Chào mừng bạn đến với Blog LonelyMan!

Thứ Bảy, 26 tháng 1, 2013

Tuổi đá buồn


Sep 13, 2011 6:01 PM    Public      Pageviews 1.683     15
 

Một ngày bận rộn đã qua! Mọi người đã rời công sở hết rồi. Trời mưa. Mưa mấy ngày nay rồi. Mưa ngâu năm nay dường như đến muộn hơn mọi năm.

Mưa nhiều. Mưa nhiều nơi. Mưa nhiều ngày. Và nhiều vùng ở Miền Trung lại ngập lụt.
Biết làm gì đây? Đắm chìm vào nhạc Trịnh vậy!

"Lời ru miệt mài/Ngàn năm, ngàn năm/Ru em nồng nàn/Ru em nồng nàn..."

38 nhận xét:

  1. phuthuyhatmit1008

    phuthuyhatmit1008
    Aug 5, 2012 7:33 AM

    Bài kinh điển của họ Trịnh với giọng ca Khánh Ly nhỉ ! Hay ! [(big grin)]

    LonelyMan
    LonelyMan
    Aug 5, 2012 8:21 PM
    Các nhạc phẩm của Trịnh còn sống rất lâu, Hatmit nhỉ! [(smile)]

    baby_iloveyou

    baby_iloveyou
    Oct 10, 2011 1:16 PM

    Trời mưa vốn đã buồn, bài hát vang lên trong lúc này lại càng buồn hơn.
    Nghe buồn và "thê thảm" quá!
    Bất chợt................ký ức ùa về!

    LonelyMan
    LonelyMan
    Oct 10, 2011 9:47 PM
    Chào người bạn mới!
    Cái nick của bạn ấn tượng quá nhỉ!
    Nhạc Trịnh luôn nặng nỗi nhân tình thế thái, kiếp người nơi cõi tạm, và những thổn th..

    nguyễn hoài nam

    nguyễn hoài nam
    Oct 8, 2011 4:16 PM

    bai hat hay qua, chuc 1 ngay vui ve. xin dung buon nhu nhung giot mua roi roi ban nhe

    LonelyMan
    LonelyMan
    Oct 9, 2011 11:16 AM
    Vui vì bạn ghé thăm. Chúc bạn tiếp tục viết được nhiều bài thơ hay để bạn bè trên blog thưởng thức nhé!

    Chuồn Chuồn Ngọc

    Chuồn Chuồn Ngọc
    Oct 4, 2011 9:49 AM

    Ngay moi an lanh

    LonelyMan
    LonelyMan
    Oct 9, 2011 11:15 AM
    Chủ Nhật an bình cho em và gia đình!

    Hoa Va`ng

    Hoa Va`ng
    Sep 26, 2011 9:39 AM

    Cảm ơn anh ghé thăm blog HV ! Chúc anh tuần mới luôn ngập tràn niềm vui, hạnh phúc nhé anh !

    LonelyMan
    LonelyMan
    Sep 28, 2011 6:20 PM
    Bó hoa của em làm cho nhà anh rực rỡ hẳn lên . Chúc em một buổi tối thanh bình nhé!

    Nguytruong

    Nguytruong
    Sep 25, 2011 1:44 PM

    Ngày chủ nhật này, chổ mình cũng đang mưa, mưa từ sáng sớm, mưa như muốn rửa sạch những con đường, những con sông, rửa từng ngọn cây, cành lá,...

    LonelyMan
    LonelyMan
    Sep 28, 2011 6:18 PM
    Mấy hôm nay thời tiết lại xấu. Mưa ít thôi nhưng trời âm u, khó chịu lắm. Hết bão này đến bão khác đang đổ bộ vào từ Biển Đông bạn ạ!
    Cảm ơn bạn đã ghé thăm nhé.

    phuongtim

    phuongtim
    Sep 22, 2011 7:42 AM

    Gởi cho anh một chút mưa Sài Gòn Trời còn làm mưa mưa rơi mênh mang.....

    LonelyMan
    LonelyMan
    Sep 28, 2011 6:13 PM
    Mưa SG đẹp quá! Hôm nào trời nắng, em gửi cho anh chút nắng SG nữa nhé!

    Nguytruong

    Nguytruong
    Sep 19, 2011 5:07 PM

    Ngày chủ nhật của mình cũng buồn, nhưng buồn vì yahoo trục trặc. Nay đở đở, qua bạn chơi, nghe nhạc, hay quá!
    Chúc bạn khởi động một tuần mới vui khoẻ!

    LonelyMan
    LonelyMan
    Sep 21, 2011 9:06 PM
    Nếu buồn vì yahoo trục trặc thì chắc còn phải buồn nhiều nữa bạn ạ! Nhưng, có vẻ như tình hình có được cải thiện đấy!
    Vui vì bạn đã qua thăm ngôi nhà đìu hiu này!
    Chúc nguytruong_nt luôn vui nhé!

    Nguytruong

    Nguytruong
    Sep 19, 2011 5:07 PM

    Ngày chủ nhật của mình cũng buồn, nhưng buồn vì yahoo trục trặc. Nay đở đở, qua bạn chơi, nghe nhạc, hay quá!
    Chúc bạn khởi động một tuần mới vui khoẻ!

    LonelyMan

    LonelyMan
    Sep 18, 2011 10:37 PM

    Sư Đàm Quyết một mình vừa lo việc nhà chùa, vừa chăm sóc cả 3 bé bị bỏ rơi.









    Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:


    Chùa Mạc Thượng: Xã Chính Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam




    ĐT: 0975303176 - 03513874531
    NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!

    Trả lờiXóa
  2. Misa
    Sep 16, 2011 1:53 PM

    Em cũng thích bài hát "Tuổi đá buồn" của Trịnh Công Sơn và bài "Mùa thu cho em" của Ngô Thụy Miên
    Show all replies 3

    LonelyMan
    LonelyMan
    Sep 17, 2011 11:09 AM
    Anh thích nhiều bài của Trịnh Công Sơn lắm! Nhiều người rất mê nhạc Trịnh. Có lần anh nói với một fan của Trịnh "Anh không thích nhạc Trịnh lắm", người đó tưởng thật và..."thù" anh đấy!
    Xuân Thu
    Xuân Thu
    May 29, 2012 4:18 PM
    Em cũng yêu nhạc Trịnh,nhất là các bản nhạc không lời...Nhạc sĩ của Nhân dân,không biên giới,không chính trị...
    LonelyMan
    LonelyMan
    May 29, 2012 5:48 PM
    Anh thích Trịnh, càng ngày càng nhiều hơn. [(smile)]

    Please sign in to leave reply
    Chuồn Chuồn Ngọc

    Chuồn Chuồn Ngọc
    Sep 15, 2011 7:15 AM

    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng…
    Em cũng thich nghe nhạc trinh lắm đó anh

    LonelyMan
    LonelyMan
    Sep 17, 2011 11:06 AM
    Lâu lắm rồi anh mới được cái hân hạnh rót nước mời em!
    Hình như em chuyển qua các miền blogging khác rồi thì phải?

    Yahoo! User

    Yahoo! User
    Sep 15, 2011 4:12 AM

    Thương về miền Trung............

    LonelyMan
    LonelyMan
    Sep 17, 2011 11:02 AM
    Thương về miền Trung. Thương những người thân yêu. Và thương cả chính mình nữa TNX à! Trong nhạc Trịnh, ai cũng tìm được một phần dành cho tâm hồn hay thân phận của mình.

    Minh

    Minh
    Sep 14, 2011 8:15 AM

    Trời mưa chớ nghe nhạc Trịnh.

    LonelyMan
    LonelyMan
    Sep 17, 2011 10:56 AM
    Ừ, lỡ nghe rồi nên bủn rủn hết cả người, chú phải chống gậy lê từng bước và suy ngẫm sự đời đây!

    Hoàng Hôn Tím

    Hoàng Hôn Tím
    Sep 14, 2011 6:35 AM

    Em cũng thích nghe nhạc Trịnh, anh à!Hihi... hôm nay đỡ mưa rồi ạ! Chúc anh một ngày mới vui vẻ!

    LonelyMan
    LonelyMan
    Sep 17, 2011 10:54 AM
    Nhạc Trịnh là nơi ta được chia sẻ, cảm thông, và cả thức tỉnh lòng nhân ái nữa!
    Nhiều người mê Trịnh cũng phải thôi, em à!

    Trả lờiXóa
  3. Anh không chọn hiển thị tên LonelyMan à?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Làm thế nào để hiển thị tên ấy hả em? Anh đã mày mò mãi mà không được.

      Xóa
    2. Anh có chỉnh sửa gì không? Hôm trước nó vẫn là LoenlyMan mà. Hôm nay em mới thấy tên này.

      Xóa
  4. Anh chuyển nhà ...lưu lại cả cmt quả là chân thành trong từng chia sẻ với bạn bè ..Nghĩ lại bao năm gắn bó với yahoo quả là nhiều kỉ niệm.có nhiều bài viết của mình không đâu vào đâu..nhưng chính cmt của bạn bè nó làm cho entries như sống động hơn.. noi ấy yahoo nhiều kỉ niệm lưu luyến thật

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. EM nói rất đúng. Anh cũng nghĩ vậy nên anh trân trọng từng dấu chân, từng nụ cười của tất cả bạn bè, kể cả những người chỉ ghé thăm anh một lần thôi. Yahoo blog đang chìm dần, anh xót khi những kỉ niệm sẽ bị chôn vùi, vì thế anh đang cố vớt át tải hết về, không biết có kip không.

      Xóa
  5. Đã tìm ra nhà của bạn nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ô, chào chị! Thật vui khi chúng ta lại gặp nhau ở đây. Chúng ta sẽ lại cùng nhau xây dựng "làng văn hóa kiểu mẫu" nơi này, như bên Yahoo chị nhé.
      Chúc chị một năm mới tốt lành.

      Xóa


  6. [img]http://l.f13.img.vnecdn.net/2013/01/21/sao4-jpg-1358732622_500x0.jpg[/img]

    Trả lờiXóa
  7. Ngày chủ nhật buồn , còn ai , còn ai....đó là Trịnh - còn Huynh của em thì có rất nhiều bạn bè và yêu thương trong ngày chủ nhật tươi hồng - Huynh nhé <3

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. [img]http://img232.imageshack.us/img232/9880/e16l51.gif[/img]
      Đúng vậy, Muội à, nhưng cũng có lúc cũng như Trịnh, một chút thôi, đắm chìm trong chút phiêu lãng chứ!

      Xóa
  8. Sang nhà anh hôm nào cũng được nghe nhạc hay, toàn những bài MTV thích, Quang Dũng cũng có nhiều bài hay nhưng nếu nghe nhạc Trịnh thì MTV vẫn thích nghe Khánh Ly hát nhất......da diết .
    MTV xin chúc anh chủ nhật nồng nàn nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thật vui khi MTV thích những bài hát ở đây. Rat mong ngày nào cũng được đón MTV qua nghe hát nhé.

      [img]http://i689.photobucket.com/albums/vv253/anhtuannguyenminh/niaoer_com_090417viel-2.gif?t=1270336094[/img]

      Xóa
    2. Cám ơn LLM nhé, đúng món MTV thích vì không sành cafe nên thèm lắm MTV chỉ dám tự thưởng cho mình một tách Caphuchino thôi.
      Tuần mới mọi việc xuôn sẻ anh nhé

      Xóa
    3. Chao Mua thu vang.
      Anh cũng không khoái cà phê lắm, và cũng thích capuchino, em à.
      Có lẽ vì thế nên anh đã chọn capuchino để mời em. Chúc MTV vui suốt tuần nhé.

      Xóa
  9. [img]http://i414.photobucket.com/albums/pp225/muathucodai24/125586461377435.gif URL[/img]
    Cô ấy bắt đền Huynh này.

    Trả lờiXóa
  10. [img]http://i414.photobucket.com/albums/pp225/muathucodai24/125586461377435.gif[/img]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tốt mà, em à! Anh thấy hiện lên, trừ cái hình đầu tiên thấy ghi tác giả đã chuyển hình đi rồi. Kệ, em cứ để nguyên trạng nhé.

      Xóa
  11. [img]http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT7wwFHeMi5z9bwB45ozthTtPQJ96qgnZJVWTY3u2HTJho6aiNEQZFp5g[/img]
    Em mời anh nè,anh Hale ơi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh cảm ơn em nhé. Anh vẫn thích nick LonelyMan hơn, Hale là vì anh cài đặt lúc chưa biết về qui định đặt tên trong Tiểu sử google nên giờ không sửa lại được em à!

      Xóa
  12. Chào Hatmit. Thật vui khi em ghé thăm anh. Ru nhiều, nhiều em lắm rồi, em à! Ngàn năm, ngàn năm mà. Chủ Nhật vui cho em nhé.

    Trả lờiXóa
  13. Khám phá ra một ngôi nhà rất tuyệt. Vui được làm quen bạn nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhiêt liệt chào đón Rubic may mắn! Hân hạnh làm quen.

      Xóa
  14. Cảm ơn anh nhiều, em nhận được lời chúc của anh rồi, an lành nhé anh, tặng anh nì, hoa Lan nở vào mùa Xuân đó là hoa Xuân Lan hì hì
    [img] http://images02.jaovat.com/ui/12/57/42/1344969149_428495542_9-Ban-Hoa-Lan-.jpg[/img]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ôi, hoa lan tuyệt đẹp. Cảm ơn BD thật nhiều nhé.
      Chúc em một tối thanh bình để mai bước vào một tuần mới thật khí thế!

      Xóa
  15. Chúc anh ngày chủ nhật bình an chuẩn bị đón tết vui vẻ nhé !
    [img] http://d4.violet.vn/uploads/blogs/731506/5_iykim2000_002.gif[/img]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. BD thật là chu đáo. Cảm ơn em nhiều, nhiều lắm.
      LonelyMan sẽ ghé qua thăm BD sau nhé.

      Xóa
  16. Qua đây có dịp xem lại chút kỷ niệm của LLM lúc trước..thấy hay hay và vui vui nhỉ..tiếc là ko có kỷ niệm nào với MĐ cả..hii
    cuối tuần an lành anh nhé...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Là một tín đồ của nhạc Trịnh, em rất ngạc nhiên sao lại không còm trong blog cũ của anh?!
      Bài nào của Trịnh cũng đẫm chất triết lí, chất thiền. Em cũng rất thích những dòng chữ của Trịnh mà anh trích ở trên nhưng chưa biết cách chép. Có lẽ sẽ đụng hàng ở một trang khác.
      Vui vẻ những ngày cuối năm anh nha!

      Xóa
    2. Mùa Đông ơi! Vẫn còn những comments của MĐ trong những entries khác mà LonelyMan đã chuyển sang đây mà!

      Hồng Loan: Anh hoàn toàn nhất trí với những đánh giá chuẩn xác của em về nhạc Trịnh.

      Tuần mới đầy ắp niềm vui cho MĐ và HL nhé.

      Xóa
  17. Trả lời
    1. Phải qua ngày 24 âm lịch thì anh mới tất niên được, Đệ à!

      Xóa
  18. Mỗi lần nghe ca khúc này, lòng luôn se sắt một cảm giác thật xót xa. Thương cho tuổi thơ ngây vào đời gặp phải những điều không đáng có, những cú sốc đầu đời không dễ vượt qua, những ảo ảnh đời thường không cách nào nhận chân thật giả. Thương tuổi 20 ngu ngơ sống, khờ khạo yêu và ngây ngất nỗi buồn. Thương tuổi 30 nháo nhào danh lợi mưu sinh, chật vật tìm chỗ đứng để thành người hay thành danh, và chán ngán sau những cuộc tình vội vã, trói mình vào một cuộc hôn nhân nào đấy cho đúng kiếp người.Tthương tuổi 40, 50 mà vẫn chưa “nhi bất hoặc”, vẫn bon chen tìm kiếm, vẫn loay hoay với các giá trị đã có và đã mất. Nhưng tất cả rồi cũng sẽ qua, như gió thổi mây bay, như kiếp nhân sinh phù du mong manh, chỉ mong sao sau những cơn mộng mị, người tìm ra đâu là hạnh phúc thật của mình.
    Mời anh ly cà phê buổi sáng đầu tuần anh nhé. hihi
    [img]http://www.bidiphar.com/Editor/assets/201033141512-cafe.jpg[/img]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ÔI, comment chu đáo, rất bao quát và cũng rất chân tình của NHQ làm LonelyMan cảm động quá.
      Li cà phe cũng thơm ngon làm sao!
      Cảm ơn nguoinhaque thật nhiều.
      Lão đang bận lắm, nhưng sẽ ghé thăm nguoinha que, trễ chút xíu nhé.
      Chúc nguoinhaque luôn vui.

      Xóa