Chào mừng bạn đến với Blog LonelyMan!

Thứ Bảy, 12 tháng 11, 2011

Tự hào Việt Nam

Nov 12, 2011 10:00 PMPublicPageviews 838 14

 

Dù bận đến đâu, ngày nào mình cũng đọc báo. Hôm nay, nói chung, có nhiều tin vui. Có hai tin khiến mình đặc biệt phấn khởi. Tin thứ nhất là về ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM, Vịnh Hạ Long đã trở thành một trong bảy kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới. Tin thứ hai là về CON NGƯỜI VIỆT NAM, lực sĩ Nguyễn Văn Lâm trở thành lực sĩ vô địch thể hình thế giới.

Hạ Long đẹp, nổi tiếng, và trở thành kỳ quan thế giới là điều đã được chờ đợi.

Còn Nguyễn Văn Lâm trở thành lực sỹ vô địch thể hình thế giới thì mình khá bất ngờ. Chỉ là một thành tựu thể thao nhỏ của một cá nhân thôi, nhưng mình vui khôn xiết, bởi khi nhìn chàng lực sỹ được "đánh vec-ni" mình đỡ tủi thân về vóc dáng nhỏ bé của người Việt!

Có nhiều điều để ta tự hào về đất nước và con người Việt Nam.


Vịnh Hạ Long - Kỳ quan thiên nhiên thế giới

http://tuoitre.vn/Van-hoa-Giai-tri/464580/Vinh-Ha-Long---ky-quan-thien-nhien-moi-cua-the-gioi.html

Lúc 2g07 sáng nay 12-11 (giờ Việt Nam), Việt Nam có thêm một niềm tự hào khi vịnh Hạ Long được Tổ chức New Open World (NOW) công bố là một trong bảy kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới. Danh sách 7 kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới (theo thứ tự Alphabel) là rừng rậm Amazon (Nam Mỹ), vịnh Hạ Long (Việt Nam), thác Iguazu (Argentina và Brazil), đảo Jeju (Hàn Quốc), đảo Komodo (Indonesia), vườn quốc gia sông ngầm Puerto Princesca (Philippines), núi Bàn (Nam Phi).

Một góc vịnh Hạ Long - Ảnh: new7wonders.com


Lực sĩ Nguyễn Văn Lâm vô địch thế giới
http://vnexpress.net/gl/the-thao/2011/11/luc-si-nguyen-van-lam-vo-dich-the-gioi/

Nhà vô địch thể hình châu Á, hạng cân 65 kg, đã vượt qua nhiều đối thủ sừng sỏ để lên ngôi đầu tại giải đấu đang diễn ra ở Malaysia tối qua (11-11-2011) và trở thành nam lực sỹ thứ hai của Việt Nam sau Phạm Văn Mách vô địch thế giới.

Nguyễn Văn Lâm trong một màn trình diễn.
Nguyễn Văn Lâm trong một màn trình diễn.
Thi đấu khá ấn tượng tại vòng loại diễn ra vào buổi sáng nhưng Nguyễn Văn Lâm có lẽ cũng không thể nghĩ rằng anh sẽ đoạt chức vô địch. Bởi, giải lần này quy tụ hơn 100 lực sĩ mạnh đến từ 45 quốc gia khác nhau.
Tuy nhiên, bất ngờ đã xảy đến với vận động viên của Việt Nam. Anh đánh bại các đối thủ, trong đó có một ứng viên của nước chủ nhà, qua những lần đo hình thể trực tiếp để giành ngôi quán quân.
Đây là lần thứ ba kể từ năm 2009 giải được Liên đoàn Thể hình Thế giới (World Bodybuilding & Physique Sports Federetion) tổ chức. Các đội tuyển tranh tài 12 bộ huy chương.
Tại giải cách đây 2 năm diễn ra ở Các tiểu vương quốc Ảrập thống nhất (UAE), Nguyễn Văn Lâm đoạt Huy chương Đồng.
Thành tích lần này giúp lực sĩ người TP. Hồ Chí Minh hoàn tất bộ sưu tập vô địch Đông Nam Á, châu Á và thế giới.
Trong ngày thi đấu cuối cùng hôm nay, lực sĩ Phạm Văn Mách sẽ thi đấu để bảo vệ chức vô địch thế giới hạng cân 60 kg. Ngôi sao của thể hình Việt Nam đã hai lần liên tiếp đứng trên đỉnh cao nhất vào năm 2009 và 2010.

3 nhận xét:

  1. Tranvan
    Nov 17, 2011 9:38 PM

    Chúc mừng đất nước Việt nam , Vịnh Hạ Long đã trở thành một trong bảy kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới.

    Misa

    Misa
    Nov 16, 2011 9:45 PM

    Em có rất nhiều bà con bên chồng rất thân sống ở Hạ Long, thế nào cũng có dịp cả nhà em bồng bế nhau ra Hạ Long trước thăm họ hàng, sau thăm Hạ Long. Nhà em cũng bình chọn qua điện thoại cho Hạ Long với mong muốn du lịch Việt Nam sẽ có thêm thu nhập, và thấy đây là hình thức quảng cáo du lịch VNam cho thế giới ít tốn kém, lại có thêm niềm vui, tự hào. Nhất định có ngày gia đình em ra Bắc thăm Hạ Long! Em cũng thấy quý lực sỹ Phạm Văn Mách, nhất là sau khi xem chương trình Cặp đôi hoàn hảo. Trông con người anh ấy cũng thật sâu lắng, chân thật và đáng mến. Vậy mà trước đây do em ít xem thể thao, nên cứ nghĩ rằng mấy người "vai u thịt bắp" thì chắc là đời sống tinh thần ko hấp dẫn lắm, ai ngờ, xem xong chương trình em đã suy nghĩ khác... Họ thực sự rất thú vị!

    Ngoc

    Ngoc
    Nov 16, 2011 4:20 PM

    Em thấy phong trào bình chọn cho vịnh Hạ Long rộng khắp nơi anh ạ....em cũng thấy rất tự hào anh ạ....

    LonelyMan
    LonelyMan
    Nov 16, 2011 4:39 PM
    Ồ, em đấy à? Vui quá, lâu lắm rồi mới thấy em qua thăm anh. Hôm nào đi ra ngoài này thăm Hạ Long đi!
    Anh và mọi người trong gia đình đều tham gia bình chọn, qua điện thoại và qua email em à!

    Mai Ngân

    Mai Ngân
    Nov 16, 2011 12:36 PM

    Việt Nam cũng có những niềm tự hào về con người và đất nước anh nhỉ . Chia sẻ cùng bài viết của anh . MN chúc anh ngày mới vui vẻ và thành công. Thân mến.

    LonelyMan
    LonelyMan
    Nov 16, 2011 4:37 PM

    Cảm ơn em nhé. Thỉnh thoảng qua đây uống ca phe nhé.

    Misa

    Misa
    Nov 15, 2011 11:41 PM

    Vịnh Hạ Long lọt vào top 7 kì quan thiên nhiên thế giới --> Việt Nam sắp có thêm thu nhập từ du lịch rồi... Giờ em mới biết lực sỹ Lâm đoạt giải, tội nghiệp lực sỹ Mách đang bị ném đá, tội nghiệp, ai chẳng có lúc này lúc kia cơ chứ, thương ghê cơ...

    LonelyMan
    LonelyMan
    Nov 16, 2011 4:36 PM
    Anh thich Lý Đức. Anh thích Phạm Văn Mách. Thích Nguyễn Văn Lâm. Anh tự hào về các nhà vô địch của thể thao VN - họ phải hy sinh rất nhiều, cần mẫn tập luyện rất nhiều trong nhiều năm ròng mới có được thành tích cho bản thân và niềm tự hào cho chúng ta! Ai ném đá thì đó là việc của họ, nhưng anh thì thấy trong SEAGAMES lần này vẫn có "Góc Phạm Văn Mách" trên báo để chia sẻ đó thôi. Có phải ai cũng có được cơ hội phô cái "góc" của riêng mình cho cả xã hội chia sẻ đâu!

    Minh

    Minh
    Nov 14, 2011 10:31 AM

    Haizzzz, vui thì có vui nhưng mà cháu phải đi công tác tuần 2-3 lần ra HL, ngán quá trời. Chỉ mong sau vụ này họ giải quyết gọn vấn đề chém khách du lịch (cháu có phải khách du lịch đâu mà cũng chém chứ).

    LonelyMan
    LonelyMan
    Nov 15, 2011 5:43 PM
    Ồ, chú có thấy ai "chém" đâu? mà có chém thì cũng là điều bình thường mà những người "ngô ngố" như chú cháu mình phải chịu ở bất kỳ nơi đâu, chứ đâu phải ở Hạ Long! Hạ Long thàn tiên không chịu trách nhiệm về việc các Tây ngố và Việt ngố bị "chặt chém"!

    Trả lờiXóa
  2. hongloan
    Nov 13, 2011 9:35 PM

    Vâng, đúng là rất vui, rất tự hào vì đất nước có kì quan thiên nhiên, với những con người "đánh vec ni" hay không thì vẫn bóng! Hi vọng con đường công nghiệp không khói sẽ làm thay đổi đời sống dân mình trong tương lai gần! Tuần mới chúc anh vui khỏe, mọi việc suôn sẻ!

    LonelyMan
    LonelyMan
    Nov 15, 2011 5:39 PM
    Nước nổi, bèo nổi. Hạ Long thu hút được nhiều du khách Quốc tế thì nồi cơm của những người lao động và ngân khố quốc gia cũng tăng trưởng. Chúng ta cùng hy vọng như vậy, ngoài niềm tự hào chung.

    THÁI SƠN

    THÁI SƠN
    Nov 13, 2011 9:04 PM

    Hạ Long đẹp nổi tiếng từ lâu mà mình chưa bao giờ được đến,chỉ biết qua thông tin đại chúng,cảm ơn anh Th đã cho em biết một góc nhỏ vô cùng đẹp của HL.

    THÁI SƠN

    THÁI SƠN
    Nov 13, 2011 9:04 PM

    Hạ Long đẹp nổi tiếng từ lâu mà mình chưa bao giờ được đến,chỉ biết qua thông tin đại chúng,cảm ơn anh Th đã cho em biết một góc nhỏ vô cùng đẹp của HL.

    THÁI SƠN

    THÁI SƠN
    Nov 13, 2011 9:04 PM

    Hạ Long đẹp nổi tiếng từ lâu mà mình chưa bao giờ được đến,chỉ biết qua thông tin đại chúng,cảm ơn anh Th đã cho em biết một góc nhỏ vô cùng đẹp của HL.

    Trả lờiXóa
  3. THÁI SƠN
    Nov 13, 2011 9:04 PM

    Hạ Long đẹp nổi tiếng từ lâu mà mình chưa bao giờ được đến,chỉ biết qua thông tin đại chúng,cảm ơn anh Th đã cho em biết một góc nhỏ vô cùng đẹp của HL.

    LonelyMan
    LonelyMan
    Nov 15, 2011 5:32 PM
    Cảm ơn chuongvang75 nhé. Hãy đến Hạ Long đi em! Đẹp, thơ mộng. Đó là nơi trời-đất-nước giao hòa, và ta sẽ thấy ta bé bỏng giưa đất trời nhưng hồn ta quảng đại, bao la hơn!

    Binh

    Binh
    Nov 13, 2011 8:58 PM

    (Empty)

    LonelyMan
    LonelyMan
    Nov 15, 2011 5:30 PM
    Ồ, mới nhìn cái Nick, anh tưởng là một bạn mới nào.
    "Cuộc sống ơi, ta mến yêu Người" là một bài hát hay, anh rất thích, đặc biệt là bản tiếng Ng..

    Hoàng Hôn Tím

    Hoàng Hôn Tím
    Nov 13, 2011 2:30 PM

    Những tin tốt lành, anh nhỉ? Em có dịp đi qua vịnh Hạ Long. Thấy máy ủi san lấp cả Bãi Cháy... Tiếc, anh à!

    LonelyMan
    LonelyMan
    Nov 15, 2011 5:26 PM
    San ủi... Tiếc! Cảm ơn em về cái đoạn sau của comment rất dí dỏm, và sau cái dí dỏm là một chút cay cay, đăng đắng!

    LonelyMan

    LonelyMan
    Nov 12, 2011 10:51 PM


    "Hạ Long là kỳ quan thiên nhiên thế giới hả con? Thích nhỉ! Mẹ vui lắm chứ. Khách du lịch quốc tế đến nhiều hơn, du lịch phát triển, chắc là người dân mình cũng đỡ vất vả phần nào..."

    Trả lờiXóa