Chào mừng bạn đến với Blog LonelyMan!

Chủ Nhật, 6 tháng 11, 2011

Nỗi đau tất yếu trong Kỉ nguyên Đồng Tiền

Nov 6, 2011 12:01 AMPublicPageviews 755 23

Nguồn: http://vnexpress.net/gl/vi-tinh/2011/11/cu-dan-mang-noi-gian-vi-ke-len-facebook-khoe-gay-tai-nan/?p=3#

Cư dân mạng nổi giận vì kẻ lên Facebook khoe gây tai nạn

Những ngày qua, cộng đồng Facebook Việt "dậy sóng" trước các status và bình luận máu lạnh và đầy thách thức của một thanh niên đi xe máy gây tai nạn chết người ở Yên Bái.

Tối ngày 1/11, thành viên có nickname "Kẹo Mút Chơi Bời" đăng lên Facebook: "Xong, chúng tôi vừa đâm vào một thằng già gần 60 tuổi… khả năng chết". Đến chiều ngày 2/11, người này tiếp tục cập nhật status bằng ngôn ngữ biến thái và giọng điệu không chút hối tiếc rằng: "Tin buồn! Chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin, cụ già 60 tuổi đêm qua chúng tôi đâm xe máy vào đã củ tỏi hồi 17h07. Anh em phang lô đề nhiệt tình đi. Lão sinh năm 1953".
Cộng đồng mạng đã nhanh chóng xác minh thông tin và khẳng định vụ tai nạn diễn ra vào tối 1/11 tại Yên Bái. Hai thanh niên đi xe Air Blade đã đâm phải một người đàn ông đang đi bộ. "Kẹo Mút Chơi Bời” được cho là sinh năm 1993, người Lào Cai còn nạn nhân là ông Nguyễn Hữu Giảng, sinh năm 1953. Vụ tai nạn khiến ông Giảng bị thương nặng, sau đó tử vong tại bệnh viện.
Thái độ độc ác của thanh niên này khiến người đọc phẫn nộ với hàng nghìn phản hồi ngay trên Facebook của anh ta cũng như trên nhiều diễn đàn. Tuy nhiên, người này thản nhiên trả lời: "Tùy mọi người thôi. Nói thật bọn tôi đen nên đành chịu. Lo hết viện phí với tang lễ mất hơn 20 triệu cũng chẳng vấn đề gì, chỉ bực là lỡ hết việc thôi". Chưa kể, bạn bè của thủ phạm còn vào ủng hộ việc "khoe thành tích" trên.
"Đời có những kẻ khốn thế này sao?", "Không thể tin lại có kẻ máu lạnh đến thế" hay "Chúng ta vừa lên án người Trung Quốc vô tình trước vụ em bé 2 tuổi bị đâm xe. Vậy mà..." là ba trong số rất nhiều bức xúc của cộng đồng mạng. "Nếu bạn là người bình thường, bạn sẽ thấy ghê sợ. Nếu là người có chức trách, bạn sẽ không làm ngơ", độc giả Trần Ái Nhân chia sẻ trên VnExpress.net.
Trước những phản ứng dữ dội, người này đã phải xóa trang Facebook cá nhân. Tuy nhiên, không ít thành viên trên các diễn đàn đang rủ nhau săn lùng tung tích của thanh niên trên để trừng phạt nhưng cũng đồng thời nhắc nhở nhau "nếu tìm ra cũng không nên làm gì manh động".
_____________________________________________________

Nguồn: http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2011/11/canh-sat-truy-tim-ke-len-facebook-khoe-gay-tai-nan/

Cảnh sát truy tìm kẻ lên Facebook khoe gây tai nạn

Chiều 5/11, Công an tỉnh Yên Bái cho biết, đang khẩn trương truy tìm người có nick name "Kẹo mút chơi bời" - đã lên Facebook khoe gây tai nạn giao thông với ông Nguyễn Hữu Giảng ở Yên Bái.

Chiều 5/11, Đội cảnh sát giao thông thành phố Yên Bái cho biết đang hoàn tất hồ sơ vụ tai nạn giao thông khiến ông Nguyễn Hữu Giảng (58 tuổi ở phường Nguyễn Thái Học) tử vong.
Vụ tai nạn xảy ra tối 1/11 khi ông Giảng rời quỹ tín dụng phường Nguyễn Thái Học đi về nhà. Lưu thông đến khu vực đường Thành Công nghe thấy tiếng chó sủa, ông Giảng hoảng sợ đã vội nhảy xuống lòng đường. Không may đúng lúc đó xe Air Blade do Đoàn Hiệp (24 tuổi ở huyện Bảo Thắng, Lào Cai) điều khiển đã tông phải khiến 2 ngày sau nạn nhân tử vong.
Cảnh sát xác định, ngồi phía sau xe với Hiệp còn có một nam thanh niên là Đặng Mạnh Linh.
Ngay tối hôm xảy ra vụ tai nạn trên, nam thanh niên có nickname "Kẹo Mút Chơi Bời" lên Facebook thông tin: "Chúng tôi vừa đâm vào một thằng già gần 60 tuổi… khả năng chết". Đến chiều 2/11, người này tiếp tục cập nhật trên status bằng ngôn từ "hả hê": "Tin buồn! Chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin, cụ già 60 tuổi đêm qua chúng tôi đâm xe máy vào đã củ tỏi hồi 17h07. Anh em phang lô đề nhiệt tình đi. Lão sinh năm 1953".
Không dừng lại ở đó, nick name "Kẹo mút chơi bời" này còn dự đoán phải bồi thường cho vụ tai nạn khoảng 60 triệu đồng. Bạn bè của thủ phạm còn vào ủng hộ việc "khoe thành tích" trên. Thái độ vô cảm này khiến người đọc phẫn nộ.
Gửi thư đến VnExpress.net, bạn đọc Lê Giáp bày tỏ nếu một người vô tình gây tai nạn, thì có thể thông cảm và giảm nhẹ hình phạt để giáo dục. Còn với những kẻ không thấy hối hận, lấy đồng tiền để coi khinh mạng người thì nên xử phạt thật nặng không cho cơ hội sửa chữa.
Còn bạn đọc Nguyễn Đình Duy chia sẻ: "Tôi ghê sợ. Có lẽ nào con người ngày nay vô cảm một cách kinh khủng. Tôi khẩn khiết xin các cơ quan chức năng như công an vào cuộc điều tra và có hình phạt thích đáng cho cậu ta".
Ngọc Tú, tự nhận là người thân với nạn nhân trong vụ án cũng lên tiếng: "Thật tàn nhẫn, gia đình mình sẽ không thể tha thứ, nhất định sẽ để pháp luật trừng trị thích đáng".
Trước những phản ứng dữ dội, người này đã phải xóa trang Facebook cá nhân. Tuy nhiên, không ít thành viên trên các diễn đàn đang rủ nhau săn lùng tung tích của thanh niên trên để trừng phạt nhưng cũng đồng thời nhắc nhở nhau "nếu tìm ra cũng không nên làm gì manh động".
Trao đổi với VnExpress.net, một lãnh đạo công an tỉnh Yên Bái cho biết ông đã trực tiếp vào xem các lời comment của độc giả trên các trang mạng. Những câu treo trên status cho thấy một bộ phận giới trẻ hiện nay quá vô cảm. Cảnh sát đang vào cuộc truy tìm nick name "Kẹo mút chơi bời".
Tuy nhiên, ông cũng băn khoăn chưa biết phải xử lý ra sao nếu truy tìm được người viết những dòng chữ đó, bởi pháp luật chưa có quy định xử lý hành vi này.
Thái Thịnh - Tuệ Lâm- Châu An

3 nhận xét:

  1. Binh
    Nov 11, 2011 6:20 PM

    Vui một tý nào anh ơi. cái thằng Kẹo Mút và đồng bọn của nó tung hô nó chứ ai. Cũng có thể nó tự tung hô nó anh à

    LonelyMan
    LonelyMan
    Nov 12, 2011 7:10 PM
    Ấy, buồn là vì hắn không đơn độc, mà có những kẻ cũng khốn nạn như hắn, thậm chí còn hơn hắn nữa - chúng vẫn hả hê sau khi công luận đã trút sự căm phẫn lên hành vi phi nhân tính ấy, em à!

    Tranvan

    Tranvan
    Nov 11, 2011 6:09 PM

    Kẻ ủng hộ Kẹo Mút là vì chúng cũng có máu lạnh như nhau, cùng một giuộc mà anh

    LonelyMan
    LonelyMan
    Nov 12, 2011 7:07 PM
    Điều đó có nghĩa là những kẻ máu lạnh ấy không phải là ít! Cả một lũ, Đệ à!

    LonelyMan

    LonelyMan
    Nov 11, 2011 12:58 PM

    (Empty)

    Mai Ngân

    Mai Ngân
    Nov 10, 2011 4:39 PM

    MN sang thăm đọc entry thấy buồn quá - sao lại thế .....

    LonelyMan
    LonelyMan
    Nov 10, 2011 6:05 PM
    Buồn thật! Nhưng đọc bài dưới đây còn buồn hơn, em ơi :
    Cư dân mạng lại nổi sóng vì những kẻ ủng hộ 'Kẹo Mút'
    http://vnexpress.net/gl/vi-tinh/2011/11/cu-dan-mang-lai-noi-song-vi-nhung-ke-ung-ho-keo-mut/

    Mai Ngân

    Mai Ngân
    Nov 10, 2011 4:39 PM

    MN sang thăm đọc entry thấy buồn quá - sao lại thế .....

    Tranvan

    Tranvan
    Nov 9, 2011 9:45 PM

    MỜI HUYNH SANG ĐỌC MỘT BÀI RẤT LẠ VIẾT VỀ SÂN GOLF

    LonelyMan
    LonelyMan
    Nov 9, 2011 9:54 PM
    OK, chút xíu nữa anh qua nhé. Anh đang lướt qua vài bình luận sau trận thắng Đông Timore 2-0!

    MELODY-TRAN

    MELODY-TRAN
    Nov 9, 2011 7:48 AM

    xét theo công nghệ hiện đại thì con người ta khi phát ngôn nên cẩn trọng một tí nhỉ không phải hắn là sinh viên khiến ta ngỡ ngàng mà đôi lúc n..

    LonelyMan
    LonelyMan
    Nov 9, 2011 9:52 PM
    Nói chung là vui buồn lẫn lộn mỗi lần đọc báo, em à. Nhưng phải thừa nhận là ngày càng xuất hiện nhiều điều chướng tai gai mắt mà ngày xưa không thể có. Dường như bây giờ nhiều người không còn khái niệm tự trọng, nhân ái nữa. Cư thấy có lợi một tý là nhắm mắt làm tới, làm một cách say sưa, bằng mọi giá, kể cả biếu không danh dự, phẩm giá!
    Anh đã đọc bài bên nhà em. Anh tin là có thế giới tâm linh!



    hongloan

    hongloan
    Nov 8, 2011 9:11 PM

    Cái tin ấy đã làm nhức nhối bao người tử tế trong xã hội. Kiểu gì cũng phải xử đến nơi đến chốn loại mặt người dạ thú đó huynh ạ!

    LonelyMan
    LonelyMan
    Nov 9, 2011 9:41 PM
    Anh tin là kẻ ác phải bị trừng phạt, kiểu này hay kiểu khác, trong thời gian ngắn thôi!

    Hoa Va`ng

    Hoa Va`ng
    Nov 8, 2011 8:49 PM

    Cảm ơn anh ghé thăm blog HV ! Chu1cv anh buổi tối vui vẻ, hạnh phúc và an lành nhé anh !

    LonelyMan
    LonelyMan
    Nov 9, 2011 9:39 PM
    Hi, chúc em mọi việc như ý!

    Trả lờiXóa
  2. Minh
    Nov 8, 2011 3:29 PM

    Bài thứ nhất - Chương Một - cuốn "Xã hội xuống cấp". Thằng này chó má thật, giang hồ cũng chưa tới tầm giang hồ chỉ là thằng oắt con miệng hôi sữa vô giáo dục.

    LonelyMan
    LonelyMan
    Nov 8, 2011 7:42 PM
    Cháu đã xem clip mẹ dạy con 4 tuổi mắng chồng trên điện thoại chưa? Buồn quá!
    Xem ở link này:
    http://vnexpress.net/gl/doi-song/gia-dinh/2011/11/cu-dan-mang-buc-xuc-voi-clip-be-4-tuoi-nhai-giong-nguoi-lon/

    LonelyMan

    LonelyMan
    Nov 8, 2011 12:57 PM

    Hỡi ôi! Hắn mà là sinh viên???
    "... Đặng Văn Linh sinh năm 1991, tại huyện Hải Phong, Lào Cai. Linh hiện đang là sinh viên của trường Cao Đẳng Kinh Tế Kỹ Thuật Thái Nguyên."

    LonelyMan

    LonelyMan
    Nov 8, 2011 12:55 PM

    (tiếp)
    http://vn.news.yahoo.com/k-m-u-l-nh-tr-n-facebook-190210097.html
    Khi đọc được những thông tin của “Kẹo Mút Chơi Bời” đăng tải trên mạng, Đạ..

    LonelyMan

    LonelyMan
    Nov 8, 2011 12:50 PM




    http://vn.news.yahoo.com/k-m-u-l-nh-tr-n-facebook-190210097.html

    Kẻ máu lạnh trên Facebook đang dần lộ diện(VTC News) – “Các trinh sát của..

    Ái Vi

    Ái Vi
    Nov 8, 2011 12:39 AM

    Kết quả này là tất yếu từ thói quen không quan tâm đến cảm xúc hoặc cảm nhận của người khác. Tôi không tán thành hành vi mất nhân tính ấy nhưng su..

    LonelyMan
    LonelyMan
    Nov 8, 2011 10:34 AM
    Cảm ơn bạn đã ghé nhà mình và chia sẻ. Mình rất đồng ý với ý kiến của bạn. Mình đặt cái đầu đề cho entry như vậy là để nói cái điều mà bạn nó..

    Sóng biển

    Sóng biển
    Nov 7, 2011 11:24 AM

    Chào bạn lonelyMan (lão phu) đã ghé thăm nhà Sóng. Nick của lão phu thấy ngồ ngộ. Xin mời lão phu cứ tự
    nhiên và thoải mái như ở nhà của bạn vậy. cám ơn lời chúc tốt đẹp bạn
    dành cho Sóng

    LonelyMan
    LonelyMan
    Nov 7, 2011 11:37 AM
    Rất mừng khi có một công chức, một đồng nghiệp đã qua tuổi teens lâu rồi nhưng vẫn tìm được thời gian rỗi ít ỏi để giao lưu, chia sẻ với giới tr..

    Hoa Điệp Vàng

    Hoa Điệp Vàng
    Nov 7, 2011 6:37 AM

    Già này ghé bước nơi đây
    Đọc thơ, lại nhớ những ngày tuổi xanh! Già ơi cứ ngắm trăng thanh Tuổi xanh rồi sẽ, về anh đấy mà ...

    LonelyMan
    LonelyMan
    Nov 7, 2011 11:33 AM
    Cảm ơn nhé, Điệp Vàng!
    Chúc em tiếp tục có nhiều bài thơ hay để bè bạn thưởng thức!

    Yahoo! User

    Yahoo! User
    Nov 7, 2011 2:23 AM

    đau đớn..........Đừng up bài này nữa người ơi......đọc chỉ thêm chán nản thôi

    LonelyMan
    LonelyMan
    Nov 7, 2011 11:30 AM
    Có những nỗi đau trong đời mà mình không thể tránh được, phải kêu lên trong đau đớn, và có thể sẽ được vơi đi phần nào!
    TNX đọc bài này cho ấ..

    Misa

    Misa
    Nov 6, 2011 11:36 PM

    Huynh dùng từ chính xác: sự băng hoại

    LonelyMan
    LonelyMan
    Nov 7, 2011 11:31 AM
    Được muội khen, huynh phổng mũi, như mũi Tây đây nè!

    Misa

    Misa
    Nov 6, 2011 4:06 PM

    Cuộc sống bây giờ văn hoá xuống cấp quá huynh ạ. Giới trẻ rất nhiều người bị mất định hướng và không còn hiểu về những giá trị cơ bản nữa...

    LonelyMan
    LonelyMan
    Nov 6, 2011 8:29 PM
    Vì đâu nên nỗi???
    Ôi, Kỷ Nguyên Đồng Tiền - khi mà người ta chỉ chăm chăm rượt đuổi theo đồng tiền, đong đo cân đếm phẩm hạnh và giá trị cũng bằng tiền, tất yếu sẽ gieo họa cho đời, mà cái vụ này chỉ là một ví dụ về sự băng hoại!

    Trả lờiXóa
  3. Bé Xíu
    Nov 6, 2011 2:43 PM

    Ko biết ng đó nghĩ gì khi viết những điều đó nữa. Thất vọng thay khi những chủ nhân tương lai của đất nước lại có đạo đức yếu kém như thế... Cũng là ng trẻ, c thấy xấu hổ thay.

    LonelyMan
    LonelyMan
    Nov 6, 2011 8:25 PM
    Không việc gì phải xấu hổ thay nó! Bố mẹ nó, thầy cô nó, những kẻ o bế nó mới phải xấu hổ về sản phẩm của mình!

    Binh

    Binh
    Nov 6, 2011 8:33 AM

    Phải tìm cho ra tên Kẹo Mút đó thôi. và nhất định phải có cách xử lý chúng anh à.

    LonelyMan
    LonelyMan
    Nov 6, 2011 8:23 PM
    Theo luật nhân quả, thằng này rồi sẽ bị luật đời xử, không phải chờ lâu, hãy chờ xem!

    Tranvan

    Tranvan
    Nov 6, 2011 8:26 AM

    Thật khủng khiếp. Chí Phèo không có facebook nên không biết gì cả. Cảm ơn huynh về entry này

    LonelyMan
    LonelyMan
    Nov 6, 2011 8:22 PM
    Huynh đọc báo thấy vụ này. Tức điên người!

    Trả lờiXóa