Chào mừng bạn đến với Blog LonelyMan!

Thứ Tư, 3 tháng 10, 2012

Cổ tích giữa đời thường


22:08 3 thg 10 2012Công khai2420 Lượt xem
106
ĐÂY LÀ MỘT CÂU CHUYỆN CÓ THẬT XẢY RA VÀO NĂM 1892 TẠI ĐẠI HỌC STANFORD

Có một cậu học sinh 18 tuổi đang gặp khó khăn trong việc trả tiền học. Cậu ta là một đứa trẻ mồ côi, và cậu ta không biết đi nơi đâu để kiếm ra tiền. Thế là anh chàng này bèn nảy ra một sáng kiến. Cậu ta cùng một người bạn khác quyết định tổ chức một buổi nhạc hội ngay trong khuôn viên trường để gây quỹ cho việc học.

Họ tìm đến người nghệ sĩ dương cầm đại tài Ignacy J Paderewski. Người quản lý của Paderewski yêu cầu một khoản phí bảo đảm $2000 để cho ông ấy được biểu diễn. Sau khi họ thoà thuận xong, hai người sinh viên ấy bắt tay ngay vào công việc chuẩn bị để cho buổi trình diễn được thành công.

Ngày trọng đại ấy cuối cùng đã đến. Paderewski cuối cùng cũng đã đến buổi diễn tại Stanford. Thế nhưng không may là vé vẫn chưa được bán hết. Sau khi tổng kết số tiền bán vé lại, họ chỉ có được $1600. Quá thất vọng, họ đến chỗ của của Paderewski để trình bày hoàn cảnh của mình. Hai người sinh viên ấy đưa Paderewski toàn bộ số tiền bán vé, cùng với 1 check nợ $400, và hứa rằng họ sẽ trả số nợ ấy sớm nhất có thể. “Không!”, Paderewski nói. “Cái này không thể nào chấp nhận được”. Ông ta xé tờ check, trả lại $1600 cho hai chàng thanh niên và nói : “Đây là 1600 đô, sau khi trừ hết tất cả các chi phí cho buổi biểu diễn còn bao nhiêu thì các cậu cứ giữ lấy cho việc học. Còn dư bao nhiêu thì mới đưa cho tôi”. Hai cậu sinh viên ấy vô cùng bất ngờ, xúc động cảm ơn Paderewski.Đây chỉ là một việc làm nhỏ, nhưng đã chứng minh được nhân cách tuyệt vời của Paderewski. Tại sao ông ấy có thể giúp hai người mà ông ấy thậm chí không hề quen biết. Chúng ta tất cả đều đã bắt gặp những tình huống như vậy trong cuộc sống của mình. Và hầu hết chúng ta đều nghĩ:"Nếu chúng ta giúp họ, chúng ta sẽ được gì ?”. Thế nhưng, những người vĩ đại họ lại nghĩ khác: "Giả sử chúng ta không giúp họ, điều gì sẽ xảy ra với những con người đang gặp khó khăn ấy?". Họ không mong đợi sự đền đáp. Họ làm chỉ vì họ nghĩ đó là việc nên làm, vậy thôi.

Người nghệ sĩ dương cầm tốt bụng Paderewski hôm nào sau này trở thành Thủ tướng của Ba Lan. Ông ấy là một vị lãnh đạo tài năng. Thế nhưng không may chiến tranh thế giới nổ ra, và đất nước của ông bị tàn phá nặng nề. Có hơn một triệu rưỡi người Ba Lan đang bị chết đói, và bây giờ chính phủ của ông không còn tiền để có thể nuôi sống họ được nữa. Paderewski không biết đi đâu để tìm sự giúp đỡ. Ông ta bèn đến Cơ quan Cứu trợ Lương thực Hoa Kỳ để nhờ sự trợ giúp.
Người đứng đầu cơ quan đó chính là Herbert Hoover, người sau này trở thành Tổng thống Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Ông Hoover đồng ý giúp đỡ và nhanh chóng gửi rất nhiều lương thực để cứu giúp những người Ba Lan đang bị đói khát ấy. Thảm họa cuối cùng cũng đã được ngăn chặn. Thủ tướng Paderewski lúc bấy giờ mới cảm thấy nhẹ nhõm. Ông bèn quyết định đi sang Mỹ để tự mình cảm ơn ông Hoover vì cử chí cao quý của ông ấy đã giúp đỡ người dân Ba Lan trong những lúc khó khăn. Thế nhưng khi Paderewski chuẩn bị nói câu cảm ơn thì ông Hoover vội cắt ngang và nói:“Ngài không cần phải cảm ơn tôi đâu, thưa ngài Thủ tướng. Có lẽ ngài không còn nhớ, nhưng nhiều năm trước, ngài có giúp đỡ hai sinh viên trẻ ở bên Mỹ được tiếp tục đi học, và tôi là một trong hai người sinh viên ấy”.

THẾ GIỚI NÀY ĐÚNG THẬT LÀ TUYỆT VỜI. KHI BẠN CHO ĐI THỨ GÌ, BẠN SẼ NHẬN LẠI ĐƯỢC NHỮNG ĐIỀU TƯƠNG TỰ.

Báo cáo vi phạm

Lời bình (106)
Nguồn trích (0)
Đường dẫn cố định

RSS bình luận
Vui ḷng đăng nhập để nhận xét


Ong nâu
07:16 22 thg 10 2012
Đọc cái này thì nhớ nhóm đàn em đã từng làm cái VẦNG TRĂNG TUỔI THƠ cách đây mấy năm ở Đà nẵng vào dịp Trung thu.
Cái cổ tích này đồ sộ quá, làm từ đỉnh đầu tới gót chân tớ có một tia lửa điện.
Hy vọng một ngày ngồi hát với bạn( mà bạn giai hay gái vậy để tớ còn ngồi cho sát) : XIN TRĂM NĂM EM VỀ TINH KHÔI..............XIN CHO TA MỘT KHẲC REO CA....
Hiển thị tất cả trả lời 8


LonelyMan
22:42 22 thg 10 2012
Chào Ong Nâu. Hân hạnh đón bạn ghé nhà.
"Tớ" là một ông cụ, Ong à! Sống hơn quá nửa đời và đang ở bên kia dốc đồi của đồ thị đời người rôi! Chắc Ong còn trẻ lắm!


Ong nâu
22:11 23 thg 10 2012
Chào Bạn!
Tớ là một bà cụ,cũng sắp năm mựoi nhưng nghĩ mình mới sống được 1/4 cuộc đời đẹp này Bạn ạ


LonelyMan
00:28 24 thg 10 2012
Sắp 50? So với lão, bạn vẫn còn là thiếu niên!
Ngủ ngon đi, Cụ Em!


Ong nâu
00:45 24 thg 10 2012
Nhi đồng ( thối tai) ấy chứ!
Ngủ ngon đi Ông Cụ.


Ong nâu
19:09 24 thg 10 2012
Cụ Anh ơi! Năm 1973 Cụ đã học xong lớp 10 - vậy là Cụ sinh vào khoảng 1956-1957 phải không ạ?


LonelyMan
21:35 24 thg 10 2012
Gần đúng, Cụ em à! Anh đi học muộn một năm, vì một lí do đặc biệt. Anh sẽ kể sau.


Ong nâu
06:57 31 thg 10 2012
Kể đi ạ, Ong chờ nghe đây .


LonelyMan
21:30 1 thg 11 2012
Anh sẽ làm một ẻn về việc ấy sau, Ong à. Khất nhé.
Chúc Ong ngủ ngon.
Vui ḷng đăng nhập để trả lời


Phia trước là bầu trời
13:28 19 thg 10 2012
Đúng thế anh nhỉ? Cứ cho đi thật nhiều và đừng suy tính xem mình sẽ nhận được gì. Hạnh phúc nhận được chính là niềm vui khi giúp được ai đó trong cuộc sống đúng không anh? Lâu nay bận quá không ghé thăm anh,em chúc anh luôn bình an và hạnh phúc nhé!


LonelyMan
00:06 20 thg 10 2012
Cảm ơn em đã chia sẻ. Đúng vậy, em à.
Chúc em ngủ ngon và đón một ngày 20-10 thật vui và ý nghĩa nhé.


Hương Hạ
22:45 11 thg 10 2012
Tin rằng cuộc sống chưa bao giờ hết những điều tốt đẹp, chưa bao giờ hết yêu thương.


LonelyMan
23:46 11 thg 10 2012
Đúng rồi, HH à. Dẫu còn bao điều nhức nhối, nhưng cuộc đời này vẫn còn vô vàn những điều tốt đẹp, và những dòng suối yêu thương sẽ chẳng bao giờ cạn.
Lâu rồi mới lại được đón HH ghé thăm. Rất vui.
Ngủ ngon nhé, HH.


hongloan
20:30 11 thg 10 2012
Lượn qua xem sàn giao dịch nhà Huynh chỉ số hôm nay tăng đến số mấy
Hiển thị tất cả trả lời 2


Lộc Vừng
22:23 11 thg 10 2012
Vẫn đang "Hot" chị ạ.


LonelyMan
23:41 11 thg 10 2012
"Hot" gì mà hot. Hôm nay Huynh bị sốt nhẹ và nhức đầu.
Huynh đang tìm một bài hát gì đó để lát nữa thay cái entry này, vì để hơi lâu rồi. Chưa muốn viết cái gì cả.
Vui ḷng đăng nhập để trả lời


TrinhN
18:55 11 thg 10 2012
Tự dưng hát-xì-xằng quá trời
Em đang học lặn mà, hehe.



LonelyMan
23:37 11 thg 10 2012
Học lặn gì nữa! Lặn giỏi thế còn gì? Có lẽ lặn một mạch nửa năm rồi. Có gì vui thì kể cho anh nghe, Chip nha.


muathuvang
14:51 11 thg 10 2012
Và hầu hết chúng ta đều nghĩ:"Nếu chúng ta giúp họ, chúng ta sẽ được gì ?”. Thế nhưng, những người vĩ đại họ lại nghĩ khác: "Giả sử chúng ta khô..


LonelyMan
23:36 11 thg 10 2012
Thật tiếc, đúng như MYV nói, Thế giới này không tuyệt vời lăm đâu - vì thế nên câu chuyện trên mới thành cổ tích!
Vui vì MTV ghé thăm.


hongloan
12:43 11 thg 10 2012
Không biết hai cái Còm 9999 & 10.000 là "Cho" hay "Nhận" đâyi? Quay lại dể hỏi lão gia gia. Chắc chắn lão gia sẽ không hồi âm là "Nợ tang bồng vay giả, giả vay" chứ!
Hiển thị tất cả trả lời 3


LonelyMan
12:46 11 thg 10 2012
Hây zaaaaa. Cho là nhận và nhận cũng là cho đấy thôi, Muội à.
Hai cái còm số đẹp ấy còn lâu, lâu nữa mới lặp lại. Lúc ấy chắc lão rụng răng hết rồi.


hongloan
12:52 11 thg 10 2012
Vậy Huynh đóng vai " Cho", để Muội vào vai "Nhận" xem thử


LonelyMan
23:33 11 thg 10 2012

Vui ḷng đăng nhập để trả lời


Mai Ngân
12:37 11 thg 10 2012
Còn em là 101 nha anh....giống con đốm không nhỉ... Chúc anh ngày thật vui . !Quí mến.


LonelyMan
12:44 11 thg 10 2012
101 rất đẹp, em à. Còm nào có Hoa Tullip cũng đẹp mà.
Bây giờ thì Huynh cũng chúc Muội có giác mơ trưa đẹp nhé.


Lộc Vừng
12:02 11 thg 10 2012
Tức là còm liền hái phát để ăn con số 100!


LonelyMan
12:38 11 thg 10 2012
Tuyệt vời. Phải quyết kiệt, quyết liết thế mới được.
Hãy phát huy tinh thần máu lửa này nhé, Muội.


Lộc Vừng
12:01 11 thg 10 2012
Không gì bằng chờ đợi.
Và tốt hơn cả là không chờ đợi


LonelyMan
12:36 11 thg 10 2012
Đúng, phải hăng hái, máu lửa thế chứ!


Xuân Thu
11:02 11 thg 10 2012
THẾ GIỚI NÀY ĐÚNG THẬT LÀ TUYỆT VỜI. KHI BẠN CHO ĐI THỨ GÌ, BẠN SẼ NHẬN LẠI ĐƯỢC NHỮNG ĐIỀU TƯƠNG TỰ.
Câu kết của entry như một chân lí.



LonelyMan
12:35 11 thg 10 2012
Cảm ơn em đã ghé nhà chia sẻ.
Ngày thư thái cho em và cả nhà.


Kim Long Khanh
01:07 11 thg 10 2012
Những gì xuất phát từ trái tim sẽ được đón nhận bằng trái tim.
Chúc bạn một ngày mới an bình và hạnh phúc.


LonelyMan
12:34 11 thg 10 2012
Vui, lại được đón bạn hiền ghé nhà.
Đúng vậy, những gì xuất phát từ trái tim sẽ đươc dón nhận bằng trái tim.
Chúc bạn hiền một ngày an vui.


uoc vong
22:12 10 thg 10 2012
an qua nho ke trong cay
cau ca dao nay tu xua den nay qua la ko sai
buoi toi ngu ngon ban nhe


LonelyMan
22:59 10 thg 10 2012
Cảm ơn Uoc Vong thật nhiều về cái comment này.
Tất cả các comments khác đều nhìn sự việc từ góc độ người cho, riêng Uoc Vong thì nhìn sự việc từ gốc nhìn của người nhận.
Ngủ ngon nhé, người bạn mới.


Như Mai
20:47 10 thg 10 2012
Em qua nghe nhạc và chúc anh ngủ ngon! Hôm nay em không đọc cổ tích được vì quên mắt kiếng ở cty rồi anh ạ.


LonelyMan
20:51 10 thg 10 2012
Ô, thế thì mắt anh vẫn còn tốt chán. Anh chưa phải dùng kiếng.
Anh cũng tranh thủ hồi âm bạn bè rồi nghỉ ngơi, và khò khò thôi vì hôm nay khá mệt mỏi. Chúc em thư giãn ngon lành nhé.


phuthuyhatmit1008
20:19 10 thg 10 2012
Á ha á ha ! Lâu lắm em mới nghe bài này lâu lắm ý , nhớ hồi bé tí tẹo nghe ba hay mở radio chương trình ca nhạc sáng chủ nhật .
Anh Lonely Man ơi ! Ai đang hát bài này thế anh ?


LonelyMan
20:46 10 thg 10 2012
Bài này được nhiều ca sĩ nổi tiếng ngày trước hát, Hatmit à.
Trong clip này là giọng hát của Kiều Hưng. Ông rất nổi tiengs vào những năm 70 của thế kỉ trước.


Hoa
19:46 10 thg 10 2012
Ôi, câu chuyện thật bất ngờ và ý nghĩa. Sao em lại thích những câu chuyện như này thế nhỉ!


LonelyMan
20:44 10 thg 10 2012
Ừ, thích cổ tích là đúng quá rồi, Hoa à.
Em nói đúng: Chuyện vừa mang yếu tố bất ngờ, vừa có ý nghĩa giáo dục, ý nghĩa nhân vân, và triết lí rất sâu sắc.


VTA - NLC
17:25 10 thg 10 2012
Chuyện cổ tích đọc mãi vẫn thấy hay huynh ạ
Hiển thị tất cả trả lời 2


LonelyMan
20:42 10 thg 10 2012
Vậy Đệ thỉnh thoảng ghé đọc nhé.


VTA - NLC
21:23 10 thg 10 2012
Nhưng không vì thế mà huynh không có bài mới sớm đấy nhé
Vui ḷng đăng nhập để trả lời


Hoàng Hôn Tím
15:21 10 thg 10 2012
Vâng:" Cho cũng chính là được cho" anh nhỉ?


LonelyMan
20:41 10 thg 10 2012
Em kết luận rất súc tích và chính xác.
Hoàn toàn nhất trí với em.


Lộc Vừng
12:58 10 thg 10 2012
Em: 90 nè
Hiển thị tất cả trả lời 2


LonelyMan
20:39 10 thg 10 2012
90 tuy không hoành tráng như 9999 nhưng cũng là số đẹp đó em à. Chậm chan mà có 90 cũng tạm được mà.


Lộc Vừng
21:57 10 thg 10 2012
Em chờ đến 100!
Vui ḷng đăng nhập để trả lời


Mai Ngân
12:37 10 thg 10 2012
Chúc anh giấc mơ trưa thật đẹp ....


LonelyMan
20:37 10 thg 10 2012
Thanks, em.
Bài hát "giấc mơ trưa" rất hay,do Thùy Chi trình bày, là bài anh rất thích em à.


hongloan
11:29 10 thg 10 2012
Và Muội phải đoạt luôn còm thứ 10.000 "Cổ tích giữa đời thường" của Huynh!


LonelyMan
11:56 10 thg 10 2012
Ô, Muội đạt được các chỉ số quá đẹp: Comm 88 cho bài viết, com 9999 và 10.000 cho blog và page view của bài này là 888.



hongloan
11:27 10 thg 10 2012
"Cho &nhận" chúc mừng comment thứ 9999!


LonelyMan
11:57 10 thg 10 2012

Huynh không để ý. Tuyệt quá! Đúng là còn vài chục năm nữa mới lặp lại được dãy số toàn 9 tiếp theo: 99.999.


THẠCH THẢO
10:34 10 thg 10 2012
Em chạy ào qua thăm anh, dừng bước nghe bài ca Hà Nội. Bài hát này em rất thích, nhất là nghe Kiều Hưng và Lê Dung trình bày anh ạ. Anh đưa bài này..
Hiển thị tất cả trả lời 4


LonelyMan
12:02 10 thg 10 2012
Anh từng nhận Bằng khen "Người tốt việc tốt" của Thủ đô từ nhiều năm trước của UBND TP HN đó em.
Hôm nay là ngày Giải phóng Thủ đô nên hôm qua anh..


THẠCH THẢO
12:39 10 thg 10 2012
Ui! Anh oách thật đấy. Em góp chung niềm vui của anh trong ngày giải phóng Thủ đô nhé


LonelyMan
21:26 10 thg 10 2012
Sắp hết ngày giải phóng Thủ đô rồi.
Em ngủ ngon nhé.


THẠCH THẢO
21:54 10 thg 10 2012
Hết giải phóng Thủ đô anh cho em nghe bài hát gì đấy? Liệu có phải là "Hà Nội ơi một trái tim hồng" k đấy - Em cũng Chúc anh cũng ngủ ngoan nhé
Vui ḷng đăng nhập để trả lời


Cá Gỗ
10:33 10 thg 10 2012
Rất ý nghĩa bác ạ


LonelyMan
12:03 10 thg 10 2012
Cảm ơn bác Cá nhé.


Nguyen Ngoc Mai
06:00 10 thg 10 2012
Nửa đêm anh ghé qua nhà
Làm em mất ngủ anh à ...anh ơi !
Sáng nay em dậy sớm rồi
Sang thăm không biết dậy rồi ...hay chưa !
Trả lời nhận xét này


LonelyMan
12:03 10 thg 10 2012
Ha ha. Anh có thói quen dựng mọi người dậy để Chúc ngủ ngon, em à!


TAMANH-ĐƯỜNG QUÂN TỬ
03:20 10 thg 10 2012
Giờ này chủ nhà chắc đang ngủ say rồi-mình vô đây xem có "khua khoắng"được bài thơ,bài nhạc nào đem về dùng dần thôi.
Hiển thị tất cả trả lời 3


LonelyMan
21:27 10 thg 10 2012
Cảm ơn em. Chắc chắn là đọc xong cái comment này của em, anh sẽ ngủ rất ngon.
Em cũng ngon giấc nhé.


thanhthuoczvolen
02:58 10 thg 10 2012
Những tấm lòng và sự cao thượng! Dạo này TT bận quá, ít lang thang nhà mọi người! Đại xá nhé!


LonelyMan
12:05 10 thg 10 2012
Bác cũng đại xá cho bần lão, vì bận quá nên chưa đáo gia để Hello được.


Như Mai
00:03 10 thg 10 2012
Em qua gõ cửa ngày mới nhà anh đấy, chúc anh ngủ ngon và gửi lời chúc đến cả thủ đô yêu dấu nhân dịp kỷ niệm ngày giải phóng nữa ạ!


LonelyMan
00:07 10 thg 10 2012
Thay mặt nhân dân Thủ đô, anh chúc em và nhân dân Hội An ngủ ngon nhé.


Như thị
23:17 9 thg 10 2012
Buồn nhất là mình không còn gì để cho, bạn nhỉ?


LonelyMan
23:29 9 thg 10 2012
Lời xưa: KHỔ TẬN - CAM LAI
Mở lòng mà đón ngày mai tốt lành!
Đã cho đời hết, không còn gì để cho nữa, vậy là đến ngày "cam lai" rồi đó, NT à.


Dat
22:02 9 thg 10 2012
Câu chuyện cảm động và tuyệt vời.
Nếu đây là một chuyện cổ tích, thì mình là người tin vào cổ tích.


LonelyMan
23:06 9 thg 10 2012
Vui được anh Đạt ghé nhà chia sẻ.
Chúc thi sĩ ngủ ngon nhé.

15 nhận xét:

  1. MÈO LÁU CÁ
    21:09 9 thg 10 2012
    Mèo rất thích đọc chuyện cổ tích, nhất là những chuyện cổ tích có hậu.
    Nếu ai cũng biết cách sống sao cho có hậu thì cuộc sống đẹp biết bao anh nhỉ.
    Mèo chúc anh lúc nào cũng vui và hạnh phúc.

    LonelyMan
    23:05 9 thg 10 2012
    Vui quá. Khá lâu rồi em mới lại qua thăm.
    Nếu ai cũng ở hiền cả thì tốt biết bao, khi tất cả đều gặp lành, em nhỉ!
    Ngủ ngon nhé.

    Nguyen Ngoc Mai
    20:35 9 thg 10 2012
    Qua thăm anh , chúc đêm an vui anh ơi !
    Hiển thị tất cả trả lời 3

    LonelyMan
    23:03 9 thg 10 2012
    Chào Muuooij. Huynh viêm họng và bận nên chưa qua bên đó được. Muội ngủ ngon nhé.

    Nguyen Ngoc Mai
    06:08 10 thg 10 2012
    Lại viêm họng sao Huynh ? Chúc Huynh chóng khỏi nha ! Ngậm Quất ngâm mật ong , muội thường thế mà được đấy !

    LonelyMan
    21:30 10 thg 10 2012
    Viêm nên có vẻ hơi sốt, Muôi à à. Huynh cảm thấy mệt mỏi quá.
    Mai Huynh sẽ làm như Muội bày.
    Ngon giấc nhé, Muội.
    Vui ḷng đăng nhập để trả lời

    hongloan
    20:26 9 thg 10 2012
    "Cổ tích giữa đời" đúng là nghe mãi vẫn mới!
    Sự bình chọn "BLOGGER NỔI BẬT" càng làm tăng không khí hội tưng bừng vốn đã có sẵn ở blog của Huynh!..

    LonelyMan
    23:01 9 thg 10 2012
    Lần "nổi bật" này không tưng bừng như hai lần hồi còn 360 và Plus em à. Bây giờ khá nhiều bạn chuyển qua FB và các miền khác. Hồi đó nào là comments, nào là quảng cáo, nhộn nhịp lắm. Giờ thì có vẻ như mọi người thích một chút sâu lắng hơn ở xứ Yahoo này.

    Mai Ngân
    18:28 9 thg 10 2012
    Hai ngày nhà em bị hư mạng ....nên không sang thăm anh. Chúc anh chiều vui và ấm áp anh nhé.

    LonelyMan
    22:58 9 thg 10 2012
    Mạng của anh thì tốt, nhưng lại lu bù công việc nen hôm nay không qua thăm mọi người được, Muội à. Ngủ ngon nhé. Không biết bên đó đã có thơ mới chưa nữa.

    phuthuyhatmit1008
    07:52 9 thg 10 2012
    "Bé ơi, Bé yêu ai nhất? Nhớ lời mẹ tôi trả lời: - Bé yêu những người chân thật"
    Sai rồi anh LM ơi ! Theo em những người không chân thật sẽ phải được tình yêu nhiều hơn những người chân thật . Bởi khi ... mất chân họ đaoo khổ hơn người chân thật rất nhiều ... huhu !

    LonelyMan
    22:56 9 thg 10 2012
    Ừ, mất cái "chân thật", phải đi chân gỗ, khổ lắm. Nhất trí với Hatmi9t hoàn toàn. Vậy nên phải yêu những người không (có) chân thật nhiều hơn.

    Hoa Va`ng
    07:40 9 thg 10 2012
    Sang chúc anh ngày mới thật khỏe,vui,hạnh phúc và thành công ! Em đi làm đây !

    LonelyMan
    22:54 9 thg 10 2012
    Suốt ngày nay mệt. Bây giờ mới lên thư giãn chút xíu, em à. Ngủ ngon nhé.

    Lộc Vừng
    23:28 8 thg 10 2012
    Vẫn không thấy mẹt của Muội hả?
    Thôi thì điểm danh bằng cách giơ tay vậy.
    Hiển thị tất cả trả lời 7

    LonelyMan
    23:43 8 thg 10 2012
    Met nào đâu! Chắc lại trùm kín như du kích đạo Hồi rồi! Chớ có đổ lỗi cho Yahoo đó nhé.
    Huynh biết tỏng.

    Lộc Vừng
    23:49 8 thg 10 2012
    Là sao? Huynh biết tỏng cái gì thế? Nói thẳng ra xem nào! Kẻo Muội phá tan nhà Huynh ra

    LonelyMan
    00:10 9 thg 10 2012
    Thì Huynh biết là Muội cũng là du kích Tây Nguyên của anh Núp chứ sao.
    Chà, khẩu khí quá nhỉ! Nghe cứ như chuẩn bị phá nhà ông Vươn!

    Lộc Vừng
    10:05 9 thg 10 2012
    Giờ mà Huynh còn xóa mẹt của Muội thì đợi đó. Nhà ông Vươn đã ăn thua gì???

    Xuân Thu
    20:30 9 thg 10 2012
    Lẳng lặng mà nghe họ dọa nhau
    Dọa nhau sẽ phá sạch như lau
    Phá nhà,phá mẹt,gì gì nữa
    Thiên hạ nghe ra,lắm người sầu....

    Lộc Vừng
    21:24 9 thg 10 2012
    Cứ phá được cái gì là phá chị ạ.

    LonelyMan
    22:53 9 thg 10 2012

    Quậy là ăn roi mây đó nha.
    Vui ḷng đăng nhập để trả lời

    GiangKieu
    23:13 8 thg 10 2012
    Chúc bạn buổi tối thật êm đềm bạn nhé...

    LonelyMan
    23:40 8 thg 10 2012
    Ồ, vui quá. Lâu lâu mới được tiếp K ghé thăm.
    Chúc GK ngon giấc nhé.
    Bình luận riêng

    lục bình
    22:17 8 thg 10 2012
    Hay thay " cổ tích giữa đời"
    Luật nhân quả mãi ngời sáng trong...
    hay lắm anh ah, chúc anh mãi vui anh nha

    LonelyMan
    23:36 8 thg 10 2012
    Luật nhân quả mãi sáng trong
    Muôn đời dẫn lối muôn lòng chúng sinh.
    Vui được em ghé thăm. Chúc em ngon giấc.

    Trả lờiXóa
  2. lục bình
    22:17 8 thg 10 2012
    Hay thay " cổ tích giữa đời"
    Luật nhân quả mãi ngời sáng trong...
    hay lắm anh ah, chúc anh mãi vui anh nha

    LonelyMan
    23:36 8 thg 10 2012
    Luật nhân quả mãi sáng trong
    Muôn đời dẫn lối muôn lòng chúng sinh.
    Vui được em ghé thăm. Chúc em ngon giấc.

    Như Mai
    20:14 8 thg 10 2012
    "Như Mai 23:41 3 thg 10 2012
    Em chưa đọc bài vội, mà chúc mừng anh đã nhé. Lâu rồi hôm nay em mới đăng nhập vào yahoo blog bằng trang chủ yahoo, thấy có tên anh trong danh sách blogger nổi bật, em vội vào để báo tin đấy! Chúc mừng, chúc mừng LLM!"
    Đó là comment đầu tiên của entry "Cổ tích giữa đời" mà NM đã viết. Giờ đọc lại vẫn nguyên cảm xúc như lúc phát hiện ra anh LLM là blogger nổi bật của tháng 10. Hì, NM lại chúc mừng anh lần nữa nhé!
    ------

    LonelyMan
    23:29 8 thg 10 2012
    Cảm ơn em đã nhắc lại cái thời điểm thú vị đó.
    Nếu em không cho biết, anh sẽ còn ngạc nhiên dài dài khi có rất nhiều bạn chưa quen bao giờ ghé nhà.
    Anh rất vui, vì cứ mỗi lần được Yahoo công nhận là một lần anh có thêm những người bạn mới.
    Chúc em ngủ ngon nhé.

    Hương Phố
    19:24 8 thg 10 2012
    Entry hay lắm bạn ạ!
    Đầy tính nhân văn..
    Thích nhất Đoạn này,nó đã đọng lại trong ta khi đọc hết bài viết:
    -Chúng ta tất cả đều đã bắt gặp nhữ..
    Hiển thị tất cả trả lời 2

    LonelyMan
    23:26 8 thg 10 2012
    Cảm ơn HP thật nhiều. Hôm nay quả là may mắn khi click chuột vào Ava của HP. Đó là cái click may mắn, vì nhờ nó mà LonenelyMan biết nhà của HP - tuyệt ..

    Hương Phố
    05:45 9 thg 10 2012
    Chúc Lonely Man ngày mới nắng hồng nghen!
    Vui ḷng đăng nhập để trả lời
    Bình luận riêng

    Chân Như
    17:32 8 thg 10 2012
    Trong đạo Phật gọi đó là "LUẬT NHÂN QUẢ" thầy nhỉ, có những cái nhân mà ta gieo phải nhiều đời mới gạt quả, cũng có những cái nhân sẽ gặt ngày trong thời hiện tại. "khi ta cho là ta đã nhận lại được niềm vui người nhận, và ta cũng vui theo với nhiềm vui đó".
    Có câu: "Khi ta chết đi những gì ta để lại người khác sẽ tiếp tục dùng, ........ta chỉ mang theo những gì ta đã cho đi".
    Em kính chúc thầy thân tâm thường lạc!

    LonelyMan
    23:22 8 thg 10 2012
    Cảm ơn CN về những chia sẻ thật sâu sắc về đời, về đạo, quan niệm về nhân quả, về sự luân hồi bất diệt của lòng nhân ái.
    Ông Trời chẳng lấy đi của ai tất cả và cũng không cho ai tất cả. Ở hiền, gặp lành. Gieo gì gặt nấy. Quả có thể mùa sau, nhiều mùa sau mới có, và cũng không ít khi "nhỡn tiền" như trong câu chuyện có hậu này.
    Chúc CN ngon giấc nhé.

    cây cơm nguội vàng
    16:27 8 thg 10 2012
    Đúng là thế giới nhiều điều tuyệt vời!
    Chúng ta hãy sống sao cho luôn gặp những điều tuyệt vời nhất tương tự như những cái ta đã tạo nên anh nhỉ!

    LonelyMan
    23:17 8 thg 10 2012
    Ồ, Yahoo trục trặc nên anh lãi được 01 comment của em.
    Anh nhất trí hoàn toàn với CN, và tin rằng Trời có mắt.
    Chúc em ngủ ngon.

    Trả lờiXóa
  3. Thuyhung30475
    15:28 8 thg 10 2012
    Ui anh đúng là người nổi bật!

    LonelyMan
    23:15 8 thg 10 2012
    Từ khi "nổi bật" mũi anh có phổng lên được một tí.

    MECGHI
    14:24 8 thg 10 2012
    Em sang , chỉ đơn giản để chúc anh một tuần mới thật nhiều niềm vui anh nhé!

    LonelyMan
    23:14 8 thg 10 2012
    Chỉ dơn giản thế thôi, không cầu kì mà vẫn mang dến niềm vui cho bè bạn đấy, Mec à.
    Chúc ngủ ngon mai lên lớp dạy thật bốc nhé.

    Lộc Vừng
    13:16 8 thg 10 2012
    Sao Huynh lại xóa cái mẹt của Muội ở cửa nhà Huynh?

    LonelyMan
    23:13 8 thg 10 2012
    Anh có xóa đâu? Lại trùm kín như phụ nữ đạo Hồi đi vào, đi ra, tự xưng là hậu duệ Anh hùng Núp rôi.

    THẠCH THẢO
    10:25 8 thg 10 2012
    Ngày mới bắt đầu rồi, ngày mới rất vui tươi ..."Bé ơi, Bé yêu ai nhất? Nhớ lời mẹ tôi trả lời: - Bé yêu những người chân thật" - CHúc anh 1 tuần mới sức khoẻ dồi dào, làm việc hiệu quả nhé

    LonelyMan
    11:53 8 thg 10 2012
    Anh cũng chúc em một tuần hứng khởi, bay bổng, đầy ắp những nụ cười nhé.

    Trả lờiXóa
  4. ThanhThanh
    10:14 8 thg 10 2012
    Đi tìm thứ tương tự cho đi những gì ạ?

    LonelyMan
    11:52 8 thg 10 2012
    Cứ cho những gì cuộc đời cần thì sẽ nhận được những gì tương tự và hơn thế nữa từ cuộc đời mà.
    Cảm ơn TT đã ghé thăm tệ xá của lão phu.

    LinhChau
    09:37 8 thg 10 2012
    LC em chúc Anh đầu tuần vui khỏe, an lac a!
    Em rất thích avata a!

    LonelyMan
    11:51 8 thg 10 2012
    Rất vui khi Linh Chau ghé thăm.
    Chúc mừng sinh nhật LC nhé.

    VTA - NLC
    09:22 8 thg 10 2012
    Đệ chúc huynh một tuần mới an vui may mắn và hạnh phúc!

    LonelyMan
    11:51 8 thg 10 2012
    Huynh rất vui khi Đệ ghé thăm. Mấy ngày qua Đệ lặn mất tiêu trong công việc và những chuyến công tác. Huynh cũng bận và mệt mỏi lắm.
    Chúc Đệ có chuyến công du SG hiệu quả, vui.

    Nguyen Ngoc Mai
    06:34 8 thg 10 2012
    Sang chúc Huynh tuần mới nhiều niềm vui !
    Hôm nay Vinh mưa sùi sụt Huynh à !
    Hiển thị tất cả trả lời 2

    LonelyMan
    11:49 8 thg 10 2012
    Vinh mưa sùi sụt ư?
    Kệ, chưa đến nỗi ngập lụt đâu, vì bão số 7 tan rồi.
    Muội cứ vui và cho ra lò những thi phẩm và bình luận hay là được rồi.

    Nguyen Ngoc Mai
    12:11 8 thg 10 2012
    Vâng , mưa lại có cảm xúc của mưa Huynh à ...Nếu bắt gặp nỗi niềm nào đó , chắc muội sẽ có ngay hứng để viết ! Hihi , cũng là vu vơ thôi !
    Vui ḷng đăng nhập để trả lời

    Lộc Vừng
    23:37 7 thg 10 2012
    Sao anh không để bài hát play mãi mãi?
    Hiển thị tất cả trả lời 5

    LonelyMan
    23:48 7 thg 10 2012
    Bài hát nào? Họa mi hót trong mưa hả em?

    Lộc Vừng
    23:54 7 thg 10 2012
    Vâng. Anh để cho nó play mãi mãi thì nghe đi nghe lại không phải bấm vào nút play mà.

    LonelyMan
    23:59 7 thg 10 2012
    Anh đang để play tự động mà!

    Lộc Vừng
    00:09 8 thg 10 2012
    Nhưng nó chỉ tự động 1 lần. Nếu muốn nghe lại, lại phải bấm play.

    LonelyMan
    00:11 8 thg 10 2012
    Lười đến thế là cùng!
    Nếu anh để tự động liên tục thì bạn bè muốn nghe các bài hát khác trong blog của anh phải nghe hai loa cãi nhau à?
    Vui ḷng đăng nhập để trả lời

    Hoa Gao
    23:14 7 thg 10 2012
    Lại trượt số 50 rồi ( " mãi mãi là người đến sau " như 1 câu hát, anh LM ạ )
    Em đã post lại bài viết về câu chuyện giống như câu chuyện của anh rồi đấy, anh sang đọc nhé !
    Hiển thị tất cả trả lời 2

    Hoa Gao
    23:19 7 thg 10 2012
    À quên, em chúc mừng muộn một chút về thành công của anh , một Blogger nổi bật . Em biết từ sớm nhưng vội nên chưa kịp chúc mừng . Chắc chắn anh sắp như VTA ( NLC ) rồi đấy nhé . Đêm ngon giấc anh LM nhé !

    LonelyMan
    23:50 7 thg 10 2012
    Anh cảm ơn Hoa Gạo thật nhiều.
    Anh vừa qua bên nhà em, đọc Thằng rái cá rồi.
    Một câu chuyện cổ tích đời thường thật đẹp. Một câu chuyện có hậu không thể đẹp hơn cho lòng nhân ái.
    Vui ḷng đăng nhập để trả lời

    Hoang_hon_do1
    21:58 7 thg 10 2012
    Chúc bạn đêm an lành hạnh phúc .

    LonelyMan
    22:11 7 thg 10 2012
    Cảm ơn HHĐ đã ghé thăm.
    Chúc ngủ ngon để bước vào tuần mới thật hứng khởi nhé.

    Langlethu HN
    15:24 7 thg 10 2012
    Không biết bạn là bloger nổi bật ..........hí hí và thế giới này có những điều thật tuyệt phải không

    LonelyMan
    17:42 7 thg 10 2012
    Cảm ơn Langlethu.
    Thé giới này còn nhiều điều tốt đẹp lắm chứ.
    Chúc Langlethu bước vào tuần mới với năng lượng dồi dào nhé.
    Bình luận riêng

    hoa_xuongrong21
    13:40 7 thg 10 2012
    1 két bia và thịt chó chấm mắm tôm đi anh..

    LonelyMan
    17:40 7 thg 10 2012
    Một két bia? Nhieuf quá, và không hợp với thịt chó đâu em à. Anh đề nghị rượu, rượu ngon thay cho bia !

    Trả lờiXóa
  5. hoa_xuongrong21
    13:39 7 thg 10 2012
    ái chà chà, chúc mừng anh là 1 trong 5 blog nổi bật trên trang chủ blog yahoo. com. kiểu này anh phải khao em ngay đi..

    LonelyMan
    17:38 7 thg 10 2012
    Cảm ơn em nhiều nhé.
    Được là "Blogger nổi bật" tuy chỉ là niềm vui nhỏ, nhưng sự khích lệ thì rất lớn, vì đó là sự công nhận rất khách quan về ý thức và trách nhiệm cộng đồng của mình, em à.

    Lộc Vừng
    13:09 7 thg 10 2012
    Muội đi mua thuốc lá Sông Cầu cho Huynh. Nhưng gặp lúc công an đang khám xét chỗ đó, vì bị kết tội là gây ra bệnh ung thư phổi.
    Cho nên đành quay về, ghé vào đây xem truyện cổ tích, để thấy điều kỳ diệu của cuộc sống.
    Hiển thị tất cả trả lời 2

    LonelyMan
    17:24 7 thg 10 2012
    Em đi tìm mua Sông Cầu thì mục thất cũng không thấy, vì người ta không sản xuất nữa. Huynh chỉ thich Vinataba thôi. Ai cho 555 hay thứ khác, anh ddeuf ph..

    Lộc Vừng
    17:34 7 thg 10 2012
    Rồi Vinataba hay 555 gì đó cũng sẽ bị quẳng xuống sông thôi.
    Nói vậy thôi chứ em biết đã nghiện rồi thì khó bỏ lắm. Có điều mỗi khi hút lại phải trốn ra chỗ vắng người.
    Vui ḷng đăng nhập để trả lời

    Sóc Tím
    11:12 7 thg 10 2012
    "THẾ GIỚI NÀY ĐÚNG THẬT LÀ TUYỆT VỜI. KHI BẠN CHO ĐI THỨ GÌ, BẠN SẼ NHẬN LẠI ĐƯỢC NHỮNG ĐIỀU TƯƠNG TỰ."
    Chúa nhật trước đi lễ nhà thờ Sóc cũng được nghe bài giảng này! Thật thú vị khi được đọc lần nữa, cám ơn bạn nhé! Ngày nghỉ vui tươi an lành bạn ạ!

    LonelyMan
    17:21 7 thg 10 2012
    Cảm ơn chị SÓc thật nhiều. LonelyMan luôn tin là những người như chị Sóc sẽ xúc động khi đọc những bài như thế này.
    Chúc chị chiều Chủ Nhật thật thư thái.

    Nguyen Ngoc Mai
    10:49 7 thg 10 2012
    Cảm ơn Huynh , chủ nhật sang nhà đọc bài mới của Muội . Chúc Huynh vui vẻ ngày nghỉ nha !
    Hiển thị tất cả trả lời 2

    LonelyMan
    17:20 7 thg 10 2012
    Lát nữa Huynh qua để kiểm tra xem Muội có nhớ được ông thi nhân lỗi lạc ấy không đấy!

    Nguyen Ngoc Mai
    18:01 7 thg 10 2012
    Muội không nhớ ..huhu...!
    Vui ḷng đăng nhập để trả lời

    Mai Nho
    09:50 7 thg 10 2012
    Khi cho đi - Ko nghĩ rằng mình sẽ dc nhận lại . Nhưng khi dc nhận sao e cứ thấy mình Nợ mãi .
    Hiển thị tất cả trả lời 3

    LonelyMan
    17:19 7 thg 10 2012
    Cái comment của em thật hay. Em nghĩ kĩ mà xem. Em đã nói rất đúng cái vòng quay của cái nghĩa tình có trước có sau, có đi có lại trong đời, cái nền tảng của đạo lí đo: Cho-Nhận (nợ) - Cho (báo đáp) - Cho - Nhận...Cứ thế mãi. Chúng ta mang nợ cuộc đời, và chúng ta ai cũng cần báo đáp ân huệ của đời, Mai Nho nhỉ!

    Mai Nho
    12:39 8 thg 10 2012
    Van biết - cđ là một vòng luẩn quẩn . Mình chỉ là một hạt cát thật nhỏ giữa biển đời mênh mông . Nhưng sao vẫn có những ước mong - mình đừng là hạt cát mà hãy là ngọn núi thật lớn đó a . Để gió ko thể cuốn đi , mưa ko thể trôi đi và năm tháng ko thể làm mình nhỏ bé lại . Để cÁi vòng luân hồi cho nhận - nhận vay . Đón nhận và trả ko còn làm cho mình ưu tu phiền muộn ....

    LonelyMan
    23:11 8 thg 10 2012

    Chúc em ngủ ngon nhé.
    Vui ḷng đăng nhập để trả lời

    Thụy
    05:44 7 thg 10 2012
    Hay thật ...cảm ơn anh đã post câu chuyện này ...

    LonelyMan
    17:15 7 thg 10 2012
    Và anh cũng cảm ơn em đã đọc, đã xúc động và chia sẻ.
    Chúc Ngôi Nhà Bình Yên của em luôn bình yên để bạn bè có thêm một chốn đi về nhé.

    ĐÒ CHIỀU
    02:08 7 thg 10 2012
    Ghé đọc câu chuyện của bạn ,cảm nhận thấy lòng mình lâng lâng ,trên thế gian này ta thực sự hiểu rằng tình người thật cao cả .ĐC chúc đêm ngon giấc nhé .

    LonelyMan
    17:13 7 thg 10 2012
    Vui nốt Chủ nhật đẻ rồi bước vào tuần mới đầy hứng khởi nhé, bác Đò.

    Hoa Gao
    22:34 6 thg 10 2012
    Câu chuyện thật hay và ý nghĩa . Em cũng đã có câu chuyện về tình bạn tương tự của TT nước Anh với nhà khoa học tìm ra Penixiline đấy . câu chuyện cũng rất cảm động có thật mà đầy chất nhân văn anh ạ . Em sẽ post lại nhé . ..Chúc anh đêm ngon giấc nhé !
    Hiển thị tất cả trả lời 2

    LonelyMan
    22:39 6 thg 10 2012
    Ừ, mai em post để anh và bạn bè thưởng thức nhé.
    Ngủ ngon, mộng êm nhé..

    Trả lờiXóa
  6. Hoa Gao
    22:34 6 thg 10 2012
    Câu chuyện thật hay và ý nghĩa . Em cũng đã có câu chuyện về tình bạn tương tự của TT nước Anh với nhà khoa học tìm ra Penixiline đấy . câu chuyện c..
    Hiển thị tất cả trả lời 2

    LonelyMan
    22:39 6 thg 10 2012
    Ừ, mai em post để anh và bạn bè thưởng thức nhé.
    Ngủ ngon, mộng êm nhé..

    Hoa Gao
    22:41 6 thg 10 2012
    Thanks anh ! em ngủ đây , đợt công tác này mệt quá anh ạ .G9!
    Vui ḷng đăng nhập để trả lời

    TAMANH-ĐƯỜNG QUÂN TỬ
    22:07 6 thg 10 2012
    Câu chuyện của anh ý nghĩa quá!
    Em chúc anh cuối tuần tràn ngập niềm vui và tiếng cười bên gia đình,anh nhé!

    LonelyMan
    22:27 6 thg 10 2012
    Chuyện này là người bạn sưu tầm và gửi cho anh, em à.
    Chúc TAMANH ngon giấc và mai đón một ngày Chủ Nhật ngọt ngào nhé.

    Quế Hằng
    21:36 6 thg 10 2012
    đúng là nên nhân đạo nếu ta chưa bị khốn cùng

    LonelyMan
    22:24 6 thg 10 2012
    Đúng vậy, QH à. Ngủ ngon và mai đón một Chủ Nhật như ý nhé.

    Trả lờiXóa
  7. hoa_xuongrong21
    20:19 6 thg 10 2012
    anh cho em những gì hôm qua, đảm bảo ngày mai anh nhận lại đc nhiều hơn thế.. anh cứ đợi mà xem nhé!

    LonelyMan
    22:23 6 thg 10 2012
    Ừ, chắc anh đợi đến khi ngồi sau nải chuối quá à!

    THẠCH THẢO
    20:01 6 thg 10 2012
    Cuối tuần tranh thủ nghỉ xả hơi, giặt là quần áo và đón những giờ phút thư giãn thật thoải mái anh nhá

    LonelyMan
    22:21 6 thg 10 2012
    Hayzaaaaa. NGhe đến cái đoạn giặt là...Hmmm, oải quá. Một đống quần áo đang nằm lù lù ngoài góc hành lang. Thế này thì Chủ Nhọc chứ đâu Chủ Nhật hả em!

    Mai Ngân
    18:18 6 thg 10 2012
    Hôm nay em đi đám cưới con người bạn - gặp lại những người bạn chung lớp ở cấp ba vui quá anh ạ - cười cùng em nhe...Vui nhất là ai cũng nhớ ra em...
    Anh thật vui ngày mai chủ nhật nhé .

    LonelyMan
    22:19 6 thg 10 2012
    Vậy là tốt rồi. Chúc em ngủ ngon. Mai có một Chủ Nhật thật thư thái nhé.

    Hoa Va`ng
    18:08 6 thg 10 2012
    "THẾ GIỚI NÀY ĐÚNG THẬT LÀ TUYỆT VỜI. KHI BẠN CHO ĐI THỨ GÌ, BẠN SẼ NHẬN LẠI ĐƯỢC NHỮNG ĐIỀU TƯƠNG TỰ."
    Rứa mà em cho đi nỏ nhận được thứ mô cả là răng hè ?
    Hiển thị tất cả trả lời 2

    Hoa Va`ng
    22:37 6 thg 10 2012
    Nhút là món ăn đặc sản quê em
    Nhút đã nuôi em trưởng thành khôn lớn
    Nên anh thích em sẵn sàng thiết đại
    Mời anh bữa cơm Nhút thật mặn mà. hihi
    Chúc anh một đêm an lành, ấm áp và ngon giấc nhé anh!

    Violet_Lili
    17:12 6 thg 10 2012
    ÔI, thật sự kỳ diệu thế sao ạ, anh LOnely???????????????
    Hiển thị tất cả trả lời 3

    LonelyMan
    22:29 6 thg 10 2012
    Đúng thế, em à. Ngủ ngon, mơ đẹp và đón Chủ Nhật vui nhé.

    HTNT
    16:57 6 thg 10 2012
    Chiều vui anh nha!!

    LonelyMan
    22:11 6 thg 10 2012

    Chủ Nhật tươi hồng cho NT nhé.

    HẠT CÁT
    16:52 6 thg 10 2012
    MÌNH NHỚ LẠI CÂU CHUYỆN " QUYA LUẬT CỦA MUÔN ĐỜI'... LÒNG TỐT ĐƯỢC ĐÁP LẠI BỞI LÒNG TỐT ...

    LonelyMan
    22:10 6 thg 10 2012
    Một khía cạnh rất có hậu của luật nhân quả, HC nhỉ?

    Trả lờiXóa
  8. Nguyen Ngoc Mai
    16:42 6 thg 10 2012
    Hẹn với Huynh nhưng vướng chút việc của trường , chưa ra được . Sang tuần Muội xin nghỉ mấy ngày luôn , ra ở hết tuần với vợ chồng con trai ...Hôm nay ông Tỉnh đang ở ngoài đó nên Muội ở nhà !
    Chúc những ngày cuối tuần vui vẻ nha !
    Hiển thị tất cả trả lời 2

    LonelyMan
    22:09 6 thg 10 2012
    Thế mà tuần vừa rồi bạn bè cứ nghĩ là LonelyMan đang húp tương Nam Đàn đấy. Lại tưởng là Huynh húp một mình nên bị ném đá sưng cả đầu.
    Sao Muội không đi với ông Tỉnh luôn?

    Nguyen Ngoc Mai
    06:09 7 thg 10 2012
    Vui nhỉ , mọi người cũng muốn húp tương ?
    Muội sẽ mang tương cho họ nữa ...
    Muội bận nên k đi cùng chồng được ! Hôm sau Muội ra !
    Vui ḷng đăng nhập để trả lời

    SÔNG_QUÊ
    12:03 6 thg 10 2012
    Chúc anh cuối tuần hạnh phúc và có nhiều niềm vui bên người thân và gia đình.
    Cho đồng ruộng mồ hôi
    Đất trả mùa nặng hạt
    - Mồ hôi biến thành vàng!
    Cuộc đời ngân tiếng hát .

    LonelyMan
    22:05 6 thg 10 2012
    Mấy vần của Sông Quê là theo điệu ví nhà mình đó.
    Chúc SQ một Chủ Nhật như ý nhé.

    Lão nông Ngọc Hồ
    11:59 6 thg 10 2012
    Cái này gọi là hạnh ngộ, thầy nhỉ?

    LonelyMan
    22:04 6 thg 10 2012
    Hạnh ngộ, đúng đó Lão Nông à. Hết "chọng bịnh" chưa zậy?

    Xuân Thu
    19:58 5 thg 10 2012
    CHÚC MỪNG ĐẠT DANH HIỆU BLOGGER nổi bật,nhớ khao anh nhé.Thành đạt,không khao,như mặc áo gấm đi đêm,ai biết đấy là đâu!!!!!!
    Hiển thị tất cả trả lời 2

    LonelyMan
    20:51 5 thg 10 2012
    Ừ, mặc áo gấm đi đêm thì mặc mần chi!
    Vui được Muội ghé qua chúc mừng.
    Cuối tuần êm đềm, an vui cho Muội và cả nhà nhé.

    Xuân Thu
    14:41 6 thg 10 2012
    Cuối tuần vẫn phải Hội nghị CNV và CĐ về ,không được nghĩ đâu anh à,nhưng được chiêu đãi cơm trưa...
    Chúc anh giữ vững danh hiệu BLOGGER TIÊU BIỂU NỔI BẬT tiếp nhé
    Vui ḷng đăng nhập để trả lời

    shmily
    14:06 5 thg 10 2012
    A, tuyệt vời thật!

    LonelyMan
    20:49 5 thg 10 2012
    Thạt tuyệt khi em ghé nhà chia vui.
    Weekend thật vui cho em.

    hongloan
    11:31 5 thg 10 2012
    Vẫn say say, phê phê cán đích xếp hạng BLOGGER NỔI BẬT THÁNG 10 hoàn toàn khách quan bất ngờ của"blog/ yahhoo.com" hở Huynh
    Niềm vui suốt tuần với Huynh!

    LonelyMan
    20:48 5 thg 10 2012
    Vẫn vui, và còn vui lâu lâu nữa. Huynh đã mấy lần được xếp là "nổi bật" rồi, hồi còn Plus. Vui, bởi sau mỗi lần như thế, Huynh có thêm những người bạn mới tuyệt vời trên thế giới ảo.

    Trả lờiXóa
  9. Mai Ngân
    08:18 5 thg 10 2012
    Sáng nay đem một bó hoa Tulip thật đẹp chúc mừng anh là Blogger nổi bật nhất ...Và ngoài đời anh là người được nhiều yêu thương nhất ....hạnh phúc nhất , anh nhé.

    LonelyMan
    20:45 5 thg 10 2012
    Muội luôn là người chu đáo. Huynh cảm ơn Muội thật nhiều về sự chia sẻ chân tình Muội dành cho Huynh lúc vui, lúc buồn. Không phải "bạn" nào cũng thủy chung như thế, ngoài đời lẫn trên thế giới ảo!
    Phật, Thánh luôn phù hộ độ trì cho những người nhân từ như Muội.

    BÌNH ĐỊA MỘC
    06:25 5 thg 10 2012
    mộc ghé thăm anh, không đọc bài nhé, ngày thật vui!

    LonelyMan
    20:38 5 thg 10 2012
    Anh ghé qua là quí lắm rồi.
    Chuẩn bị đón một weekend thật vui anh nhé.

    phuthuyhatmit1008
    05:05 5 thg 10 2012
    Ồ ồ ! Em thích bài này !

    LonelyMan
    20:37 5 thg 10 2012
    Vui vì em đọc và thích.

    hongloan
    22:53 4 thg 10 2012
    Ước gì đêm nay lại có ai gõ cửa báo tin vui cho Huynh như đêm qua nhỉ!

    LonelyMan
    20:36 5 thg 10 2012
    Ôi, hiếm lắm! Đêm nào cũng có tin vui thì giá của vui chắc bèo lắm!
    Huynh không dám mong có quá nhiefu niềm vui đâu.

    Quỳnh Hương
    21:14 4 thg 10 2012
    Thăm anh chúc anh có giấc ngủ nồng nàn hạnh phúc
    Hiển thị tất cả trả lời 2

    Quỳnh Hương
    21:21 4 thg 10 2012
    Một câu chuyện tuyệt vời anh nhỉ. Trời không lấy đi bất cứ của ai cái gì

    LonelyMan
    22:06 4 thg 10 2012
    Cảm ơn em nhiều lắm, Q Hương à. Câu chuyện khiến ta nghĩ nhiều đên một khía cạnh của luật nhân quả, gieo gì gặt nấy.
    Đêm ngon giấc nhé.
    Vui ḷng đăng nhập để trả lời
    Bình luận riêng

    Mai Ngân
    20:42 4 thg 10 2012
    Khi ta cho hay tặng .....ta luôn không nghĩ sẽ được một ai cho và tặng lại anh nhỉ ...Nhưng , ta vô cùng hạnh phúc vì thấy người được cho , tặng hạnh phúc ...Chia sẻ cùng bài viết thật ý nghĩa . Chúc anh luôn vui vẻ và hạnh phúc. Quí mến.

    LonelyMan
    22:02 4 thg 10 2012
    Vui lại có Muội ghé thăm. Em nói luôn đúng, chí lí và chí tình.
    Nhưng Muội không để ý nên quên chúc mừng "Blogger nổi bật" LLM rồi đó.

    Trả lờiXóa
  10. binh yen
    19:49 4 thg 10 2012
    qua dat nay von di duoc nuoi song bang tinh yeu thuong ma.nhung o dau do van co nhung tieng khoc xe long

    LonelyMan
    22:00 4 thg 10 2012
    Đúng vậy đó, Binh yen à!
    Cảm ơn binh yên nhieu.
    Đêm ngon giấc, mộng đẹp nhé.

    Banglangtim
    17:51 4 thg 10 2012
    THẾ GIỚI NÀY ĐÚNG THẬT LÀ TUYỆT VỜI. KHI BẠN CHO ĐI THỨ GÌ, BẠN SẼ NHẬN LẠI ĐƯỢC NHỮNG ĐIỀU TƯƠNG TỰ.( không phải là tương tự mà là nhiều hơn)
    Câu chuyện thật là thuyết phục, giàu tính nhân văn...Buổi tối nhiều yêu thương bên người thân của mình nha.

    LonelyMan
    21:59 4 thg 10 2012
    Rất vui lại được đón Banglangtim ghé thăm và chia sẻ.
    Đúng là câu chuyện thật có hậu, đầy tính giáo dục, giàu tính nhân văn.
    Tối ngon giấc nhé, BLT.

    Lộc Vừng
    17:43 4 thg 10 2012
    Nổi từ hôm qua đến giờ mà chưa thấy khổ chủ "ngoi" lên là sao đây???
    Hiển thị tất cả trả lời 7

    LonelyMan
    21:54 4 thg 10 2012
    Hôm nay anh phải xử lí nhiều vụ việc, lại bị viêm họng nên ho sụ sụ cả ngày, người hơi sốt. Mệt quá.

    Lộc Vừng
    22:06 4 thg 10 2012
    Kiểu này thì khi về hưu, anh đang nằm ngủ cũng kêu lên: "Để lát nữa tôi xem rồi quyết sau (tức là giải quyết công việc), giờ còn lượn blog đã"

    LonelyMan
    22:11 4 thg 10 2012
    Hây...zaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa. Chắc anh "tịch" trước lúc về hưu thôi! Nếu cỡ tuần mà không rõ Huynh đi đâu, vắng bóng trên trang này, có nghĩa là không đột quị thì cũng đang cap cứu, hoặc đã về thế giới kia rồi.

    Lộc Vừng
    22:20 4 thg 10 2012
    Huynh đã từng như thế rồi mà. Khi ấy lại ngay sau "ngày bình thường" - SN Huynh đó. Vì thế Muội nghĩ: hay là chúc mừng "ngày bình thường" sung quá nên.....

    LonelyMan
    22:26 4 thg 10 2012
    À, dạo đó ngập lụt, ngập việc, lại phải "điếu văn" một cựu đồng nghiệp. Huynh suýt "tạch" thật!

    Lộc Vừng
    22:32 4 thg 10 2012
    Huynh còn không trả lời lấy nửa chữ cơ.
    Lúc đó sao không ai "mắng" Huynh nhỉ?

    LonelyMan
    22:36 4 thg 10 2012

    Vui ḷng đăng nhập để trả lời

    Minh
    15:34 4 thg 10 2012
    Ơ, đây là chuyện có thật ạ? Đáng nghi lắm, he he .
    Ở đời có ai cho ko ai cái gì đâu

    LonelyMan
    21:53 4 thg 10 2012
    Biết nghi là tốt đấy! Không nghi là bị lừa đó, cháu à.
    Mọi phát minh đều từ nghi ngờ mà ra cả!

    MECGHI
    11:59 4 thg 10 2012
    Chúc mừng anh trở thành blogger nổi bật anh nhé!

    LonelyMan
    21:51 4 thg 10 2012
    Cảm ơn Mec thật nhiều. Dạo này Mec bận dạy lắm hả?

    Trả lờiXóa
  11. THẠCH THẢO
    10:23 4 thg 10 2012
    Anh ới! Bloger nổi bật tháng 10 kìa... anh truy tìm xem ai là người có công giới thiệu và đề cử anh để cảm tạ họ đi. Đúng như câu trong entry của a..
    Hiển thị tất cả trả lời 6

    LonelyMan
    21:50 4 thg 10 2012
    Mầng quá. Anh nỏ biết ai đề cử mô.
    Hồi còn Plus anh cũng hai lần "nổi bật" rồi. Mỗi lần như thế anh cũng thấy vui lắm, dù là "ảo" thôi.
    Em vãn "Chùng chình mùa Thu" à?

    THẠCH THẢO
    22:07 4 thg 10 2012
    Dù là Ảo thì vẫn vui quá đi thôi! chuẩn bị khao em một trận ra trò nha. Hic! anh "Một lòng đợi bạn" đến 119... thì cũng cho em được cán đích đấy chứ

    LonelyMan
    22:15 4 thg 10 2012
    Ah, thì ra cũng bắt chước Già Lười này! 119 thì chắc cũng sắp đến rồi đó. Có lẽ là cuối tuần này.
    Nếu có dịp thì Huynh khao mà.

    THẠCH THẢO
    22:18 4 thg 10 2012
    ... thực hiện đúng như lớp đàn anh đi trước là để thể hiện sự "Ngoan ngoãn" và "Cố gắng" đấy anh ạ...

    LonelyMan
    22:22 4 thg 10 2012
    Ngoan-cố-gắng nhé.

    THẠCH THẢO
    22:26 4 thg 10 2012
    Anh cứ giữ chữ Gắng - nhé là em vẫn ok chỉ sợ kêu ngoan cố thôi... chùng chình tiếp
    Vui ḷng đăng nhập để trả lời

    phuong tim
    09:27 4 thg 10 2012
    EM THÌ KHÔNG MUỐN CHO AI THỨ GÌ MÀ CHỈ MUỐN NHẬN THÔI ANH À.

    LonelyMan
    21:45 4 thg 10 2012
    Em "nói zậy mà hổng phải zậy". Em luôn là người vì mọi người mà!

    Nguyễn Hương
    08:46 4 thg 10 2012
    Em lại nghĩ: Khi bạn cho đi một thứ gì đó, bạn sẽ nhận lại được thứ quý hơn.
    Chúc mừng Blog nổi bật của anh

    LonelyMan
    21:44 4 thg 10 2012
    Đúng đó em! Cái "quí hơn" ấy không phải là tiền, anh hiểu ý em là muốn nói đến những giá trị cao quí khác.

    Việt Thảo
    07:09 4 thg 10 2012
    Rất ý nghĩa bạn ạ, những đền đáp xứng đáng, đúng lúc.

    LonelyMan
    21:42 4 thg 10 2012
    Cảm ơn Việt Thảo đã ghé thăm và chia sẻ.

    Trả lờiXóa
  12. hongloan
    06:28 4 thg 10 2012
    CHÚC MỪNG BLOGGER NỔI BẬT NHẤT THÁNG 10!
    "Cổ tích giữa đời thường" anh kể thật có ý nghĩa ! Nhất là khi mà không ít người đời đang cuồng say với những giá trị vật chất ,thậm chí chà đạp lên người khác để khẳng định cái mà họ cho là"đẳng cấp"!
    Cho thế nào thì nhận thế ấy!
    Tự nhiên đang phiền muộn nghe "Cổ tích giữa đời thường" thấy cuộc đơi còn có cái để tin, để yêu!
    Chúc mừng anh! Chúc một ngày mới đầy tin yêu cho anh!
    Hiển thị tất cả trả lời 2

    Lộc Vừng
    11:05 4 thg 10 2012
    Vụ này ngân hàng không biết có chịu chi cái gì không chị nhỉ?
    Chẳng lẽ lại...im lặng cho qua tháng 10???

    LonelyMan
    21:41 4 thg 10 2012
    Hai Muội luôn có mặt đúng lúc khi Huynh có việc vui, buồn. Thật tuyệt khi có được sự chia sẻ chân thành như vậy. Huynh rất cảm kích.
    Vui ḷng đăng nhập để trả lời

    Nguyen Ngoc Mai
    06:12 4 thg 10 2012
    Sáng ra mừng Huynh có tin vui rồi ....Muội chúc mừng Huynh nhé !

    LonelyMan
    21:40 4 thg 10 2012
    Cảm ơn Muội nhiều lắm .

    Trả lờiXóa
  13. Như Mai
    00:01 4 thg 10 2012
    http://blog.yimg.com/1/7GWrBwl7s591d7Bk4yBM_eR1zNwCy47HjR0Fr42ebh.enF2AeO4ZAw--/7/o/xWRX5SCeKT6AkcybvSL1ew.jpg

    Vui phải không anh? Em đã chụp lại và upload lên trang blog của em. Anh theo đường link em gửi lấy về làm kỷ niệm anh nhé.

    Lần nữa chúc mừng anh!
    Hiển thị tất cả trả lời 4

    LonelyMan
    00:07 4 thg 10 2012
    Thanks a lot.
    Nếu em không báo, chắc anh cũng không hieru tại sao chiều tối nay nhiều bạn lạ vào blog anh thế.

    Như Mai
    00:14 4 thg 10 2012
    You're welcome!

    LonelyMan
    21:39 4 thg 10 2012
    I am glad to have a good friend like you .

    Như Mai
    10:41 5 thg 10 2012

    Trả lờiXóa
  14. Lộc Vừng
    00:00 4 thg 10 2012
    Em chúc mừng anh trở thành Blogger nổi bật nhé.
    Hi vọng một ngày nào đó, em cũng "nổi bật".
    Hiển thị tất cả trả lời 2

    LonelyMan
    00:06 4 thg 10 2012
    Thảo nào hôm qua em hỏi "Nổi chưa Huynh?"
    Và hồi chiều anh reply "Nổi lên rồi đây nè!
    Thiêng thật. Bây giờ thì NỔI thật rồi.

    Lộc Vừng
    00:13 4 thg 10 2012
    Suy ra, em cũng có khả năng làm hậu duệ của Gia Cát Lượng.
    Vui ḷng đăng nhập để trả lời

    Lộc Vừng
    23:58 3 thg 10 2012
    Em cũng luôn tin rằng, nếu mình cho đi thứ gì đó, mình sẽ được nhận lại, thậm chí nhiều hơn thế nữa. Có những lúc mệt mỏi vì cuộc sống, em lại ch..
    Hiển thị tất cả trả lời 2

    LonelyMan
    00:04 4 thg 10 2012
    Hôm nay em cho đi một thứ, hi vọng mai em sẽ nhận lại 10 thứ

    Lộc Vừng
    00:12 4 thg 10 2012
    Anh thấy em tham quá chứ gì?

    Trả lờiXóa

  15. Như Mai
    23:53 3 thg 10 2012
    Một bài viết đầy tính nhân văn anh nhỉ. Không chỉ nhắc ta về sự cho và nhận mà còn để thấy rằng cuộc đời này còn rất nhiều điều tốt đẹp hơn cả cổ tích!

    Có những người luôn suy nghĩ xem rằng giúp ai đó việc gì thì ta sẽ được gì và mất gì? Sự đắn đo ấy đã làm cho cuộc sống của chính họ trở nên nặng nề bởi sự tính toán, cân đo kia chẳng bao giờ công bằng cả. NM thì nghĩ, giúp được ai việc gì (trong khả năng và điều kiện cho phép) thì hãy làm một cách vô tư, đừng băn khoăn xem mình sẽ nhận lại những gì, mà hãy làm mình chính lòng mình muốn thế. Ít nhất mình đã được sống là chính mình trong hoàn cảnh cụ thể ấy.

    LonelyMan
    00:02 4 thg 10 2012
    Đúng như cảm nhận của em, bài này đầy tính nhân văn. Đây là bài do cậu phó của anh sưu tầm và gửi cho anh. Anh đã nghĩ mãi mới tạm lấy cái tít đ..

    Như Mai
    23:41 3 thg 10 2012
    Em chưa đọc bài vội, mà chúc mừng anh đã nhé. Lâu rồi hôm nay em mới đăng nhập vào yahoo blog bằng trang chủ yahoo, thấy có tên anh trong danh sách blogger nổi bật, em vội vào để báo tin đấy! Chúc mừng, chúc mừng LLM!

    LonelyMan
    23:59 3 thg 10 2012
    Cảm ơn em đã báo tin vui! Anh vừa vào trang chủ và thấy đúng như vậy.
    Thảo nào từ lúc cuối buổi chiều có rất nhiều bloggers lạ vào thăm nhà anh. Thì ra LonelyMan là Blogger nổi bật.

    Trả lờiXóa