Chào mừng bạn đến với Blog LonelyMan!

Thứ Bảy, 23 tháng 6, 2012

Bật khóc trước BÀI CA KHÔNG QUÊN

Jul 22, 2012 8:59 PMPublicPageviews 2190 62




Cảm ơn Lương Đình Khoa về những lời tâm huyết trong clip này.


Comments (62)

10 nhận xét:

  1. úi chời ... tìm mãi mới thấy hihi...NĂM MỚI AN KHANG THỊNH VƯỢNG ANH NHÉ !

    Trả lờiXóa
  2. Thuyhung30475
    06:19 24 thg 8 2012
    Những tuổi xuân nằm xuống đem lại bbình yên cho đất nước!

    LonelyMan
    13:43 27 thg 8 2012
    Vui được Thuyhung chia sẻ.
    Tuân mới như ý nhé.

    Nhung 3575
    15:17 13 thg 8 2012
    Nhung thích nghe bài hát này anh ạ!.

    LonelyMan
    22:44 13 thg 8 2012
    Anh cũng rất thích bài này, và thích nhất là khi Cẩm Vân hát.
    Cảm ơn em đã chia sẻ.
    Chúc Nhung ngủ ngon.

    thanhthuoczvolen
    02:57 2 thg 8 2012
    Một clip đầy chất lượng. Cháu có thể gửi đến các đài PT-TH dự thi được đấy.
    Hiển thị tất cả trả lời 2

    LonelyMan
    23:41 5 thg 8 2012
    Cảm ơn bác nhé. Nhưng mà nhìn hình của bác, thấy rằng bác cháu mình hình như bằng tuổi nhau, hoặc "cháu" già hơn, bác à!

    thanhthuoczvolen
    04:48 6 thg 8 2012
    Úi? Anh không hiểu ý TT rồi! Thành chỉ khuyên cháu Khoa mà?
    Vui ḷng đăng nhập để trả lời

    Dat
    22:15 1 thg 8 2012


    LonelyMan
    22:21 1 thg 8 2012

    Thanks a lot, Mr Dat!

    hongloan
    21:10 30 thg 7 2012
    Vẫn không thấy bài mới anh ạ!

    LonelyMan
    22:08 30 thg 7 2012
    Có rồi đó. Anh đã phải xóa đi, viết lại từ đầu, tải lại nhạc, mãi mới được!

    Trả lờiXóa
  3. hongloan
    19:53 30 thg 7 2012
    Em có mặt điểm danh
    Hiển thị tất cả trả lời 4

    LonelyMan
    19:58 30 thg 7 2012
    Lạ thật! ANh có bài mới về "Quan họ ơi...Đừng!" của Vũ Tuấn Anh mà sao chẳng thấy hiện lên! Yahoo phụ lòng anh quá!

    hongloan
    20:00 30 thg 7 2012
    Em cũng vừa thấy"Quan họ ơi ...đừng", em vào thì thấy ghi là"rất tiếc đã bị xóa! Anh có sửa chữa gì không?

    hongloan
    20:04 30 thg 7 2012
    Phải viết lại hoặc coppy từ chỗ khác, chứ đăng lại từ chính entry này cũng không được đâu anh ạ.

    hongloan
    20:30 30 thg 7 2012
    Trong bài"Quan họ là em" của anh có ghi thế này:
    Trang web này hiện không có
    Google Chrome không thể tải trang web vì www.youtube.com mất quá nhiều thời gian để phản hồi. Trang web có thể ngừng hoạt động hoặc bạn có thể gặp sự cố với kết nối Internet của mình.
    Bên dưới là một số đề nghị:
    Tải lại trang web này sau.
    Kiểm tra kết nối Internet của bạn. Khởi động lại mọi bộ định tuyến, modem hoặc thiết bị mạng khác mà bạn có thể đang sử dụng.
    Thêm Google Chrome làm chương trình được phép trong cài đặt của phần mềm chống vi-rút hoặc tường lửa của bạn. Nếu chương trình này đã được cho phép, thử xóa khỏi danh sách các chương trình được phép và thử thêm lại.
    Nếu bạn sử dụng máy chủ proxy, kiểm tra cài đặt proxy của bạn hoặc liên hệ với quản trị viên mạng của bạn để chắc chắn rằng máy chủ proxy đang hoạt động. Nếu bạn không cho rằng mình nên sử dụng máy chủ proxy, hãy điều chỉnh cài đặt proxy của bạn: Đi tới trình đơn cờ lê> Cài đặt > Hiển thị cài đặt nâng cao... > Thay đổi thiết lập proxy... > Cài đặt mạng LAN và bỏ chọn hộp kiểm "Sử dụng máy chủ proxy cho mạng LAN của bạn".
    Lỗi 7 (net::ERR_TIMED_OUT): Hết giờ thao tác.
    Vui ḷng đăng nhập để trả lời

    Xuân Thu
    12:27 30 thg 7 2012
    Xa vắng lâu thế LLM ơi.
    Hiển thị tất cả trả lời 2

    LonelyMan
    19:47 30 thg 7 2012
    Anh vẫn rất gần, nhưng bận quá, không vô blog mà thôi.
    Chúc em một buổi tối an vui nhé.

    cây cơm nguội vàng
    21:22 29 thg 7 2012
    Vẫn "bài ca không quên" hả anh?

    LonelyMan
    19:45 30 thg 7 2012
    Có bài mới rồi đó em!
    Anh đã qua đọc bài thơ về "Quan họ ơi...Đừng!" của em tặng Vũ Tuấn Anh rồi! Rất tuyệt. Anh chưa kịp comment thì đã ... bận rồi. Sẽ sang bình sau nhé.

    VTA - NLC
    21:39 28 thg 7 2012
    Huynh ơi bận lắm à?

    LonelyMan
    19:44 30 thg 7 2012
    Anh bận, vậy mà cũng đã đọc hết tập "Quan họ ơi... Đừng!" của Đệ rồi đó. Hay, cảm ơn Đệ.

    hoa_xuongrong21
    21:32 28 thg 7 2012
    em chỉ động vào với anhh thôi

    LonelyMan
    19:42 30 thg 7 2012
    Thật ư? Ứ dám tin.

    Trả lờiXóa
  4. Mai Ngân
    21:07 28 thg 7 2012
    Có bài ca đôi khi cứ theo ta mãi ...Thật cảm động . Em chia sẻ cùng entry này. Chúc anh đêm an lành , ngon giấc .

    LonelyMan
    19:41 30 thg 7 2012
    Hôm nay mới hồi âm em được nè! Bận quá, cũng chỉ vào blog chút xíu thôi, em à. Tối bình yên cho em.

    nguyenthuylam phuong
    17:08 28 thg 7 2012
    Xin dành 1 phút tưởng nhớ đến các anh.

    LonelyMan
    19:41 30 thg 7 2012
    Cảm ơn bạn hiền đã chia sẻ. Mong được thường xuyên giao lưu.

    Clover
    16:00 28 thg 7 2012
    Có một bài ca không bao giờ quên...
    ------------
    Cuối tuần bình yên và vui vẻ nhé anh LonelyMan!

    LonelyMan
    19:40 30 thg 7 2012
    Cảm ơn Clover thật nhiều.
    Mấy bữa nay LLM bận chịu hết nổi, Clover à.

    Lão nông Ngọc Hồ
    14:51 28 thg 7 2012
    Thầy hôm nay Đỏ quá

    LonelyMan
    19:39 30 thg 7 2012
    Luôn Đỏ mà, Lão nông!

    THỢ ĐIỆN
    14:36 28 thg 7 2012
    Thật sự cảm động!

    LonelyMan
    19:39 30 thg 7 2012
    Cảm ơn đại diện của giai cấp công nhân!
    Lão cũng xúc động lắm khi mỗi lần nghe lại clip.

    Tôm càng
    23:34 27 thg 7 2012
    ngủ ngon a

    LonelyMan
    19:38 30 thg 7 2012
    Cảm ơn Tôm thật nhiều. Anh hồi âm chậm vì quá bận.

    Quạt Giấy
    22:45 27 thg 7 2012
    27/7 - Bài ca không quên .... càng khiến tôi muốn "buộc lòng tôi với mọi người" như Tố Hữu kể "Từ ấy" ... :)

    LonelyMan
    22:52 27 thg 7 2012
    Cảm ơn Quạt Giấy nhé.
    Chúc QG ngon giấc, và đón những ngày cuối tuần thật vui.

    hongloan
    21:59 27 thg 7 2012
    Hôm nay anh lại đi về nơi khi ho cò gáy nữa hay sao mà không thấy đâu?

    LonelyMan
    22:04 27 thg 7 2012
    Ồ, không. Hôm nay khỉ không ho, mà là anh ho.

    Mỹ Hạnh
    21:11 27 thg 7 2012
    Lại cuối tuần rôi anh à,cuối tuần chúc anh vui thoải mái

    LonelyMan
    21:35 27 thg 7 2012
    Ừ nhỉ, mai là thứ Bảy rồi. Thời gian trôi nhanh quá, vèo một cái đã xong cả tuần.
    Chúc em một weekend như ý nhé.

    Nguyen Ngoc Mai
    17:18 27 thg 7 2012
    Ngủ dậy chưa anh , thảo nào không thấy bóng dáng anh đâu . Em mang nước chè xanh mời anh uống để tỉnh dậy đây nè !
    Hiển thị tất cả trả lời 2

    LonelyMan
    21:31 27 thg 7 2012
    Mần đọi nác chè Gay của em ruồi. Tỉnh con ngài! Nỏ chộ bùn ngủ nữa tề!
    Nác chè rành ngon. Thêm đọi nựa hệnh?

    Nguyen Ngoc Mai
    21:46 27 thg 7 2012
    Em đùa anh xíu mà , thực tình là em rất ít uống nước chè xanh ...vì thần kinh quá nhạy cảm , uống vào khó ngủ anh ơi ...Nhưng bởi anh yêu quê và nhớ quê nên em mua chè tươi về nấu mời anh đó ...Thấy anh thích nên em vui mà !Hihi.... Ngủ ngon nhé anh !

    Trả lờiXóa
  5. Xuân Thu
    14:30 27 thg 7 2012
    Xin trân trọng kính chào Làng blog,XT đã đi du lịch vìa rùi.
    "Có những bài ca không bao giờ quên"-bài hát hay quá anh nhỉ.
    Sang ngó qua tí,về để đáo lai những bạn bè lâu ngày chưa gặp.Mong gặp lại Anh nhé.Chúc anh một ngày vui vẻ ,hạnh phúc...
    Hiển thị tất cả trả lời 6

    Xuân Thu
    14:32 27 thg 7 2012
    Anh vừa đi một chặng đường dài, ngót nghét 400 km, từ nơi khỉ ho cò gáy,.....
    Nơi nào mà có "Khỉ ho vậy anh?

    LonelyMan
    21:23 27 thg 7 2012
    Trong nớ đó! Khỉ ho cò gáy, gưn nơi chó ăn đá, gà ăn sỏi nớ đó. Nhọc.
    Đàng ngái. Mỏi tê chưn tê tay, mỏi trốc cúi. Ngồi gưn hết cả ngay, tê cả khu.

    Xuân Thu
    22:06 27 thg 7 2012
    Nghe cách anh nói,người ngoài tưởng quê choa tội nghiệp lắm .Nghe cách Anh nói,dường như không quen mấy cái vất vả đó nữa.Từ hè đến nay,em đã 3 chuyến Bắc-Trung rồi đó,có thấy gì đâu.Lên xe,ngủ 6 tiếng tới nhà,xe đưa ghé tận thềm, ra tận nhà...

    LonelyMan
    22:15 27 thg 7 2012
    Đi du lịch đương nhiên phải khác chứ! Và nhà ở gần quốc lộ, gần Vinh cũng khác với huyện xa, nhà quê chứ.
    Riếng cái việc lật đà lật đật, giật gấ..

    Xuân Thu
    22:53 27 thg 7 2012
    http://me.zing.vn/apps/blog?params=ngoc_linh7962/myblog/edit/id/884065906

    Xuân Thu
    22:59 27 thg 7 2012
    Sao anh không dành hẳn một tuần về quê,mà phải chạy lật đật vậy?Khi nào thì anh về lần nữa đấy ạ?
    Nghe nói về việc về quê,anh thấy mình là lão.... [(big grin)] .Nghe nói chuyện khác,em hình dung anh mới 20 xuân. [(laughing)]
    Khi nào về báo để các bạn còn chuẩn bị đi đón anh nhé.
    Vui ḷng đăng nhập để trả lời

    Lộc Vừng
    13:58 27 thg 7 2012
    Anh đã "chết" dậy chưa?

    LonelyMan
    21:15 27 thg 7 2012
    Thật ra là anh chẳng được ngủ như chết. Ngược lại, một ngày rất bận rộn, và kết thúc bằng việc vừa đi thăm một ông bạn đang nằm bviiện Saint Paul sau khi mổ!

    hongloan
    22:24 26 thg 7 2012
    Hôm nay anh đi đâu à? Chúc anh tối bình yên, thư giãn !

    LonelyMan
    22:33 26 thg 7 2012
    Anh vừa đi một chặng đường dài, ngót nghét 400 km, từ nơi khỉ ho cò gáy, ra HN. Lên blog hồi âm, đáp lễ mọi người, và sẽ ngủ như chết.

    hoa_xuongrong21
    21:44 26 thg 7 2012
    đợi anh hoài, chờ anh mãi, sao anh hững hờ

    LonelyMan
    22:19 26 thg 7 2012
    Ái chà chà! Đọc xong, và nhìn cái icon mếu máo kia, lão vui quá, thấy mình trẻ đẹp hẳn ra, huýt sáo vang nhà!

    Misa
    23:37 25 thg 7 2012
    Em qua thăm anh, dạo này em ít lên blog lắm anh ạ…

    LonelyMan
    22:17 26 thg 7 2012
    Nhìn thấy Muội là Huynh vui rồi. Muội đưa Otto đi du lịch về hả?

    Hoa
    23:21 25 thg 7 2012
    Em qua thăm được nghe những lời tâm huyết trong clip này...

    LonelyMan
    22:15 26 thg 7 2012
    Cảm ơn cô giáo nhé. Nghỉ hè, đi chơi được nhiều không em?

    Vô Thường
    20:20 25 thg 7 2012
    Lòng tự hào dân tộc...

    LonelyMan
    22:14 26 thg 7 2012
    Rất đỗi tự hào, kiêu hãnh, VT nhỉ!
    VT ngủ ngon nhé.

    Trả lờiXóa
  6. Minh
    17:23 25 thg 7 2012
    ... cho tháng Bảy thiêng liêng.

    LonelyMan
    22:13 26 thg 7 2012
    Rồi tháng Tám cũng thiêng liêng, tháng Chín, tháng Mười... Đất nước này nhuốm máu của bao đời, ngày nào tháng nào cũng thiêng liêng cả. Ta có chung một tháng Bảy để người Việt muôn nơi cùng tưởng niệm những người đã ngã xuống.

    Thụy
    13:51 25 thg 7 2012
    Xin một phút cúi đầu, nghiêng mình trước anh linh những người đã ngã xuống vì cuộc sống yên lành hôm nay ...

    LonelyMan
    22:10 26 thg 7 2012
    Thụy khiến lão xúc động lắm, Thụy à.
    Ngon giấc nhé, bạn hiền.

    Mai Ngân
    13:50 25 thg 7 2012
    Bài ca Không quên ...Cũng như em không quên lời anh dặn ...mà em lại quên không đem máy tính nên không liên lạc ...Chúc anh trưa vui vẻ nha... Một bình hoa Tulip thật đẹp trên bàn làm việc anh nhé....

    LonelyMan
    22:09 26 thg 7 2012
    Em về rồi à? Sang đó có thử món kangaroo không? Em về, chắc không chỉ riêng anh mà còn rất nhiều bạn bè già trẻ của làng blog ta rất vui đó.

    giotbuon_nhils
    13:10 25 thg 7 2012
    ghé thăm bn được xem clip..thật xúc động... cảm ơn những người đã hy sinh cho Tổ quốc, người làm clip này, cảm ơn những người có chung một nhịp đập vì Đất nước Việt nam

    LonelyMan
    22:07 26 thg 7 2012
    Nhìn cái nick, và nghe clip, chợt thấy giọt buồn lăn trên má.
    Cảm ơn, Giojtbuon nhé. Ngủ ngon nhé,

    phuthuyhatmit1008
    11:54 25 thg 7 2012
    Ôi cảm động , thật cảm động !

    LonelyMan
    22:05 26 thg 7 2012
    Ồ, phuthuy thấy cảm động thì đương nhiên là bài hát và clip này rất cảm động rồi.
    Mong được thường xuyên giao lưu với hatmit nhé.

    hongloan
    11:15 25 thg 7 2012
    HN mát tính rồi anh, thông báo kết qủa thi cho các em mừng đi!

    LonelyMan
    22:03 26 thg 7 2012
    Anh xác dịnh rồi. 30-7 sẽ công bố, em à.

    ĐỒNG QUÊ
    10:42 25 thg 7 2012
    Đúng là không thể quên những thước phim quý giá về chiến tranh và những bài ca bất hủ cho những năm tháng máu lửa .Thật vui vì gặp được blog của lonelyMan !

    LonelyMan
    22:02 26 thg 7 2012
    Nhìn cái Nick là đã thấy mến rồi, lại nhớ câu của Chính Hữu:
    Anh với tôi, hai người xa lạ
    Tự phương trời chẳng hẹn quen nhau...
    Lão vừa đi xa về, hẹn sẽ qua thăm Đồng Quê sau nhé.

    huyhoang_tn_66
    10:01 25 thg 7 2012
    Chúc một ngàyy mới vui vẻ nhé !!!

    LonelyMan
    21:59 26 thg 7 2012
    Cảm ơn HH nhiều.
    Ngon giấc nhé, bạn hiền.

    Lộc Vừng
    08:52 25 thg 7 2012
    Chúc anh một ngày mệt nhọc nữa nhé.
    Thông báo kết quả thi thôi anh, để còn nhận alo: trăm sự nhờ bác/thầy/chú/anh/....(dù bất khả thi)

    LonelyMan
    21:58 26 thg 7 2012
    Luc em đang chúc anh một ngày mệt cũng chính là lúc anh duỗi chân trên xe giường nằm để oánh một giấc ngon lành trên đường về quê! Ngủ như chết. May mà tỉnh giấc thì điện thoại rớt ra bên cạnh vẫn còn nguyên.

    HOÀNG NGUYỄN
    07:17 25 thg 7 2012
    HN nghĩ trong cái thế giới ảo này phải có người thật chứ !
    HN chúc ngày mới vui .

    LonelyMan
    21:56 26 thg 7 2012
    Đúng vậy, HN à. Thế giới ảo được tạo ra bởi những con người thật mà. Cảm ơn thế giới ảo đã cho những người con người thật khắp mọi miền được gần lại với nhau.

    Banglangtim
    06:40 25 thg 7 2012

    Cảm ơn cháu Lương Đình Khoa - người bạn trẻ trên thế giới ảo -
    về những lời tâm huyết trong clip này.
    Bài ca không bao giờ quên, bài hát bất hủ luôn đồng hành cùng năm tháng.
    Ngày mới hiều yêu thương nha.

    LonelyMan
    21:54 26 thg 7 2012
    Cảm ơn BLT thật nhiều. Chẳng có gì là vĩnh cửu, nhưng chắc chắn bài hát này sẽ còn sông rất lâu nữa, bởi ngoài kia biển Đông đang dậy sóng. Kể cả khi chúng ta khát khao khép lại những trang đau thương mà ngoại bang gây nên cho đất nước ta thì những kẻ thù truyền kiếp vẫn không muốn để ta yên.

    Trả lờiXóa
  7. BÌNH ĐỊA MỘC
    05:39 25 thg 7 2012
    chúc bạn vui, gần đến ngày TBLS rồi đó, những bài ca không quên, một thời oanh liệt vang vọng mãi ...

    LonelyMan
    21:49 26 thg 7 2012
    Hân hạnh đón anh Mộc ghé thăm và chia sẻ. Cảm ơn anh.

    MINH HUYỀN
    22:07 24 thg 7 2012
    Mỗi lần đến những ngày này em thấy mình thật bồi hồi xúc động khi nghĩ lại những năm tháng hào hùng của dân tộc, nhớ đến các anh hùng liệt sĩ đã hiến dâng trọn cả tuổi thanh xuân của mình cho đất nước mình được độc lập và chúng ta có được cuộc sống thanh bình như ngày hôm nay. Tổ quốc mãi luôn ghi công các anh hùng đã ngã xuống và cả những người còn sống của ngày hôm nay (trong đó có cả anh nữa đấy).
    Hiển thị tất cả trả lời 2

    LonelyMan
    22:19 24 thg 7 2012
    Cuối năm 1972 anh đã nằm trong số 13 người được lớp tổ chức liên hoan, ăn bữa tối để sáng hôm sau lên đường nhập ngũ. Khoảng 2h00 đêm lệnh hỏa tốc từ Ban chỉ huy quân sự tỉnh về buộc dừng việc điều 11/ 13 đứa bọn anh, vì lớp anh là lớp "đăc biệt" (học sinh giỏi nhất tỉnh được đưa về đào tạo riêng) và chưa đủ tuổi (bọn anh tình nguyện nhập ngũ). Chưa đầy 8 tháng sau, 2 bạn được nhập ngũ(18 tuổi) "hi sinh ở mặt trận phía Nam, hài cốt được đơn vị mai táng tại nghĩa trang mặt trận". Anh chết hụt nhiều lần vì bom đạn rồi! Nghĩ đến nhưng năm tháng ấy và những con người hồi đó, anh chỉ biết càn mẫn làm tốt bổn phận của mình và không bị tối mắt vì đồng tiền là cách tốt nhất để tri ân những người đã khuất, em à.

    MINH HUYỀN
    22:45 24 thg 7 2012
    Em cũng luôn biết ơn những con anh hùng đã cống hiến trọn đời mình cho nước nhà yên bình anh ạ.
    Vui ḷng đăng nhập để trả lời

    Hoa Gao
    22:04 24 thg 7 2012
    Cảm ơn tác giả . cảm ơn cháu Lương đình Khoa thật nhiều ! Bài ca sẽ đi cùng năm tháng !

    LonelyMan
    22:07 24 thg 7 2012
    Thật vui khi Hoa Gạo ghé thăm, chia sẻ và đồng cảm.
    Lão phu sẽ ghé thăm HG sau. Hi vọng được thường xuyên giao lưu, HG nhé.

    hoa_xuongrong21
    21:31 24 thg 7 2012
    anh à, bài hát xúc động ghê. hôm nào bớt việc sang bên em cà phê nhé!

    LonelyMan
    21:42 24 thg 7 2012
    Bài hát thì xúc động rồi.
    Nhưng, em xem clip và nghe Lương Đình Khoa tâm sự đi đi chứ. Anh tin là xem xong, nghe xong, mỗi chúng ta sẽ thấy ấm lòng, và vững vàng trong cuộc sống cũng như trong công viêc - khi ta tựa vào những giá trị thiêng liêng để bước về phía trước, em à.
    Nhất định lúc nào đó anh sẽ ra ca phe ngoài đó mà!

    Trả lờiXóa
  8. hongloan
    21:24 24 thg 7 2012
    Trường anh có kết quả thi chưa? Chắc công việc bớt căng thẳng rồi anh nhỉ?
    Hiển thị tất cả trả lời 5

    LonelyMan
    21:33 24 thg 7 2012
    Lẽ ra có rồi, nhưng anh chưa cho quân xử lí nên chưa có. Đằn nào cũng phải chờ điểm sàn của Bộ thì mới chính thức công bố điểm trúng tuyển, mình làm sớm thì chỉ tổ mệt vì phải dai dẳng trả lời hàng vạn câu hỏi "Liệu điểm như vậy có trúng tuyển không?"/ "Năm ngoái điểm chuẩn thế nào?"/ "Có hạ chuẩn không?"/ :Có chuyển sang ngành khác được không?"....
    Và sợ nhất là "Thầy/( ông/ bác/ chú., anh, cậu..) xem có cách nào giúp cho một chút!" (bất khả thi!).
    Ấy là chưa kể khi có thông tin sơm, bọn chân gỗ ngoài xã hội giở trò hành hạ phụ huynh và học sinh!

    hongloan
    21:39 24 thg 7 2012
    Phức tạp anh nhỉ. Kinh nghiệm và lương tâm của người làm công tác tuyển sinh sẽ hạn chế được những "tai nạn " đáng tiếc cho những SV tương lai và cả gia đình, xã hội hiếu học này nữa!
    Bình luận rác

    hongloan
    21:54 24 thg 7 2012
    Phần trả lời của anh bên nhà em, sao ở đây là BL rác?
    Em thấy Bộ quy định học ở phổ thông rất bất hợp lí. Ai đời giảm tải mà bắt dạy từ giữa tháng 8, trong lúc trời nắng như đổ lửa. Vậy mà vẫn kết thúc vào tháng 5 chứ có sớm hơn đâu!

    LonelyMan
    21:59 24 thg 7 2012
    Em nhán vào "Khôi pgujc từ Thư rác" là nó trở lại BL công khai ngay mà.
    Những bất cập trong điều hành vĩ mô cũng như vi mô thì kể sao cho hết được! Anh chỉ quan tâm đến việc trong phạm vi của mình, và có thừa bản lĩnh để chịu trách nhiệm xử lí sao cho hợp lí, hiệu quả, em à.
    Vui ḷng đăng nhập để trả lời

    Tuyết Trang
    18:16 24 thg 7 2012
    Ban LonelyMan oi! ban co cai hinh atava an tuong thiet do nha...mot minh ma day noi 1 hon to the kia a?....bai phuc ban rat nhieu...

    LonelyMan
    18:21 24 thg 7 2012

    Thỉnh thoảng TT qua thăm lão và đỡ giúp lão một chút với nhé. Tảng đá nặng lắm!

    Hoa Điệp Vàng
    18:09 24 thg 7 2012
    Anh ơi .... công việc ốn chưa ... thư dãn nha !

    LonelyMan
    18:15 24 thg 7 2012
    Công việc tạm ổn rồi, và anh đang nghe nhạc một chút xíu rồi về.
    Chúc em một buổi tối thư thái nhé.

    Lộc Vừng
    17:49 24 thg 7 2012
    Em lại sang nghe lời tri ân và bài hát yêu thích, trong lúc đang chỉ huy con gái nấu bữa chiều.

    LonelyMan
    17:52 24 thg 7 2012
    Anh đang cho phép mình thư giãn 30 phút rồi về nhà thôi, công việc ngày hôm nay coi như xong rồi.

    Nguyen Ngoc Mai
    15:14 24 thg 7 2012
    Em thíc bài ca không quên và cả bài hát xuyên tạc của bài ca này ..Hihi , anh có thuộc không ?

    LonelyMan
    17:45 24 thg 7 2012
    Em thích bài hát này là đúng rồi, rất tuyệt vời.
    Nhưng anh không ứ thich ai xuyên tạc bài hát này đâu! Hát tếu táo cho vui thì OK, nhưng trừ bài hát này.
    Chúc em chiều Vinh-Cửa Lò vui nhé.

    phuong tim
    12:05 24 thg 7 2012
    May mà có hòa bình để người hai miền nam bắc hạnh ngộ nhau trong tình người chan chứa.Gởi những đóa hoa cho anh linh của những người đã nằm xuống....

    LonelyMan
    17:42 24 thg 7 2012
    Mãi ghi nhớ công ơn của những người đã ngã xuống để Bắc Nam một nhà, giang sơn mãi mãi vững bền!

    Tối an vui cho em.

    SÔNG_QUÊ
    11:34 24 thg 7 2012
    Hằng năm cứ đến ngày 27/7 , xem truyền hình lòng SQ lại dâng lên một niềm xúc động. Rất mừng vì thế hệ trẻ vẫn biết trân trọng giá trị thiêng liêng này.
    Cảm ơn LM, chúc LM một ngày vui nhé !

    LonelyMan
    17:40 24 thg 7 2012
    Vui là vì nhiều bạn trẻ vẫn biết, tìm hiểu về quá khứ oanh liệt, gian nan và hào hùng của các thế hệ trước, trân trọng và tự hào về quá khứ đó.
    Chúc SQ một buổi tối thư thái nhé.

    Hoa Va`ng
    23:08 23 thg 7 2012
    Cảm ơn anh ghé thăm ! Chúc anh buổi tối an vui,hạnh phúc và ngủ ngon giấc nhé anh!

    LonelyMan
    17:38 24 thg 7 2012
    Cảm ơn em nhiều.

    Trả lờiXóa
  9. TIGON_TIM
    16:29 23 thg 7 2012
    Mình cảm nhận "Con lặng người đi...tim đập nhanh hơn nơi lỗng ngực ...và thấy con bé nhỏ quá, bé nhỏ vô cùng "....
    Cám ơn Man!

    LonelyMan
    18:44 23 thg 7 2012
    Lão cũng xúc động lắm khi nghe giọng cô bé đọc những lời tâm sự của Lương Đình Khoa, xem những hình ảnh, và nghe giọng hát rất diễn cảm của Cẩm Vân, Tím à.

    Lộc Vừng
    15:59 23 thg 7 2012
    Lần đầu tiên em đến nghĩa trang liệt sỹ Trường Sơn, là đi cùng mẹ em. Đi giữa những hàng hàng ngôi mộ nhỏ bé, lặng câm ở ngút ngàn núi rừng Trườ..
    Hiển thị tất cả trả lời 3

    TIGON_TIM
    16:18 23 thg 7 2012
    Và càng thấy thêm yêu nghiệp nhà Binh Lộc Vừng nhỉ?

    LonelyMan
    18:43 23 thg 7 2012
    LV: Cảm ơn em thật nhiều về cái comment này.
    Tím: Yêu thêm nghiệp nhà binh là đúng rồi, nhưng mong sao người Việt mình được sống trong một nền hòa ..

    Lộc Vừng
    22:19 23 thg 7 2012
    Tớ say mê lính từ hồi chưa lấy chồng cơ.
    Vui ḷng đăng nhập để trả lời

    Bantaysach
    12:53 23 thg 7 2012
    Đó là một trong những ca khúc đi cùng năm tháng, còn mãi với thời gian anh ạ!
    Chúc anh ngày đầu tuần luôn vui vẻ, hạnh phúc!

    LonelyMan
    18:40 23 thg 7 2012
    Cảm ơn BTS thật nhiều. Có nhiều bài hát đã nhiều năm tuổi, đặc biệt là những ca khúc hồi kháng chiến, đến bây giờ nghe vẫn hay, rất cảm động.
    Mong được thường xuyên giao lưu với BTS.

    Nguyen Ngoc Mai
    10:57 23 thg 7 2012
    Chào anh , em về rồi đây anh ơi . Mạng cứ bị lỗi , em trả lời anh bên nhà mà không được . Sang Thái 1 tuần thấy nhớ mọi người , vì cứ trên những hà..

    LonelyMan
    18:38 23 thg 7 2012
    Chúc mừng em đã có một chuyến đi bổ ích, lí thú, trở về vui khỏe.

    hongloan
    09:30 23 thg 7 2012
    Anh chọn một clip rất cảm động và đặc biệt ý nghĩa trong những ngày này
    Đầu tuần chúc anh mọi việc suôn sẻ !

    LonelyMan
    18:37 23 thg 7 2012
    Anh chọn hơi "bị" tinh tế.
    Đầu tuần, vẫn mệt như giữa tuần, cuối tuần, Muội à.

    Tôm càng
    23:34 22 thg 7 2012
    ... hay... e cũng thích

    LonelyMan
    18:35 23 thg 7 2012
    Vui khi em ghé thăm. Cảm ơn em nhé. Tối vui cho em.

    Xuân Thu
    22:08 22 thg 7 2012
    Chào và chúc ngủ ngon....

    LonelyMan
    18:34 23 thg 7 2012
    Vội vàng đến, vội vàng đi vậy em?

    cây cơm nguội vàng
    22:03 22 thg 7 2012
    Clip thật hay, ý nghĩa và cảm động anh à!

    LonelyMan
    18:33 23 thg 7 2012
    Cảm ơn em thật nhiều.
    Tối yên vui cho em và cả nhà.

    VTA - NLC
    21:44 22 thg 7 2012
    Nghe đi nghe lại lời của cháu Khoa mà không khỏi rưng rưng huynh ạ

    LonelyMan
    18:32 23 thg 7 2012
    Anh cũng nghe nhiều lần. Xúc động. Nhưng anh cũng rát vui khi thấy vẫn còn nhiều bạn trẻ biết trân trọng những giá trị thiêng liêng, Đệ à.

    hoabanmai
    21:35 22 thg 7 2012
    hbm ghé thăm người bạn mới dc xem một entry rất ý nghĩ, hbm mến chúc bạn tối ấm áp nhé

    LonelyMan
    18:31 23 thg 7 2012
    Vui khi được hoabanmai chia sẻ.

    VTA - NLC
    21:23 22 thg 7 2012
    Cho Đệ TEM entry đặc biệt này nhé Huynh!
    Hiển thị tất cả trả lời 3

    LonelyMan
    21:29 22 thg 7 2012
    Anh tự hào về thế hệ của mình!
    Anh tự hào về những người lính tài hoa và giàu nghĩa tình như Đệ.

    TIGON_TIM
    16:20 23 thg 7 2012
    Mình quí trọng nhất người lính đó ( cả trong thời chiến và thời bình 2 bạn ạ )

    LonelyMan
    18:31 23 thg 7 2012

    Cảm ơn Tím.

    Trả lờiXóa