Chào mừng bạn đến với Blog LonelyMan!

Chủ Nhật, 10 tháng 6, 2012

Bài toán rợn người


02:15 10 thg 6 2012Công khai1488 Lượt xem80
Nguồn trích từ

TT - "Hai bàn tay em có 10 ngón, do đùa nghịch dao nên bị cụt mất đi hai
ngón tay. Hỏi em còn lại mấy ngón tay". Ví dụ rợn người này vừa được phát hiệnở
tập sách Phép cộng trừ phạm vi 100.



Tập sách này đã lưu
hành trên thị trường 10 năm rồi.



“Bài toán rợn người” in tại trang 11 của sách -
Ảnh: L.Điền


Bài toán còn có phần hướng dẫn giải tóm tắt và hình vẽ
minh họa với hai bàn tay và hai ngón trỏ, giữa của bàn tay phải bị cắt rời bỏ
sang một bên.

Nhiều phụ huynh cho rằng ví dụ trên đây rất phản cảm và
phản giáo dục. Ðối với một quyển được ghi chú "dùng kèm với sách giáo khoa lớp
1" thì việc lấy ví dụ minh họa cho một phép tính trừ bằng hình ảnh "nghịch dao
làm cụt hai ngón tay" là không thể chấp nhận được.


Nguồn: 
http://vn.news.yahoo.com/b-n-r-n-ng-211700147.html
Ảnh của LonelyMan
4000 
  • DAN TAM NGOC
    Thế kỉ 21 rồi !
    Nên ví dụ cũng nên quái quái một chút bạn nhỉ !
    Vì con nít thời buổi bây giờ đâu còn giống con nít " ngày xửa ngày xưa " 
    • DAN TAM NGOC
      hj..
      đúng vậy
      Vì điều gì ta càng chống đối thì bất mãn hay khó chịu càng tìm tới quấy rối
      Khi ta chấp nhận mọi thứ, thì an nhiên sẽ xuất hiện
  • kieu nguyen oanh
    Khủng khiếp vậy thầy! Vụ này em mới biết luôn!
    • LonelyMan
      Hello, vui đón Oanh ghé thăm. Cái vụ này...quên nơ đi, em à!
      Tối an vui nhé.
  • Venus_u60
    Chuyện thật như đùa! Cần phải xem của nhà xuất bản nào, ai biên tập và kiểm duyệt, ... rồi xử lý nghiêm minh! (vụ "xử lý nghiêm minh" không biết có phải là mơ ước mà không thể thực hiện được không nhỉ?)
    • LonelyMan
      Xử ai, ai xử?...
      Thôi, cứ để đó đã, cứ vui đi, chuẩn bị xem vòng tứ kết Euro, đồng nghiệp ơi.
  • laisac
    Ngày xưa, Nẫu còn là học sinh cũng nhớ quyển sách toán nào đó nói quân ta bắn quân thù...còn lại mấy tên, không biết Nẫu có nhớ nhầm không?
    • laisac
      He he he chả khác chút nào, chẳng qua cái này là hệ lụy cái kia
  • Mỹ Hạnh
    giáo dục như vậy thì đáng sợ đáng lo thật anh à,
    em ghé thăm anh, một tuần mới mọi điều tốt đẹp nha anh.
    • LonelyMan
      Cảm ơn em đã quan tâm, chia sẻ.
      Ấy là mình nói đến những mảng tối thôi, chứ cũng có rất nhiều điều để vui mà.
      Tối an vui cho em.
  • CHUÔNG GIÓ
    Thật ra, đây chỉ là 1 trong số rất rất nhiều những điều...rợn người khó tưởng tượng đang tồn tại trong ngành giáo dục...
    • CHUÔNG GIÓ
      ok. bắt kèo nào thắng kèo nấy nhớ! em cũng khò khò đây. G9! 
  • Ngọc The
    Bài toán rợn người nhưng sẽ giúp người học nhớ lâu!!!
    Nhưng đúng là rợn người!!!!
    Luôn vui nha Lonely Man
    • LonelyMan
      Cảm ơn Iaisac và Ngoc The đã chia sẻ nhiệt tình.
  • Ong nâu
    Hôm qua cũng vừa nghe con của Ong kể chuyện này , còn có thêm đoạn hỏi người viết sách ông ta trả lời : viết nhiều quên rồi .
    Lần đầu qua thăm nhà bạn , sẽ lục lọi đọc cho đã . Vì Ong có ấn tượng với một lời com của bạn ở một nhà khác - khá hay.
    • LonelyMan
      Rất vui khi được tiếp Ong qua thăm. Và càng vui khi được Ong đồng cảm, chia sẻ. Mong được thường xuyên giao lưu, Ong nhé.
  • Xuân Thu
    Chờ một bài vui hơn anh nhé.Niềm vui hiếm như châu báu,nỗi buồn thì nhìn đâu cũng thấy anh ơi.Như bài toán này,hay các video clip thi cử,khi vốn cuộc sống đã chất đủ điều buồn,nghe càng buồn thêm...
    • LonelyMan
      Được rồi, hôm nay anh sẽ cho 1 cái gì đó khác thường lên vậy, một cái gì đó không giống với phong cách blog của anh, cho khác biệt nhé! NHớ qua mà chia sẻ!
      Cuối tuần vui cho em.
  • º-::¦::-Lait -::¦::-º
  • MECGHI
    Thỉnh thoảng, đọc sách giáo khoa lại gặp sạn như thế anh à! Nên cũng quen rồi, không còn ngạc nhiên nữa!
    • LonelyMan
      Quen sạn rồi...Nhiều sạn quá... Sóng chung với sạn thôi!
      THứ Bảy, Chủ Nhật thư thái nhé, Mec.
  • Lộc Vừng
    Ngày cuối tuần, đáng lẽ nghỉ mà không được nghỉ nhé anh.
    • LonelyMan
      Đúng là gở miệng! Anh và quân sĩ đang bò ra ở cơ quan đây!
  • HỒNG CHIẾN
    • MELODY-TRAN
      Hiiii lúc in sách không chú ý để bây giờ chuyện đã rồi ...
      @Em cũng thích đội tuyển Pháp
      sr khi nào Anh thích nghe lại nhạc thì quay trở lại ạ.entr..
      • LonelyMan
        Có một bài tiengs Pháp anh thích hồi những năm 80 thế kỉ trước, bây giờ quên tên ca sĩ, lẫn tên bài hát, trong đó có cái điệp khúc như tiếng Italia..
    • Thầy lang vn
      MỘT NỀN GIÁO DỤC MAN RỢ ...! CHỈ CÓ Ở TA THÔI BẠN NHỈ !
      • LonelyMan
        Vui được đón tiếp Thầy lang vn ghé nhà chơi và chia sẻ.
        Chúc thầy lang cuối tuần thật vui.
    • Lộc Vừng
      Sáng mai anh chờ tiếp một lời "gở miệng" của em nhé.
      • LonelyMan
        Hmmm, dọa nhau ghê quá nhỉ!
    • Clover
      Clover ghé thăm và chúc anh LonelyMan cuối tuần thật may mắn, bình yên và luôn vui vẻ!
      • LonelyMan
        Clover mang may mắn cho mọi người, vậy không có lí do gì Clover lại không được may mắn. Chúc Clover một cuối tuần như ý, đầy ắp niềm vui.
    • giotbuon_nhils
      thực sự nhìn hình avata của bn nặng quá tôi rất muốn giúp một tay...còn bài toán này nặng ngang như gaem bạo lực..mong sao trong suy nghĩ của các em đừng hình thành tính hiếu kỳ hiếu động hiếu chiến..tưởng tượng theo những gì các em nhìn thấy vì như vậy sẽ rất " nặng" cho tuổi thơ các em..
      ghé thăm bn muộn trò chuyện chút có gì k phải bỏ qua cho GB nhé bn..hiii nếu bn có giận tui ..tui giận lại ...huề nhé
      • giotbuon_nhils
        ui nghe lão phu k biết năm nay lão bao nhiêu... mấy bữa rày k biết cứ gọi bn.. có gì k phải Lão bỏ quá cho GB nghe
    • cây cơm nguội vàng
      Đúng là phản cảm! Chương trình giáo dục mà lại không cóc ý nghĩa giáo dục!
      Xem euro thôi anh nhé! Đêm nay em cổ vũ cho mấy chú gà trống goloa!
      • LonelyMan
        Hoan hô! Cứ xem Euro là hay nhất, cô giáo à!
        Anh vừa chạy qua ben nhà, thấy bài thơ hay, thấy có người "gánh thơ đổ xuống sông sâu" định giằng lại, không kịp, thơ rơi xuống chân cầu rồi.
    • hoa_xuongrong21
      ANH ƠI BÀI : CON TIM DẠI KHỜ CỦA HẢI NGOẠI CŨNG HAY LẮM, ANH CHO EM XIN VỚI NHÉ. AI BẢO ANH GIỎI, NÊN TOÀN BỊ EM LÀM PHIỀN
      • LonelyMan
        Anh sẽ tìm và gửi cho em. Mà sao không tìm bài "Con tim khôn ngoan" hử?
    • hoa_xuongrong21
      HÔM NÀO GẶP, EM MANG LANTOP ANH DẠY EM NHÉ..
      • LonelyMan
        Nhất trí. Thật ra anh chỉ biết vài thủ thuật đơn giản, có quá nhiều thứ rất i tờ, muốn biết nhưng không có thời gian để học, em à.
    • hoa_xuongrong21
    • VTA - NLC
      Dạo này Huynh mải EURO nên quên Đệ rồi
      • LonelyMan
        Ờ, quả là Huynh mải mê với Euro thật.
        Huynh sẽ qua ngay.
    • Biên Hòa
      Cho mình xin 2 ngón tay bị đứt ấy về làm mắm.
      • LonelyMan

        Nghe cứ như Tấm Cám í, BH nhỉ.
        Lão phu biết là BH đùa một cách chua chát, chứ người Biên Hòa hiền hậu, thương người lắm!
    • THÁI SƠN
      Ví dụ trực quan sinh động thầy nhỉ .kaka....thầy ơi?
      • LonelyMan

        Lâu lắm rồi mới thấy em ghé nhà!
        Cố mà xem Euro cho thư giãn nhé, nhà giáo trẻ.
    • Bông Hồng Nhung
      Qua thăm anh, cứ nhìn thấy hình minh họa của bài toán là chết khiếp, chẳng còn tư tưởng mà ngắm nghía gì nữa. Thôi em về đây, về ngắm hoa của em vậy! Chúc anh luôn vui nhé anh!
      • LonelyMan
        Ừ, em cứ ghé qua thăm anh là được rồi, xem hai ngón cụt ấy làm gì !
        Tối sôi động cùng Euro, em nhé.
    • Kim Long Khanh
      Đúng là phản cảm. Toán học cũng có mục giáo dục tư tưởng nên người soạn bài có lẽ chỉ nghĩ đơn giản là áp dụng để giáo dục học sinh đừng chơi ..
      • LonelyMan

        LonelyMan cảm ơn đồng nghiệp đã chia sẻ. Cứ nghĩ như vậy cho nhẹ người đi mootju chút vậy, để không quá thất vọng.
        Sự thực thì được mô tả rất..
    • hongloan
      Ngày mới đã sang, chúc anh những điều tốt đẹp!
      • hongloan
        Italia đá trận này không bay bổng xuất thần như trận với Tây ban Nha. Nếu ở trận ấy tiếc vì Italia không ghi thêm bàn thì ở trận này trách mấy cậu thiên thanh lúng túng như gà mắc tóc mỗi khi dẫn bóng về khung thành Croatia. Vẫn chơi đẹp nhưng dường như bị ma ám không vượt quá được tinh thần Croatia. Thêm một điểm nữa , Đường vào tứ kết mong manh hư ảo !
        Tây ban Nha với Ai len 4-0 chứ! Xem cách lắt léo điệu nghệ TBN vẫn mãn nhãn, lần này Torres hồi sinh(trận này em không xem trực tiếp)
    • Lan Anh xứ người
      ôi bài toán...
      • LonelyMan
        Bên Tây có toán kiểu ấy không hả em?
      Ảnh của LonelyMan
      4000
    • Lan Anh xứ người
      lan anh sang thăm anh chúc anh luôn vui khỏe ạ.
      • LonelyMan
        Hello!
        How are you? Thanks a lot for your visit, Lan Anh.
    • Lộc Vừng
      Em đã đề nghị anh thay cái bài toán chặt tay này bằng bài khác mà chưa thấy.
      Anh cứ bày lên vài quả dưa chuột với mấy chị em đang nằm đắp mặt nạ ấy. Đảm bảo anh xem đá bóng đến sáng vẫn tỉnh như sáo.
      • LonelyMan
        ANh ứ chịu thay đâu!
        Anh cũng chẳng dại gì đưa dưa chuột ra cho mấy bà xẻo ra đắp lên mặt!
      • Lộc Vừng
        Hóa ra ông nào cũng sợ.
      • LonelyMan
      • Lộc Vừng
        Anh cười cái gì chứ.
        Chúc anh một ngày mát mẻ, ngập chìm trong đống việc. Nhưng vẫn tỉnh táo để sang nhà chị HL giật Tem thi với em.
      Ảnh của LonelyMan
      4000
    • Dã Quỳ - Phố Núi
      Em ghe vao tham anh, anh khoe ko? chac la cung thuc khuya xem bong da em chuc anh suc khoe nhe!
      Nhung Entry nha anh luon mang dam net nhan van ma nguoi doc phai suy ngam!
      • LonelyMan
        ÔI, vui vì em về thăm. Lại càng vui khi được em khen nữa.
        Thật ra, những entries bên nhà em còn nhân văn hơn, nhẹ nhàng, sâu sắc và được trình bày trên nền sắc màu cũng như âm thanh rất dễ chịu. 
    • Hằng Nga - Chân Tình Hội
      Hi...hihi cách giảng dạy thật rùng rợn ko thể chấp nhận đc
      Chiều mát vui vẻ hp nha bạn 
      • LonelyMan
        Hello!
        CẢm ơn bạn ghé nhà, chia sẻ.
        Chúc Hằng Nga một buổi tối an vui, thư thái nha.
    • ....
      • ....
      • 18:54 14 thg 6 2012
      GHÊ QUÁ À
      • LonelyMan
        Che mặt thế kia là đúng rồi! AI mà dám nhìn 2 ngón tay bay khỏi bàn tay trẻ thơ một cách vô cảm được cơ chứ!
    • HỒNG NGA
      Những cái gì ấn tượng đều giúp người nhớ lâu.Các cháu nhớ suốt đời là:Nếu muốn đủ 10 ngón thì đừng nghịch dao,và 10 ngón mất 2 (trừ 2) còn 8.Nhớ mãi,lớn lên làm cán bộ,có đi học chuyên tu khỏi phải giở minh họa của sách lớp 1như các bác bây giờ.
      • LonelyMan
        Hmmm, đúng là cái gì ấn tượng thì nhớ lâu, và có tác dụng cảnh báo. Nhưng "ấn tượng" phải là ấn tượng đẹp, có tính giáo dục đối với mọi người, đặc biệt là cho trẻ thơ. Lão phu cứ nghĩ: Tác giả lấy tai nạn của người khác làm ví dụ mà coi là việc bình thường, thì sao không lấy tai nạn của chính tác giả và gia diinhf anh ta ra mà làm ví dụ? Chẳng hạn "Gia đình tác giả bài toán này có 10 người, chẳng may bị tai nạn giao thông, chết mất 9 người, hỏi còn mấy người?" Ấn tượng, ấn tượng rùng rợn!
      • HỒNG NGA
        Nhưng cái ấn tượng của bác nó rợn rợn là...mất 2 ngón tay do chơi dao chưa sao,nó phù hợp lời khuyên:"chơi dao lắm có ngày đứt tay" mà'
      • LonelyMan
        HN nói có lý lắm!
        Lão phu chỉ lưu ý một điều là trong giao tiếp bằng ngôn ngữ thì bất kì phát ngôn nào cũng chỉ có ý nghĩa trọn vẹn trong ngữ cản..
      • HỒNG NGA
        Bác nên bỏ hiệp phụ...
      • LonelyMan

        Ừ, còn sức đâu nữa mà hiepj phụ!
        Đêm nay coi Euro đi, hay lắm, HN à.
      Ảnh của LonelyMan
      4000
    • PHONGLAN
      Phà ơi! Quyển sách này may chưa có ở vùng cao, chứ không bọn trẻ cầm dao đi rừng hái măng, chặt củi mà lôi tay ra thực hành như sách hướng dẫn thì...không dám tưởng tượng nữa !!!!
      • LonelyMan
        Đúng là thật may. Học sinh miền núi rất thạt thà, bảo sao làm vậy, cứ tưởng việc chặt đứt ngón tay cũng là chuyện thường nên mới đưa vô làm ví dụ trong sách, rồi thực nghiệm luôn, chết mất thôi!
        Chiều an vui cho PL nhé.
    • Mai Ngân
      Ngày vui an lành xin hết cho anh ....
      • LonelyMan
        Đêm qua anh thức khuya, coi liền hai trận đấu. Giờ mệt phờ, em à.
      • Mai Ngân
        Tạm biệt anh nhé . Vì em còn nhiều việc phải làm trước khi đi nên không có thời gian lên blog. Chúc anh luôn vui khỏe , hạnh phúc . Hẹn gặp lại ....
      • LonelyMan
        Vậy em đi vui, khỏe, sang đó cố gắng đi đây đi đó để thưởng ngoạn, tìm hiểu được nhiều điều thú vị nhé. Có điều kiejn thì thỉnh thoảng vô blog giao lưu với mọi người ở nhà nhé.Hẹn gặp lại.
      Ảnh của LonelyMan
      4000
    • huyhoang_tn_66
      Toán khiếp thế !!! Thế tối nay có đá bóng không ????
      • LonelyMan
        ÔI, cảm ơn người anh em đã ghé thăm.
        Tối bay vưỡn phải coi, dù mệt.
        Ngày vui cho huyhoang nhé.
    • hoa_xuongrong21
      thua bóng!
      • LonelyMan
        Èo...Thế thì anh ngủ khì khì.
    • hoa_xuongrong21
      anh ngủ không ngon!
    • Hoa
      • Hoa
      • 17:16 13 thg 6 2012
      Sáng nay, tụi em vừa bình luận về chuyện này nè, đúng là không thể hiểu được!
      • Hoa
        • Hoa
        • 15:54 14 thg 6 2012
        Làm gì cũng phải có chứng từ phải ko anh?
    • hongloan
      Vậy là em đã đoán đúng Nga dẫn trước. Chỉ tiếc là Họ hơi kém may mắn trên sân của chủ nhà Ba Lan nên phải chịu cầm hòa. Nhưng yên trí họ sẽ lấy lại điểm từ Hy Lạp. Và đi vào tứ kết đó là điều khẳng định-người mang theo Paven suốt cuộc hành trình trai trẻ ạ!
      Chúc đêm Euro với anh thật đam mê!
      • LonelyMan
        Đêm nay có 2 cặp đấu ở "bảng tử thần".
        Chắc anh chỉ xem đơợc cặp Bồ Đào Nha - Đan Mạch thôi.
        Lính chì sẽ thịt Ronaldo và đồng đội 1-0?
      • hongloan
        Vâng nhất định là chú lính chì rồi! Một Ronaldo không làm nên Bồ Đào Nha! Nếu họ thắng đêm nay, mình sẽ ăn mừng ngỗng quay!
        Trận Đức - Bồ Đào Nha hôm trước cũng vào lúc 1g45, hôm nay với Hà Lan cũng giờ đó, không biết có xem được không đây. Anh thích đội nào?
      • LonelyMan
        Thật ra, anh không gắn bó với Đức, Hà Lan lắm. Đức của ngày xưa đã qua rồi. Hà Lan của thời bộ ba Gulit, Rijkaard, Marco van Basten và anh em nhà Koeman cũng đã thành chuyện cổ tích.
        Anh khoái cặp đấu Đan Mạch - Bồ Đào Nha hơn. Và anh sẽ xem trận này thôi.
      Ảnh của LonelyMan
      4000
    • Vì Ta Là Ta
      anh có nhiều chủ đề viết độc thế anh! ngày mới may mắn nhé
    • thanhhoa
      VỊNH HÒN ĐÁ.
      Tưởng như là đá vô tình,
      Hòn nằm, tảng đứng lặng thinh giữa trời.
      Chuyển sang ngữ hệ loài người,
      Biết đâu nhận được bao lời bể dâu.
      • LonelyMan
        Hòn đá mà biết nói năng
        Kẻ ra đề rợn hàm răng chẳng còn!
        Cảm ơn thanhhoa đã ghé nhà chia sẻ.
    • tinhtho
      Quả thật - QUÁ RỢN NGƯỜI - hết dám học ! ngày mới thật nhiều niềm vui bạn nhé !
      • LonelyMan
        Tệ quá, tinhtho nhỉ!
        Tối vui với Euro nhé.
    • Huyen198
      đúng là ko thể chấp nhận được :|
      • LonelyMan
        Cảm ơn Huyen nha!
        Vui đón bạn ghé thăm.
    • Lộc Vừng
      Em lại hết duyên với anh rồi. Vì còm mãi mà lão già hú cứ gào lên: lỗi hệ thống.
      Thêm lần này nữa không được là em chào thua.
      Phải thay bài toán này bằng bài toán trước đây em đố con gái:
      - Bà có 4 cái bánh rán. Bà chia cho ba 2 cái, cho mẹ hai cái. Hỏi bà còn mấy cái?
      Con (nghĩ một lát) rồi kêu to:
      - Thế con không được cái nào à?
      • LonelyMan

        Thế mới là trẻ thơ chứ!
        Thời gian qua em văng nhà lâu, mất hút!
        Chắc Nam tiến thành công?
      • Lộc Vừng
        Em thỉnh thoảng vẫn vào nhà anh mà. Nhưng để xem anh nói chuyện bóng đá thôi.
        Em "đại tu" nhan sắc bị ế rồi, anh còn nói.
      • LonelyMan
        Ối giời! Vẽ chuyện! Còn trẻ thì "đại tu" không khéo lại "lợn lành thành lợn què"!
        Mà không khéo, khi ĐC về lại chẳng nhận ra ý chứ.
      • Lộc Vừng

        Món dưa chuột cắt lát mỏng đắp lên mặt ấy, hiệu quả lắm anh ạ.
        Em mách anh để anh về "mách" chị làm xem!
      Ảnh của LonelyMan
      4000
    • TIGON_TIM
      Đúng là rợn người. Ai lại ra đề và minh họa như thế chứ?
      • LonelyMan
        Thằng đó chắc bị Trời phạt, em à!
    • Hoa Va`ng
      Thanks anh ghé thăm ! Chúc anh buổi tối an vui,hạnh phúc và ngù thật ngon giấc !
      • LonelyMan
        Hoan hô! Vậy là em vẫn còn ở Yahoo. Lâu lắm rồi chẳng thấy em ghé nhà. Đêm yên bình cho em.
    • hoa_xuongrong21
      anh k phải uống thì anh sẽ nhìn em uống nhá!
      • LonelyMan
        Ừ, anh sẽ xem thử em uống giỏi thế nào, và khi say thì có hát hò gì không .
    • THỢ ĐIỆN
      Chả trách mâu thuẫn xã hội bây giờ toàn được giải quyết bằng dao với kiếm
      • LonelyMan
        Cảm ơn Thợ Điện nhiều lắm. Nhân quả mà. Đêm vui cùng Ẻuo, người anh em nhé!
    • chuyên gia ngớ ngẩn
      kinh !~.~!
      hem biết tác giả nảy ra cái ý tưởng minh họa " tiếu ngạo giang hồ " thế này để dạy cho trẻ con là ngừk thế nào nhỉ !
      • LonelyMan
        Kì quặc quá, bạn à! Chăng hiểu nổi. Bó tay.
    • Bé Xíu
      kg biết sau này đến lượt con chủa Cháu thì sẽ có những bài toán như thế nào nữa... hic.
      Thăm ông ngày nắng nóng, chúc Ông vui khỏe nhé
      • LonelyMan
        Thấy Xíu ghé thăm là Ông thấy khoẻ người, hết mệt!
    • Mai Ngân
      Hôm nay hoa Tulip của em hiện ra bên khách mới vào rồi đấy - anh thấy không ? Vậy là may mắn và vui rồi anh nhỉ. Ngày thứ ba anh làm việc tốt và hạnh phúc nha. Quí mến . 
      • LonelyMan
        Thật vui khi thây hoa tulip vang mỗi lần anh vô nhà
      • Mai Ngân
        Ra về để lại nhánh hoa
        Chúc anh ngày mới đậm đà yên vui ...
      Ảnh của LonelyMan
      4000
    • hongloan
      Ha ha ! sau một thời gian dài bắt bạn bè ẩn vô cớ,giờ nhà mạng lại cho họ hiện kìa chủ gia.
      Trận Anh-Pháp gây bất ngờ cho nhiều người tin vào khả năng của chú gà trống Goloa, không ngờ xứ sở sương mù mặc dù chấn thương,mặc dù treo giò những ngôi sao...vẫn cống hiến những đường nét tài hoa, thoáng sáng ,dứt khoát bay bổng..cho người hâm mộ môn thể thao đầy ma lực này.
      Anh lại bị Anh gây ngỡ ngàng chẳng kém gì Italia nhé! He he, em chọn Anh là đúng mà!
      • LonelyMan
        Yahoo bữa ni khá phế, em nhỉ! Không biết có được lâu không nữa.
        Anh-Pháp coi được!
        Anh mong đêm nay Nga thắng!
      • hongloan
        Anh theo dõi được cả 2 trận liên tục thì giỏi quá! Trận sau thường bị xem lại biết tỉ số rồi chán lắm, em chẳng bàn.
        Chúc cho Nga dẫn trước và ghi bàn nhiều hơn Ba Lan!
      Ảnh của LonelyMan
      4000
    • Nguyen Ngoc Mai
      Ngày mới đã hót được chưa anh ơi ! Em sang nghe xem, anh hót 1 lần . dù ...xa quá !hihi ...
      • LonelyMan
        Xa quá nên anh chỉ hót tập thôi, để bữa mô vìa hót cho coi!
    • Hạ Nhớ
      Tác giả dùng tiếng Việt kinh quá, lẽ nào không còn ví dụ nào khác sao? NXB chắc không cần duyệt!
      HN chúc đồng nghiệp những ngày hè thật vui, khỏe, hạnh phúc.
      • LonelyMan
        Cảm ơn Hạ Nhớ thật nhiều
        Mong rằng rồi sẽ đều đều thăm nhau.
    • LỤC BÌNH
      đời này ví dụ cũng nhiều
      sao mà chặt đứt ...cái điều không nên !
      • LonelyMan
        Bọn nó vừa ác vừa ngu
        Xét nghiêm chắc đáng vào tù, anh ơi!
    • Clover
      Trời! Có bài toán này thật sao ạ? Thật không hiểu nỗi cả tác giả lẫn NXB...
      • LonelyMan
        Ấy, chuyện thường ngày ở ta mừ..
        Clover qua chơi, chắc tuần này anh hên đây!
        Em có thích bóng đá không?
      • Clover
        Cả tuần may mắn nhé anh, em không hay coi anh ...
      Ảnh của LonelyMan
      4000
    • hoa_xuongrong21
      đội nào thắng thì em nhận
      • LonelyMan
        Được, thế thì anh không phải uống bia, càng sướng!
    • hoa_xuongrong21
      em với anh cá 10 vại bia nhá
      • LonelyMan
         ANh nhất trí! Pháp - Anh đêm nay đó, em bắt đội nào? 
        Anh không khoái uống bia lắm, mặc dù nhận thức rằng:
        Rượu bia từ gạo mà ra
        Uống bia, uống rượu cũng là ăn cơm!
    • hongloan
      Anh nghĩ như thế nào về kết quả 1-1 của bài toán Tây Ban Nha- Italia?
      • LonelyMan
        Anh thích TBN, nhưng nếu giải đấu nào có Nga tham dự thì sự cuồng nhiệt của anh hướng vè các chàng Ivans!
        Anh thích TBN, nhưng rất vô tư trong đánh giá đội này.
        Xem ra, anh cũng thích Đan Mạch như em!
    • ¯°»Gấu con«°¯––––––•๋•♥ yêu ٩◔‿◔۶ kẹo mút
      • LonelyMan
        Chúc Gấu con tối an vui!
    • Mai Ngân
      Đọc bài toán tối qua cố quên mà lại thấy ác mộng .... Bài này tác giả soạn chắc là phần liên hệ thực tế trong 5 bước lên lớp anh nhỉ ....
      Tuần mới chúc anh vạn sự tốt lành và luôn vui vẻ . 
      • LonelyMan
        Anh đã bảo là kệ cái "bài toán rợn người" này rồi thế mà vẫn thấy ác mộng ư! Thôi, tối nay ngồi xem đá banh với ông xã, vui cùng Euro, em sẽ thấy thư thái, ngủ ngon giấc.
    • Minh
      • Minh
      • 09:28 11 thg 6 2012
      Ơ, đúng là rợn người nhưng đầy tính... giáo dục: Đừng dại mà nghịch dao kẻo mất đứt 2 ngón tay.  Thực hiện đúng nghị quyết các cụ bảo: "Nghịch dao thì đứt tay" mỗi tội là đứt rời hẳn thôi. 
      • LonelyMan
        Cháu thật hài hước!
        Chú nhất trí với cháu.
        Cháu cổ vũ cho đội nào đấy?
    • MINH ĐOÀN - TRAI XỨ QUẢNG
      Mình sang thăm cậu, chúc cậu một buổi sáng khỏe, thoải mái sau một đêm thứ trọn xem bóng đá cậu nhé!
      • LonelyMan
        Lão phu cảm ơn Trai xứ Quangr nhé.
        Chúc bạn một đêm yên vui.
    • LonelyMan
      http://clip.vn/watch/Video-Khoa-Anh-Chu-Hanh-1998-P2,zESo?fm=se
      http://clip.vn/watch/Video-Khoa-Anh-Chu-Hanh-1998-P1,zEbk
      http://clip.vn/watch/Video-Khoa-Anh-Chu-Hanh-1998-P2,zESo
      • Nguyễn Thanh Thu Thủy
        Óe. Sách ơi là sách. Bó tay 
        • LonelyMan

          Bó tay thật, bạn nhỉ! Bạn giật mình là phải!
      • hoa_xuongrong21
        anh ơi mua bia xem bóng đá đi nào..
        • LonelyMan
          Đêm qua anh dán mắt vao TV để theo doi Tây Ban Nha - Italia.
          Hay quá. Em có xem khong?
      • Đêm Trắng
        Ghê quá, sao dạy cho con trẻ mà lại nghĩ ra được dẫn chứng minh họa kinh khủng thế
        • LonelyMan
          Nếu bố mẹ, gia đình, con cái của những người soạn sách, biên tập bị đem ra làm ví dụ với những bất hạnh thì họ nghĩ sao, Trăng nhỉ?
          Tối an lành nhé. Trăng.
      • Tôm càng
        Đúng là ko chấp nhận. Ghê quá
        • LonelyMan
          Cảm ơn Tôm Càng đã chia sẻ!
          Tối ngọt ngào cho bạn nhé.
      • Mai Ngân
        Cũng may là các con em lớn hết nên không phải học bài toán có ví dụ thật ghê rợn này ...Anh sưu tầm hay thật !
        Tối nay tới ai đá bóng anh hả ....Ngủ ngon ngày mai bắt đầu tuần mới thật hiệu quả anh nhé . 
        • LonelyMan
          Đêm nay Tây Ban Nha - Italia em à.
          Quên cái bài toán rùng rợn mà ngủ cho ngon nhé.
      • Hen Dream
        Rợn người thiệt!
        • LonelyMan
          Ừ, bạn nói đúng!
          Khi người ta đem bất hạnh làm cái tương lai giả định cho người khác - đặc biệt là trẻ thơ - thì còn gì để nói đây!
          Tối Chủ Nhật bình yên nhé, Gà Mái.
      • Nguyen Ngoc Mai
        Giờ em mới được đọc đây nè anh ơi ! ????
        • LonelyMan
          Anh đi cày kiếm tiền, chưa được tiêu tiền mà Thứ Bảy, Chủ Nhật qua mất rồi! Phải học cái bà Trang Hạ bên nhà em mới được!
        • Nguyen Ngoc Mai
          Hihi , học nhà văn làm gì anh ơi !
        Ảnh của LonelyMan
        4000
      • Bông Hồng Nhung
        Anh phát hiện ra bài toán này ở đâu vậy anh? Sao lại có thể như vậy???Thực sự em không dám tin 
        • LonelyMan
          Đây là phần đầu trong bài viết rất tỉ mỉ ở Yahoo news, đăng lại của Tuổi trẻ mà em! Anh có dẫn nguồn đó, nhấn vào link ở cuối bài để xem chi tiết đi.
          Đúng là chuyện thật như bịa!
      • Tonhuong -"Trái Tim Đa Cảm"
        Thăm anh chúc anh chủ nhật hồng an vui hạnh phúc
      • hoa_xuongrong21
        đúng là minh họa như thế thì phản cảm thật, có thiếu gì cách để minh họa đâu chứ. nhưng em thắc mắc một điều , trước khi đăng nội dung nhà xuất bản có kiểm và duyệt cơ mà anh?
        • LonelyMan
          Dữ kiện trong bài đã phản cảm, thì minh họa 2 ngón tay đang lìa bàn tay lại còn phản cảm bội phần! Anh chẳng biết phải nói gì!
      • hoa_xuongrong21
        hii, chuyện có thật hả anh? em ứ tin
        • LonelyMan
          100% thật, không bớt mi-li-gram nào em ạ! Thế mới chán chứ!
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        ối giời ời
        Thằng con giai tôi hôm nọ cô giáo bảo " về nhà cắt tóc đi"
        ai ngờ buổi trưa hôm đó nó dùng kéo cắt giấy của nó mà túm từng bụi tóc cắ..
        • LonelyMan
          Thé cũng là còn may đó, Cua Đồng à!
          Có thể vẫn hát vang "Lúc đến trường cô giáo như mẹ hiền" được, bởi cô đã thay mẹ nhắc cháu cắt tóc mà!
          Và thậm chí có thể bảo cu cậu hát "Cô ơi cô, bố cháu yêu cô lắm" nữa ấy chứ!

      Không có nhận xét nào:

      Đăng nhận xét