Chào mừng bạn đến với
Blog LonelyMan!
Thứ Sáu, 10 tháng 9, 2010
Đọc và suy ngẫm!
22:15 10 thg 9 2010
Công khai
473
Lượt xem
12
Câu nói thật thà của bà con dân tộc khi đói muối với "cái cán bộ miền xuôi":
"Cái cán bộ kêu khó khăn, nên không mang được hạt muối lên cho bà con. Hạt muối bé tí thế, thì cái cán bộ kêu không vác nổi. Nhưng cái cây gỗ quý to đến hàng chục người khiêng không xuể, thì cái cán bộ lại mang được nhanh thế về tận miền xuôi?".
(Trích từ
Những chữ ký ... "phản chủ" và cái đức bị "trảm",
Tuần Vietnamnet:
http://tuanvietnam.net/2010-09-10-pn-and-hd-nhung-chu-ky-phan-chu-va-cai-duc-bi-tram
-)
Báo cáo vi phạm
Lời bình (
12
)
Nguồn trích (
0
)
Đường dẫn cố định
RSS bình luận
Vui ḷng đăng nhập để nhận xét
Nhà Quê
13:01 27 thg 11 2010
Chúc Lonely Man cuối tuần vui vẻ nhé! Chuyện này mình nói, mình nghe! mấy ổng ở cao, xa quá làm sao nghe nổi Lonely Man nhỉ!
Lê Minh Dung
21:28 19 thg 9 2010
Vui di anh, mung ngan nam Thang Long cai da. Chuyen kia noi mai co ai nghe dau.
LonelyMan
22:50 10 thg 10 2010
Moi anh!
Ngu Ngơ
20:30 19 thg 9 2010
Hạt muối quá nhỏ khó mang
Trăm ngàn mét khối gỗ dọc ngang
Dễ vác về nhà Xếp !Hi..hi...
Tìm chỗ nào cũng giống vậy anh ơi !
LonelyMan
22:51 10 thg 10 2010
MÈO LÁU CÁ
16:00 19 thg 9 2010
Anh vẫn khỏe phải không? vui vì thấy anh vẫn viết đều. Cảm ơn anh vẫn ghé thăm em thường. Chúc anh chủ nhật vui ạ.
LonelyMan
22:52 10 thg 10 2010
Dã Quỳ - Phố Núi
11:14 17 thg 9 2010
Em tham anh ! cuoi tuan vui anh nhe, dao nay anh the nao ? khoe ko a ! Send a Weekend Scrap!
LonelyMan
22:54 10 thg 10 2010
do
21:23 14 thg 9 2010
Thì đúng là nói thật như người dân tộc mà anh ! Lâu lắm rồi em cũng không vào Plus thật anh ạ , vì những người thân của em như anh chẳng hạn cũng b..
LonelyMan
22:57 10 thg 10 2010
hongloan
16:24 12 thg 9 2010
Đâu phải chỉ "đồng bào" ngạc nhiên anh nhỉ!
Chúc anh tuần mới vui và nhẹ nhõm!
LonelyMan
22:58 10 thg 10 2010
(Empty)
Cu Bi
21:18 11 thg 9 2010
Thấy bình yên quá...! Cuối tuần vui vẻ nhé!
LonelyMan
23:01 10 thg 10 2010
(Empty)
Hoa Va`ng
17:28 11 thg 9 2010
Em cảm ơn anh ghé thăm em ! Chúc anh cuối tuần vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình nhé anh !
LonelyMan
23:04 10 thg 10 2010
(Empty)
Trangnina
12:04 11 thg 9 2010
Hahaha, sự thật luôn thế chú nhỉ. Cuối tuần vui thật vui nhé chú.
LonelyMan
23:02 10 thg 10 2010
(Empty)
forest
00:28 11 thg 9 2010
Em cảm ơn sự đóng góp của thầy nha! chúc thầy luôn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc !
LonelyMan
23:06 10 thg 10 2010
Vi chuyen qua cham tre, xin chiu phat gap 2 lan!
forest
23:52 10 thg 9 2010
Hay hay ngắn ngọn mà hay quá ....!
lâu quá không gặp thầy ....qua chúc thầy ngủ ngon mộng đẹp nè !
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Bài đăng Mới hơn
Bài đăng Cũ hơn
Trang chủ
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Trăm ngàn mét khối gỗ dọc ngang
Dễ vác về nhà Xếp !Hi..hi...
Tìm chỗ nào cũng giống vậy anh ơi !
Chúc anh tuần mới vui và nhẹ nhõm!
lâu quá không gặp thầy ....qua chúc thầy ngủ ngon mộng đẹp nè !