Chào mừng bạn đến với Blog LonelyMan!

Thứ Tư, 11 tháng 1, 2012

Nôt lặng ngày xuân

Jan 10, 2012 9:33 PMPublicPageviews 1013 95
Cuối ngày làm việc. Mệt rã rời. Mọi người đã về hết, và đây là lúc tôi có thói quen vào trang Tác nghiệp điện tử lần cuối trong ngày để kiểm tra các thư từ, báo cáo, tờ trình được gửi cho tôi. Tôi lướt nhanh qua tít đề của hàng chục mục để xem cái nào nên xem và hồi âm trước. Bất chợt tôi đọc thấy "MỘT CLIP GÂY XÚC ĐỘNG"!.
Đó là tin gửi của Ngọc Anh, một cô nhân viên còn rất trẻ của tôi, gửi cho tất cả các đồng nghiệp trong phòng. Tôi click, chọn xem trước.
Tin gửi vỏn vẹn thế này:
"Em gửi các thầy cô 1 clip mà hẳn xem xong sẽ khiến ta nghẹn ngào.
http://www.youtube.com/watch?v=yTTWRWp_m0s&feature=related"
Tôi đã xem ngay clip trên đường link, và tải về dưới đây. Các bạn hãy xem. Có lẽ cô nhân viên của tôi nói đúng, hẳn là các bạn sẽ khóc, bởi một kẻ chai lì như tôi khi xem xong cũng thấy má mình ướt!
Một nốt lặng ngày Xuân!
Tết đến, Xuân về. Giữa cái ồn ào, hân hoan của chúc tụng, mỗi người cũng nên dành cho mình một vài nốt lặng giữa ngày Xuân; để mà ngộ ra rằng đôi khi chúng ta thật vô lý khi ngỡ mình đang ở dưới đáy của bể khổ cuộc đời! Những ưu phiền vu vơ, những nỗi đau vô cớ của chúng ta có là gì đâu khi đem so với những cảnh đời éo le, bần hàn của những kiếp người cơm vãi, cơm rơi - những kiếp người không còn thời gian để buồn trong cuộc mưu sinh triền miên, khổ ải!
Chống cằm trên bàn làm việc. Trân trân nhìn vào những tấm thiệp mừng Xuân. Thẫn thờ như kẻ mộng du với câu hát bị bóp méo trong đầu:" Mùa Xuân đâu chỉ có hoa thơm và nắng hồng/ Cuộc đời còn có cả những...nỗi đau"! Rồi cũng phải trấn tĩnh lại. Rồi cũng phải cố trở lại chai lì. Tự nhủ "Mình mềm yếu quá! Vui lên nào! Bọn trẻ cũng biết buồn trước những cảnh đời bất hạnh, và biết chia sẻ với cộng đồng, như ta! Đừng để chúng thấy mình mắt ướt!".
Choàng cái mangto vào, tắt đèn, khóa cửa, tôi bước ra ngoài. Trời giá lạnh. Lầm lũi đi lên khu giảng đường buổi tối, nơi ca làm việc thứ 3 trong ngày của tôi bắt đầu. Tôi biết, nơi ấy có rất nhiều học trò nghiến răng vượt khó để đi học trong những ngày giá buốt.

13 nhận xét:

  1. MINHLONG
    Jun 21, 2012 4:47 PM

    CẢm động quá!

    LonelyMan
    LonelyMan
    Jun 21, 2012 6:17 PM
    [(smile)]
    Cảm ơn ML đã ghé nhà, chia sẻ.

    Langlethu HN

    Langlethu HN
    Jun 10, 2012 9:13 AM

    Em xem clip này cũng đã lâu rồi và VN cũng có 1 clip tuong tự như thế , hình ảnh 1 người đi ăn đám cưới ở nhà hàng đã xin túi để trút thức ăn th..

    LonelyMan
    LonelyMan
    Jun 10, 2012 9:21 AM
    Cảm ơn em ghé thăm. Chủ Nhật vui cho em. [(smile)]
    Ngày xưa, lúc anh còn bé, anh và thằng em của anh đi ăn giỗ, giấu một miếng thịt mỡ, đem về cho mẹ... Hu hu... Nhớ đến ngày đó, rớt nước mắt.

    Dung_nhỏ

    Dung_nhỏ
    Jun 6, 2012 8:23 AM

    sao có thể....

    LonelyMan
    LonelyMan
    Jun 7, 2012 9:16 PM
    [(smile)]
    Hello! Vui vì Dung_nhỏ ghé thăm.

    Xuân Thu

    Xuân Thu
    May 28, 2012 2:20 PM

    Những ưu phiền vu vơ, những nỗi đau vô cớ của chúng ta có là gì đâu khi đem so với những cảnh đời éo le, bần hàn của những kiếp người cơm vãi, cơ [(confused)] ..

    LonelyMan
    LonelyMan
    May 28, 2012 5:52 PM
    Cảm ơn nhé, đồng hương, về sự đồng cảm.
    Buổi tối tốt lành, em (?) nhé. [(smile)]

    Thanh

    Thanh
    May 11, 2012 6:13 PM

    clip trên chỉ là một hình ảnh nhỏ trong đời thực thôi bạn ạ, còn có rất nhiều cảnh đau lòng hơn nhiều mà xem xong ta không thể không rung động .......

    LonelyMan
    LonelyMan
    May 12, 2012 9:10 PM
    Cảm ơn bạn về một comment rấ đầy đủ.
    Chúng ta ai cũng có lúc phải trăn trở về "những điều trông thấy". Và luôn cảm thấy buồn!
    Cai avatar của mình c [(smile)] ..

    LonelyMan

    LonelyMan
    Feb 12, 2012 4:49 PM


    Đại gia Việt chơi Tết bằng vàng
    Đãi khách bằng rượu ngoại bên trong lung linh những miếng vàng lá, hoặc sửa sang sắc đẹp với đắp mặt nạ cũ..

    Thuy Sen

    Thuy Sen
    Feb 9, 2012 9:22 PM

    Ngày xuân lặng thầm cống hiến ha

    LonelyMan
    LonelyMan
    Feb 11, 2012 8:56 PM
    Hân hạnh đón chào quý khách!
    Rất vui khi bạn ghé thăm nhà.

    Misa

    Misa
    Feb 8, 2012 12:59 AM

    Sao huynh cứ "Nốt lặng ngày xuân" hoài vậy?

    LonelyMan
    LonelyMan
    Feb 11, 2012 8:55 PM
    Ồ, huynh có entry đó chứ, nhưng Yahoo nuốt mất tiêu! Hơn cả tuần vừa rồi, blog của huynh bị ngộ độc, trúng gió gì đó nên bị đơ hẳn, không cựa quậy gì được!

    Lộc Vừng

    Lộc Vừng
    Feb 7, 2012 8:00 PM

    Rằm tháng Giêng rồi - cho qua nốt lặng ngày xuân thôi bạn ah. Hôm trước mình có hỏi bạn một câu, nhưng chắc ông già hú không cho hỏi.

    LonelyMan
    LonelyMan
    Feb 11, 2012 8:53 PM
    Blog của bạn rất nhiều bài hay, để ở chế độ Public đi, LV à!
    Mỗi bài hay, ví dụ như bài về Mùa hoa sưa và nhiều bài nữa, cũng giống như rượu ngon - đưa ra cho mọi người thưởng thức.

    MINH HUYỀN

    MINH HUYỀN
    Feb 6, 2012 11:09 PM

    Huynh ơi, ngủ chưa vậy? Đêm nay Nguyên Tiêu huynh có đi dự Hội thơ không?

    LonelyMan
    LonelyMan
    Feb 11, 2012 8:48 PM
    Anh không dự Hội thơ. Bây giờ mọi cái lễ, cái hội đều là sản phẩm mang tính dịch vụ cao, đâu có cái bản chất nguyên sơ đâu, dự thì dự mà không dự thì cũng thế thôi, em à!

    Trả lờiXóa
  2. Mai Ngân
    Feb 6, 2012 3:33 PM

    Em sang thăm anh. Chúc anh tuần mới vui vẻ và hạnh phúc.

    LonelyMan
    LonelyMan
    Feb 11, 2012 8:45 PM
    Blog bliếk gì mà rõ khổ! Chẳng làm gì được. Mệt mỏi quá, em à!

    Hoàng Hôn Tím

    Hoàng Hôn Tím
    Feb 6, 2012 5:42 AM

    Một ngày đầu tuần thật vui, anh nhé!

    LonelyMan
    LonelyMan
    Feb 10, 2012 7:52 PM
    Blog bị làm sao mà không hoạt động nữa, Tím ơi!

    Mua hoa xoan tim 238

    Mua hoa xoan tim 238
    Feb 5, 2012 10:54 PM

    Bạn tôi ơi! Đã ngủ chưa vậy. Coffee đê....

    LonelyMan
    LonelyMan
    Feb 10, 2012 7:51 PM
    Đã một tuần nay blog của LLM không cập nhật được. Hồi âm trễ. Chúc bạn cuối tuần vui nhé.

    MINH HUYỀN

    MINH HUYỀN
    Feb 4, 2012 10:02 PM

    Anh ăn gà nhiều quá tròi luôn....nên không đi đâu được hở anh...hehee....Cuối tuần vui chơi nhiều anh nhé!

    LonelyMan
    LonelyMan
    Feb 4, 2012 10:32 PM

    Cuối tuần vẫn cặm cụi thôi, em à!
    May mà có đĩa thịt gà, chứ không thì nhịn đói luôn đó!
    Mời em mần mánh bánh tét hỉ!

    Lộc Vừng

    Lộc Vừng
    Feb 3, 2012 7:46 PM

    Ủa, câu hỏi của mình biến đi đâu rồi??

    LonelyMan
    LonelyMan
    Feb 4, 2012 9:05 PM
    LonelyMan đã trả lời câu hỏi của bạn rồi mà. Và các comments của bạn vẫn ở phía dưới đó thôi!
    Lộc Vừng chỉ để blog ở chế độ friends, thật uổng..

    Hoa Va`ng

    Hoa Va`ng
    Feb 3, 2012 5:03 PM

    Em cảm ơn anh ghé thăm blog HV ! Chúc anh cuối tuần ngập tràn niềm vui, hạnh phúc đong đầy nhé anh !

    LonelyMan
    LonelyMan
    Feb 4, 2012 9:01 PM
    Chủ Nhật rạo rực, rủ rỉ, râm ran cho em nhé!

    MINH HUYỀN

    MINH HUYỀN
    Feb 2, 2012 10:58 PM

    Mời anh món gà luộc nè....năng lượng sau một ngày làm việc vất vả...hhii

    LonelyMan
    LonelyMan
    Feb 2, 2012 11:05 PM
    Úi chà chà! Úi chà chà!
    Thang-kiu đã tặng món gà thơm ngon!

    Bao Loc

    Bao Loc
    Feb 2, 2012 9:58 AM

    YÊU TRĂNG ĐẸP QUÁ CHỊ HẰNG NGÀN NĂM HẠNH PHÚC THIÊN ĐÀNG CHỊ VUI CHỊ LÀ THẦN TƯỢNG CỦA TÔI NGẮM TRĂNG NGÀN KIẾP TÔI NGỒI TÔI MƠ..! TÔI MƠ VÀ ĐỂ..

    LonelyMan
    LonelyMan
    Feb 2, 2012 10:10 PM
    TA QUÊN TRẦN THẾ KHỔ ĐAU MAI SAU VỀ CỎI NHIỆM MẦU THẦN TIÊN.....!

    Cảm ơn baolocmaurice thật là nhiều!
    Bạn sáng tác khỏe thật đấy! Bái phục

    Trả lờiXóa
  3. Misa
    Feb 2, 2012 12:14 AM

    Anh có thể điểm qua một số blogger chân tình mà anh vừa nói ko anh? Em giao lưu ít quá nên biết ít người lắm...

    LonelyMan
    LonelyMan
    Feb 2, 2012 12:18 AM
    Em hãy thử vào xem blogs của 3 thành viên Ban tổ chức đi. Vào đó sẽ thấy cuộc sống tươi đẹp, dễ thở hơn!

    hongloan

    hongloan
    Feb 1, 2012 12:41 PM

    Chủ nhà dọn tiệc đã lâu Sao không đổi món khác màu nào đi! Hay là sưu tập? Đôi khi Giở xem cho đỡ buồn vì tranh thơm?!

    LonelyMan
    LonelyMan
    Feb 2, 2012 12:15 AM
    Ừ thì sưu tập đôi khi
    Nay mai đồ cổ kém gì kim cương!
    Nói vậy thôi, "sưu tập" gì đâu! Bận quá nên anh không viết được, chỉ vào đây giải sầu khi mệt mỏi thôi!
    Chưa biết khi nào thì có cái entry mới!


    Misa

    Misa
    Feb 1, 2012 10:05 AM

    Chúc huynh 1 mùa xuân mới thật vui. Dạo này tự nhiên muội ko có cảm hứng chơi blog huynh ạ, thôi thì bao giờ có cảm hứng trở lại muội lại tưng bừng b..

    LonelyMan
    LonelyMan
    Feb 2, 2012 12:07 AM
    Nếu bố trí tham gia được với các bạn thì cũng vui đấy em ạ! Anh thấy danh sách toàn là những bloggers thân thiện, chia sẻ chân tình, tôn trọng nhau. C..

    tigontim

    tigontim
    Feb 1, 2012 8:35 AM

    anh ơi phát tài chưa vậy ? Năm mới nhiều sức khỏe , hạnh phúc và vạn sự như ý anh há !

    LonelyMan
    LonelyMan
    Feb 1, 2012 11:59 PM
    Lâu lắm rồi mới thấy em ghé nhà!
    Chúc em một năm mới thật nhiều may mắn, thành công nhé!

    Lộc Vừng

    Lộc Vừng
    Jan 31, 2012 4:33 PM

    Rất nhiều khi người ta cô đơn giữa biển người chỉ vì thiếu một người! Câu này rất đúng. Đã có lúc mình cảm thấy như vậy.

    LonelyMan
    LonelyMan
    Jan 31, 2012 9:39 PM
    Ừ, LonelyMan viết xong câu đó, thấy cũng khoái, tự khen mình viết "chuẩn"!
    Ngày xưa, LonelyMan xuýt nhập hội "văn điên" (như LV nói) rồi đó! LV chắc chắn thuộc thế hệ sau, cách thế hệ của LLM rất rất nhiều khóa đấy!

    BÌNH ĐỊA MỘC

    BÌNH ĐỊA MỘC
    Jan 31, 2012 7:06 AM

    LonelyMan
    LonelyMan
    Jan 31, 2012 9:21 PM
    Chào anh Bình Địa Mộc!
    Rất vui khi anh quá bộ ghé nhà và gửi lời mời tham gia Events!
    LonelyMan đã biết chương trình, kịch bản từ trước rồi. Nhìn vào thành phần Ban tổ chức, cố vấn, danh sách các bloggers đã đăng ký, thực sự LonelyMan rất muốn tham gia, và đã có ý định bố trí một chuyến công tác để vào đó, tranh thủ gặp được mọi người, trong đó có nhiều bloggers là bạn bè mà LonelyMan rất ngưỡng mộ từ lâu! Thật tiếc, công việc ngoài này quá nhiều, không thể sắp xếp vào được!
    Hy vọng vào một dịp khác sẽ được gặp anh và các bạn!
    Chúc anh và các bạn tổ chức thành công cuộc gặp mặt rất bổ ích, thú vị, ý nghĩa này!
    Một năm mới Đại Cát Tường cho anh cùng gia đình và bạn hữu!

    Trả lờiXóa
  4. TrinhN
    Jan 31, 2012 5:30 AM

    Quý chúc anh ngày mới ngập tràn niềm vui...

    LonelyMan
    LonelyMan
    Jan 31, 2012 9:03 PM
    Có vẻ như em vừa đi du xuân về hay sao, mấy bữa rùi không thấy blogging!
    Xem ra, Đại Cát Tường Events sẽ vui lắm đấy!

    Lộc Vừng

    Lộc Vừng
    Jan 30, 2012 1:00 PM

    Là phụ nữ vẫn uống rượu được mà. Tại sao bạn lại lấy tên blog là vậy? Blog bạn đông vui đó, có cô đơn đâu nhỉ?

    LonelyMan
    LonelyMan
    Jan 30, 2012 10:28 PM
    Good, vậy thì mời LV thi thoảng ghé qua uống rượu nhé!
    "Lonely" là trạng thái tâm lý lúc mình chọn cái nick thôi, cách đây 5 năm rồi, bây giờ thì không phải ở trạng thái đó nữa, nhưng mình không đổi (mình chưa bao giờ đổi nick và cái ava đã chọn)! Nhưng mà, người ta vẫn có thể thấy cô đơn giữa đám đông mà! Rất nhiều khi người ta cô đơn giữa biển người chỉ vì thiếu một người!

    Lộc Vừng

    Lộc Vừng
    Jan 29, 2012 10:36 PM

    Chào bạn. Lần đầu lạc bước vào nhà bạn và được xem một clip xúc động quá. Thấy trái tim đau trước nhân tình thế thái. Cám ơn bạn đã chia sẻ clip này nhé!

    LonelyMan
    LonelyMan
    Jan 29, 2012 10:53 PM
    Ồ, vui quá khi quý bạn lạc bước vào đây!
    Đến đây thì ở lại đây
    Khi nào hết rượu, hết say mới về!




    Mai Ngân

    Mai Ngân
    Jan 29, 2012 3:26 PM

    MN sang thăm anh- Chúc anh thật nhiều niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống.

    LonelyMan
    LonelyMan
    Jan 29, 2012 10:39 PM
    Chúc em gặt hái nhiều niềm vui ngay từ tuần đầu năm mới!

    Nguyen Huu Nghiep

    Nguyen Huu Nghiep
    Jan 28, 2012 9:08 AM

    Đầu xuân mình ghé thăm nhà
    Vui thay nhà bạn lắm " hoa lá cành"
    Nhà mình chỉ " túp lều tranh "
    Bạn tặng hoa nhựa cũng đành nhận thôi
    Nhận xong lòng những ngậm ngùi
    Hôm nay mới thốt nên lời : Cám ơn !

    LonelyMan
    LonelyMan
    Jan 28, 2012 3:56 PM
    Tệ xá bần phu hân hạnh đón quý khách !
    Nhà bển cũng đơn sơ như tệ xá của lão phu, nhưng rất ấm cúng.
    Lão phu mạo muội thỉnh thoảng ghé thăm để được thưởng thức thơ, người anh em nhé!




    TrinhN

    TrinhN
    Jan 28, 2012 3:21 AM

    Chúc anh những ngày cuối Tết thật vui đồng thời cũng là những ngày cuối tuần đầy tiếng cười

    LonelyMan
    LonelyMan
    Jan 28, 2012 3:48 PM
    Anh ung dung khuân cái "Chìa khóa thành công" từ bên nhà Chíp về đây để tặng Chíp nè!


    MINH HUYỀN

    MINH HUYỀN
    Jan 27, 2012 12:58 PM

    Cung Chúc Tân Xuân Phước Vĩnh Cửu Chúc Trong Gia Quyến Được An Khương Tân Niên Lai Đáo Đa Phú Quí Xuân Đến An Khương Vạn Thọ Tường.

    LonelyMan
    LonelyMan
    Jan 28, 2012 12:22 AM
    Chà chà! Ai đứng trên balcony đầy hoa và gửi thơ chúc mừng dồng bào và chiến sĩ thế nhỉ?!
    Tân Xuân mĩ nhân đáo
    Chúc an khương, thọ tường
    Phước trường, đa phú quý,
    Đa tạ quý cô nương!


    HẢI ÂU

    HẢI ÂU
    Jan 26, 2012 9:23 PM

    Clip thật xúc động. Cảm ơn LonelyMan
    rất nhiều! Chúc bạn đón xuân an lành, hạnh phúc, ngập tràn yêu thương! Cầu mong
    những điều tốt đẹp nhất sẽ sớm đến với những mảnh đời khốn khó!

    LonelyMan
    LonelyMan
    Jan 26, 2012 10:03 PM
    Cảm ơn hoangthanh đã ghé thăm. LonelyMan cũng vừa ghé nhà bạn và rất thích tự mô tả của Blog bạn:"Trong cuộc sống, mọi thứ đều có thể mất đi, kể cả thể xác của chúng ta rồi cũng sẽ tiêu tan thành cát bụi, duy chỉ có TÌNH YÊU THƯƠNG là còn sống mãi. Đó là ánh sáng kỳ diệu nhất được phát ra từ những trái tim, nó tồn tại mãi mãi với không gian và thời gian..."!
    Một năm mới tốt lành, nhiều may mắn, hạnh phúc cho bạn và gia đình nhé!

    Tình thơ Vũ Lập

    Tình thơ Vũ Lập
    Jan 26, 2012 8:41 PM

    XUÂN ĐẤT NƯỚC
    Đất nước vào Xuân vang lời ca
    Rồng vàng hoa thắm đến mọi nhà
    Đời vui chung sức toàn dân tộc
    Hạnh phúc tốt lành cội thiết tha.

    LonelyMan
    LonelyMan
    Jan 26, 2012 10:38 PM
    Xuân về, thi sỹ ghé thăm nhà
    Mời anh xơi tạm một ly trà
    Nhà tui xuống bếp lấy thịt gà
    Và thêm chai rượu, ta khề khà!


    Chúc anh một năm mới vạn sự như ý, và có thật nhiều thơ hay nhé!

    Trả lờiXóa
  5. Minh
    Jan 26, 2012 4:16 PM

    Chúc chú năm mới nhiều sức khỏe!

    LonelyMan
    LonelyMan
    Jan 26, 2012 8:22 PM
    Năm nay bỗng nhiên tửu lượng của chú tăng! Hôm nào cháu lên HN thì gọi mấy đứa uống, kiểm tra sức khỏe cho chú nhé!

    MECGHI

    MECGHI
    Jan 26, 2012 1:54 PM

    Hy vọng năm con Rồng này sẽ mang đến may mắn tốt lành cho anh, gia đình và tất cả mọi người anh nhỉ ?

    LonelyMan
    LonelyMan
    Jan 26, 2012 8:19 PM

    Thanks, Mecghi nhé. Hi vọng là thế.
    Tin rằng năm Rồng là năm đại phước lộc cho em và gia đình.

    hayen

    hayen
    Jan 26, 2012 12:39 AM

    Trên trái đất này và ngay cả ở VN mình vẫn còn nhiều cảnh trái ngang : kẻ ăn không hết - người lần không ra .
    Bao giờ thì câu nói : người với ngư..

    LonelyMan
    LonelyMan
    Jan 26, 2012 8:15 PM
    Đúng vậy, Hayen à.
    Nhưng, đó nghèo-giàu có luôn là hiện trạng ở khắp mọi nơi, may mắn là "Người với người sống để yêu nhau" thì cũng đã có từ muôn thưở và đang, sẽ mãi còn!

    Chuồn Chuồn Ngọc

    Chuồn Chuồn Ngọc
    Jan 25, 2012 10:29 PM

    Chúc anh và gia đình năm mới an khang thịnh vượng vạn sự như ý!

    LonelyMan
    LonelyMan
    Jan 26, 2012 8:11 PM

    Vui thấy em về chúc Tết. Anh ở lại Plus thôi. Các miền khác lạ lẫm với anh quá. Bận, ngại chuyển nhà.
    Năm mới nhiều vui, may mắn cho em và gia đình nhé.!

    Chuồn Chuồn Ngọc

    Chuồn Chuồn Ngọc
    Jan 25, 2012 10:25 PM

    Chúc anh và gia đình một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý!

    Hoa Va`ng

    Hoa Va`ng
    Jan 25, 2012 10:24 PM

    Cảm ơn anh nhiều ! Chúc anh cùng gia đình một năm mới thật nhiều sức khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, may mắn và thành công!

    LonelyMan
    LonelyMan
    Jan 26, 2012 8:09 PM
    Lâu rồi mới thấy em ghé nhà. Hình như em ăn Tết bên kia đại dương?
    Năm mới ngon lành cho em nhé!

    Hoàng Hôn Tím

    Hoàng Hôn Tím
    Jan 25, 2012 10:21 PM

    Một năm mới an vui, anh nhé!

    LonelyMan
    LonelyMan
    Jan 26, 2012 8:06 PM
    Rét quá. Thấy Tím qua, nhà đỡ lạnh hơn.
    Chúc Tím năm mới đại cát tường nhé!

    Dã Quỳ - Phố Núi

    Dã Quỳ - Phố Núi
    Jan 25, 2012 8:07 PM

    Chuc anh nam moi suc khoe, hanh phuc va thanh cong!

    LonelyMan
    LonelyMan
    Jan 25, 2012 9:31 PM


    Chúc em một năm mới thật nhiều niềm vui, may mắn, vạn sự như ý!



    Mua hoa xoan tim 238

    Mua hoa xoan tim 238
    Jan 25, 2012 2:24 PM

    Xem clip đau lòng quá anh ạ! chỉ biết cầu mong mọi điều tốt lành sẽ đến với những cảnh đời khốn khó!...

    LonelyMan
    LonelyMan
    Jan 25, 2012 6:16 PM
    Cảm ơn Xoan Tím thật nhiều!
    Chúc XT một năm mới vạn sự tốt lành, may mắn, hạnh phúc nhé!



    MÈO LÁU CÁ

    MÈO LÁU CÁ
    Jan 25, 2012 12:38 PM

    Chúc anh những ngày xuân vui vẻ. Hình anh hồi nhỏ... bụi đời quá ha!

    LonelyMan
    LonelyMan
    Jan 25, 2012 1:04 PM
    Hi hi, hình anh và cũng là hình của trẻ con thế hệ anh hồi xưa đó!
    Thời gian làm mờ dần nhiều thứ, nhưng vẫn còn một số chỗ rất nét, có lẽ là nhờ bản năng bảo tồn nòi giống!


    Chúc em một năm mới vạn sự như ý nhé!

    Trả lờiXóa
  6. buinguyet56
    Jan 25, 2012 4:59 AM

    LỜI THƠ XIN GỬI Ở NƠI XA TỪNG VẦN THẮM ĐẬM NHỮNG THIẾT THA LỘC TRÀN HẠNH PHÚC - BÌNH AN ĐẾN XUÂN VỀ TRẺ MÃI BẢN TÌNH CA XUÂN NHÂM THÌN -
    2012 CHLB Đức

    LonelyMan
    LonelyMan
    Jan 25, 2012 12:59 PM


    Hân hạnh đón chào bạn thơ!
    Chúc bạn năm mới có nhiều thơ mới, thơ hay nữa để bạn bè thưởng thức nhé!

    Tranvan

    Tranvan
    Jan 25, 2012 12:27 AM

    (Empty)

    LonelyMan
    LonelyMan
    Jan 25, 2012 12:53 PM

    Lì xì cho Đệ nhé.

    KHOẢNG TRỜI RIÊNG

    KHOẢNG TRỜI RIÊNG
    Jan 24, 2012 5:37 PM

    Đọc nốt lặng ngày xuân của L..KTR thấy mình thật hạnh phúc ..Những cảnh đời khốn khó rất nhiều trên thế giới bao la này ..chỉ biết cầu mong mọi sự tốt lành sẽ đến với họ ..
    Chúc L cùng gia đình có một mùa xuân nồng ấm..

    LonelyMan
    LonelyMan
    Jan 24, 2012 6:31 PM
    Đúng, nhìn lên, chẳng bằng ai/ Nhìn xuống...mình còn hơn khối người! Chúng ta cũng may mắn hơn nhiều thân phận trên đời này, vì thế cần trân trọng những gì mình có, và thấy hiểu, sẻ chia với những kiếp bần hàn.
    Chúc KTR một năm mới thật vui, thật may mắn, hạnh phúc nhé!

    TrinhN

    TrinhN
    Jan 24, 2012 3:19 PM

    Mùng 2 mời ba vị Phúc Lộc Thọ sang thăm anh đây...

    LonelyMan
    LonelyMan
    Jan 24, 2012 6:25 PM
    Ồ, em chu đáo quá! Thanks a lot, Chip!
    Giám đốc vừa đích thân đáo gia chúc Tết, nay lại mời được 3 vị Phúc Lộc Thọ ghé nhà anh . Vui quá. Một năm mới tốt lành chắc chắn sẽ đến với anh đây!


    hongloan

    hongloan
    Jan 24, 2012 1:49 PM

    Mùng 2 thăm nhà huynh, chúc cả nhà ăn tết thật ngon thật vui!

    LonelyMan
    LonelyMan
    Jan 24, 2012 6:28 PM
    Ồ, anh thấy hình như dạo này em rất bận, vậy mà ghé được qua đây, anh rất vui!
    Chúc em một năm mới Vạn sự như ý, Cầu - Được, Ước - Thấy nhé!

    Trả lờiXóa
  7. phuongtim
    Jan 24, 2012 8:46 AM

    Ở Phi châu người ta sống rất khổ, không những chỉ thiếu ăn mà còn thiếu cả nước, nhưng người ta vẫn nhảy múa vui vẻ với nhau anh à.Còn ở Việt nam..

    LonelyMan
    LonelyMan
    Jan 24, 2012 6:18 PM
    Vui dược đón em qua chúc Tết.
    Khắp 5 châu đang có sự phân cực giàu nghèo, ngày càng rõ rệt! ANh chỉ muốn chúng ta thi thoảng có những "nốt lặng" đ..

    Mai Ngân

    Mai Ngân
    Jan 23, 2012 8:22 PM

    Đầu năm em sang chúc anh luôn an lành hạnh phúc , vạn sự như ý .

    LonelyMan
    LonelyMan
    Jan 24, 2012 6:13 PM
    Anh cảm ơn em và cũng chúc em cùng gia đình một năm mới với thật nhiều niềm vui, may mắn, thành công!
    Mong có thêm nhiều nữa những entries hay trong ngôi nhà thân thiện của em để bạn bè chia sẻ.

    Mai Ngân

    Mai Ngân
    Jan 23, 2012 8:22 PM

    Đầu năm em sang chúc anh luôn an lành hạnh phúc , vạn sự như ý .

    Hoa Điệp Vàng

    Hoa Điệp Vàng
    Jan 23, 2012 11:54 AM

    DZÔ NÀO .... 1...2...3...DZÔ....

    LonelyMan
    LonelyMan
    Jan 24, 2012 6:06 PM
    Nào, dzô..ô...ô! Chúc sức khỏe em và gia đình nhé! Chúc một năm mới vạn sự như ý!

    TrinhN

    TrinhN
    Jan 23, 2012 12:41 AM

    hì hì, bây giờ là sớm mồng Một, em khăn áo chỉnh tề qua chúc Tết anh đây... Chúc anh cùng gia đình một năm mới an khang, vạn sự cát tường - đại cát tường, một năm mới ngập tràn niềm vui và hạnh phúc

    LonelyMan
    LonelyMan
    Jan 24, 2012 6:11 PM
    Thật vui khi người xông đất nhà anh là một Giám ôốc, hơn nữa lại là Giám đốc Đại Cát Tường! Giám đốc lại đến trong trang phục chỉnh tề, trang trọng!
    Anh tin rằng năm nay sẽ gặp nhiều may mắn đây!
    Cảm ơn em, và chúc em cùng doanh nghiệp của em một năm ĐẠI CÁT TƯỜNG!

    Trả lờiXóa
  8. MINH HUYỀN
    Jan 22, 2012 11:24 PM

    Năm Mão sắp qua năm Rồng tới
    Xuân vui ấm áp khắp mọi nhà
    Chúc nhau hạnh phúc bình yên tới
    Ấm áp bên nhau phúc lộc đầy.

    LonelyMan
    LonelyMan
    Jan 24, 2012 6:08 PM
    Chúc cô giáo một năm mới có thật nhiều niềm vui nhé!

    TrinhN

    TrinhN
    Jan 22, 2012 11:15 PM

    Rồng ơi ta bảo rồng này, Rồng đem vàng bạc chất đầy nhà ta. Nỗi buồn, nước mắt đem ra, Niềm vui, hạnh phúc trâu mau tha về … Khắp thị thành, khắp th..

    LonelyMan
    LonelyMan
    Jan 23, 2012 11:02 PM



    Misa

    Misa
    Jan 22, 2012 3:24 PM

    Ôi huynh chưa làm entry tất niên à?
    Muội kính chúc huynh 1 năm mới thật an vui, ấm cúng bên gia
    đình, người thân.
    Nhà muội đang có entry tất niên về món ăn ngày tết này, xin
    mời huynh vài miếng giò thủ muội làm nào ^^

    LonelyMan
    LonelyMan
    Jan 22, 2012 7:17 PM
    Nào, có giò ngon, ta cụng ly đi em, mừng Năm Mới và chúc cho chúng ta, chúc cho gia đình, bạn bè một năm mới thật vui!


    Hoàng Hôn Tím

    Hoàng Hôn Tím
    Jan 22, 2012 6:25 AM

    Chúc mừng năm mới Nhâm Thìn Cả làng bờ lốc chúng mình cùng vui Ngập ngừng đào hé môi cười Mùa xuân đang đến rạng ngời nét hoa Tay bồng ông Phúc và..

    LonelyMan
    LonelyMan
    Jan 22, 2012 7:15 PM

    Một năm mới như ý cho bạn hiền Hoang Hôn Tím! Mong sẽ tiếp tục được thưởng thức nhiều thơ hay của Tím trong năm Rồng!

    Nguytruong

    Nguytruong
    Jan 22, 2012 5:06 AM

    (Empty)

    LonelyMan
    LonelyMan
    Jan 22, 2012 7:12 PM

    Chúc bạn hiền một năm mới thắng lợi trên mọi phương diện nhé!

    TrinhN

    TrinhN
    Jan 22, 2012 12:45 AM

    hihi, lì xì thế em thoả sức mần mà không lo nghĩ luôn ... Mai giao thừa em sẽ đứng xếp hàng ở nhà anh đó nghen, ngon giấc nhe anh, í, bây giò đã là ngày cuối cùng của năm rồi, 23 tiếng 20 phút nữa là pháo nổ...

    LonelyMan
    LonelyMan
    Jan 22, 2012 7:10 PM
    Sắp Giao Thừa đó em!
    Chắc là với cái tính hiếu động của mình, em sẽ vi vu trên đường và đến những tụ điểm lớn để xem pháo bông?

    TrinhN

    TrinhN
    Jan 21, 2012 8:23 PM

    Qua ôm anh một tẹo... Cho em nói nhỏ một xíu nghen nhớ chuẩn bị lì xì cho em nghen...

    LonelyMan
    LonelyMan
    Jan 22, 2012 12:32 AM
    Ồ, lì xì ư? "Chuyện nhỏ như con thỏ" mà em! NHưng, trước tiên là anh lì xì một ít bánh chưng để phục vụ DAI CAT TUONG EVENTS mà các em đang tổ chức ..

    MINH HUYỀN

    MINH HUYỀN
    Jan 20, 2012 10:55 AM

    Thứ 6 cuối cùng của năm cũ thật ấm áp anh nhé!


    LonelyMan
    LonelyMan
    Jan 21, 2012 11:56 PM

    Chúc em một năm mới tràn ngập những niềm vui!

    Trả lờiXóa
  9. Huyen198
    Jan 20, 2012 10:05 AM

    năm mới thật nhiều sức khỏe và niềm vui :D

    LonelyMan
    LonelyMan
    Jan 21, 2012 11:52 PM
    Cảm ơn em! Chúc Huyen một năm mới Đại Cát Tường!


    MELODY-TRAN

    MELODY-TRAN
    Jan 19, 2012 7:49 PM

    Ghé thăm Anh ,gần ngày tết rồi Anh nghỉ chưa ... Cuộc sống là vậy nhìn lên thì tủi thân không bằng ai .rồi nhìn xuống ,nhìn nghiêng thấy mình còn may..

    LonelyMan
    LonelyMan
    Jan 21, 2012 11:50 PM
    CHÚC EM VUI XUÂN ĐÓN MỪNG NĂM MỚI


    Anh mới được nghỉ hôm nay thôi!
    Chúc em một cái Tết thật vui, năm mới vạn sự như ý. Tin rằng em, Bình Địa Mộc và Trinh sẽ tổ chức thành công vụ offline !

    Trả lờiXóa
  10. Trangnina
    Jan 19, 2012 3:48 PM

    Cảm ơn chú, cảm ơn clip. Vâng, những lúc thế này con cũng cần một nốt lặng cho chính mình.

    LonelyMan
    LonelyMan
    Jan 21, 2012 11:47 PM
    Chú mong và tin rằng cháu sẽ có một năm mới thật nhiều niềm vui và may mắn!

    TrinhN

    TrinhN
    Jan 18, 2012 11:56 PM

    Đêm ngon giấc nhé anh. Thương quý anh nhất

    LonelyMan
    LonelyMan
    Jan 21, 2012 11:43 PM
    Vui quá! Chúc em và hai bạn Bình Địa Mộc và Melody tổ chức tốt Đại Cát Tường Events nhé!

    TrinhN

    TrinhN
    Jan 18, 2012 10:54 PM

    Em nhớ câu giới thiệu khi xưa của anh - một giọt mặn trong bể khổ cuộc đời - em đã từng rất thích hình ảnh ấy, và vẫn thích... Không có những nốt lặng, bản giao hưởng cuộc đời sẽ không tròn bài...

    LonelyMan
    LonelyMan
    Jan 18, 2012 11:05 PM
    Ồ, Chíp đã trở về! Anh cứ nghĩ là dịp này rất nhiều sự kiện, và Chíp không có time cho blog!
    Ừ, anh tiếc cái blog xưa kia quá! Hồi đó mọi người ..

    MECGHI

    MECGHI
    Jan 18, 2012 3:05 PM

    Bây giờ thì em sang chúc Tết anh đây. Năm mới an lành và thành công anh nhé!

    LonelyMan
    LonelyMan
    Jan 18, 2012 11:09 PM

    Anh nhìn thấy chùm na này ngon mắt quá, tặng Mecghi làm quà Tết nè!

    Hoa Điệp Vàng

    Hoa Điệp Vàng
    Jan 17, 2012 11:22 AM

    Dón Tết vui nghen anh !

    LonelyMan
    LonelyMan
    Jan 18, 2012 10:57 PM

    CHÚC EM MỘT CÁI TẾT THẬT VUI VÀ MỘT NĂM MỚI VẠN SỰ NHƯ Ý NHÉ!

    tigontim

    tigontim
    Jan 17, 2012 7:35 AM

    Nghẹn ! Em coppy đường line nhé !

    LonelyMan
    LonelyMan
    Jan 18, 2012 10:51 PM
    Hmmmm, cảm ơn Tím đã "nghẹn" cùng anh!
    Lâu rồi mới thấy em qua thăm. Anh sẽ sang nhà em sau nhé. Busy quá trời!

    THÁI SƠN

    THÁI SƠN
    Jan 16, 2012 9:14 PM

    Xem đoạn clip ấy em đã biết thêm rằng dù ở đâu trên trái đất này cũng có những con người bần hàn,khốn khổ.Vậy mà một số người VN..

    LonelyMan
    LonelyMan
    Jan 18, 2012 10:49 PM
    Ở đâu cũng thế cả thôi, có những người giàu và người nghèo, đúng như em nói. Và ở đâu người ta cũng phải lao động thì mới khá được!
    Cái cli..

    Tranvan

    Tranvan
    Jan 16, 2012 4:19 PM

    Vậy thì đệ đây thật tự hào và vui đấy huynh ơi. Cảm ơn huynh nhé

    LonelyMan
    LonelyMan
    Jan 18, 2012 10:35 PM
    Cảm ơn Đệ nhé. Huynh đưa clip Đệ tặng lên "trang bìa" để đón Tết rồi đó!

    MINH HUYỀN

    MINH HUYỀN
    Jan 15, 2012 9:51 PM

    Cô trò em sang thăm anh, chúc anh buổi tối cuối tuần yên bình và ngon giấc. Chuẩn bị cho một ruần cuối cùng của năm Mão may mắn anh nhé!

    LonelyMan
    LonelyMan
    Jan 15, 2012 11:14 PM
    "Mẹ và cô - ấy hai mẹ hiền!"

    Tranvan

    Tranvan
    Jan 15, 2012 6:04 PM

    (Empty)

    LonelyMan
    LonelyMan
    Jan 15, 2012 11:12 PM
    Cảm ơn Đệ nhiều!
    Huynh sẽ mượn cái clip của Đệ để post lên đón Tết đấy, Đệ à!

    Trả lờiXóa
  11. Giangkieu
    Jan 15, 2012 4:19 PM

    Năm mới và Xuân sắp về...trong Nam rất ấm áp...miền bắc thì quá lạnh...K thương những cụ già không chỗ ấm không người thân lại bệnh hoạn...vừa rồi K cũng chia sẻ chút ít đến CLB nhân ái cho các cụ bệnh phong..cho 2 chị em Lân và La, cho má của bé HUY..ở Bình dương do blog Bongbong vận động...mình cứ làm hết khả năng thôi ...biết ở đâu thì giúp đó...còn nhiều số phận không may trên quê hương này anh ạ...
    Cảm ơn anh đã gởi quít từ bắc vào cho K...mong sau này có dịp K sẽ ra bắc có quà cho anh...chúc anh đón Xuân vui vẻ, ấm áp...

    LonelyMan
    LonelyMan
    Jan 15, 2012 11:11 PM
    Vậy là GK đã làm được thật nhiều việc có ý nghĩa! LLM cũng làm được kha khá nhiều việc trong năm qua.
    Nhưng, việc mà LLM thường làm là giải quyết công việc liên quan đến nhiều người một cách công bằng. Và khi đối mặt với quyền lợi, tiền bạc thì LLM luôn lẩm bẩm trong đầu:"Ai cũng có một nồi cơm ở nhà!".
    Đôi khi, LLM nhìn dòng người chen chúc trên đường và nghĩ:"Đó là một đàn gà! Những con gà mẹ, những con gà bố, những con gà chi, gà anh! Tất cả đang đi tìm giun để tối đem về nhà nuôi gà con!". Và những suy nghĩ "kì cục" thường là cơ sở cho những quyết định của LLM!

    Trả lờiXóa
  12. MINH HUYỀN
    Jan 12, 2012 10:18 PM

    Anh à, cuộc đời này còn rất nhiều những mảnh đời bất hạnh mà mình thì nhỏ bé không thể ôm nổi hết những số phận không may như vậy. Chỉ mong muốn rằng mình hãy cố gắng làm được một điều gì đó mang lại cho các em, cho những mảnh đời bất hạnh chút nụ cười, chút ấm áp khi đông về. Xem xong thấy sụt sùi mãi anh ơi mà chưa làm gì được....

    LonelyMan
    LonelyMan
    Jan 14, 2012 7:35 PM
    Anh thấy em thường giao lưu với các học trò, rất thân thiện, hòa đồng! Mong có nhiều nhà giáo như em! Sẽ không còn những học sinh uất ức nhảy lầu vì bị chửi bới, nhục mạ nữa khi làng ta có nhiều hoạ sỹ biết tô điểm cho ngôi nhà blog vô cùng thân thiện với cộng đồng như nhà của em!

    hongloan

    hongloan
    Jan 12, 2012 1:06 PM

    Sao cuộc đời ngắn ngủi này lại nhiều đau khổ và bất hạnh đến thế? Mong sao mọi người hãy thương người như thể thương thân! Chúc huynh luôn giữ gìn sức khỏe để chống chọi với buốt giá ngoài trời và ngoài đời!

    LonelyMan
    LonelyMan
    Jan 14, 2012 7:31 PM
    Anh luôn khỏe về tinh thần thôi, còn xương cốt thì có vẻ tới mùa rệu rã, khi mỗi đợt thay đổi thời tiết là mặt nhăn nhó và hay cáu kỉnh! Đời, nói chung, là bể trầm luân thôi mà em!

    MECGHI

    MECGHI
    Jan 12, 2012 11:57 AM

    Định qua chúc xuân anh , nhưng rồi em không thể nói gì nữa ...

    LonelyMan
    LonelyMan
    Jan 14, 2012 7:27 PM
    Anh cảm ơn em khi đã lặng lẽ chia sẻ! Môt "nốt lặng" đó em!

    Mai Ngân

    Mai Ngân
    Jan 11, 2012 9:18 PM

    Video này em đã xem một lần rồi - nay xem lại ...cảm giác vẫn thế - đau lòng ! Em luôn cảm nhận mình rất hạnh phúc . Có một gia đình , có nơi để ..

    LonelyMan
    LonelyMan
    Jan 14, 2012 7:29 PM
    Cảm ơn em thật nhiều, và cũng mừng khi em có một mái ấm gia đình hạnh phúc, giàu lòng nhân ái. Chúc em một năm mới thật nhiều niềm vui!

    Minh

    Minh
    Jan 11, 2012 10:20 AM

    No comment. Chau cung chai san roi ma

    LonelyMan
    LonelyMan
    Jan 14, 2012 7:25 PM
    Đúng, no comment cũng là một comment đầy sức nặng, kiểu "biết rồi, khổ lắm, nói mãi!"

    Trả lờiXóa
  13. Misa
    Jan 10, 2012 11:22 PM

    Huynh biết sao ko, có lần vợ chồng muội chở nhau đi ngang 1 ngã tư, thấy có 1 người đàn bà ăn xin dắt 2,3 đứa trẻ lem luốc, người Campuchia tuy đen thui nhưng mặt mày rất xinh xắn, chỉ cỡ chừng 5,6 tuổi, bắt chúng nó cùng ngồi xin ăn, chúng nó có đứa còn ham chơi, cứ chạy theo bắt bướm trong khóm cây gần đó...Vợ chồng em cứ xúc động lặng người...Chồng em cũng bảo, đúng là mình có con rồi mình nhìn trẻ con như thế mình thương cảm quá, cứ nghĩ đến tương lai chúng nó...càng nghĩ càng sợ bọn buôn người khốn nạn chuyên bắt cóc trẻ con và lợi dụng trẻ con để đi ăn xin...chồng em bảo có lúc tưởng tượng có kẻ xấu bắt cóc Otto rồi bán nó vào 1 gia đình chẳng ra gì, rồi tưởng tượng ra nó lớn lên phải đẩy xe hủ tiếu gõ đi bán cho ngừơi ta v.v...(nghe thì thấy buồn cười nhưng quả thực nhìn những cảnh như vậy, trí tưởng tượng cứ dẫn dắt ta suy nghĩ miên man và xót xa cho cuộc sống...)

    LonelyMan
    LonelyMan
    Jan 14, 2012 7:24 PM
    Em và ông xã em thật tốt bụng khi đã tự giả định mình trong hoàn cảnh éo le để cảm thông, chia sẻ với những kiếp bần hàn. Thế gian sẽ đẹp hơn nếu có nhiều người cũng làm như vậy! Bấy giờ những việc thiện ta làm sẽ là bổn phận trước đạo lý, đâu phải là sự ban phát đôi khi kệch cỡm mà anh thấy rất ngứa mắt!

    Misa

    Misa
    Jan 10, 2012 11:06 PM

    Clip đúng là xúc động quá... Nhìn những em bé trong clip em lại nghĩ đến Otto, cứ tưởng tượng nếu đó là con mình... Cậu bé trong tấm hình phía ..

    LonelyMan
    LonelyMan
    Jan 10, 2012 11:09 PM
    Hmmm, Muội lại mềm lòng rồi!

    Misa

    Misa
    Jan 10, 2012 11:06 PM

    Clip đúng là xúc động quá... Nhìn những em bé trong clip em lại nghĩ đến Otto, cứ tưởng tượng nếu đó là con mình... Cậu bé trong tấm hình phía ..

    LonelyMan
    LonelyMan
    Jan 10, 2012 11:11 PM
    Không, dù có tưởng tượng kiểu gì thì cũng không có cửa cho từ "Nếu" đối với Otto!

    .

    Misa

    Misa
    Jan 10, 2012 10:53 PM

    Em tem!

    LonelyMan

    LonelyMan
    Jan 10, 2012 10:43 PM

    .

    Trả lờiXóa