Chào mừng bạn đến với Blog LonelyMan!

Chủ Nhật, 14 tháng 4, 2013

GANGNAM STYLE

1.522.740.816 lượt người đã truy cập cái clip này.
LonelyMan click lần thứ 1.522.740.817.
Không hợp với style của mình, nhưng chắc chắn là nhiều bạn trẻ thích, thế nên số lượt xem mới kinh khủng như thế - tương đương 1/4 dân số thế giới còn gì!


Bận, không có entry mới, đành đưa cái clip này lên vậy, cho tuần mới tưng bừng khí thế!


40 nhận xét:

  1. Clover may mắn nhận được TEM vàng!:)
    Mến chúc anh LonelyMan sức khỏe và bình an ạ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thật tuyệt! Clover là biểu tượng của điềm may trong văn hóa nhiều nước phương Tây. Anh cảm ơn Clover đã tem cho entry.

      Xóa
  2. Oai em vẫn còn cái Tem Bạc anh nhỉ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bán đảo Triều Tiên đang "nóng" nên anh mần một phát "hot" của Hàn Quốc để kêu gọi hòa bình, zui zẻ nhảy múa đó, Đệ à!

      Xóa
  3. Sức mạnh quảng bá đất nước bằng văn hóa thật kinh khủng anh nhỉ. Có thể coi đây là thành công ngoài ý muốn của Hàn Quốc

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng vậy, mà trong 1 tỷ rưỡi lượt người xem kia, chắc cũng có đến 10% là fans Việt đó, Đệ à!

      Xóa
  4. SL tượng tưởng anh Hale Stone trong bộ đồ đen hầm hố đang giật đùng đùng và lắc lư như lên đồng.hi..hi...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sông Lam biết khi mô cho cạn...
      Anh cũng tưởng tượng ra mình trong cái bộ dạng ấy, chắc buồn cười lắm!
      Tuần mới vui cho SL nhé.

      Xóa
  5. Nhà em đến đứa cháu mới 3 tuổi cũng suốt ngày thích nhảy GANGNAM STYLE anh ạ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh thấy lớp trẻ toàn thích kiểu nhảy, hát thế này. Kệ, không có chiến tranh và người ta vui ca hát rạo rực. sảng khoái là tốt rồi.
      Tuần mới như ý cho em.

      Xóa
  6. Hoang mang STYLE LLM ạ...
    Anh đỡ bận chưa? MTV chúc anh tuần mới công việc hanh thông anh nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em. Tuần mới như ý cho em nhé.
      Anh chưa hết bận, nhưng có thể thở được rồi nên mới tạt qua blog một chút đây!

      Xóa
  7. Đệ click thứ 1.522.740.817? Huynh hy vọng là người click sau đệ vài trăm lượt! Chào đệ nhé! Vứt vợi việc đi! Đi nhậu thôi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có lẽ anh em minh bố trí uống rượu thôi. Trong phòng em toàn rượu xịn anh ạ!

      Xóa
    2. Rủ muội nữa hai huynh ơi! Muội mới từ Tây Nguyên về rồi... Giá được đi "nhậu" cùng hai huynh nhỉ?!!!

      Xóa
    3. Chỉ sợ Muội không uống được thôi!

      Xóa
  8. Ui trời!Bài này em chả thấy nó hấp dẫn tí nào cả ngoài cái điệp khúc vui nhộn thế mà sao lắm người thích nó một cách cuồng nhiệt thế anh nhỉ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thì anh nói rồi mà, các bạn trẻ thích, chứ anh thì...

      Anh tìm thấy Lương Đình Khoa trong blog của anh, ở một cái clip rất xúc động, cậu ấy viết về chuyến đi tìm mộ của người chú - lời trong clip được một bạn nữ thể hiện. Em và các bạn xem nhé.
      (Kể ra thì lão LonelyMan cũng tinh mắt đấy chứ nhỉ! Lão tìm được trong thế giới ảo lắm vàng ròng, khi đang bị giấu kín trong lòng đất):

      http://hale-stone.blogspot.com/2013/01/bai-ca-khong-quen_1.html

      Xóa
  9. GANGNAM STYLE thật hấp dẫn với tuổi trẻ bởi cái điệp khúc vui nhộn, thật ấn tượng...
    Ngày mới tuần mới sắp xếp công việc cho thư thư một chút sang nhà c tím uống trà nha!
    [img]http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:x09Hkvd2_T-LlM::&t=1&usg=___rE4jDK9WEp3buiUXFNpLaFQ4Sk=[/img]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ồ, thì ra đây là Chiều Tím! ANh cứ tưởng là một người bạn mới.
      Anh sẽ qua thăm thi sỹ sau.

      Xóa
  10. Em nghe anh bận lắm mà
    Sao hôm qua em thấy anh nhảy rồi
    Mà lại nhảy cặp hẳn hoi (~_~)
    [img]http://chumonglong.files.wordpress.com/2012/09/ed74985c311c95dcafd3dbc9ddd8a618_47964548-21.gif?w=652 [/img]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ơ, đúng là anh rồi! Mà cái bà "đối tác" là ai, anh quên mất rồi, vì lúc nhảy bốc quá - có uống rượu - nên bây giờ hổng biết đó là ai nữa!

      Xóa
  11. Em cũng ko mê điệu nhảy này. chỉ có trẻ con thích thôi anh ạ ! Cứ nghe tiếng nhạc là bọn trẻ lại hét vui lắm, chúc anh tuần mới an lành thành đạt nhé ! (~_~)
    [img]http://d4.violet.vn/uploads/blogs/730648/5_iykim2000_002.gif [/img]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cho bọn trẻ nhảy, hát tới số đi em!
      Cứ như Hát lên nào (Đàm Vĩnh Hưng) ấy:

      Và mình cùng hát lên nào lời tình tha thiết.
      Cùng hát lên nào lời mình muốn nói.
      Cùng hát lên đi cho đêm vui khắp trời và ngày thêm ước mơ.
      Dù rằng đời lắm thăng trầm đường dài phía trước,
      và lối đi về gập ghềnh ai biết.
      Cùng hát vang lên xua tan đi bao nỗi buồn và cùng thắp lên niềm vui.

      Xóa
  12. Họ hát bất cứ nơi đâu, nhảy bất cứ nơi đâu, kéo theo một số quần chúng.Nhưng họ không có sự bình an.Có lẽ nên hát những bài hát kêu gọi hòa bình thì hơn, vì Triều Tiên đang đối đầu với nguy cơ chiến tranh.Bây giờ thì vũ khí rất hiện đại đối tân, nhấp một cái là chết người hàng lọat.Em nhớ ngày xưa khi Việt Nam còn chiến tranh, miền Nam hát tòan những bài hát buồn ủ rủ, còn miền Bắc hát những bài hùng tráng khí thế.Một phần những bài hát tác động vào tâm lý anh à.
    Cũng cầu mong cho chiến tranh đừng xãy ra trên tòan thế giới, phải không anh?.Một đầu tuần thật vui cho anh nhé.
    [img][URL=http://s887.photobucket.com/user/thiennhien_2009/media/010407_02LAR.jpg.html][IMG]http://i887.photobucket.com/albums/ac74/thiennhien_2009/010407_02LAR.jpg[/IMG][/URL][/img]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh không thích loại hình này, từ hồi trẻ cũng không thích mà. Anh "đổi gió" một tý thôi, xem giới trẻ bây giờ họ đam mê loại hình giải trí nào thôi.
      Anh thấy chắc chắn là loại hình này giúp xả được stress trong thời đại công nghiệp nhiều áp lực này. Có lẽ đó là lý do vì sao nhiều người thích.

      Xóa
  13. Èo... Chị nỏ thích nhảy nhót kiểu ni mô!
    Nói như em là dành cho giới "chẻ"!

    Trả lờiXóa
  14. Ha ha...đôi khi phải bốc đồng, phải lên đồng thay vì gào thét với sóng biển, với tiếng dội giữa vách đá của đại ngàn con người mới thoát được cái trói buộc của kiếp làm người khuôn khổ chứ Huynh!
    Theo Muội thì Huynh rất biết cách cân bằng trạng thái khi bên ngoài Huynh giả vờ đổ thừa cho lũ trẻ thích. Muội cũng khoái lâu lâu rửa mắt, rửa tai kiểu đó Huynh à!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Muội "Like" cái còm này của tỷ tỷ!

      Xóa
    2. TỶ tỷ bao giờ phát biểu cũng rất chí lý mà. EM thích là phải rồi.

      Xóa
  15. Nhờ huynh đưa "nó" về đây muội mới biết GANGNAM STYLE là thế nào! Muội không thích nhìn... chỉ nghe cho vui tai thôi huynh ạ.

    Trả lờiXóa
  16. Em không có ấn tượng gì với bài này cả. Tiếc quá!

    Trả lờiXóa
  17. Sáng nay sang đây thư giản với dòng nhạc một chút cũng thú vị. c tím mang caffe mời lonely man nè!
    [img]http://i1110.photobucket.com/albums/h444/El-Vi/chen_zps150423af.gif[/img]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chào Tím! Cà phê thơm phức! Hấp dẫn quá.
      Cảm ơn Tím thật nhiều.

      Xóa
  18. Vậy là anh cũng bị cuốn theo trào lưu hỉ, em thực sự cũng ko hợp lắm với Style này nhưng thấy trào lưu ghê quá nên cũng ngó nghía mấy lần, cu con cũng theo trào lưu nhảy theo điệu Gangnam này với mấy đứa bạn trong xóm nữa chứ! Đúng là lâu lâu thay đổi tí chút cũng đâu sao, miễn là có 1 tuần mới vui vẻ anh nhỉ!

    Trả lờiXóa