nghiệp anh chàng Xe tăng của em.
    Ảnh của LonelyMan
    4000
  • Bông Hồng Nhung
    Tem bạc cho em vậy!
    • LonelyMan
      Vui quá. Em không xem đá banh có khi lại là hay đó!
  • hongloan
    Em xí TEM đã! Lộc Vừng ơi....

47 nhận xét:

  1. Trả lời
    1. Lần trước Tỷ tem, lần này em tem. Tỷ đang một nách hai cháu mà, chậm lắm.

      Xóa
  2. Hai năm tình lận đận đã buồn vậy. Suốt 20 năm em đi tìm 1 nữa thì buồn đến đâu nữa nhỉ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sao em tìm lâu thế? Lẽ ra cứ duyệt rẹt rẹt vài cái đơn trong tệp hồ sơ các ứng viên chứ!

      Xóa
  3. Em vừa đọc xong tin này trên báo anh à và em đã chia sẽ trên Facebook cùng bạn bè!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh cũng thấy nhiều bạn bè chia sẻ bên đó, em à.

      Xóa
  4. Nghe tin hôm nay em cũng buồn ...Duy Quang cũng mới mất giờ đến Phạm Duy ... Đường đời rồi ai cũng phải xếp hàng đến đó. Cầu nguyện hương hồn hai bố con nhạc sĩ về miền cực lạc...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Duy Quang mất hôm 20-12-12 ở Cali. Chỉ 4 tuần sau thì bố ông cũng mất! Dẫu biết qui luật là thế mà vẫn nặng buồn, em à!

      Xóa
  5. Muội sang nhà Huynh , rê chột từ trên xuống , gặp lại mình ở đây nữa rồi !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Muội bận bịu kiểu gì thì cũng đều đều tranh thủ sang trông nom nhà giúp Huynh với chứ! Cứ cậy lên chức bà là kêu bận à?

      Xóa
  6. Clover sang thăm anh đầu tuần. Chúc anh LonelyMan cả tuần may mắn và bình an anh ạ!:)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Clover ghé nhà thì đương nhiên là anh sẽ may mắn cả tuần rồi.
      Anh cũng chúc emm vui suốt tuần nhé.

      Xóa
  7. Cuộc sống vốn vô thường, sanh lão bệnh tử cũng là lẽ tất nhiên dù nhạc sĩ Phạm Duy đã 93 tuổi ở cái tuổi được gọi là thượng thọ nhưng khi hay tin NS Phạm Duy mất đi ai cũng bùi ngùi thầy nhỉ, em cũng là một trong số rất rất nhiều người thích nghe nhạc Phạm Duy và em thích nghe qua giọng ca Duy Quang con của ns Phạm Duy đã mất cách đây hơn một tháng. Bài hai năm tình lận đận này em cũng đã ngêu ngao từ thời còn học phổ thông, cho đến giờ vẫn còn nghe.
    Cùng chia buồn và cầu chúc cho NS Phạm Duy yên nghĩ về miền cực lạc thầy nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chào Chân Như.
      Vui quá, khi lại được đón em qua đây chia sẻ.
      Chúng ta cùng nguyện cầu cho Duy QUang và thân phụ của ông được an giấc ngàn thu ở cõi vĩnh hằng, em nhé.

      Xóa
  8. Trước kia, lúc còn trẻ tuổi, SL ít nghe nhạc Phạm Duy, Hoàng Thanh Tâm, Nguyễn Ánh, Ngô Thụy Miên, Vũ Thành An... vì chưa "thấm", chưa "ngấm" được cái tình ngậm ngùi, hoang hoải, cô liêu trong mỗi ca từ, mỗi giọt nhạc. Thế nhưng bây giờ, khi đã nổi chìm trong bể dâu cuộc đời thì đôi tai thẩm âm dòng nhạc này cứ như miếng xốp vậy, giọt nhạc nào rơi ra đều bị thấm và ngấm sạch.
    Phạm Duy còn có bài "Hẹn Hò", ca sỹ Tuấn Ngọc hát không chê vào đâu được bác nhỉ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chào Sông Lam. Chỉ nhìn cái nick cũng đã thấy thật thân thương với LonelyMan rồi.
      Cái comment cũng thật chất lượng, thể hiện cái phong cách và tính cách chan thành, tận tụy của người Nghệ dành cho bạn bè.
      Cảm ơn Sông Lam nhé. LonelyMan sẽ ghé nhà SL sau.

      Xóa
  9. Em xưa còn thắt bím, nuôi dưởng thêm ngây thơ,
    Anh xưa còn lính quýnh giữa sân trường trao thư...
    Em thuờng hay mắt liếc, anh thuờng ngóng cổ cao,
    Ngoài đường em bước chậm, quán chiều anh nôn nao...
    Đây là bản sao của những ai đã qua cái tuổi học trò...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng, đây là bản sao của những ai từng qua tuổi học trò, BLT à.
      Thật vui khi BLT vừa vào nhà vừa hát những lời hát thật mượt mà kia.
      Chúc BLT một ngày thật vui và hiệu quả trong mọi việc nhé.

      Xóa
  10. Em qua nghe "Hai năm tình lận đận" rồi về.
    Trước đây em biết lời bài này trước khi nghe nhạc. Và ấn tượng nhất với hai câu này:
    Em bây giờ có lẽ toan tính chuyện lọc lừa
    Anh bây giờ có lẽ xin làm người tình thua...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh cũng ấn tượng với hai câu đó. Nhưng... cứ nghe đến "lọc lừa" lại thấy xót quá, em à!

      Xóa
  11. Dạo này nhà anh toàn là nhạc thôi.Anh tính chuyển qua "liên khúc" âm nhạc hả?Hic!
    Em chúc anh ngủ ngon nha!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ANh đang bận nên bất đắc dĩ phải post lại các bài cũ em à. Với lại, cũng là để bạn bè biết rằng LonelyMan đang ở đây, khỏi lạc nhau mà.
      Rỗi rãi là anh sẽ viết bài mới.

      Xóa
  12. Huynh ơi ! Em thăm Huynh nha - sáng nay chợ hoa nơi em ở nhộn nhịp lắm Huynh ah. Mặc ai về cát bui thì dòng đời vẫn trôi Huynh nhỉ.
    Chúc Huynh của em luôn vui , an lành và hạnh phúc nha.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dòng đời vẫn tiếp tục trôi. Và anh chúc em mỗi ngày đều vui trong dòng đời ấy, dù có chợ hoa hay là không có chợ hoa, em à.
      Chuẩn bị Tết chu đáo nhé.

      Xóa
  13. Thương cho người nhạc sĩ tài hoa đã ra đi, nhưng âu cũng là quy luật của cuộc đời của mỗi con người. Làm người mà khi mất đi được mọi người thương tiếc thì thật là hạnh phúc anh nhỉ?.
    Hôm nay, chiếc lá già cằn cỗi ấy sau khi rút hết nhựa sống dâng đời, đã…rụng về cội, có lẽ ông không còn điều gì để tiếc nuối vì ông đã từng “chiêm nghiệm” về cái ngày mình sẽ rũ bỏ tất cả để ra đi: “Rồi mai đây tôi sẽ chết. Trên đường về nơi cõi Niết, tôi không đem theo với tôi được gì đâu !...”(Những gì đem theo về cõi chết)…

    Xin thắp một nén nhang, thành tâm tiễn biệt người nhạc sĩ tài hoa, cây đại thụ của nền âm nhạc Việt Nam.
    [img]http://i24.photobucket.com/albums/c23/hacvang/2namtinhlandan.jpg[/img]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn NNQ nhiều lắm. Những lời chia sẻ của NNQ thật đúng, thật sâu sắc. Có lẽ nhạc sỹ Phạm Duy cũng rất mãn nguyện về quãng thời gian ông đã ngụ tại cõi tạm này.
      LonelyMan cũng rất thích cái hình chụp bài hát.
      Chúc NNQ một buổi tối thanh bình nhé.

      Xóa
  14. Đúng vậy anh nhỉ ? Còn gần 2 tuần nữa mới tết mà không khí rộn ràng náo nhiệt hẳn lên, anh bảo trọng nha ! Đừng có chạy đua theo tết mà ốm nha ! Hì hì
    Chúc anh chuẩn bị đón tết mâm cao cỗ đầy nhé ! (~_~)
    [img] http://cuasomoi.vn/newsimage/original/2013/1/image_67248_chuc-xuan_2013.jpg[/img]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em thật nhiều.
      Em thật chu đáo, thảo nào bạn bè quí mến, và nhà em luôn nhộn nhịp khách thăm và rộn ràng tiếng cười của của cư dân làng mình.
      Chúc em một buổi tối an vui.

      Xóa
  15. Âu cũng là số phận anh nhỉ ? Mong nơi miền xa thẳm ông lại hóa thân như cuộc sống đời thưởng hôm nào, lại sáng tác những bài hát bất hủ cho công chúng độc giả mến mộ ông
    Vui khỏe bình yên anh nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chúng ta cùng câu chúc cho ông được an lạc ở miền xa thẳm ấy, em nhé!

      Xóa
  16. "Anh bây giờ có lẽ thiết tha hơn tín đồ
    Xin làm cây Thánh Giá trên nóc cao nhà thờ
    Cô đơn nhìn bụi bậm, xanh xác rêu phủ mờ,
    Trước ngày lên ngôi Chúa, ai chắc không dại khờ..."
    Phải có một Phạm Duy để tiếng lòng của Tất Nhiên mới rung lên những cung bậc làm chuyển biến trạng thái cảm xúc của con người ,kế cả những linh hồn chưa hề thờ một chúa cũng trở thành tín đồ ngoan đạo trong tình yêu, phải không anh?
    Em rất thích giai điệu thiết tha của bài này.
    Vậy là từng người tài lần lượt ra đi, vĩnh biệt Phạm Duy!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em trích đúng cái đoạn mà anh thích nhất. Anh thường hay nghêu ngao đúng cái đoạn ấy đấy, em à!
      Chúc bà ngoại được thảnh thơi, sớm có entry mới cho anh em thưởng thức nhé.

      Xóa
  17. Trước thềm năm mới, chúc bác và gia đình an lành, hạnh phúc ..

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ôi, cảm ơn anh đã ghé thăm.
      LonelyMan cũng chúc anh mạnh khỏe, tổ chức được nhiều cuộc off, dã ngoại thật vui cho bạn bè trong đó nhé,

      Xóa
  18. Gần tết rồi anh ơi,nhớ để dành lì xì cho em đó nghe!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ừ, anh nhớ.
      Dạo này em bận bịu lắm hả, bố trẻ?

      Xóa
  19. Ngày mới thăm Huynh và chúc Huynh nhiều niềm vui , hạnh phúc , như ý nha.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hello, Muội.
      Anh vừa trải qua một ngày làm việc khá vất vả. Vào đây tranh thủ hồi âm mọi người.
      Chúc Muội và cả nhà một tối thư thái nhé.

      Xóa
  20. Muội sang trông nhà giúp Huynh đây , lát mời Huynh sang nhà Muội uống nước chè chát nha ! Hihi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Huynh vừa phi xe máy qua đó rồi đấy!
      Tuy chẳng thấy khoai lang, lạc luộc, chè xanh hay cháo lươn, những cũng được thưởng thức một bài thơ rất chi là lãng mạn!

      Xóa
  21. Cốc!Cốc!Cốc!
    Ai sườn rán, sườn nấu, sườn chua ngọt, sườn nướng không?
    À quên. Muội phải rao là: Ai Vitamin Tổng hợp đặc trị chữa Răng không. hehe.
    [img]http://www.hangchuan.vn/UserFiles/image/B%C3%A0i%20vi%E1%BA%BFt/49.jpg[/img]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hmmmmm ! Đúng là khủng bố! Ai lại rao những món khoái khẩu khi miệng người ta đăng sưng vêu lên thế hả!

      Xóa
  22. Em tranh thủ chạy qua thăm anh đây! chúc anh ngủ ngon, mơ đẹp nha

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lại tranh thủ hả em! Lâu lâu mới về thăm lão, thế mà cũng lật đà lật đật! Ít ra thì cũng ngồi lại chút xíu, uống với anh li trà chứ!

      Xóa
  23. Em sang mời anh ăn bát phở để bồi bổ lại sức khỏe vì phải ngồi lâu mà xem mấy clips của bạn em nè!Hi..hi..
    [img]http://ngoisao.net/Files/Subject/3b/9d/ab/19/top1.jpg[/img]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em tặng luôn anh cái videoclip mà em ưng nhất nè:
      [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=usy4MVaJLdA[/youtube]

      Xóa
    2. Bát phở trông thật hấp dẫn, và rất hợp với anh vì anh đang bị viêm chân răng và rất lười ăn, em à.
      Nhưng cái clip thì còn ngon hơn bát phở nhiều.
      Các em thật giỏi khi thẻ hiện được những làn điệu dân ca và phô diễn trang phục Quan họ rất tuyệt vời, rất chuyên nghiệp.
      Chúc em một ngày mới tôt lành nhé.

      Xóa