Chào mừng bạn đến với Blog LonelyMan!

Thứ Ba, 18 tháng 10, 2011

Tình của chó

Oct 18, 2011 10:55 PMPublicPageviews 803 9


Đoạn clip trích từ bộ phim Chú chó Mari của đạo diễn người Nhật Ryuichi Inomata, được dựng lại từ một câu chuyện có thật tại Nhật Bản trong trận động đất khủng khiếp năm 2004. Trong đoạn trích này, Mari, chú chó giống thuần chủng Akita Hokaido, mẹ của 3 chú cún con xinh xắn đã khiến người xem không thể không rơi nước mắt trước lòng trung thành của chú. Dự cảm được có động đất xảy ra nhưng không kịp cảnh báo, Mari đã xả thân cứu chủ, chính chú đã tìm được và báo cho nhân viên cứu hộ đến đưa 2 ông cháu cô chủ nhỏ Aya ra khỏi đống đổ nát.
Thế nhưng, những nhân viên cứu hộ đã không thể đưa Mari và 3 chú cún nhỏ cùng lên trực thăng thoát khỏi vùng động đất, vì nhiệm vụ chính của họ là cứu người ông đang bị mất máu quá nhiều. Họ buộc lòng phải bỏ lại những chú chó trong tiếng khóc xé lòng của cô bé Aya, cũng như nước mắt nghẹn ngào của tất cả những người trên khoang cứu hộ khi nhìn chú chó Mari trung thành đuổi theo máy bay với những bàn chân rướm máu...


1 nhận xét:

  1. cuocsongnhenhang
    Dec 3, 2011 8:13 AM

    Thanks ! cảm động thật !

    Mai Ngân

    Mai Ngân
    Oct 26, 2011 1:13 PM

    Hôm qua MN đã comt vào đây rồi mà....Video rất cảm động đến không ngăn nước mắt được ...
    Cảm ơn anh và chúc anh ngày mới thật nhiều may mắn hạnh phúc. Thân mến !

    Bùi Viết Toàn-0975818858

    Bùi Viết Toàn-0975818858
    Oct 21, 2011 2:16 PM

    Chú ơi clip chú đăng lên xúc động quá chú ạ. Cháu tuổi Chó, rất thích Chó nên thấy cảm động quá!

    LonelyMan
    LonelyMan
    Oct 21, 2011 7:13 PM
    Cháu mới mở blog à? Trang trí và tải bài đi nhé. Rất dễ mà.
    Facebook ồn ào, náo nhiệt quá nên chú không xây dựng mà chỉ giữ đất bên đó thôi.

    Misa

    Misa
    Oct 20, 2011 3:04 PM

    Cái này trước huynh có post rồi. Sang bắt đền huynh vì ngày lễ chỉ sang nhà muội cười đúng một cái chứ chẳng có 1 bông hoa nào đừng nói lời chúc Ăn vạ nhà huynh

    LonelyMan
    LonelyMan
    Oct 20, 2011 9:46 PM
    Anh gửi hoa cho một số người, chẳng hiểu làm sao mà Yahoo biến hoa thành hoa tàng hình đó! Anh đã gửi lại rồi! Cứ sang ăn vạ đi!

    hongloan

    hongloan
    Oct 19, 2011 9:16 PM

    Clip này thật cảm động cho dù có xem đi xem lại bao nhiêu lần! Huynh luôn luôn nâng niu những tình cảm đẹp trong cuộc sống còn nhiều bộn bề .Khi nào buồn chạy sang đây và cả khi nào vui cũng sang. Lạ thật!Mời trang chủ

    LonelyMan
    LonelyMan
    Oct 19, 2011 10:34 PM
    Thanks a lot!
    Thỉnh thoảng qua đây cho vui nhé!

    Binh

    Binh
    Oct 19, 2011 3:13 PM

    Anh đăng bài mới rồi à!
    Chúc anh luôn vui

    LonelyMan
    LonelyMan
    Oct 19, 2011 7:37 PM
    Bài này anh post lại thôi, có mới gì đâu! Bận việc nên anh chẳng viết lách gì cả. Lượm được gì thích thì chia sẻ với pà con thui!

    tigontim

    tigontim
    Oct 19, 2011 2:49 PM

    anh, em nghe nói có chó và má, con chó thì trung thành, không ăn thịt đồng loại. Để phân biệt chó và má, người ta quẳng miếng thịt chó ra, nếu con v..

    LonelyMan
    LonelyMan
    Oct 19, 2011 7:35 PM
    Khi mệt muốn chết mà phải buồn lòng vì những chuyện không đâu, anh thấy chán chường nên so sánh vậy thôi!
    "Người với người sống để yêu nhau", và..

    Tranvan

    Tranvan
    Oct 19, 2011 2:45 PM

    Cảm động lắm anh ạ

    LonelyMan
    LonelyMan
    Oct 19, 2011 7:30 PM
    Anh thấy ấm lòng khi xem clip.


    Minh

    Minh
    Oct 19, 2011 2:24 PM

    (Empty)

    LonelyMan
    LonelyMan
    Oct 19, 2011 7:29 PM
    (Empty)

    Trả lờiXóa