Chào mừng bạn đến với Blog LonelyMan!

Thứ Tư, 8 tháng 5, 2013

Britain's Got Talent

Mời các bạn cùng xem một màn trình diễn trong chương trình Britain's Got Talent 2013 nhé.
Thật tuyệt vời về phương diện nghệ thuật cũng như về nội dung! Đúng là Got Talent!



Thiêng liêng hai tiếng HÒA BÌNH !


105 nhận xét:

  1. TEM cho Huynh nhé!
    Đúng là Tài năng Thiên phú - Ý tưởng tuyệt vời!

    Trả lờiXóa
  2. Một tiết mục quá tuyệt vời và nhân văn! Em xin TEM anh LonelyMan nhé!:)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. EM tem muộn một chút xíu so với anh Thành - chắc là anh ấy sẽ vui vẻ chia tem vàng với em, Clover nhỉ?
      Đúng như em nói, anh rất thích tính nhân văn của clip.

      Xóa
  3. Hay quá!Không diễn đạt bằng lời, mà người ta có thể hiểu những gì xãy ra, và người xem xúc động rơi nước mắt khi nghĩ đến cốt chuyện.Đúng là những giây phút ngắn ngủi nhưng thật tuyệt vời anh à.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng là tuyệt vời về mọi phương diện.
      Anh xem nhiều lần mà vẫn cứ thích.

      Xóa
  4. Em xem cái này rồi anh , tuyệt ha anh !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh nghe bài này nha !

      http://youtu.be/bjdGW9tDKys

      Xóa
    2. Thanks, Hatmit. Anh sẽ xem.

      Xóa
    3. Ủa com của anh hỏng luôn dán link hả anh ? Hic hic ! Tại em dán nhạc hả anh ?

      Xóa
    4. Hale Stone ơi ! Anh đang mần gì ? Chuẩn bị đề thi cho kỳ tới bận lắm hông ?

      Xóa
    5. Ơi! Anh đang ngoi lên khỏi đống việc một lúc để thở, tranh thủ hồi âm bạn bè đây! :-)

      Xóa
  5. Hay quá anh ạ! Cả nghệ thuật lẫn nội dung! Tuyệt!

    Trả lờiXóa
  6. Bao giờ VN Got talent được như vậy anh nhỉ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh tính rồi, lúc nào đội tuyển VN đá ngang ngửa với đội tuyển Anh thì chắc chắn lúc ấy Vietnam's Got Talent sẽ tương đương với Britain Got Talent, Đệ à!

      Xóa
  7. Thật tuyệt vời! Hay quá! Không biết phải khen như nào mới thể hiện hết lòng ngưỡng mộ, sự ngạc nhiên của mình Lonelyman ơi ời! Ngày mới nhìu nhìu niềm vui bên gia đình nha.
    [img]http://i1183.photobucket.com/albums/x472/bienhoang/ap_20110828082751479.jpg[/img]
    Cùng cụng ly với tím nha!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh cũng rất ngạc nhiên khi xem lần đầu.
      Nhìn hai ly vang đỏ mà thèm! Cảm ơn em nhé, BLHT!

      Xóa
  8. Một tiết mục quá hoàn hảo, từ âm thanh, ánh sáng đến nghệ thuật tạo hình, phải nói là tuyệt vời anh ạ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hay toàn diện, SQ nhỉ. LonelyMan đang lặn vào việc nên chưa ghé sang bên ấy được. Chắc chắn bên đó có bài mới hay.

      Xóa
  9. Nghệ thuật phi ngôn ngữ mà chuyển tải được bao điều.
    Từ bất ngờ này đến bất ngờ khác,hồi hộp đến màn trình diễn cuối cùng! Thậm chí tiết mục kết thúc rồi mà người xem vẫn còn ngẩn ngơ chờ đời, tiếc nuối...
    Nếu nghệ thuật là để giúp con người sống nhân văn hơn thì màn trình diễn này đã đạt được mục đích cao cả đó!
    Muội ngưỡng mộ vẻ đẹp nghệ thuật ấy!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lời phê của cô giáo quá chuẩn xác!
      Cô giáo chắc là cũng vào mùa bận nhất trong năm rồi? Lại còn cái vai của bà ngoại trẻ nữa! Chúc bà ngoại Chủ Nhật thật thảnh thơi, nạp năng lượng cho một tuần mới nhé!

      Xóa
    2. Chị Loan nói thất hay, em thích lời nhận xét của chị và rất đồng ý. Đúng là nghệ thuận thật tuyệt vời. Cảm ơn Huynh post video này lên nhé, chúc Huynh ngủ ngon!

      Xóa
    3. Cảm ơn em đã chia sẻ, Tiếng Đời nhé.
      Anh sẽ qua thăm em sau.
      CHủ Nhật vui cho em.

      Xóa
  10. Thật là ngưỡng mộ một tiết mục quá tuyệt vời về mọi mặt, em ngưỡng mộ cả người tìm ra tiết mục này để giới thiệu lên blog cho mọi người cùng thưởng thức đó thầy ơi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ANh vô tình chộp được clip này, và chia sẻ luôn với mọi người, vì bận nên anh không viết lách gì cả, có luôn entry chiêu đãi bạn bè! Thích quá!
      Chúc em một Chủ Nhật như ý nhé.

      Xóa
  11. Có những điều im lặng và hành động còn giá trị gấp hàng trăm lần lời nói LLM nhỉ?
    Cám ơn anh đã giới thiệu với mọi người một tiết mục giầu tính nhân văn và nghệ thuật ạ.
    Em chúc anh chiều vui vẻ ạ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng vậy, em ạ.
      Mấy bữa nay bận quá, anh chưa qua nhà em. Chắc bên đó lại có những bài thơ mới hay?

      Xóa
  12. Em chưa kịp sang chia sẻ với anh về 13 tập phim về cuộc k/c 9 năm đến ĐBP , thì anh đã chuyển chủ đề rồi .
    Bộ phim tài liệu này đã có lần phát trên VTV nhưng em không được xem đầy đủ . bây giờ xem lại trọn vẹn cả bộ , em vẫn thấy rất hấp dẫn . Được biết thêm rất nhiều điều muốn biết . mỗi tập đều để lại những ấn tượng trong em , đặc biệt tập 5 , được nhìn thấy rất cụ thể hình ảnh của các cô chú trong đoàn văn công TCCT , chú Lê Lan đang kéo violon , các cô diễn viên múa trong tiết mục mứa Quạt ( mà bây giờ hay trêu đùa là " Son đố mì " í mà )Thú vị là trong những lần gặp mặt các thế hệ diễn viên , em đã gặp các cô ấy , hiện chỉ còn một số thôi, tóc bac trắng cả rồi ...Xem các sinh hoạt của chiến sĩ nghệ sĩ lúc bấy giờ lại nhớ bây giờ , các DV quân đội vẫn có những chuyến đi tham nhập thực tế ,cũng " 3 cùng " với bộ đội , cũng có những buổi diễn ở giữa những người lính là khán giả ...Còn nhiều cảm xúc nữa anh ạ .
    Entry Múa bóng ( shadow dance ) tiết mục của nhóm Attraction _ Hungary thì thật tuyệt vời rồi . Bằng ngôn ngữ nghệ thuật hình thể , tiết mục này như một thông điệp vô cùng ý nghĩa về tình yêu, cuộc sống và Chiến tranh , Hòa bình.Trên nền nhạc của ca khúc " Read All About it " , múa đã mang lại những cung bậc cảm xúc sâu sắc khác nhau , đã chạm tới những những rung động thực sự cho người xem . Đó là những thành công tuyệt vời của người diễn ...
    Sang thăm anh , được xem những en try rất bổ ích anh LLM ơi, cảm ơn anh và chúc anh những ngày mới thật tuyệt vời nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rất vui lại thấy em ghé thăm, và để lại cho anh những chia sẻ thật đầy đủ về nhiều khía cạnh. Anh biết chắc chắn là những người như anh em mình sẽ rất thích xem bộ phim tài liệu/ tư liệu này. Chúng ta có dịp được ôn lại, được hồi tưởng, nhớ về mọi thứ của một thời chưa xa lắm, mà sao cứ ngỡ đã lâu lắm rồi! Vật đổi sao dời, con tạo vần xoay, mọi thứ hôm nay quá khác xưa. Bởi vậy, xem phim này, anh rất bồi hồi, xúc động khi tìm thấy những gì quá đỗi thân thiết, gắn bó, và bao nỗi đau buồn, niềm vui, kỉ niệm liên quan đến bản thân, gia đình, bạn bè, làng xóm...

      Về cái tiết mục trong chương trình Britain's Got Talent thì những nhận xét của em quá chuẩn rồi, bởi em là chuyên gia trong lĩnh vực này mà.

      Chúc em một Chủ Nhật vui nhé.

      Xóa
  13. Tuyệt vời <3 . Một cuộc đời được diễn không cần một lời nói nhưng làm ta cảm xúc đến rơi lệ . Cảm ơn Huynh sưu tầm thật hay.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhiệt liệt chào mừng Muội trở về và ghé thăm Huynh nhé.
      Hình như Muội cũng giỏi món dancing thì phải?

      Xóa
  14. Em qua lại nhà anh xem clip nhiều lần. Thấy nó rất nghệ thuật, rất xúc động. Tiếc rằng em chỉ cảm nhận được là nó hay lắm. Nhưng hiểu cặn kẽ ngôn ngữ nghệ thuật này thì em chịu. Em nghe bài "Read All About It" và dịch nghĩa của nó; đọc những lời comments của mọi người để hiểu hơn ý nghĩa của clip.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tiểu Muội khỏe không? Cũng như em, anh không am hiểu gì về nghệ thuật múa, nhưng khi xem tiết mục này thì thấy thích quá! Thật hay, thật đẹp và ý nghĩa!

      Cả tuần vừa rồi aanh bận nên chưa ghé qua nhà em và mọi người. Chắc là có nhiều entries mới. Anh sẽ ghé sâu nhé.

      Chúc Tiểu Muội và các cháu một ngày Chủ Nhật đầy ắp tiếng cười!

      Xóa
  15. HV sang thăm anh đh đây!Chúc anh ngày chủ nhật thật khỏe,vui,ngập tràn yêu thương,hạnh phúc và bình yên anh nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em sang thăm cuối tuần, vậy mà giữa tuần mới rồi anh mới hồi âm được! Bận quá. Chúc em tối an lành nhé.

      Xóa
  16. Ngày chủ nhật hạnh phúc và thư giãn cho Huynh của em nhé .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hôm nay là cuối ngày Thứ Ba rồi, anh mới hồi âm được đây!
      Tối mát mẻ cho Muội nhé. HN nóng quá!

      Xóa
  17. Lần đầu tiên ngựa được xem tiết mục tuyệt vời đến thế! Ngưỡng mộ về tất cả: Ý tưởng, diễn suất, âm nhạc... xem xong mà cứ ngỡ ngàng xuýt xoa! Cám ơn Hale với clip này.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị Ngựa mà khen như vậy thì chắc chắn đây là một tuyệt phẩm rồi!
      Chúc chị một buổi tối an vui.

      Xóa
  18. Tạo hình đẹp, vô cùng sáng tạo ...làm cho người xem đi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Ngôn ngữ hình thể thật là sáng tạo , biểu cảm mang thông điệp : HÒA BÌNH. Cảm ơn anh đã đưa VIDEO này lên cho mọi người thưởng thức...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em đã nói chính xác những điều anh muốn chia sẻ qua entry này.
      Cảm ơn em nhiều nhé.

      Xóa
  19. Trả lời
    1. Vui lại được thấy cháu về thăm. Chuyển về blogspot đi. Kiểu gì HK Yahoo blog cũng sẽ đóng cửa thôi!

      Xóa
  20. Hình như dạo này anh xuất hiện rất vội vàng thì phải?
    Mong sang tuần,chưa phải là cao điểm của thi ĐH,các việc không tên sẽ không nuốt trọn của anh thời gian riêng nhiều quá thế nữa!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Muội nói chính xác. Không đơn giản là vội mà là cực kỳ vội, rất tranh thủ mà! Thời gian rỗi rất ít, chỉ dành cho những việc khác trong nhà, chẳng lẽ về nhà lại lên mạng, tự biến mình thành người dưng trong nhà? Thế nên, Huynh chẳng blogging được, Muội ơi!

      Xóa
  21. Em đã từng xem clip này rồi và hôm nay xem lại vẫn thấy say mê như lần đầu.Công nhận khả năng của con người thật vô hạn anh nhỉ?
    Em chúc anh tuần mới với nhiều thành công nhưng đừng bận bịu quá huynh nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hello! Anh cũng xem đi xem lại nhiều lần mà vẫn thích! Tuyệt vời, em nhỉ!

      Xóa
  22. Sang thăm anh. Chúc anh khởi đầu một tuần mới tràn đầy năng lượng anh nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chúc SQ có cơ hội tắm mưa như thời thơ ấu nhé! LLM sang đó đọc, sướng ghê!

      Xóa
  23. Hello Lonelyman! tím đây rồi! Sáng nay tím lại sang thưởng thức "Britain's Got Talent" cùng LLM nhưng không thấy LLM đâu. Không biết bây giờ LLM có ở nhà không ta? Xem rồi, xem lại vẫn thấy hấp dẫn lôi cuốn như vừa mới xem lần đầu. Thật là trên cả tuyệt vời LLM ơi ời! Trưa với giấc mơ êm êm nha!
    http://joliscoeurs.j.o.pic.centerblog.net/044a223b.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hello! Blog hết trục trặc rồi, không như hôm trước nữa. Anh phải xóa cài đặt của ô comment đi thì mọi thứ mới trở lại bình thường.
      Chúc Tím một buổi tối thư thái nhé.

      Xóa
  24. Em không am hiểu lắm về lĩnh vực này nhưng cảm thấy nội dung và nghệ thuật của tiết mục này thật tuyệt vời

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng là thật tuyệt vời!
      Cảm ơn em đã xem và chia sẻ nhé. Tối an vui cho em.

      Xóa
  25. Hình như em rất vô duyên
    Sang nhà anh còm mấy cái rồi mà chừ nỏ thấy mô? Hu hu

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ơ, anh nói rồi mà. Blog bị trục trặc, khi comment có hình thì các comments khác biến mất, biến gần hết. Anh phải xóa cái cài đặt ở "Bài đăng và nhận xét" thì mới trở lại bình thường. Anh hi vọng là một thời gian nữa anh sẽ rỗi rãi và tìm cách khawssc phục.
      Chúc em một buổi tối an lành nhé.

      Xóa
  26. K mới xem lần đầu..hihi..đội hình rất công phu và những cơ thể rất khỏe của họ..có lẽ họ luyện tập rất khó nhọc từ nhỏ để có những thân thể dẻo dai như thế...
    Chúc Hale thật vui và hạnh phúc nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng vậy, K nhỉ. Thật là công phu. Và chắc chắn họ đã phải dày công luyện tập. Không chỉ những người này, mà còn cả đạo diễn và ekip hướng dẫn nữa.
      Tối an lành cho K nhé.

      Xóa
  27. HV sang thăm anh đh ! Chúc anh đh đêm về ấm áp, ngập tràn yêu thương và ngon giấc nồng say nhé anh!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trời nóng hầm hập! Chắc trong đó cũng thế? Chúc em tối mát lành nhé.
      :-)

      Xóa
  28. Em ghé thăm Anh. Chúc Anh luôn vui vẻ và yêu đời nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh đang oải quá vì trời nóng. Chỗ em có mát hơn không nhỉ? Có bị bê tông hóa hết không?

      Xóa
    2. Ở đâu cũng nóng thế thôi anh.
      Cuối tuần vui vẻ anh nhé!

      Xóa
    3. Em có đưa các cháu về quê cho mát mẻ không?

      Xóa
    4. Em đã reply cho comments của anh bên nhà em. Nhưng không hiểu vì sao cả mấy cái comments nữa đều biến mất anh ạ.

      Xóa
    5. Còm bị mất là vì thỉnh thoảng hệ thống không chấp nhận các link hình, Muội à! Chỉ cần nhằm đúng cái link hình mà mình coi là nguyên nhân gây lỗi và chọn nó là spam, trong Lời bình ở Tổng quan, là mọi việc trở lại bình thường.

      Xóa
  29. Trả lời
    1. He he, comments bị xộc xệch, em không làm như anh hướng dẫn à? Phải liệt cái comment có link hình ảnh là spam, chứ nếu chỉ xóa thì không ăn thua gì! Đây không phải lỗi của ai cả, mà là sự không tương thích về các chỉ số kĩ thuật thôi - ta "cơi nới" thêm những thứ không do Google mặc định thì phải chịu rủi ro thôi! :-)!

      Xóa
  30. hehehe! tím sang thăm a nè! Hôm nay nhà lại hoạt động bình thường rồi hí! Chúc a có một bữa trưa ngon miệng cùng gia đình thân yêu nha.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhà bình thường rồi, Tím ơi! Anh đưa phần thiết kế comment về nguyên trạng mặc định, thế là ổn mà!
      Tối an lành cho Tím nhé.

      Xóa
  31. Thăm bạn, nhạc hay quá bạn ạ, vui tươi thật nhiều bạn nhé!

    Trả lờiXóa
  32. Hiếu anh hòa cùng Hiếu em
    Chảy cùng 1 dải khúc ruột miền trung
    Dù xa cách trở ngàn đôi dòng
    Nhưng tình mạng ảo làm ta gần nhau ngày ngày

    Chúc anh 1 chiều vui khỏe hây (~_~)

    Anh có rảnh thì đưa linh hình lên ngắm dòng sông nhé ! Em ko đưa vào linh hình kẻo nhà anh lại mất còm, đổ cho thủ phạm là em, bắt em tù treo hay tù "chung thân" em sợ lắm, em vốn nhát gan mà hi hi
    http://hinhdongso2.wap.sh/hinhdong8/thiennhienphongcanh/phongcanhthiennhien/Hinhnenso1.com-hinhdong-.337.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. He he, anh tjam thời cắt link hình, tiếc lắm. Nhưng nếu mà để trục trặc, mất nhiều comments của bạn bè và của em như lần trước thì còn tiếc hơn!
      Chắc Quảng Trị nóng lắm em nhỉ?
      Ra bờ sông Hiếu mà tận hưởng gió mát nhé. :-)

      Xóa
  33. Anh ơi!Em chả sửa bài cũ nữa.Anh qua em đọc bài mới đi! :)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh qua xem rồi. Em thử xử lý cái bài cũ như anh nói để xem comments có trở lại như cũ không nhé. Đằng nào cũng phải trải nghiệm các trục trặc của blog, và xử lý cho quen thôi mà.

      Xóa
  34. Ui tuyệt quá..Gái xin xem ké chúc chủ nhà nhiều niềm vui!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hello, người bạn mới. Vui vì Gái ghé thăm nhà. :-)
      Mời Gái thường xuyên ghé qua đây nhé. Lão sẽ sang thăm sau nhé.
      :-)

      Xóa
  35. Nếu xem đầy đủ những clip trong blog của LLM, bạn bè sẽ không thấy chất "vội" tẹo nào cả! Rất thời sự, rất trách nhiệm, rất nghề nghiệp (chuyên về ngoại ngữ mà vẫn đảm bảo dân tộc tính của người làm thầy!) và tất nhiên rất nghệ thuật nữa.
    Vì thế bất ngờ với những clip "độc &lạ" thì cũng không có gì là lạ!
    Hi vọng lão gia càng bận, bạn bè càng biết thêm hàng không đụng hàng của "đá tảng hổng cô đơn"!
    Ngày mới nhẹ gánh một chút nghen Huynh!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hello, Muội. Đọc những nhận xét của Muội, Huynh thấy phấn khởi quá! Huynh luôn cố gắng làm tốt từng việc cụ thể mà, kể cả khi chia sẻ entries với mọi người mà!
      Chắc Muội cũng bận lắm hả?

      Xóa
  36. Em vào xem lại thêm lần nữa ...Em thích giọng hát của cô ca sĩ này . Huynh thật vui tối thứ sáu nha. :)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Muội nói đúng rồi. Tiêt mục trong clip được thể hiện trên một nền bài hát rất hay.
      Chủ Nhật thật vui cho Muội nhé.

      Xóa
  37. HV sang thăm ! Chúc anh đh một đêm cuối tuần an lành,ấm áp và ngủ thật ngon giấc anh nhé !

    Trả lờiXóa
  38. Qua nghe lại vẫn thấy hay bạn à! Tuần mới thật vui LLM nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chào chị Sóc. Chúc chị một tuần mới luôn khỏe, đầy ắp những niềm vui.

      Xóa
  39. Em đang cố gắng để hoàn thành ẻn mới kẻo anh nhắc nhở. Và em cũng phi sang giục anh "chuyển gam" cho blog đỡ bị "đơ". Hi hi..
    Chúc anh nóng mà vẫn có thể ca "Đêm đông", căng thẳng mà vẫn có thể "gang nam style"!
    Chuẩn bị đón xem Nick vujicic vào tối mai anh nhé (theo lịch anh báo hôm trước)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ANh vừa quaddojc entry của em.
      Còn anh thì chưa biết lúc nào mới có entry mới. Bận và không còn đầu óc nào cho blog này, Muội ơi!
      Tối qua anh đã xem Nick trên TV, và hôm nay thì điều làm anh vui là khi được biết tin đội tuyển bóng đá nữa VN thắng Bahrain 8-0 trên sân khách, tối qua! Một khởi đầu tốt đẹp trên đường thực hiện giấc mơ góp mặt tại World Cup 2015.

      Xóa
  40. Em chỉ ghé thăm anh một tý thôi. Bận quá anh à!
    Chúc anh ngủ ngon nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thế thì em cũng bận như anh rồi! Chỉ họa hoằn mới ghé qua blog rất nhanh thôi. :-)

      Xóa
  41. Em đi chơi mấy ngày về giờ qua vấn an huynh đây.Hy vọng huynh vẫn khỏe và bận in ít thôi.Hi..hi...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mừa này rất nhiều người tính chuyện du lịch trốn nắng nóng, còn anh thì.... Hmmmm!
      Chúc em và các cháu luôn vui nhé. :-)

      Xóa
  42. Em biết rồi,

    Sang nhà anh chỉ còm chay,
    Giống như Phật ăn chay suốt dời
    Cho lòng thanh tịnh đất trời
    Cho thế giới an vui HÒA BÌNH

    Chúc anh vui khỏe nha nha (~_~)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Blog của anh chập cheng quá trời! Hễ có cái hình ảnh hay link ngoài nào gửi vào thì y như rằng...xộc xệch và mất nhiều còm. Tiếc quá, anh bị thiệt vì thiếu vắng những bức ảnh đẹp mà em thường gửi cho bạn bè!

      QT chắc nóng lắm? Chúc em tối mát mẻ nhé. :-)

      Xóa
  43. Dạo này sao em lười đi loanh quanh quá Huynh ạ , lại lười viết bài nữa.... Nên ở bên face thường hơn -
    Giữa tuần rồi sẽ nhanh đến cuối tuần , cứ thế thật nhanh. Em về đây ! Huynh ngủ giấc nồng nàn thật ngon nhé . :)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Muội ghé qua thăm là Huynh vui rồi. Mấy bữa nay anh chưa đi thăm bạn bè được. Chỉ thi thoảng thấy bài mới thì còm cho bạn bè thôi, Muội à.

      Chúc Muội tối an lành, thư thái. :-)

      Xóa
  44. Tuyệt vời anh ạ! Giai điệu bài hát cũng rất hay...!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vui vì Tím đã qua thưởng thức mà trình diễn này. :-)

      Xóa
  45. Trưa nay thong thả, Ngựa lại sang thưởng thức lần nữa.
    Chút nữa, con trai ngủ dậy, giới thiệu cho cháu xem tiết mục tuyệt vời này.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn chị Ngựa thật nhiều!
      Chắc chắn là con trai của chị sẽ thích màn trình diễn này, chị nhỉ?

      Tối an lành, chị nhé! :-)

      Xóa
  46. Muội qua thăm huynh và xem huynh đã xử lý vụ mất còm xong chưa?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. NHững còm đã bị xóa trong quá trình xử lý lỗi thì đương nhiên là mất hẳn, Muội ơi! Tiếc quá.
      Muội đã khỏe hẳn chưa? :-)

      Xóa