Chào mừng bạn đến với Blog LonelyMan!

Thứ Sáu, 28 tháng 10, 2011

Thêm một

Oct 28, 2011 11:07 PMPublicPageviews 760 27




Thêm một chiếc lá rụng,
Thế là thành mùa thu.
Thêm một tiếng chim gù,
Thành ban mai tinh khiết.
Dĩ nhiên là tôi biết,
Thêm một - lắm điều hay.
Nhưng mà tôi cũng biết,
Thêm một - phiền toái thay!
Thêm một lời dại dột,
Tức thì em bỏ đi.
Nhưng thêm chút lầm lì,
Thế nào em cũng khóc.
Thêm một người thứ ba,
Chuyện tình đâm dang dở.
Cứ thêm một lời hứa,
Lại một lần khả nghi.
Nhận thêm một thiệp cưới,
Thấy mình lẻ loi hơn.
Thêm một đêm trăng tròn,
Lại thấy mình đang khuyết.
Dĩ nhiên là tôi biết,
Thêm một lắm điều hay.


(TRẦN HÒA BÌNH)

3 nhận xét:

  1. phuongtim
    Mar 11, 2012 8:29 PM

    (Empty)

    THỢ ĐIỆN

    THỢ ĐIỆN
    Feb 19, 2012 2:39 AM

    Thêm một chiếc lá rụng ( Viếng nhà thơ THB) Ai chưa từng chạm đáy cô đơn Sẽ thấy cuộc đời rất nhạt Chưa đi đến tận cùng mất ..

    LonelyMan
    LonelyMan
    Feb 19, 2012 10:03 PM
    Rất vui khi anh ghé nhà và để lại bài thơ viếng Trần Hòa Bình.
    Mong được thường xuyên tiếp anh nơi đây!

    buinguyet56

    buinguyet56
    Jan 25, 2012 5:14 AM

    Bài thơ nhẹ nhàng . Rất hay. Chúc mừng bạn Thêm một chút bạn bè Để ấm lòng chia sẻ. BN

    LonelyMan
    LonelyMan
    Feb 19, 2012 10:05 PM
    Cảm ơn Buinguyet56 thật nhiều!
    Mong "ấm lòng chia sẻ"!

    Diep

    Diep
    Jan 10, 2012 9:33 AM

    Bài thơ hay quá chú ạ.

    LonelyMan
    LonelyMan
    Jan 10, 2012 11:02 PM
    Cảm ơn cháu! Chúc Smile luôn đồng hành với cháu suốt năm mới 2012 và mãi mãi nhé!

    MÈO LÁU CÁ

    MÈO LÁU CÁ
    Dec 4, 2011 2:12 PM

    TT thích bài thơ này.

    LonelyMan
    LonelyMan
    Dec 4, 2011 9:07 PM
    Anh cứ tưởng là em đã sang Facebook hoặc miên nào rôi. Nhiều bạn cũ rất thân ngày trước đã đi khỏi Plus, thấy nicks của họ vẫn còn nguyên trong Frie..

    Ái Vi

    Ái Vi
    Nov 4, 2011 11:46 PM

    (Empty)

    Bé Xíu

    Bé Xíu
    Nov 4, 2011 8:28 PM

    nhà cháu bị cắt mạng, mới có lại là cháu phi qua thăm Ông liền luôn nè. ^______^ cuối tuần vui Ông nhé!

    LonelyMan
    LonelyMan
    Nov 4, 2011 10:27 PM
    Vậy, chúc mừng Xíu đã có mạng internet trở lại nhé!

    Ông cũng chúc Xíu một weekend như ý!

    Hoàng Hôn Tím

    Hoàng Hôn Tím
    Nov 4, 2011 5:03 PM

    Bài thơ này em chép vào sổ tay từ hồi còn là sinh viên cơ. Thật hay, em nhỉ?

    LonelyMan
    LonelyMan
    Nov 4, 2011 5:33 PM
    Anh cũng thích bài này từ lâu rồi. "Thêm một chiếc lá rụng/ Thế là thành Mùa Thu...", nhập bài thật nhẹ nhàng. Và cả bài thơ thể hiện cái được/ mấ..

    Tranvan

    Tranvan
    Nov 4, 2011 4:41 PM

    Huynh và chị Hai uống càfe của đệ tặng, tình cảm và vui quá nha, giống y như Chí Phèo và Thị Nở a? Tự nhiên đệ khoái đổi tên thành Chí Phèo vì huynh đó. Cảm ơn huynh

    LonelyMan
    LonelyMan
    Nov 4, 2011 5:27 PM
    Cảm ơn Đệ đã vì huynh mà đổi nick thành Chí Phèo! Đệ xem một đoạn phim nhé!

    Bé Xíu

    Bé Xíu
    Nov 3, 2011 3:09 PM

    Thêm một lời dại dột, Tức thì em bỏ đi. Nhưng thêm chút lầm lì, Thế nào em cũng khóc. ;)). hay Ông ơi. :->

    LonelyMan
    LonelyMan
    Nov 4, 2011 5:29 PM
    Xíu à! Lâu lắm rồi mới thấy Xíu qua thăm Ông.
    Ông cũng thích cái đoạn Xíu trích trong bài thơ. Rất đúng, rất tâm lý.
    Chúc Xíu luôn vui nhé!

    Trả lờiXóa
  2. Tranvan
    Nov 2, 2011 9:39 PM

    Mời huynh nè

    LonelyMan
    LonelyMan
    Nov 2, 2011 9:53 PM
    Ồ, thật tuyệt! Huynh và chị Hai vừa sắp xong bữa tối thì được Đệ mời cà phê, hoa quả tráng miệng. Cảm ơn Đệ nhìu nhìu!
    Anh chị vui quá nè!





    Binh

    Binh
    Nov 2, 2011 5:23 PM

    (Empty)

    LonelyMan
    LonelyMan
    Nov 2, 2011 8:49 PM
    Tuyệt vời! Cô bé này giỏi thật! Lại rất dễ thương, thân thiện nữa!
    Cảm ơn em đã gửi clip này cho anh!

    Hoa Phong Lan

    Hoa Phong Lan
    Nov 2, 2011 1:45 PM

    Nhận thêm một thiệp cưới Thấy mình lẻ loi hơn Thêm một đêm trăng tròn Là thấy mình khuyết hẳn.... Hihi

    LonelyMan
    LonelyMan
    Nov 2, 2011 8:47 PM
    "Là thấy mình khuyết hẳn"!
    Nhà thơ nói vậy thôi, trăng tròn ít hơn trăng khuyết đó! Kiếm một mẩu trăng khuyết mà ghép vô cho tròn đi, dễ ợt mà!

    tigontim

    tigontim
    Nov 2, 2011 7:56 AM

    Dĩ nhiên là tôi biết, Thêm một - lắm điều hay. Nhưng mà tôi cũng biết, Thêm một - phiền toái thay! Có Cafe không chủ nhà ơi!!!

    LonelyMan
    LonelyMan
    Nov 2, 2011 8:44 PM
    Ô, có chứ! Cà phê đây, uống cho phê nè!

    Huyen198

    Huyen198
    Nov 1, 2011 8:53 PM

    Thêm một lắm điều hay.

    LonelyMan
    LonelyMan
    Nov 2, 2011 8:43 PM
    Cái hình ngộ nghĩnh quá! Rất tinh nghịch, và có chút tinh quái nữa!
    Thỉnh thoảng Huyen qua đây chơi nhé.

    Mai Ngân

    Mai Ngân
    Nov 1, 2011 6:25 PM

    Vào nhà anh đọc bài thơ hay...Thêm một...nhưng phải nghĩ kỷ là nên thêm điều gì anh nhỉ...không thì nguy hiểm.... MN chúc anh tháng mới nhiều niềm vui và hạnh phúc.

    LonelyMan
    LonelyMan
    Nov 2, 2011 8:41 PM
    Ồ, anh "thêm một" nhiều quá rùi, cho nên bi giờ đang cố "bớt một" mỗi ngày đó, MN à!
    Thỉnh thoảng em ghé qua đây cho vui nhé!

    Yahoo! User

    Yahoo! User
    Oct 31, 2011 10:56 PM

    Ối ối cái ông Trần Hóa Bình đã ra được 2 cái giỗ rồi mà sao thơ ông ấy vẫn lưu mãi thế nhỉ.Hình như là phù hợp với tâm trạng của lão thầy gốc x..

    LonelyMan
    LonelyMan
    Nov 2, 2011 8:39 PM
    Thơ hay thì sống lâu, thế nên nhiều thi nhân đi từ hồi Napoleon còn mặc quần đùi mà thi phẩm nay vẫn còn dược chuộng! Mendeleev từ lâu đã hóa thân t..

    ► Tim Nhói ♥

    ► Tim Nhói ♥
    Oct 31, 2011 12:57 PM

    x Blog đơn giãn mà đẹp . like :)

    LonelyMan
    LonelyMan
    Oct 31, 2011 7:23 PM
    Thật phấn khởi khi nghe lời khen của một blogger thiện nghệ như Huyền Ảo Malawi!
    Cảm ơn, và mời bạn thường xuyên ghé nhà lão phu!

    Misa

    Misa
    Oct 31, 2011 8:13 AM

    Huynh ơi muội chạy sang chúc huynh đầu tuần vui vẻ đây! Cảm ơn huynh vì những lời cảnh báo rất thực tế dành cho muội. Nhưng muội tin rằng chắc ko đế..

    LonelyMan
    LonelyMan
    Oct 31, 2011 7:22 PM
    Vậy thi tốt rồi! Huynh chúc cho muội và gia đình luôn mạnh khỏe, mọi việc tốt đẹp, cháu bé chăm ăn chóng lớn nhé!

    ♥♥♥ 黄金国度♥♥♥

    ♥♥♥ 黄金国度♥♥♥
    Oct 31, 2011 2:54 AM

    Cám ơn bạn đã quá khen Để cho con kiến nó chen xen vào Tía tai đỏ mặt làm sao Ngủ ngon bạn nhá mộng đào thần tiên. Thân thân.

    LonelyMan
    LonelyMan
    Oct 31, 2011 7:06 PM
    Cảm ơn Vương Quốc vàng Son!
    Blog của bạn thật ngon quá trời.
    Lão phu vốn dĩ kiệm lời
    Thế mà chấm điểm "Tuyệt vời, miễn chê"!
    Đều đều sang uống cà-phê
    Bạn bè sớm tối sẻ chia vui buồn!

    Trả lờiXóa
  3. hongloan
    Oct 30, 2011 7:25 PM

    Thêm một chiếc lá rụng Thế là thành mùa thu THB đã cùng mùa thu đi mãi, nhưng lời ru" Ngủ đi những đoá hoa lạ nhà/Hãy mơ dùm ta một mùa đôi lứa" thì vẫn còn mãi những âm vang...

    LonelyMan
    LonelyMan
    Oct 30, 2011 8:21 PM
    Nhanh em nhỉ! Mới đó mà nhà thơ đi được 3 năm rồi! Nếu anh nhớ không nhầm thì ngày THB ra đi, trên blog của em và của anh đều có bài "Thêm một" của anh ấy!

    hoa_xuongrong21

    hoa_xuongrong21
    Oct 30, 2011 4:23 PM

    có những điều thêm thì tốt, có những điều thêm lại là quá dở bạn nhỉ

    LonelyMan
    LonelyMan
    Oct 30, 2011 8:20 PM
    Đúng vậy! Và cuộc sống cứ xoay quanh cái sự "thêm-bớt" ấy mãi! Ai có được sự hài hòa trong sự "thêm-bớt" thì hạnh phúc, hình như là thế...

    Binh

    Binh
    Oct 30, 2011 2:30 PM

    Một ngày chủ nhật yên bình nhé anh. NB chúc gia đình anh luôn hạnh phúc

    LonelyMan
    LonelyMan
    Oct 30, 2011 8:14 PM
    Cảm ơn em thật nhiều. Anh cũng chúc em và gia đình một tuần mới công việc hiệu quả và tràn ngập yêu thương nhé!


    Tranvan

    Tranvan
    Oct 30, 2011 2:16 PM

    Thêm một ngày chủ nhật
    Thanh thản thêm tấm lòng
    Thêm một ngày mùa đông
    Xích lại gần nhau nữa
    Thêm bếp hồng thêm lửa
    Đại gia đình thêm vui

    LonelyMan
    LonelyMan
    Oct 30, 2011 8:08 PM
    Kìa, thêm một tuần mới!
    Thêm một tuần tươi vui!
    Thêm bảy ngày yên ả
    Thêm yêu thương cuộc đời!

    Cảm ơ Đệ đã ghé thăm và ứng khẩu thơ nhé!

    Trangnina

    Trangnina
    Oct 29, 2011 11:02 PM

    Nhận thêm một thiệp cưới, Thấy mình lẻ loi hơn. Thêm một đêm trăng tròn, Lại thấy mình đang khuyết. Hức hức hức...thêm một...vì vậy cháu về đây. Kính chúc chú ngủ ngon, mơ giấc mộng đẹp.

    LonelyMan
    LonelyMan
    Oct 29, 2011 11:15 PM
    Thế thì thay vì "Nhận thêm NHỮNG thiệp cưới" thì cháu "Phát thêm một thiệp cưới" đi chứ!

    Lan hương

    Lan hương
    Oct 29, 2011 3:25 PM

    Hjhj.....lại 1 anh chàng yêu thơ ..... Cuối tuần vui a hj>>>

    LonelyMan
    LonelyMan
    Oct 29, 2011 9:31 PM
    "Chàng yêu thơ" này là Trần Hòa Bình tức Tầm Thư đó em! Anh ấy mất ngày 16-8-2008, 53 tuổi ! Cũng hút thuốc lá như LonelyMan !
    Chủ Nhật tươi hồng cho em nhé!

    Nguytruong

    Nguytruong
    Oct 29, 2011 4:59 AM

    Thêm chút nữa đi anh!

    LonelyMan
    LonelyMan
    Oct 29, 2011 9:29 PM
    Bên nhà nguytruong_nt có cà phê ngon quá! Lão vừa ở bên đó về đấy!

    Trả lờiXóa