Chào mừng bạn đến với Blog LonelyMan!

Thứ Năm, 28 tháng 6, 2012

DÒNG ĐỜI

00:05 27 thg 6 2012
 


Từng bước chân âm thầm trong bóng đêm mijy mờ
Vội vã và lặng lẽ với bao nỗi niềm riêng.

Yêu rồi ghét, nhớ nhung hay ưu phiền,
Mộng với mơ đêm dài mãi dài.
Đời vẫn như mây bay, nào biết đâu đêm ngày.
Tình đến rồi lại đi, nỗi chua cay mặc ai.
Xin làm gió để cuốn đi bao muộn phiền.
Xin làm những hạt mưa.
Để xua tan đi bóng đêm,
Trôi qua giấc mộng ,
Gột sạch nỗi đau tìm lại nhau những ân tình xưa.
Thời gian ơi, hãy lắng nghe,
Mưa đang theo gió về
Một ngày mới nắng lên chứa chan tình.
    
Từng bước chân âm thầm trong bóng đêm mịt mờ.
Vội vã và lặng lẽ với bao nỗi niềm riêng.
Yêu rồi ghét, nhớ nhung hay ưu phiền,
Mộng lối mơ đêm dài mãi dài.
Đời vẫn như mây bay, nào biết đâu đêm ngày.
Tình đến rồi lại đi, nỗi chua cay mặc ai.
Xin làm gió để cuốn đi bao muộn phiền.
Xin làm những hạt mưa.
Để xua tan đi bóng đêm,
Trôi qua giấc mộng ,
Gột sạch nỗi đau tìm lại nhau những ân tình xưa.
Này, thời gian ơi, hãy lắng nghe,
Mưa đang theo gió về
Một ngày mới nắng lên chứa chan tình.
Một ngày mới nắng lên chứa chan tình. 

1 nhận xét:

  1. Đọc lại nhớ "Chủ tịch tỉnh".
    Chiều yên bình cho Huynh!
    Dạo này Muội tối tăm mặt mũi luôn Huynh ơi!

    Trả lờiXóa