Chào mừng bạn đến với Blog LonelyMan!

Thứ Năm, 9 tháng 2, 2012

Những điều hối tiếc nhất khi sắp chết

Feb 8, 2012 10:27 PMPublicPageviews 1011 95
Lâu nay chẳng có hứng thú viết lách gì. Đang băn khoăn nên làm thế nào để có entry mới, dẹp cái "Nốt lặng ngày Xuân", thì bỗng nhiên "chôm" được bài này trên Vietnamnet. Thôi thì xài tạm, gọi là có entry. Đúng là "Chết đuối vớ được cọc"/ "Mèo mù vớ cá rán"!
Một nữ y tá đã ghi lại những hối tiếc thường thấy nhất ở những người sắp chết, trong số đó có câu "Tôi ước mình có đủ dũng cảm để sống một cuộc sống thật sự với bản thân chứ không phải cuộc sống theo mọi người mong muốn". Bạn sẽ hối tiếc nhất về cái gì nếu hôm nay là ngày cuối cùng của cuộc đời.


Bronnie Ware là một nữ y tá người Australia, từng có vài năm làm việc ở khu chăm sóc, chuyên chăm lo cho những bệnh nhân trong 12 tuần cuối đời của họ. Ware đã ghi lại những điều mà những người sắp chết thường hối tiếc nhất trong một blog và trang blog này được chú ý nhiều tới mức cô đã đưa tất cả những gì quan sát được vào một cuốn sách có tên "5 điều hối tiếc nhất của những người đang hấp hối".
Những điều mà người sắp chết thường hối tiếc đó là:
1. Tôi ước mình có đủ dũng cảm để sống một cuộc sống thật sự với bản thân chứ không phải cuộc sống theo mọi người mong muốn.

"Đây là điều hối tiếc thường thấy nhất. Khi mọi người nhận ra rằng cuộc đời của họ sắp kết thúc và có thể nhìn lại những gì đã qua một cách rõ ràng, họ sẽ dễ dàng nhận thấy có bao nhiêu giấc mơ đã không thể thực hiện. Hầu hết mọi người đều không thể thực hiện được 1/2 giấc mơ của mình và phải chết dù biết rằng đó là những lựa chọn của họ. Sức khỏe mang tới một đặc quyền mà ít người nhận ra, mãi cho tới khi họ không còn nó thì mới biết được điều đó". 2.
Tôi ước không làm việc chăm chỉ như vậy.

"Đây là điều hối tiếc của những nam bệnh nhân mà tôi từng chăm sóc. Họ đã bỏ lỡ thời tuổi trẻ của con cái và tình cảm của người bạn đời. Phụ nữ cũng nói về điều hối tiếc này nhưng phần lớn đều là người của thế hệ cũ, nhiều nữ bệnh nhân không phải là người trụ cột gia đình. Tất cả những người đàn ông mà tôi chăm sóc đều tiếc nuối sâu sắc vì đã dành phần lớn cuộc đời vào guồng quay công việc. 3. Tôi ước có đủ dũng cảm để bày tỏ cảm xúc.

"Nhiều người đè nén cảm xúc của mình để giữ yên ổn với người khác. Kết quả là, họ tồn tại một cách tầm thường và không bao giờ trở thành một người mà họ hoàn toàn có khả năng trở thành người như mong muốn. Kết quả là nhiều người bị bệnh liên quan tới những cay đắng và oán giận mà họ đem theo". 4. Tôi ước luôn giữ quan hệ với bạn bè.
"Thường thường, mọi người không nhận thức hết được lợi ích đầy đủ của những người bạn cũ cho tới những tuần cuối đời và lúc đó thì hoàn toàn không thể làm được gì nữa. Nhiều người cố bắt kịp cuộc sống của riêng mình và để tình bạn quý báu trôi đi theo thời gian. Có nhiều người tiếc nuối sâu sắc vì không dành thời gian và những nỗ lực xứng đáng cho bạn bè. Tất cả mọi người đều nhớ tới bạn bè mình khi họ hấp hối". 5. Tôi ước, giá tôi để bản thân được hạnh phúc hơn.
"Đây là điều hối tiếc phổ biến một cách ngạc nhiên. Nhiều người không nhận thấy rằng cho tới cuối cùng, hạnh phúc là một sự lựa chọn. Họ bị kẹt trong những thói quen. Nỗi lo sợ thay đổi khiến họ phải trả vờ người khác cũng như chính mình".  ( Hoài Linh)

14 nhận xét:

  1. Dung_nhỏ
    Jun 2, 2012 7:14 AM

    Đọc để biết mình cần fai làm gì để phải không hối tiếc như ho. thật hữu ích!

    LonelyMan
    LonelyMan
    Jun 2, 2012 11:23 AM
    Cảm ơn em đã chia sẻ nhé! Cuối tuần như ý cho em!

    hongnga

    hongnga
    May 30, 2012 6:21 AM

    "Những điều hối tiếc nhất khi sắp chết"- Bài viết thật hữu ích!
    Ngày mới chúc anh nhiều may mắn!
    Show all replies 4

    LonelyMan
    LonelyMan
    May 30, 2012 7:30 AM
    Vui khi sáng sớm thấy comment của em.
    Chúc em một ngày mới tốt lành. [(smile)]
    hongnga
    hongnga
    May 30, 2012 7:32 AM
    Anh vui là không sọ "mất rông" rồi!!! [(laughing)]
    LonelyMan
    LonelyMan
    Jun 2, 2012 11:26 AM
    Mấy hôm rồi anh không có điều kiện giao lưu blog. Em khoẻ không?
    hongnga
    hongnga
    Jun 2, 2012 4:48 PM
    Em khỏe anh ạ!mấy hôm e đag coi thi TN. Chúc anh buổi tối vui vẻ,hạnh phúc!

    Please sign in to leave reply
    Hà Mạnh Tường

    Hà Mạnh Tường
    May 28, 2012 6:44 AM

    sắp chết thì , thường chăng chối sang thăm mà chẳng có nhời va /?

    LonelyMan
    LonelyMan
    May 28, 2012 11:56 AM
    Bận quá, thường là tạt nhanh qua bè bạn trong xóm xem có gì không để học hỏi là chính mà bạn!
    Một tuần mới thạt nhiều niềm vui nhé. [(smile)]

    Miền Hạ

    Miền Hạ
    May 27, 2012 1:05 PM

    Có lẽ vậy , khi người ta sắp lìa khỏi thế gian này thì người ta mới nhận ra cần gì và muốn gì.Rất vui được làm quen với thấy [(smile)] .

    LonelyMan
    LonelyMan
    May 27, 2012 6:18 PM
    Thật vui khi em đã qua đọc và chia sẻ.
    Mong thường xuyên được tiếp em. Lão phu vẫn thường ghé qua bên đó đấy. [(smile)]

    Thảo

    Thảo
    May 16, 2012 9:51 AM

    Hi đồng chí, đúng là khi con người ta cận kề với tử thần thì người ta sẽ nhìn lại và ước. Nếu như quay trở lại thời điểm khi họ còn trẻ, nói với [(big grin)] ..
    Show all replies 2

    Thảo
    Thảo
    May 16, 2012 7:26 PM
    Dạ vâng, hì hì.

    i love smartphone

    i love smartphone
    May 15, 2012 12:13 AM

    sũy nghĩ và suy ngẫm, hi vọng mỗi người chúng ta tự rút ra cho ta những bài học những kinh nghiệm sống để ra đi dù bất cứ hoàn cảnh nào cũng không nói từ "giá như"
    thanks bạn rất nhiều vì bài chia sẽ, nó rất thú vị [(smile)]

    LonelyMan
    LonelyMan
    May 15, 2012 12:25 AM
    Thật vui khi bạn ghé nhà chia sẻ!
    Ngủ ngon nhé. Lão phu sẽ qua nhà bạn sau nhé [(smile)] .

    Quạt Giấy

    Quạt Giấy
    May 9, 2012 2:42 PM

    Tôi ước mình có thể sống thêm một ngày trước khi từ biệt nhân thế :)
    Show all replies 2

    LonelyMan
    LonelyMan
    May 9, 2012 8:49 PM
    Như vậy là khát vọng sống luôn mãnh liệt, và nhờ đó, chắc Giấy sẽ sồng nhiều hơn mức mặc định hàng vạn ngày! [(smile)]
    Quạt Giấy
    Quạt Giấy
    May 11, 2012 3:34 PM
    "sồng nhiều hơn mức mặc định hàng vạn ngày" =>sống trong tim người ở lại [(smile)]

    Trả lờiXóa
  2. HUNGTS55
    May 7, 2012 6:52 AM

    Hay ! Nhiều cái thật đời thường mà không phải ai cũng nhận ra ! Cũng như cái mình đang có thì không quí khi mất đi rồi mới thấy nó quan trọng làm sa..
    Show all replies 2

    LonelyMan
    LonelyMan
    May 7, 2012 7:56 AM
    Chào anh! Tôi không ở lính, anh à.
    Trưa ngày 14-9-1989, tôi nằm trong nhóm chuyên gia giáo dục đầu tiên hạ cánh xuống Pochentong, ngay sau khi VN tuyên bố [(smile)] người lính cuối cùng rút khỏi K.
    Mời anh thỉnh thoảng ghé thăm nhà.
    HUNGTS55
    HUNGTS55
    May 7, 2012 8:01 AM
    Chúc mừng anh đã có mặt chứng kiến khoảnh khắc lịch sử này !

    Please sign in to leave reply
    Đỗ Hương

    Đỗ Hương
    May 3, 2012 12:46 AM

    em chưa sắp chết (ítra thì cũng chưa tỏ dấu hiệu gì, nhưng em đã cố gắng sống như những người sắp chết nói và muốn. [(angel)]
    Show all replies 2

    Đỗ Hương
    Đỗ Hương
    May 3, 2012 9:48 PM
    hi hi.

    hongloan

    hongloan
    Mar 31, 2012 11:05 PM

    Ôi nhanh chân,nhanh tay quá!
    Nhà mới mà ấm áp thật đấy.

    Trả lờiXóa
  3. hongloan
    Mar 31, 2012 11:05 PM

    Ôi nhanh chân,nhanh tay quá!
    Nhà mới mà ấm áp thật đấy.

    Misa

    Misa
    Mar 31, 2012 11:05 PM

    nhà mới này muội dùng chưa quen, vẫn còn đang mò mẫm thích nghi dần nè huynh. Bao giờ huynh mày mò được chiêu nào hay hay, huynh nhớ chỉ cho muội với nha!

    Misa

    Misa
    Mar 31, 2012 11:02 PM

    Trời, huynh, muội mới là người chạy qua chạy lại tìm huynh xem bao giờ huynh chuyển nhà qua đây, mà cứ thấy nhà mới của huynh trống hoang hoài, còn ở nhà cũ thì muội ko còm được nữa vì muội ko thể vào nhà cũ được nữa.. Thấy huynh qua đây muội mừng quá trời...

    Trả lờiXóa
  4. Nguyen Ngoc Mai
    Mar 17, 2012 1:44 PM

    MN cảm ơn LonelyMan ghé nhà ! Sang đáp lễ và làm quên khách mới đã nhé ! Nghe tên là lạ ai à !

    LonelyMan
    LonelyMan
    Mar 17, 2012 10:05 PM
    Ngài trong ta mừ! Gốc Nhật!
    - Mi-di-ga-mô?
    - Tau-đi-ga-ni!
    - Ga-ni-ga-chi?
    - Ga-ni-ga-Si!

    Mai Ngân

    Mai Ngân
    Mar 17, 2012 10:30 AM

    Ngày tháng luôn an lành và nhiều niềm vui trong cuộc sống , anh nhé . Thân quí .

    LonelyMan
    LonelyMan
    Mar 17, 2012 10:02 PM
    Cảm ơn em nhiều
    Chủ Nhật vui cho em nhé!

    tigontim

    tigontim
    Mar 17, 2012 7:56 AM

    Dù trần gian có xót xa Cũng đàng về với quê nhà ! (TCS) Em xin chia buồn cùng anh ! Mong người thanh thản !

    LonelyMan
    LonelyMan
    Mar 17, 2012 10:00 PM
    Cát bụi... Quy luật mà em!
    Vui vì em đã tranh thủ tạt qua chia sẻ.

    Lộc Vừng

    Lộc Vừng
    Mar 14, 2012 10:00 PM

    Em cũng thấy một số bạn nói là Plus này sắp chết. Cũng đang phân vân vì tài sản tinh thần của mình không biết sẽ đi về đâu. Mà em cũng chưa biết c..

    LonelyMan
    LonelyMan
    Mar 17, 2012 9:56 PM
    Blog này suốt thời gian qua quá chán! Khổ thân những người trung thành với Yahoo! Không biết rồi đây có khá hơn không nữa!

    Senhong

    Senhong
    Mar 13, 2012 9:01 PM

    Sen thăm Anh nè.Bình an Anh nhé..............!

    LonelyMan
    LonelyMan
    Mar 14, 2012 8:41 PM
    Chào bác sỹ nhân ái !
    Hôm nào anh vô SG, anh sẽ xin đi khám ở bệnh viện của em đấy! Anh nhìu bệnh lắm!

    Trả lờiXóa
  5. MINH HUYỀN
    Mar 13, 2012 7:44 PM

    Anh ơi, luôn an lành anh nhé!


    LonelyMan
    LonelyMan
    Mar 14, 2012 8:39 PM
    Mệt mỏi quá, em à! Chắc sắp đị gặp các cụ rồi!

    Lộc Vừng

    Lộc Vừng
    Mar 12, 2012 9:51 PM

    Yahoo lại ốm rồi.Mấy hôm nay em cũng không thể nào vào được. Em linh cảm gia đình anh có chuyện gì buồn phải không? Nếu đúng, cho em chia buồn với anh nhé.

    LonelyMan
    LonelyMan
    Mar 14, 2012 8:34 PM
    Yahoo sắp chuyển sang "đời mới" rồi em ạ! Anh thấy lo âu vì không biết "tài sản" nhà này rồi sẽ ra sao. Lần trước anh đã rất xót khi Blog 360 chết, và..

    MÈO LÁU CÁ

    MÈO LÁU CÁ
    Mar 11, 2012 5:28 AM

    Anh có khỏe không?
    Xin được chia sẻ chuyện buồn cùng anh. Cầu chúc cho Bác mau siêu thoát, thanh thản nơi vĩnh hằng.
    Không biết khi chết em có hối ..

    LonelyMan
    LonelyMan
    Mar 14, 2012 8:30 PM
    Cảm ơn em nhiều. Vui vì em ghé nhà.
    Có lẽ vì lâu rồi mới được đón em qua đây nên Yahoo đã cố trục trặc để khuyến mãi thêm 3 còm của em.
    Em c..

    MÈO LÁU CÁ

    MÈO LÁU CÁ
    Mar 11, 2012 5:25 AM

    Anh có khỏe không?
    Xin được chia sẻ chuyện buồn cùng anh. Cầu chúc cho Bác mau siêu thoát, thanh thản nơi vĩnh hằng.
    Không biết khi chết em có hối ..

    MÈO LÁU CÁ

    MÈO LÁU CÁ
    Mar 11, 2012 5:24 AM

    Anh có khỏe không?
    Xin được chia sẻ chuyện buồn cùng anh. Cầu chúc cho Bác mau siêu thoát, thanh thản nơi vĩnh hằng.
    Không biết khi chết em có hối ..

    MÈO LÁU CÁ

    MÈO LÁU CÁ
    Mar 11, 2012 5:21 AM

    Anh có khỏe không?
    Xin được chia sẻ chuyện buồn cùng anh. Cầu chúc cho Bác mau siêu thoát, thanh thản nơi vĩnh hằng.
    Không biết khi chết em có hối ..

    MÈO LÁU CÁ

    MÈO LÁU CÁ
    Mar 11, 2012 5:20 AM

    Anh có khỏe không? Xin được chia sẻ chuyện buồn cùng anh. Cầu chúc cho Bác mau siêu thoát, thanh thản nơi vĩnh hằng. Không biết khi chết em có hối tiế..

    Bao Loc

    Bao Loc
    Mar 9, 2012 1:42 PM

    trời ơi tôi đã đã yêu ai yêu cả đời tôi yêu ngất ngây yêu lắm làn môi tình mọng ướt cho tôi say đắm suốt đêm ngày ! trời ai đẹp quá để tôi si ..

    Mai Ngân

    Mai Ngân
    Mar 9, 2012 1:03 PM

    Em thật có lỗi ...hôm nay mới biết anh có chuyện không vui.. Em xin chia sẻ muộn màng sâu sắc cùng người anh quí mến .

    LonelyMan
    LonelyMan
    Mar 14, 2012 8:26 PM
    Cảm ơn em, Muội nhé!

    Trả lờiXóa
  6. Lộc Vừng
    Mar 7, 2012 10:46 PM

    Anh có chuyện buồn xảy ra trong gia đình phải không?

    LonelyMan
    LonelyMan
    Mar 14, 2012 8:23 PM
    Huynh xúc động khi Muội có cảm nhận âu lo như vậy.

    Nguytruong

    Nguytruong
    Mar 7, 2012 10:41 PM

    (Empty)

    LonelyMan
    LonelyMan
    Mar 14, 2012 8:21 PM
    Đúng lắm, bạn à! Chúng ta luôn mang nợ những người phụ nữ. Đôi khi chúng ta thật có lỗi, và khi nhận ra điều đó thì muộn mất rồi!

    MINH HUYỀN

    MINH HUYỀN
    Mar 7, 2012 9:35 PM

    Cho em gửi đến một nửa yêu thương bên anh lời chúc mừng một ngày 8 tháng 3 thật hạnh phúc anh nhé!

    LonelyMan
    LonelyMan
    Mar 14, 2012 8:18 PM
    Anh không tổ chức hay có hoạt động gì đặc biệt cho ngày đó em à. Tệ quá nhỉ?

    MINH HUYỀN

    MINH HUYỀN
    Mar 5, 2012 11:22 PM

    Em xin được chia sẻ cùng anh. Cầu mong cho bác được siêu thoát ở cõi vĩnh hằng. Mong ạnh thật bình an anh nhé!

    LonelyMan
    LonelyMan
    Mar 14, 2012 8:15 PM
    Cảm ơn em, họa sỹ-nhà giáo à!

    Bao Loc

    Bao Loc
    Mar 5, 2012 3:45 PM

    Trăng tình trăng mộng trăng mơ trăng yêu em quá em giờ biết không trăng trời trăng đất mênh mông ngàn năm trăng vẫn bềnh bồng chơi vơi trăng tình tr..

    LonelyMan
    LonelyMan
    Mar 14, 2012 8:13 PM
    Sao thơ của bạn luôn nhiều trăng, nhiều "chị Hằng" thế?
    trăng tình trăng tự nàng ơi em ơi em hởi em cười trong trăng răng em sáng đẹp như trăng em ơi em hởi chị Hằng còn ghen !

    Bao Loc

    Bao Loc
    Mar 5, 2012 3:43 PM

    Là trăng là ánh trăng vàng trăng tình yêu ấy mơ màng nên thơ trăng là trăng của vườn mơ trăng yêu ai đó trăng chờ đợi ai...! trăng yêu suối tóc m..

    LonelyMan
    LonelyMan
    Mar 14, 2012 8:10 PM
    LonelyMan thích nhất đoạn này:
    tình yêu là đoạn đường dài từ thời nguyên thủy đắm say đến giờ ai ai lòng cũng ngẫn ngơ yêu đương thắm thiêt dại khờ bên nhau......

    Bao Loc

    Bao Loc
    Mar 3, 2012 9:36 PM

    Còn mây cho tóc em dài còn em cho tóc mây bay nghìn trùng còn mưa còn gió lạnh lùng anh làm chăn đắp mặn nồng cùng ai ! trên trời còn mãi mây bay dư..

    LonelyMan
    LonelyMan
    Mar 14, 2012 8:08 PM
    Thơ của baolocmaurice về "em" luôn nồng nàn, cuồng nhiệt, nhưng cũng rất êm đềm, sâu lắng!

    Misa

    Misa
    Mar 2, 2012 11:56 PM

    Huynh, muội linh cảm rằng nhà huynh có tin rất buồn phải không ạ? Không biết có đúng hay không, muội chỉ biết kính gửi lời chia buồn sâu sắc đến huynh và gia đình !

    LonelyMan
    LonelyMan
    Mar 14, 2012 8:06 PM
    Cảm ơn Muội nhiều lắm! Quy luật thôi, Muội à. Đời người như lá. Già rụng về cội, em à!

    Misa

    Misa
    Feb 29, 2012 6:22 PM

    Sư huynh đa tài, đa tình, đa sầu, đa cảm, đa mang, đa diện ơi, muội mang hoa qua chúc bình yên nhà huynh đây... Hình như gia đình huynh có chuyện gì sao?

    LonelyMan
    LonelyMan
    Mar 14, 2012 8:04 PM
    Hoa của Muội làm dịu bớt nỗi buồn của huynh. Cảm ơn em nhiều lắm, Misa à.

    MINH HUYỀN

    MINH HUYỀN
    Feb 29, 2012 2:56 PM

    Em sang thăm anh nè, buổi chiều thật thuận lợi cho công việc anh nhé!

    LonelyMan
    LonelyMan
    Mar 14, 2012 8:02 PM
    Vui vì em ghé nhà.

    Trả lờiXóa
  7. Lộc Vừng
    Feb 28, 2012 5:46 PM

    Hình như có chuyện gì xảy đến với gia đình phải không anh? Em cảm nhận như thế, không biết có đúng không?

    LonelyMan
    LonelyMan
    Mar 14, 2012 8:00 PM
    Em thật nhạy cảm! Anh rất cảm động.

    Senhong

    Senhong
    Feb 28, 2012 3:26 PM

    Sen qua thăm Anh nè.Ngày vui Anh nhé...! More Emo Comments

    LonelyMan
    LonelyMan
    Mar 14, 2012 7:58 PM
    Cảm ơn em. Anh đã vài lần qua nhà em, và thấy vui khi được kết bạn với một bác sỹ giàu lòng nhân ái !

    Thang Ngọc Pho

    Thang Ngọc Pho
    Feb 28, 2012 8:14 AM

    Giá như tôi chết bay giờ Thì tôi viết chục bài thơ tặng đời!

    LonelyMan
    LonelyMan
    Mar 14, 2012 7:56 PM
    Cảm ơn thi sĩ đã ghé nhà .
    LonelyMan đang trăm mối tơ vò nên chưa qua thăm đáp lễ được, mong được đại xá.

    TrinhN

    TrinhN
    Feb 27, 2012 11:53 PM

    Lại chạy qua nhà anh xin một chút bình yên đây... Cả tuần nay chạy đi chạy lại như con thoi giữa SG - VT anh ạ, có khi vừa về tới SG chưa kịp ngủ một ..

    LonelyMan
    LonelyMan
    Mar 14, 2012 7:53 PM
    Chíp tất bật vì công việc, chắc chắn là mêt. Hãy cố gắng, và tự nhủ rằng song hành với sự mệt mỏi ấy là nhiều niềm vui, cả thu nhập nữa !
    Chíp sang xây lò than đi! lâu rồi không thấy em ghé nhà!

    Mai Ngân

    Mai Ngân
    Feb 27, 2012 1:09 PM

    Em đi chơi về sang thăm anh đây . Chúc anh tuần mới vui khỏe và hạnh phúc. Quí mến anh.

    LonelyMan
    LonelyMan
    Mar 11, 2012 9:35 PM
    Hy vọng là em đã có một chuyến đi vui vẻ!

    Hoàng Hôn Tím

    Hoàng Hôn Tím
    Feb 27, 2012 10:16 AM

    Một tuần mới vui vẻ và đầy hứng khởi, anh nhé!

    LonelyMan
    LonelyMan
    Mar 11, 2012 9:34 PM
    Lâu lắm rồi mới hồi âm được cho Tím!
    Chúc Tím tuần mới như ý nhé.

    MINH HUYỀN

    MINH HUYỀN
    Feb 26, 2012 2:04 PM

    Cô trò em sang thăm anh, chúc anh ngày cuối tuần thật nhiều niềm vui anh nhé!

    LonelyMan
    LonelyMan
    Feb 26, 2012 11:32 PM
    Em là một cô giáo hạnh phúc, khi luôn được các học trò ở khắp nơi quí mến, tin yêu!

    Bao Loc

    Bao Loc
    Feb 23, 2012 7:03 PM

    Yêu là gì thế hở em là say đắm đuối môi mềm của ai yêu là có nghĩa hồn say tình yêu ngây ngất cùng ai mỗi chiều ! như cơn gió mát hiu hiu khi tình ..

    LonelyMan
    LonelyMan
    Feb 23, 2012 11:26 PM

    Trả lờiXóa
  8. Lộc Vừng

    Lộc Vừng
    Feb 22, 2012 1:26 PM

    Có lúc thấy anh trầm tư như một lão thành trăn trở trước cuộc đời. Có lúc lại thấy anh dạt dào cảm xúc trước nhân tình thế thái. Có lúc thấy bóng dáng một người cha, một người con. Có lúc lại rất chi là "ten" (theo cách nói bây giờ - bài Cầu vồng khuyết). Và trong rất nhiều câu còm, những reply của anh là một tài thơ vì ứng đối rất nhanh nhưng vẫn rất chuẩn. (đó là cảm nhận ban đầu của em khi đọc các bài trong blog của anh)

    LonelyMan
    LonelyMan
    Feb 22, 2012 9:12 PM
    Em nhận xét rất đúng!
    Bản thân anh cũng tự xem xét mình, và thấy có dính đến nhiều cái "đa": Đa tài (không xuất chúng, nhưng khối kẻ háo danh và nổi lên được nhưng không có thực chất như anh! ), đa tình, tuy chưa đến mức đa thê (Trời sinh ra thế! ), đa sầu (kiếp người trong bể khổ cuộc đời! ), đa mang, đa cảm (thường vơ cái buồn của nhân tình thế thái vào người, mệt! )... Tóm lại là đa diện! Khổ, em ạ! Cứ rũ bỏ được nhiều cái "đa", ngủ khò khò là sướng!

    Trả lờiXóa
  9. TrinhN
    Feb 22, 2012 1:48 AM

    ui, thế là hôm nay em lại rón rén bước vào, kéo cái chăn bị tuột rồi kìa... ...khẽ khàng bước ra...khép cửa nào...khéo mai nhà chẳng còn gì...hì hì... (hôm nay hông dám vỗ nữa )

    LonelyMan
    LonelyMan
    Feb 22, 2012 9:01 PM
    Úi cha, chắc chắn là nhà sẽ không còn gì! Và chắc cũng chẳng còn ai, kể cả ông chủ !

    MELODY-TRAN

    MELODY-TRAN
    Feb 21, 2012 9:50 PM

    Khi biết mình sắp lìa cỏi đời tự dưng hối tiếc và ước nhiều quá Anh hả . Có những điều ước đơn giản nhưng khi khỏe mạnh nào ai nghĩ tới hay vội gì nghĩ .. cứ từ từ .... .Điều đó cho thấy sức khỏe và cuộc sống đáng yêu đến dường nào. Ghé anh đọc bài viết và nghe cả bản nhạc thật da diết ...Nghe vào buổi tối MLD thấy nhớ Mẹ quá Anh ơi

    LonelyMan
    LonelyMan
    Feb 21, 2012 10:52 PM
    "Cứ từ từ", để rồi tiếc nuối. Đúng vậy em ạ!
    Mẹ anh già rồi, thế nên thỉnh thoảng anh thấy buồn và lo lắng...!
    Lâu rồi mới được tiếp em sang thăm nhà. Anh chúc mừng em, Trinh, anh Binh Đia Moc và bạn bè đã tổ chức được cuộc off rất vui vẻ nhé!

    Senhong

    Senhong
    Feb 21, 2012 11:22 AM

    Những điều ước đơn giãn Anh nhĩ.Ngày bình yên Anh ha!

    LonelyMan
    LonelyMan
    Feb 21, 2012 10:47 PM
    "Hạnh phúc vốn không ưa trang trí", bởi thế những điều ước, đôi khi, đơn giản đến không ngờ, vậy mà vẫn lỡ!
    Cảm ơn em đã ghé thăm nhé.

    Mai Ngân

    Mai Ngân
    Feb 19, 2012 1:23 PM

    MN sang thăm anh . Chúc anh ngày chủ nhật vui vẻ và nghỉ ngơi thoải mái. Thân mến.

    LonelyMan
    LonelyMan
    Feb 21, 2012 10:45 PM
    Anh bận quá nên chưa tạt qua thăm em được. Không biết còn "Chếnh choáng sầu" không? Chúc em ngủ ngon!

    Trả lờiXóa
  10. TrinhN
    Feb 19, 2012 12:26 AM

    Vỗ giấc nồng, anh nhé

    LonelyMan
    LonelyMan
    Feb 21, 2012 10:32 PM
    Anh đang thiu thiu ngủ thì Chip "vỗ vào giấc nồng" thế là anh tỉnh ngủ lun !

    MECGHI

    MECGHI
    Feb 18, 2012 5:47 PM

    Mục xương thì cứ mục xương Mục xương em vẫn nhớ thương thật lòng!

    LonelyMan
    LonelyMan
    Feb 18, 2012 10:53 PM
    Úi chà chà! Ái chà chà!
    Em ơi chớ có dại mà nhớ...xương!

    DUNG & MINH ANH...

    DUNG & MINH ANH...
    Feb 18, 2012 1:24 PM

    Chào bạn...minh anh đến thăm bạn và chúc bạn ngày mới thật nhiều điều tốt đẹp và vui vẽ bạn nhé...MINH ANH ... .

    LonelyMan
    LonelyMan
    Feb 18, 2012 10:42 PM
    Hân hạnh chào quý khách!
    Thật vui khi bạn ghé thăm nhà!

    Lộc Vừng

    Lộc Vừng
    Feb 18, 2012 1:17 PM

    Nếu LonelyMan là thầy giáo của LV thật thì hay biết mấy nhỉ. Hifhi. Nhưng LV không gọi là Thầy đâu - nghe xa cách lắm - gọi bạn thì e rằng thất thố, vậy nên LV sẽ gọi Anh - Em nhé. Biết đâu khi dạy LV, thầy còn trẻ lắm, chỉ hơn LV độ....vài tuổi! (nói vậy thôi, khi LV học ở trường, cô giáo trẻ nhất dạy LV là cô Hoài Thu)

    LonelyMan
    LonelyMan
    Feb 18, 2012 10:40 PM
    Anh đây, lủi thủi thân cò
    Một đời cặm cụi đưa đò qua sông
    Khách qua bờ, trơ thuyền không
    Có ai còn nhớ đến ông lái đò !
    May thay, trong vạn học trò
    Hôm nay được một thẹn thò "Chào anh!"!
    Tât nhiên, ĐỒNG Ý thật nhanh
    Kẻo em đổi ý, lại thành "Cụ ơi!"

    Trả lờiXóa
  11. KHOẢNG TRỜI RIÊNG
    Feb 17, 2012 11:36 PM

    Còn một điều hối tiếc nữa đấy Bạn à ! ... Bạn đóan thử xem có trùng ý với KTR ko nhé !

    LonelyMan
    LonelyMan
    Feb 18, 2012 9:49 PM
    Nghĩ hoài nghĩ mãi chưa ra
    Niềm chung tiếc nuối giữa ta với nàng!
    Thế gian dị mộng đồng sàng
    Huống chi hai hạt cát vàng hai nơi
    Hai đời tr..

    Lộc Vừng

    Lộc Vừng
    Feb 17, 2012 9:22 PM

    Vậy sao? Vậy thì LV phải xưng hô thế nào đây nhỉ?

    LonelyMan
    LonelyMan
    Feb 17, 2012 10:43 PM
    Muội-Huynh/ "Đằng ấy"/ Bạn - Mình/...
    Miễn sao chia sẻ chân tình, ấy ơi!

    Minh

    Minh
    Feb 17, 2012 9:02 AM

    Haizzzz, muốn không nuối tiếc nhiều thì tốt nhất là phải... chăm tập thể dục buổi sáng Chú ạ. Chết bất thình lình => Khỏi lăn tăn.

    LonelyMan
    LonelyMan
    Feb 17, 2012 8:37 PM
    Thể dục buổi sáng ư? Chưa bao giờ chú làm được điều đó!
    Ngày xưa buổi chiều còn bóng chuyền, bóng đá... Bây giờ... Thôi rồi, Lượm ơi!

    MECGHI

    MECGHI
    Feb 17, 2012 7:11 AM

    Đến lúc đó chắc em cũng tóc pha sương muối rồi anh ạ! Làm sao mà bé được?

    LonelyMan
    LonelyMan
    Feb 17, 2012 8:35 PM
    Khi tóc em điểm màu sương
    Thì anh chắc đã mục xương lâu rồi!

    Lộc Vừng

    Lộc Vừng
    Feb 17, 2012 7:00 AM

    Thầy Hà Văn Đức dạy văn học hiện đại Việt Nam!

    LonelyMan
    LonelyMan
    Feb 17, 2012 8:30 PM
    Vậy là LV là ở thế hệ sau rất nhiều đó nha!
    Biết đâu lại là trò cũ của LLM đó!

    TrinhN

    TrinhN
    Feb 16, 2012 11:30 PM

    hihi, kể anh nghe chuyện vui vui xíu để giấc ngủ ngon hơn chút ( hi vọng thế ) Ngủ ngoan nhé anh

    LonelyMan
    LonelyMan
    Feb 17, 2012 8:28 PM
    Chúc Chip cuối tuần thư thái!
    Không phải chạy te tái
    Luôn cảm thấy thỏa mái
    Tinh thần luôn hăng hái!

    TrinhN

    TrinhN
    Feb 16, 2012 11:18 PM

    hi, lo chạy né mấy cái mũi tên mà vấp phải cục gạch u đầu...thiện tai! tại thiên! (là chuyện của ông trời í, hông dám xen vào) Tối đó có người b..

    LonelyMan
    LonelyMan
    Feb 16, 2012 11:23 PM
    Ồ, thế thì may cho Chíp rồi! Thằng cha ấy bị thúi tai hay thủng màng nhĩ ! Đừng mắng oan cái điện thoại!

    Trả lờiXóa
  12. MECGHI
    Feb 16, 2012 4:23 PM

    Nếu bây giờ mà chết thì em tiếc là chưa được gặp anh@!

    LonelyMan
    LonelyMan
    Feb 16, 2012 10:32 PM
    Oooooooooooh, tuyệt vời, một comment trên cả tuyệt vời !
    Một ngày nào đó một anh già râu tóc bạc phơ hiện lù lù trước mắt và hỏi:"Bé Mecghi đó hả?" Lúc đó đừng bỏ chạy đó nha!

    Giangkieu

    Giangkieu
    Feb 16, 2012 4:17 PM

    Chúc bạn luôn sức khoẻ tốt...việc làm có ý nghĩa là công việc nên làm...sống chết cũng là một việc thường tình...không ai biết trước mình sẽ sống được bao lâu...
    Nên khi còn tại thế...con người nên có cuộc sống đơn giản...

    LonelyMan
    LonelyMan
    Feb 16, 2012 10:27 PM
    GK nói rất đúng! "Sống đơn giản cho đời thanh thản"/ ""Quẳng gánh âu lo đi mà vui sống" - người ta vân thường nhắc nhau như thế. Tuy vậy, với những kẻ đa sầu, đa cảm thì khó mà "lập trình" được cảm xúc, suy nghĩ của mình! Thế nên, trái tim không ngủ yên!

    Mai Ngân

    Mai Ngân
    Feb 16, 2012 12:45 PM

    Ngày mới an lành , hạnh phúc hơn cả hôm qua anh nhé. Quí mến !

    LonelyMan
    LonelyMan
    Feb 16, 2012 10:25 PM
    Chúc em ngủ ngon, và có thơ hay xuất hiện trong mơ nhé!

    NGƯỜI KINH BẮC

    NGƯỜI KINH BẮC
    Feb 16, 2012 1:33 AM


    Gui loi chuc Valentine muon mang den lonelyman!

    LonelyMan
    LonelyMan
    Feb 16, 2012 10:24 PM
    Cảm ơn, Người quan họ Bắc Ninh nhé, nhưng mà LLM có bao giờ được biết Valentine là gì đâu!

    NGƯỜI KINH BẮC

    NGƯỜI KINH BẮC
    Feb 16, 2012 1:24 AM

    Doc xong suy nghi nhieu. Dung la trong cuoc song chi vi thieu ban linh ma ve sau nguoi ta phai hoi tiec.
    Bai hat trong clip buon qua.
    Chuc Lonelyman luon vui khoe.


    LonelyMan
    LonelyMan
    Feb 16, 2012 10:16 PM
    Thanks. Clip buồn, đúng vậy, nhưng mà "cuộc đời đâu chỉ có niefm vui?"!

    TrinhN

    TrinhN
    Feb 16, 2012 12:20 AM

    Bị bắt quả tang cho nên lủi thủi ôm gối đi ngủ đây. "Phụ huynh" ccuxng phải ngủ cho ngoan nha

    LonelyMan
    LonelyMan
    Feb 16, 2012 10:21 PM
    Chẳng mấy chốc là đến Giỗ tổ Hùng Vương rồi đó. Chíp mần kịch bản thật hoành tá tràng nhé! Làm một li coffee để thức khuya, kể cả khi ngủ thì mắt vẫn mở như mắt Trương Phi nha!

    TrinhN

    TrinhN
    Feb 16, 2012 12:13 AM

    hihi, xách dép bỏ của chạy lấy người là..nghề của em mừ... Em bị tịt ý rồi anh ơi, ngồi ngó cái máy tính hoài, viết mãi kịch bản chưa xong...hic..hi..

    LonelyMan
    LonelyMan
    Feb 16, 2012 10:18 PM
    Vậy là anh phán đoán Chíp bị trúng tên của Thần Valentine là đúng rồi!

    TrinhN

    TrinhN
    Feb 15, 2012 10:55 PM

    Trong những ngày đầu xuân, em cũng có dịp được đọc bài này, đọc xong có nhiều thứ cảm xúc lẫn lộn lắm anh ạh... Sau đó, hễ cứ nghĩ tới bài này là em lại thèm một điều gì đó.....

    LonelyMan
    LonelyMan
    Feb 15, 2012 11:42 PM
    "Thèm một điều gì đó"? He he. Anh thấy trong mùa Va-linh-tinh có hàng loạt mũi tên cứ nhè vào Chip, bắn rào rào. Chíp tránh hổng nổi đâu, cứ giả vờ bỏ chạy, nhưng chạy chầm chậm thui nhé , thể nào rùi cũng trúng mũi tên vàng nào đó! Thế là khỏi hối tiếc, Chíp à!

    TrinhN

    TrinhN
    Feb 15, 2012 10:39 PM

    Em pha sẵn, sáng dậy dùng rồi đi mần nhen anh

    LonelyMan
    LonelyMan
    Feb 15, 2012 11:32 PM
    Sáng ra đã có li cà
    Phê đen bày sẵn, ái chà, sướng ghê!
    Thanks a lot, Chíp nha!

    tigontim

    tigontim
    Feb 15, 2012 7:55 AM

    Ui, không biết có phải là sắp chết hay không mà em cũng đang ước...
    Hãy thực hiện những điều ước ấy ngay từ bây giờ anh ha !

    LonelyMan
    LonelyMan
    Feb 15, 2012 9:54 PM
    Xem ra thi chỉ còn tám chục năm nữa là em hối đó!
    Ước gì được nấy, ước luôn đi kẻo trễ đó em à!

    Trả lờiXóa
  13. MINH HUYỀN
    Feb 15, 2012 1:02 AM

    tặng huynh sôcôla cho ngọt ngào nè....

    LonelyMan
    LonelyMan
    Feb 15, 2012 9:52 PM
    Úi chà chà! Tuyệt quá!




    TrinhN

    TrinhN
    Feb 13, 2012 11:11 PM

    Thật ngọt ngào và hạnh phúc mùa Valentine nhé anh

    LonelyMan
    LonelyMan
    Feb 14, 2012 8:50 PM
    UI, chocolate ngon quá! Cảm ơn Chíp thật nhiều!
    Chắc hum nay Chíp bị tên bắn như mưa ấy nhỉ? Có bị thương không hả?

    phuong tim

    phuong tim
    Feb 13, 2012 10:16 PM

    Nếu em có chết thì em hối tiếc vì chưa nói tiếng YÊU với ... người em yêu.
    Chúc anh Valen. thật ý nghĩa nhé

    LonelyMan
    LonelyMan
    Feb 14, 2012 8:47 PM
    Thế thì em cứ hét lên như Xuân Diệu, "Nhanh lên chứ, vội vàng lên với chứ!" đi, kẻo lại trễ mất, rồi lại hối tiếc đó!
    Valentine của em ttrong đó thế nào, vui chứ?

    hoa_xuongrong21

    hoa_xuongrong21
    Feb 13, 2012 8:23 PM

    khi đã đi qua chặng đường dài thì người ta sẽ không tránh được những điều hối tiếc, nhưng nếu cho quay lại quãng thời gian đó thì cũng ít người dám chắc sẽ k mắc lại những sai lầm k đáng có lắm bạn ạ.

    LonelyMan
    LonelyMan
    Feb 14, 2012 8:44 PM
    Chính xác! Nếu có sống kiếp khác, người ta vẫn cứ chọn lặp lại sai lầm, thậm chí người ta còn ước là cái sai lầm đó xẩy ra sớm hơn đấy chứ!
    Chúc HXR một buổi tối yên bình, hạnh phúc trong ngày Valentine!

    MINH HUYỀN

    MINH HUYỀN
    Feb 13, 2012 8:22 PM

    Chúc huynh một mùa Valentine thật ấm áp và hạnh phúc nhé!

    LonelyMan
    LonelyMan
    Feb 14, 2012 8:42 PM
    Ái chà chà! Anh làm gì có Valentine đâu em?! Từ hồi cha sinh mẹ đẻ tới giờ anh đã Va-linh-tinh, va-lung-tung gì đâu!

    Misa

    Misa
    Feb 13, 2012 3:06 PM

    Hihi, huynh nói linh tinh làm muội sợ quá...Gì mà "về cát bụi" với cả "hiện về chồm hổm" So với ông Bành Tổ thì huynh vẫn còn trẻ con mà huynh
    Nói ..

    LonelyMan
    LonelyMan
    Feb 14, 2012 8:41 PM
    Ồ, có gì mà sợ hả muội? Qui luật sinh-lão-bệnh-tử mà!
    Em cứ gọi điện thoại cho bạn bè, nhưng cứ ung dung mà tán gẫu, không việc gì phải vội vàng nói đến hối tiếc như mấy cụ già như huynh nhé!

    Dã Quỳ - Phố Núi

    Dã Quỳ - Phố Núi
    Feb 13, 2012 9:15 AM

    Chuc anh cung gia dinh luon hanh phuc nhe!

    LonelyMan
    LonelyMan
    Feb 14, 2012 8:37 PM
    Lâu lắm rồi mới được đón tiếp em!
    Chúc em luôn hạnh phúc phơi phới nhé!

    Lộc Vừng

    Lộc Vừng
    Feb 12, 2012 10:56 PM

    Mình thích điều ước thứ 5. Nhưng cũng biết rằng, chỉ đến khi sắp chết người ta mới ước được như vậy. Vì khái niệm về hạnh phúc là khái niệm trừu tượng nhất, theo mình nghĩ.

    LonelyMan
    LonelyMan
    Feb 14, 2012 8:36 PM
    Hạnh phúc là khái niệm trừu tượng, mình cũng nghĩ thế. Nhưng mình tin rằng bất kì cái hạnh phúc nào cũng được xây bằng những việc làm, hành xử cụ..

    TrinhN

    TrinhN
    Feb 12, 2012 9:34 PM

    Em cử người tới vỗ giấc cùng anh đây...

    LonelyMan
    LonelyMan
    Feb 14, 2012 8:31 PM
    Úi chà, người vỗ giấc thế này thì ngủ sao được hả em?

    TrinhN

    TrinhN
    Feb 12, 2012 9:31 PM

    Một giấc mộng thiệt đẹp nghen anh

    LonelyMan
    LonelyMan
    Feb 14, 2012 8:30 PM
    Chíp đấy à! Valentine vui không?

    Trả lờiXóa
  14. THÁI SƠN
    Feb 12, 2012 8:03 PM

    Thầy ạ.Nếu sắp chết em sẽ ước hết tất cả 5 điều và có thể nhiều hơn nữa.hihi...Em chúc thầy bước sang tuần mới thật nhiều niềm vui.

    LonelyMan
    LonelyMan
    Feb 14, 2012 8:29 PM
    Ồ, không có chuyện giả sử "Nếu sắp chết..." đối với em được! Với lớp trẻ thì "Phía trước là bầu trời"! Hãy bay cao, bay xa! Hãy mộng mơ và yêu thương! Còn lâu lắm, lâu lắm cái ngày...hối tiếc!
    Chúc em một Valentine như ý!

    Mai Ngân

    Mai Ngân
    Feb 12, 2012 6:57 PM

    Trước khi nhắm mắt chắc em sẽ phải ước như điều số 1 và số 5 trong entry của anh viết...Hai điều này nghĩ dể nhưng khó thực hiện - nhất là trong v..

    LonelyMan
    LonelyMan
    Feb 14, 2012 8:26 PM
    Với anh, có nhiều hơn là 5! Chắc chắn vậy! Đa sầu, đa cảm, đa mang... Nặng nợ đời! CHúc em tối Valentine yên bình!

    hongloan

    hongloan
    Feb 12, 2012 8:29 AM

    Suýt nữa thì "đụng hàng"! Nếu thành phố của em không có sự cố thì entry của em đã có Những điều hối tiếc, y như đã có Thêm một (khi cùng nhớ..

    LonelyMan
    LonelyMan
    Feb 14, 2012 8:24 PM
    Thế thì em tận dụng thời gian thật tốt nhé!
    "Đụng hàng" là điều dễ xẩy ra khi người ta có quan điểm tương đồng, giống nhau về sở trường, năng lực cảm thụ cái chân-thiện-mĩ! Hoan hô cái sự đụng hàng!

    Misa

    Misa
    Feb 11, 2012 9:46 PM

    hí hí, vậy là cái blog này góp phần giúp huynh "luôn giữ quan hệ với bạn bè" để khi nào về già sắp chết thì không phải hối tiếc đó huynh

    LonelyMan
    LonelyMan
    Feb 11, 2012 10:42 PM

    Ừ, đúng rồi. Cái blog này anh mở cho tất cả mọi người, muội à. Khi nào mà nó cứ nằm im tại một entry nào đó, không thấy huynh reply mọi người,..

    MINH HUYỀN

    MINH HUYỀN
    Feb 11, 2012 9:27 PM

    Đêm ngon giấc và chủ nhật thật nhiều niềm vui nhé huynh!

    LonelyMan
    LonelyMan
    Feb 11, 2012 10:35 PM
    Đang lo "yên giấc ngàn thu", nghe chúc "ngủ ngon", huynh giật mình!

    Trả lờiXóa