Chào mừng bạn đến với Blog LonelyMan!

Thứ Hai, 2 tháng 7, 2012

Vũ điệu tiqui-taca thăng hoa : Spain 4 - Italy 0


04:52 2 thg 7 2012Công khai1584 Lượt xem





  Thủ quân Iker Casillas giương cao chiếc cúp vô địch Euro 2012



Xé toang mành lưới Buffon đến 4 lần trong trận chung kết, Tây Ban Nha xứng đáng tiếp tục ngự trên đỉnh cao châu Âu.


Đúng phẩm chất nhà vô địch, Tây Ban Nha nhập cuộc như vũ bão, ào lên với ý định đánh đòn phủ đầu. Trước khi thế hừng hực của "đàn bò tót", Italia kéo đội hình về chơi phòng ngự và chỉ cắm duy nhất Balotelli ở tuyến trên.
Dù phải đối mặt hàng thủ dày đặc của Azzurri, nhưng các bóng áo đỏ vẫn tự tin phối hợp ban chuyền đoạn ngắn. Phút thứ 10, khung thành Buffon chao đảo khi Xavi lẻn xuống trung lộ rồi tung ra cú dứt điểm nhanh sạt xà ngang.

Ngay sau đó, Tây Ban Nha đã tìm được bàn thắng đẹp mắt. Iniesta tỉa khe thông minh để Fabregas vượt qua Chiellini bên góc trái rồi căng ngang vào trong để David Silva đánh đầu lao tung nóc lưới Italia.

Choáng váng sau bàn thua sớm, Italia dù đã giành lại thế chủ động ở khu trung tuyến, nhưng vẫn gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm đường vào khung thành Casillas.
David Silva đánh đầu mở tỷ số cho Tây Ban Nha

Del Bosque đã yêu cầu các học trò đá chậm và pressing liên tục khiến thế công của Italia bế tắc. Thủng lưới trước, đoàn quân Thiên thanh lại gặp khó khăn về nhân sự khi hậu vệ chủ chốt Chiellini sớm phải rời sân vì chấn thương.

Không thể áp sát cầu môn Casillas, Italia bắt đầu chịu khó nã pháo tầm xa. Mặc dù vậy, nhưng cú rocket bên ngoài vòng cấm của Cassano hay Montolivo không thể đánh bại được Iker Casillas.

Tây Ban Nha đá rình rập, nhưng mỗi khi họ lên bóng là cầu môn Buffon chao đảo. Phút 41, từ đường lên bóng nhanh, Xabi Alonso tỉa đường chuyền "chết người" tạo điều kiện cho Alba băng xuống dễ dàng hạ gục Buffon trong phá đối mặt.

Kết thúc 45 phút đầu, Tây Ban Nha chứng tỏ đẳng cấp nhà vô địch khi tấn công sắc sảo và phòng ngự vô cùng kín kẽ. Italia dường như đã lộ hết bài vở và hiếm khi đe doạ khung thành La Furia Roja ở cự ly gần.
Jordi Alba gia tăng cách biệt cho đội ĐKVĐ

Sang hiệp hai, HLV Prandelli quyết định rút Cassano ra và tung Di Natale vào sân. Ngay tình huống chạm bóng đầu tiên, tiền đạo Udinese đã thực hiện pha đánh đầu căng sau quả tạ của Abate. Tuy nhiên bóng bay chưa trúng mục tiêu.

Tây Ban Nha cũng ngay lập tức đáp lời với màn solo ngẫu hứng của Fabregas. May cho Azzurri là Buffon đã kịp thời đổ người cứu nguy. Phút 49, Bonucci đã để bóng chạm tay khá rõ trong khu cấm địa nhưng trọng tài Proenca vẫn cho trận đấu tiếp tục.

Phút 51, lại là Di Natale lẻn vào vòng cấm và có cơ hội đối mặt Casillas. Mặc dù vậy, anh vẫn không thể khuất phục được "thánh Iker".

Nhằm tìm kiếm sự đột biến, Motta tiếp tục được tung vào để thay Montolivo. Dẫu vậy, đen đủi cho Italia khi tiền vệ gốc Brazil lại bị căng cơ đùi và phải rời sân trên cáng. Lúc này, Italia chỉ còn 10 thành viên trên sân, trong bối cảnh đã hết quyền thay người.
Vào sân thay người, Torres kịp để lại dấu ấn với bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0

Lợi thế về mặt quân số, đội bóng của Del Bosque dễ dàng nắm lấy thế chủ động ở khu trung tuyến. Các tiền vệ Tây Ban Nha chủ động chuyền ma ở giữa sân rồi tăng tốc bằng những đường xẻ nách lợi hại.

Dù rất muốn đẩy cao đội hình nhưng Italia gần như lực bất tòng tâm. Phút 84, Xavi chọc khe chính xác để Torres bứt tốc độ thoát xuống hạ gục Buffon bằng quả sửa lòng vào góc xa.

Suy sụp hoàn toàn, Italia cũng bỏ lỏng cả khâu phòng ngự. Gần hết giờ, Torres một lần nữa phá bẫy việt vị rồi chuyền dọn cỗ để Juan Mata dễ dàng đệm vào lưới trống, ấn định chiến thắng 4-0 hoành tráng cho Tây Ban Nha.

Đội hình ra sân:

Tây Ban Nha: 
Casillas, Arbeloa, Pique, Sergio Ramos, Jordi Alba, Xavi, Busquets, Alonso, Silva (Pedro Rodriguez 59'), Fabregas, Iniesta.

Italia: Buffon, Abate, Barzagli, Bonucci, Chiellini (Balzaretti 21'), Pirlo, Marchisio, Montolivo (Thiago Motta 57'), De Rossi, Balotelli, Cassano (Di Natale 46').
David Silva đánh đầu mở tỷ số cho TBN ở phút 14
David Silva đánh đầu mở tỷ số cho TBN ở phút 14
 


David Silva đánh đầu mở tỷ số cho TBN ở phút 14 
Jordi Alba nhân đôi cách biệt lên thành 2-0 cho TBN ở cuối hiệp 1 



Torres và Mata ấn định thắng lợi 4-0 thuyết phục cho người TBN
Torres và Mata ấn định thắng lợi 4-0 thuyết phục cho người TBN

(Nguồn: Vietnamnet.vn, Dantri.com.vn)
Ảnh của LonelyMan
4000 
  • Bông Hồng Nhung
    Hết đá banh rồi, hết được thức đêm. Tiếc không anh?
    • LonelyMan
      Không tiếc, em à. Vui nữa là khác. Nếu kéo dài Euro, chắc nhiều người đổ bệnh vì thiếu ngủ.
  • Mỹ Hạnh
    Bóng đá, không hiểu nhiều, nhưng cũng đã từng rất thích. Cảm thấy~~~bóng đá~~~~ là một niềm vui~~~là một sự vỡ òa~~~và cũng rất cảm động~~~~~
    • LonelyMan
      Vậy là em thực sự là fan bóng đá xịn rồi đó, khi em gắn bóng đá với niềm vui-vỡ òa-cảm động!
      Mong thường xuyên được đón tiếp em ghé thăm nhà.
  • Nguyen Ngoc Mai
    Anh trúng cược không ? Em chỉ sang nghe hát thôi , hôm any hết vui rồi ...vì không nóng nữa ...heheee!
    • LonelyMan
      Vui thấy em ghé nhà nghe nhạc. Giai đoạn này anh không tìm đâu ra thời gian cho blog, em à.
      Ngày vui cho em.
    • Nguyen Ngoc Mai
      Vâng , em biết rồi , anh đang mùa tuyển sinh ĐH mà ! Chúc anh khỏe để làm tốt công việc nha ! Em cũng bắt đầu vi vu đây đó cho hết tháng 7 đây . Blog để đó về vui sau anh ạ !
    Ảnh của LonelyMan
    4000
  • Xuân Thu
    Xin chào!
    Nếu lâu nay không đọc lời comment thì em tưởng anh mới mười tám đôi mươi,tràn trề sức trẻ,căng phồng nhiệt huyết.Đúng là TINH THẦN THỂ THAO CỦA LLM!
    Chúc mừng anh! Chúc Anh đã thắng đậm đà trong đợt EURO này.Khao thắng lợi,nhớ ới em một tiếng nhé.Chúc kì tuyển sinh cũng thành công vang dội nhé.
    • Xuân Thu
      Anh vẫn đang bận tuyển sinh mà chưa trở lại blog.
      Em ghé vào chào buổi sáng và chúc anh một ngày BÌNH AN,HẠNH PHÚC!
    • LonelyMan
      Vui vì Đợt 1 đã diễn ra cực kì suôn sẻ. Đợt 2 đông hơn nhiều, đang cận kề, em à.
    Ảnh của LonelyMan
    4000
  • hongloan
    Mệt quá thì lại nghe nhạc cho cân bằng trạng thái đi anh!
    • LonelyMan

      Mệt quá, chỉ muốn ngủ thôi, làm gì có thời gian nghe nhạc hả em.
  • hongloan
    Hết những trận cuồng phong, chỉ còn lại hàng cây ngơ ngác sau lưng!
    • LonelyMan
      Ôi, hai đợt tuyển sinh ĐH làm anh tối mắt, chẳng nhìn thấy cây ngơ ngác, chỉ thấy mình trở nên ngơ ngác cuối mỗi ngày thôi à.
  • Lộc Vừng
    Đã hết việc chưa anh? Đi dự chiêu đãi nào!
    • LonelyMan

      Thế thì quay vịt bầu như là vịt quay Bắc Kinh, Tứ Xuyên!
  • Thanh Còi
    Tiếc cho Bồ Đào Nha hơn!!! Buổi chiều vui vẻ nghe anh!
    • LonelyMan
      Bồ Đào Nha là một đội hay, nhưng anh ghét Ronaldo nên kì này anh không ủng hộ Bồ nữa. CÒn trước kia, hồi còn Louis Figo, Couto, Bento... thì Bồ là một trong những đội anh ưa thích nhất. Cảm ơn em đã ghé nhà chia sẻ.
  • MECGHI
    Em thắng rùi! Tuyệt cú mèo!
    • LonelyMan

      Vậy là giống anh! Khao nhau đi thôi, em ơi!
  • hoa_xuongrong21
    túm lại anh thua hay được...em chỉ quan tâm mỗi anh thua hay được mà thôi
    • LonelyMan
      Trời ạ. Thế mà cũng hỏi! lẽ ra em phải hỏi là "Anh vẫn thắng như xưa nay vẫn thắng à?" chứ! Rồi thì làm một bữa nhậu vinh danh anh chứ?
  • Thuyhung30475
    4 -0 khẳng định sức mạnh của nhà vô địch!
    • LonelyMan

      Comment của Thuyhung thật gọn ghẽ, dứt khoát, hệt như một cú sút cận thành, ăn bàn!
      Đúng, 4-0, tỉ số ấy chưa từng có trong một trận Euro hay World Cup nào trước đây.
  • THÁI SƠN
    thầy cũng dành thời gian cho EURO ghê.TBN nhậ cup vô địch thầy có được cầm không mà em không thấy cái hình nào của thầy.hihi....
    • LonelyMan
      Mình hâm mộ Tây quá đáng thì kể ra cũng ... hâm! Cúp của người ta mà mình thức khuya cổ vũ như điên, cúp thì họ cũng chẳng cho mó tay vào. Mình phải xây dựng đội BodaVina thôi em à, để rồi ta sờ cúp ta.
  • HOÀNG HÔN XANH
    4-0 là tỷ số cuối cùng nhưng lại mở đầu một danh hiệu mới cho Tây Ban Nha. Bóng đá nghiệt ngã!
    • LonelyMan
      Nói chung bóng đá là nghiệt ngã, nhưng chiến thắng của TBN đêm qua là thuyết phục, và Italy thua tâm phục khẩu phục. Nghiệt ngã là đối với các fans của Italy thôi, khi họ đã rất hi vọng, tin tưởng rằng một khi đã loại Đức thì TBN ũng sẽ nếm mùi thất bại - và họ đã bị hụt hẫng vô cùng.
  • Lộc Vừng
    - Hôm xe tăng bị tuột xích, em "thương" anh lắm.
    Mà đi theo lớp, chúng nó nhiều chương trình quá, không có lúc nào trốn lên đây để "chia sẻ" với anh.
    - Còn đêm qua, tất cả chúng ta đều thỏa mãn rồi nhé.
    • LonelyMan
      Haiza. May cho TBN là Italy đã loajiDDuwsc, chứ TBN mà gặp Đức thì chắc chắn khó nhằn hơn đó em! Italy đã không ở tâm thái cân bằng sau trạn thắng Đức, tâm hồn đang lơ lửng trên mây, đang mộng mơ thì bị hai gáo nước lạnh trong hiệp 1, họ mất nhuệ khí, mất tự tin và thảm bại.
      Đêm qua TBN đã phô diễn lối đá mà anh mong chờ. Đó là ddieuf anh vui nhất, chứ không phải chỉ ở tỉ số.
  • chuyên gia ngớ ngẩn
    Sao cái tivi nhà Chuyên gia thì Ý 4 - TBN 0 nhờ !
    Đầu tuần, đầu tháng dzui LLM he !
    • LonelyMan
      Thế mới là TV của chuyên gia chứ. Cái gì của chuyên gia cũng phải khác người thường chứ bộ!
      Chúc chuyên gia luôn zui nha.
    • chuyên gia ngớ ngẩn
      oh! LLM tuyệt cú mèo ! hợp ý chuyên gia!kaka@ 
    • LonelyMan

      Tối zui zẻ nhé, Chuyên gia.
    • chuyên gia ngớ ngẩn
      Dạ!
    Ảnh của LonelyMan
    4000
  • Nguyễn hải Định Nguyenhaidinhpt
    Bạn thật sâu sát và hiểu biết về bóng đá,giá mà làm BLV thì tuyệt vời.
    Nếu trọng Tài bắt quả phạt 11m nữa thì chắc 5-0.
    Ta chia sẻ niềm vui cùng Tây Ban Nha!
    • LonelyMan
      Trọng tài không bắt quả đó là hợp lí, hợp tình thôi. Bắt là phá hỏng bữa tiệc bóng đá ngay. Italy cũng không may mắn khi họ chỉ chơi 10 người suốt máy chục phút, nếu không thì tỉ số chắc không là 4-0.
      Cảm ơn bạn hiền đã chia sẻ.
  • Minh
    • Minh
    • 16:01 2 thg 7 2012
    Thật buồn khi đến giờ phút này VN vẫn chưa được dự... Euro. Chứ có VN chặt chém thì tiqui-taca biết nhau ngay. .
    • LonelyMan

      Đúng vậy. Cho mấy cậu Vina vô chặt chém thì tiqui-taca phá sản liền.
  • Lộc Vừng
    Em có mặt.
    • Lộc Vừng
      Em đi vi vu với bọn lớp đại học 3 ngày liền.
      Mệt quá, nhưng mà vui lắm.
      Cũng ghé quá ký túc xá lúc 12h đêm.
  • hongloan
    Chúc mừng fan hâm mộ đã toại nguyện về giấc mơ Tây Ban Nha vô địch lần thứ 2!
    • LonelyMan
      Vô địch Châu Âu 2 lần, và đồng thời vô địch thế giớ. 3 cú liên tiếp nhưt thế thì chắc 100 nữa cũng chưa có đội nào lặp lại được!
  • hongloan
    Tem đồng cho 2 quả giành cú đúp cup Euro của tuyển Tây Ban Nha!
    • Hoa
      • Hoa
      • 15:11 2 thg 7 2012
      Chị có tem vàng của TBN rồi mà còn giật "tất tần tật" tem vàng , bạc, đồng của anh LL luôn ah!
    • LonelyMan
      Phong cách ghi bàn của Tây Ban Nha đó, H à.
    Ảnh của LonelyMan
    4000
  • hongloan
    Tem vàng cho quả thứ nhất của Tây Ban Nha!
  • hongloan
    TEM cho Euro kết thúc như ý của fan hâm mô Tây Ban Nha!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét