Chào mừng bạn đến với
Blog LonelyMan!
Thứ Tư, 22 tháng 9, 2010
Nửa vầng trăng
23:57 22 thg 9 2010
Công khai
475
Lượt xem
10
Nửa vầng trăng đơn côi trong đêm
Buồn nhớ ai trăng rơi trên sông
Cùng sông nước trăng trôi lang thang
Đi tìm người thương
Nửa vầng trăng em ơi phương xa
Nửa nhớ mong anh đây ngóng chờ
Chờ em tới với những nỗi nhớ
Cho tròn vầng trăng
Người ở đâu trăng anh lẻ loi
Báo cáo vi phạm
Lời bình (
10
)
Nguồn trích (
0
)
Đường dẫn cố định
RSS bình luận
Vui ḷng đăng nhập để nhận xét
Xuân Thu
13:35 5 thg 7 2012
Ngồi đây với trăng tàn lẻ loi
Lòng em nhớ anh nơi cuối trời
Dù rằng anh giờ đây phôi pha
Vui tình duyên mới
Một mình em ôm lòng đớn đau
Tìm anh dưới trăng khuya khuyết tàn
Lòng em mong rằng anh không quên
Ở nơi vắng xa em vẫn chờ ...
Ở nơi vắng xa... em vẫn chờ.... chờ anh...
Xuân Thu
13:37 5 thg 7 2012
Như Quỳnh hát ấn tượng lắm.ĐVH hát nhiều người thích,nhưng nếu nghe Quang Lê hát thấy cũng rất hay
Đào Hoa cốc chủ
16:55 10 thg 11 2010
Hx thích bài này do Đàm Vĩnh Hưng hát hơn
LonelyMan
20:45 10 thg 11 2010
Thank you!
LLM cũng thích ĐVH. Đã mấy lần tiếp xúc, bắt tay chào Mr Đàm rồi...
Mai Mai
20:17 8 thg 11 2010
Nghe nhạc bạn nhé!
LonelyMan
22:06 8 thg 11 2010
Ồ, tuyệt quá ! LLM rất thích nghe bài này! Cảm ơn em!
duong anh tuan
09:30 29 thg 10 2010
chúc bạn tìm đc 1 nửa vầng trăng còn lại của mình nha
LonelyMan
21:27 29 thg 10 2010
Thanks!
tanaka
14:04 6 thg 10 2010
Mình gửi thân hửu 2 nủa vầng trăng ...tùy hỷ thân hửu chon...
LonelyMan
15:42 10 thg 10 2010
Chon cả được không, người anh em?
MÈO LÁU CÁ
06:00 4 thg 10 2010
"Ai bảo anh ngỏ lời Vào một đêm trăng khuyết....!" Anh vẫn khỏe chứ? Một tuần mới nhiều niềm vui nha.
LonelyMan
15:46 10 thg 10 2010
Nhiều người đọc chệch thế nay:
Sao anh lại ngỏ lời
Vào một bên tai điếc
Để bây giờ em tiếc
Không nghe được lời anh!
Dã Quỳ - Phố Núi
10:32 1 thg 10 2010
Em tham anh Weekend Glitter Scraps
LonelyMan
15:49 10 thg 10 2010
Thăm em, nhân 1000 năm Thăng Long!
Tuyet July
16:41 29 thg 9 2010
Trăng vàng nhiều lắm anh ơi
Có "xiền" thì "múc" vì đời ngắn ghê
LonelyMan
15:50 10 thg 10 2010
Heizzzza!
Anh có "xiền", chỉ tội răng rụng gừn hết roài!
Zoipac^^
01:48 29 thg 9 2010
con chào chus^^ chú vẫn khỏe chứ ạh... con chúc chú lun hạnh phúc và gặp nhìu may mắn nữa nhé... :x
LonelyMan
15:54 10 thg 10 2010
Thanks! Lâu nay chú bận quá! Gửi cháu một chút không khí 1000 năm Thang Long ne!
phuongtim
18:27 24 thg 9 2010
VẦNG TRĂNG AI NỠ XẺ LÀM ĐÔI NỬA IN GỐI CHIẾC NỮA SOI DẶM TRƯỜNG
LonelyMan
16:00 10 thg 10 2010
"Chinh phụ ngâm" đấy! Rất phù hợp cho 1000 năm Thăng Long-HN em nhỉ!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Bài đăng Mới hơn
Bài đăng Cũ hơn
Trang chủ
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Lòng em nhớ anh nơi cuối trời
Dù rằng anh giờ đây phôi pha
Vui tình duyên mới
Một mình em ôm lòng đớn đau
Tìm anh dưới trăng khuya khuyết tàn
Lòng em mong rằng anh không quên
Ở nơi vắng xa em vẫn chờ ...
Ở nơi vắng xa... em vẫn chờ.... chờ anh...
Có "xiền" thì "múc" vì đời ngắn ghê