Chào mừng bạn đến với Blog LonelyMan!

Thứ Ba, 31 tháng 7, 2012

QUAN HỌ ƠI ... ĐỪNG!

Jul 30, 2012 9:44 PM         Public            Pageviews 2411        

Nâng niu tập thơ "Quan họ ơi...Đừng" trên tay, ngắm cái bìa rất "nhã", rất... Quan họ, tôi tự hỏi :"Đừng? Đừng gì nhỉ?". Rồi, không thể chờ lâu, lật ngay Mục lục. Đây rồi, trang 16:

QUAN HỌ ƠI... ĐỪNG!
Em đừng mặc áo tứ thân
Đừng khăn mỏ quạ
đừng gần "người ta"
Đừng mượn câu hát lời ca
Mắt đừng lúng liếng ở xa thôi nào
Má đừng át ánh hoa đào
Anh về xin chớ ra chào chia tay
Để anh chẳng bị đắm say
Để anh không nhớ bàn tay ấm mềm
Miếng trầu cánh phượng em têm
Cất đi để giữ êm đềm lòng anh.


Đọc đi đọc lại bài thơ, tuyệt nhiên không thấy một từ "quan họ" nào trong bài thơ cả, trong khi cái "tít ""Quan họ ơi... Đừng" không chỉ là tên của bài thơ, mà là tên của cả tập thơ luôn! À, ra thế! Vũ Tuấn Anh thật tinh tế khi thể hiện tình yêu của mình dành cho miền quê Kinh Bắc yêu dấu! Nghĩa tình với nơi chôn rau cắt rốn sâu nặng đến nỗi tác giả không còn cho rằng đó là tình yêu dành cho ĐẤT nữa, mà tình yêu ấy trong tâm khảm của nhà thơ là tình yêu dành cho NGƯỜI! Tình yêu cho đất Mẹ cũng chính là tình yêu dành cho con người quê Mẹ! Vũ Tuấn Anh gọi "Quan họ ơi..." chỉ đúng có một lần, trong tên bài thơ, để rồi sau đó hoán đổi "Quan họ" thành "Em"! "Quan họ ơi... Đừng!" đã được chuyển hóa thật ự nhiên thành "Em đừng mặc áo tứ thân...", chứ đâu còn "Quan họ ơi, đừng mặc áo tứ thân" nữa! Quan họ là Em, và Em là Quan họ - khăng khít tình yêu Đất và Người!

Đọc kĩ hơn nữa, ta lại nhận ra rằng EM trong bài thơ "Quan họ ơi... Đừng" không hẳn là một "em" cụ thể bằng xương bằng thịt, trần tục! Những gì "em đừng làm" là những nét đặc trưng làm nên Quan họ: áo tứ thân, khăn mỏ quạ, câu hát lời ca, lúng liếng, sắc hoa đào, chào giã bạn, miếng trầu cánh phượng! Nhà thơ yêu quê hương đến nỗi hễ cứ nghĩ đến một chút gì đó liên quan đến Quan họ là lại nhớ đến xao lòng! Bởi thế, cái dấu than (!) trong "tít" của bài thơ cũng chẳng phải xuất hiện tình cờ! Nào, xin EM, hãy chớ QUAN HỌ thế, anh hết chịu nổi, bởi làm sao mà không yêu QUAN HỌ cơ chứ!

Một lời nài nỉ thật dễ thương, hay là một lời ngợi ca quê hương không thể tinh tế hơn? Có lẽ là cả hai!



Còn nhiều, rất nhiều "vàng Sông Cầu" trong "Quan họ ơi... Đừng", lấp lánh sau những vần thơ hiền lành, mộc mạc, chân tình của Vũ Tuấn Anh.

Comments (60)

9 nhận xét:

  1. LonelyMan
    Aug 15, 2012 9:51 PM

    @tất cả friends: Đây là nhận xét của LonelyMan về một bài thơ khác của Vũ Tuấn Anh, bài "Sông ơi". LonelyMan để comment cho entry ở blog của Vũ Tuán Anh, và copy về đây để bạn bè cùng chia sẻ:
    [(smile)]
    Bài thơ khởi đầu rất nhẹ nhàng. Và nếu không để ý, nếu bỏ qua một tiểu tiết, LonelyMan sẽ đề cập chi tiết ấy sau đây chút xíu thôi, thì người đọc chỉ hình dung ra cảnh một người con đi xa quê và trở về, lòng xao xuyến khi gặp lại con sông tuổi thơ, kiểu như:
    "Qua nửa đời phiêu dạt
    Con lại về úp mặt vào công quê
    Ơi con sông dạt dào như lòng mẹ,
    Chở che con qua chớp bể mưa nguồn...."
    Nếu đọc lướt, với ảnh hưởng của cái cảm giác xao xuyến khá nhẹ nhàng ở khổ đầu, người đọc dễ dàng lướt qua một vài chi tiết nữa ở khổ thơ thứ hai:
    Bỗng dưng cay khóe mắt
    Sông lặng lờ không trôi
    Cá đâu chẳng đớp mồi
    Hạt phù sa đắng đót
    Để rồi sau đó người đọc rơi hoàn toàn vào cảm giác dịu êm của hoài niệm về dòng sông tuổi thơ êm đềm:
    "Ta nhớ đêm trăng ngọt
    Gió đồng thơm hương sen
    Sóng dâng trong mắt em
    Trưa hè tre xào xạc ".
    Tóm lại, nếu đọc nhanh, không chú ý thì người đọc sẽ ngộ nhận rằng tác giả đang mừng vui, xúc động khi gặp lại con sông quê yêu dấu!
    Hoàn toàn không phải thế! Hoàn toàn trái ngược!
    Bài thơ này thực chất là bài KHÓC SÔNG!
    "Sông ơi!" không hề là tiếng gọi thông thường mà là một tiếc nấc!
    Cái tiểu tiết mà LonelyMan đã nhắc đến chính là cái dấu hỏi (?) cuối khổ thơ thứ nhất!
    Nếu vô tình, bạn sẽ bỏ qua, nhưng nếu dừng lại và tự hỏi:"Sao tác giả lại đặt cái dấu hỏi ở đây nhỉ?" thì ta sẽ hiểu được ngay ý định của tác giả: Con sông xưa đã chết rồi, và trước mắt tác giả không hề là hình ảnh sông xưa nữa. Hai câu thơ cuối khổ thư nhất ("Ôi phải sông một thời/ Nuôi dưỡng tuổi thơ tôi?") chẳng hề là một câu hỏi nữa, dù rằng kết thúc bởi cái dấu hỏi! Đó cũng là tiếng nấc, tiếng kêu thảng thốt khi sông xưa không còn. Cảm xúc này, tiếng khóc sông này được lí gải hoàn toàn ở khổ thơ thứ hai:
    "Bỗng dưng cay khóe mắt
    Sông lặng lờ không trôi
    Cá đâu chẳng đớp mồi
    Hạt phù sa đắng đót
    Ngày xưa đâu sông ơi?"
    Sông mà không trôi! Sông mà không còn cá đớp mồi! Và phù sa đâu còn là nguồn nuôi dưỡng thổ nhưỡng nữa, chỉ còn là "đắng đót"! Đã không còn sông xưa!
    Chỉ sau khi thảng thốt vì bàng hoàng nhìn thấy dòng sông chết, tác giả mới tĩnh tâm lại mà thả hồn vào hoài niệm về dòng sông xưa ở khổ thơ thứ ba, để rồi kết thúc bài thơ bằng khổ thơ thứ tư như một lời than vãn, ai oán!
    Thơ VTA vẻ ngoài giản dị, bề trong đầy cảm xúc. Đọc thơ VTA, chớ vội, hãy cứ nhâm nhi như khi ta nhấp rượu ngon, chớ có "ừng ực"!
    Chỉ có "nhâm nhi" như thế, ta mới có những nhận định sâu như bạn Hongloan hoặc rất tường minh như trong comment của bạn Lua. [(smile)]
    [(big hug)]

    THẠCH THẢO

    THẠCH THẢO
    Aug 14, 2012 11:39 PM

    Eo! làm sao anh xin được cái Clip này vậy? mách cho em với [(big grin)]
    Show all replies 4

    LonelyMan
    LonelyMan
    Aug 15, 2012 6:39 PM
    Có bạn yêu nhạc đã đưa lên Youtube, em à.
    Ở đây nhé:
    http://www.youtube.com/watch?v=zzTUE62XOrc
    THẠCH THẢO
    THẠCH THẢO
    Aug 15, 2012 8:26 PM
    Vâng! Em cảm ơn anh ạ! Em chúc anh em nhà anh luôn "Quyến rũ" được mọi người từ những điều dung dị, nhẹ nhàng nhưng thấm đẫm chất thơ nhé! [(smile)]
    LonelyMan
    LonelyMan
    Aug 19, 2012 2:54 PM
    [(smile)]
    Mình sẽ qua thăm TT sau nhé.
    THẠCH THẢO
    THẠCH THẢO
    Aug 19, 2012 2:58 PM
    K cần đâu ạ! em sang đây thăm anh cũng như anh đã đến nhà em rồi ạ

    Trả lờiXóa
  2. muathuvang
    Aug 13, 2012 12:26 AM

    MTV cũng rất ngưỡng mộ chất quan họ trong thơ của NLC, bao lần vác bút vở sang học mà vẫn chưa được chữ nào... hic hic.
    Sang thăm LonelyMan lại thấy, chất quan họ đấy được LonelyMan cảm nhận thật là tinh tế....nên thêm yêu quan họ hơn
    Bên ni quan họ thế này
    Làm sao ngủ được, bên này... thức theo
    [(smile)]
    Show all replies 4

    LonelyMan
    LonelyMan
    Aug 13, 2012 12:34 AM
    LLM thì đang nghĩ MTV này có phải là MTV vốn là bạn thân trên blog của LLM từ hồi Yahoo 360 không? MTV ấy đã qua Moscow và không chơi với Yahoo Plus từ [(smile)] ..
    muathuvang
    muathuvang
    Aug 13, 2012 12:44 AM
    MTV cũng là MTV từ Yahoo 360 nhưng rất tiếc MTV chưa được là bạn thân của LLM... mong trước lạ sau quen và cảm nhận những vần thơ mộc mạc và chân tình
    Ngù mãi mà không ngon nên MTV thức lại LLM à
    LonelyMan
    LonelyMan
    Aug 13, 2012 10:42 PM
    Đêm nay MTV ngủ ngon một mạch đến sáng nhé. [(smile)]
    muathuvang
    muathuvang
    Aug 13, 2012 10:47 PM
    hi, MTV ngủ rồi mà [(smile)]

    Please sign in to leave reply
    Lộc Vừng

    Lộc Vừng
    Aug 8, 2012 5:29 PM

    Em lại "Cô liêu bến chờ thuyền"! Nên anh đợi đó, mỗi ngày sẽ nhận một câu "gở miệng" của em. [(cool)]

    LonelyMan
    LonelyMan
    Aug 8, 2012 6:47 PM
    Ừ, em cứ "gở miệng" đi. Huynh ứ sợ đâu! [(smile)]

    nguyenthuylam phuong

    nguyenthuylam phuong
    Aug 8, 2012 2:22 PM

    Nón quai thao em cầm tay không đội
    Áo tứ thân tím hồng thắt lưng ong
    Nụ cười này thắm thiết trao anh
    Ánh mắt thẹn thùng vân vê tà áo.

    LonelyMan
    LonelyMan
    Aug 8, 2012 6:46 PM
    "Cô gái thẫn thờ vê áo mỏng
    Nghiêng nghiêng vành nón đứng chờ ai"
    Ngắm nhìn trúc nữ mảnh mai
    Liền anh buông tiếng thở dài:"Giá như..."! [(smile)]

    Hoa

    Hoa
    Aug 8, 2012 10:07 AM

    Vẫn là "Quan họ ơi...đừng" hả anh! Chia sẻ kỳ nghỉ lãng mạn sau thời kỳ thi cử căng thẳng đi anh ơi! [(smile)]
    Show all replies 4

    Lộc Vừng
    Lộc Vừng
    Sep 28, 2012 2:11 PM
    [(smile)] Anh chỉ được cái nói đúng.

    Nguyen Ngoc Mai

    Nguyen Ngoc Mai
    Aug 8, 2012 8:40 AM

    Huynh à , muội sáng nay viết vội được 1 bài rồi , bây giờ vào họp đã , chưa kịp sửa sang ...
    Huynh sang đọc và góp ý hộ muội nhé !
    Show all replies 3

    LonelyMan
    LonelyMan
    Aug 8, 2012 6:41 PM
    Huynh đã dọc và rất thích.
    Tranh thủ còm cho cả hai blog rồi đó, Muội à. [(smile)]

    Nguyen Ngoc Mai

    Nguyen Ngoc Mai
    Aug 7, 2012 5:03 PM

    Huynh ơi ! Muội nhận được 2 tập thơ của VTA tặng chiều nay rồi ạ ! Cảm ơn Huynh nhiều nhé ! [(smile)]
    Show all replies 4

    LonelyMan
    LonelyMan
    Aug 8, 2012 6:40 PM
    NM viết rồi đó. Mec qua đọc và comment đi. [(smile)]

    Mưa Dầm Xứ Huế

    Mưa Dầm Xứ Huế
    Aug 7, 2012 2:23 PM

    [(love struck)]

    LonelyMan
    LonelyMan
    Aug 7, 2012 6:43 PM
    Hôm nay đúng là Lập Thu, nên trời xui đất khiến thế nào mà HN mưa nhiều, lại có Mưa Dầm Xứ Huế ghé thăm.
    Thanks. Lão sẽ ghé thăm MDXH sau nhé. [(smile)]

    Lão nông Ngọc Hồ

    Lão nông Ngọc Hồ
    Aug 7, 2012 12:09 PM

    Em ni là cái em hát quan họ.
    Thầy giờ chuyển qua giới tiệu tơ, bình thơ ha? [(laughing)]

    LonelyMan
    LonelyMan
    Aug 7, 2012 6:42 PM
    Ừ, thì thỉnh thoảng cũng "múa rìu qua mắt thợ", thử "phê bình, giới thiệu thơ" xem sao! [(smile)]

    Trả lờiXóa
  3. hongloan
    Aug 7, 2012 9:50 AM

    Ngày mới an vui sau chuyến du lịch tốc hành nhé Huynh!
    Tìm được "quan họ" rồi thì nghiên cứu sang hát "phường vải "đi ạ! [(winking)]
    Show all replies 2

    Spam comment
    hongloan
    hongloan
    Aug 8, 2012 3:29 PM
    Muội biết yahoo đã chuyển nội dung trả lời thành rác nên không trách Huynh nữa! [(winking)]

    Please sign in to leave reply
    Tiếng Lòng

    Tiếng Lòng
    Aug 7, 2012 8:14 AM

    [(applause)] [(applause)] [(applause)]

    LonelyMan
    LonelyMan
    Aug 7, 2012 6:34 PM
    TL nổ pháo tay râm ran, khiến lão phu rất hãnh diện nè! [(smile)]

    Mai Ngân

    Mai Ngân
    Aug 7, 2012 8:13 AM

    Một bó Tulup vàng thật đẹp trên bàn làm việc của anh cho ngày mới luôn thành công và hạnh phúc , anh nhé . [(smile)]

    LonelyMan
    LonelyMan
    Aug 7, 2012 6:32 PM
    Hôm nay nhiều việc, nhưng không mệt mỏi (trừ vài lúc anh phồng mang trợn mắt, ít thôi), công việc chạy êm ru. Có lẽ nhờ ngắm bó tulip đó, em à! [(smile)]

    BÌNH ĐỊA MỘC

    BÌNH ĐỊA MỘC
    Aug 7, 2012 6:14 AM

    bài viết của bạn thạt sâu sắc và chi tiết nữa, đọc hiểu hơn về Quan Họ đó, cảm ơn nghe!

    LonelyMan
    LonelyMan
    Aug 7, 2012 6:31 PM
    Cảm ơn anh Mộc nhé.
    Chúc anh một Tháng Tám như ý nhé. [(smile)]

    Lộc Vừng

    Lộc Vừng
    Aug 6, 2012 10:33 PM

    Em lại "tàng hình" ở nhà anh rồi. [(sad)]
    Show all replies 6

    Lộc Vừng
    Lộc Vừng
    Aug 7, 2012 8:24 PM
    [(sad)]

    Nguyễn Thanh Thu Thủy

    Nguyễn Thanh Thu Thủy
    Aug 6, 2012 10:12 PM

    Thăm anh. Chúc anh ngủ ngon

    LonelyMan
    LonelyMan
    Aug 6, 2012 10:16 PM
    Em cũng ngủ ngon nhé.
    Chúc em một tuần mới với thật nhiều niềm vui. [(smile)]

    Nguyen Ngoc Mai

    Nguyen Ngoc Mai
    Aug 6, 2012 9:48 PM

    Hôm nay em hóa thân thành 1 người đàn ông ..anh khen làm em xấu hổ quá ...Chẳng biết bài thơ có nói hộ được tâm tình họ không ...Gửi qua Mail cho họ..
    Show all replies 2

    Nguyen Ngoc Mai
    Nguyen Ngoc Mai
    Aug 7, 2012 9:18 AM
    đọc trả lời của anh qua Mail , chứ nơi đây ghi là Bình luận rác mất rồi ..hihi

    Minh

    Minh
    Aug 6, 2012 4:30 PM

    Chú đưa lên thêm 1 ít "vàng Sông Cầu" nữa đi. [(smile)] . Cũng êm đềm như dòng sông Cầu...

    LonelyMan
    LonelyMan
    Aug 6, 2012 6:27 PM
    Chú đang bận nên chỉ mới "minh họa" về "vàng Sông Cầu", chưa khai thác triệt để được cháu à!
    Tình hình cháu thế nào? Có gì mới không?

    Hoàng Hôn Tím

    Hoàng Hôn Tím
    Aug 6, 2012 4:09 PM

    Tím qua thăm anh. Chúc anh một tuần mới đầy hứng khởi ạ.

    LonelyMan
    LonelyMan
    Aug 6, 2012 6:26 PM
    Chúc Tím tuần mới đầy ắp những "giọt kẹo" ngọt ngào nhé.

    Trả lờiXóa
  4. Clover
    Aug 6, 2012 2:28 PM

    Tuần mới bình yên và vui vẻ anh LonelyMan nhé! [(smile)]

    LonelyMan
    LonelyMan
    Aug 6, 2012 6:24 PM
    Vui đón Clover ghé nhà. [(smile)]
    Chúc em một tuần mới thật vui nhé.

    Xuân Thu

    Xuân Thu
    Aug 6, 2012 2:20 PM

    Em tưởng anh về quê choa,giờ mới biết anh đi biển Sầm sơn.
    Chưa đi chưa biết Sầm sơn
    Mong sao Anh kể nguồn cơn thế nào
    Để em được biết ra sao... [(big grin)]
    Show all replies 3

    Xuân Thu
    Xuân Thu
    Aug 6, 2012 7:53 PM
    [(confused)]

    Lộc Vừng

    Lộc Vừng
    Aug 6, 2012 1:08 PM

    Hôm nay chắc anh lại đang ngụp trong đống việc rồi. [(smile)]
    Em sang điểm danh để anh biết dù em bận "làm duyên" vẫn không quên xóm mình. [(smile)]

    LonelyMan
    LonelyMan
    Aug 6, 2012 6:17 PM
    Đúng, anh lặn trong đống việc, vừa mới ngoi lên đây! [(smile)]

    Hoa Va`ng

    Hoa Va`ng
    Aug 5, 2012 10:04 PM

    Em đã nói là em chỉ thích " Dân ca Nghệ Tĩnh " thôi mừ ! Đề nghị anh viết về Dân ca Nghệ an đi nhá ! hihi
    Chúc anh tối chủ nhật an vui,ấm áp, và ngủ ngon giấc nhé!

    LonelyMan
    LonelyMan
    Aug 6, 2012 6:17 PM
    Anh sẽ viết về Dân ca nhà mình, nhưng lúc này bận quá, em ơi! [(sad)]

    hoa_xuongrong21

    hoa_xuongrong21
    Aug 5, 2012 9:56 PM

    anh ngủ ngon nhé, mà văn nhà ít bữa là đi đâu vậy anh.

    LonelyMan
    LonelyMan
    Aug 5, 2012 9:58 PM
    Đi Sầm Sơn xem sống vỗ, em à! [(smile)]

    Giangkieu

    Giangkieu
    Aug 5, 2012 9:44 PM

    Tuần mới nhiều niềm vui... [(smile)]

    LonelyMan
    LonelyMan
    Aug 5, 2012 9:50 PM
    Chúc K tuần mới lại có thêm một tour thú vị nhé. [(smile)]

    Mai Ngân

    Mai Ngân
    Aug 5, 2012 9:20 PM

    Đêm an lành và ngày mai bắt đầu tuần mới thật may mắn vui vẻ anh nhé. [(big hug)]

    LonelyMan
    LonelyMan
    Aug 5, 2012 9:49 PM
    Chúc em một tuần mới đầy ắp những niềm vui. [(smile)]

    hongloan

    hongloan
    Aug 5, 2012 5:56 PM

    Anh giai đi tìm "quan họ" đã về [(applause)]
    Mần một "ẻn" hoành tráng cho bà con chia vui với!
    Show all replies 2

    hongloan
    hongloan
    Aug 7, 2012 9:16 AM
    Hôm trứớc bọn em đi Bà Nà cũng đánh bài,em được giải quán quân [(smile)]

    phuthuyhatmit1008

    phuthuyhatmit1008
    Aug 5, 2012 6:57 AM

    Làng quan họ quê tôi , có Đình Hồ bán nguyệt .... [(big grin)]

    LonelyMan
    LonelyMan
    Aug 5, 2012 4:03 PM
    Vui vì Hatmit ghé thăm, chia sẻ, và Hatmit cung thich Quan họ.
    Chiều và tối Chủ Nhật thật vui nhé, Hạtmít. [(smile)]

    Hiểu Bình

    Hiểu Bình
    Aug 4, 2012 11:40 PM

    Anh sao lâu quá em hổng thấy bóng dáng anh đâu thế ? em sang thăm anh nè ...Chúc anh đêm ấm áp ngủ ngon nhé ! [(big hug)]

    LonelyMan
    LonelyMan
    Aug 5, 2012 4:01 PM
    Anh bận nên thơì gian qua cungx its giao lưu trên blog, em à. Vài hôm vừa rôì đi nghỉ hè mấy bưã vơí anh em trong cơ quan nên không vào blog.
    Chúc em môt tôí Chủ Nhật thật vui, môtj tuần mơí như ý nhé.

    Trả lờiXóa
  5. MINH ĐOÀN - TRAI XỨ QUẢNG
    Aug 4, 2012 3:39 PM

    Lâu nay chẳng thấy bóng bạn vậy ? Minh Đoàn lạc sang nhà bạn đây. Chúc bạn chiều cuối tuần an lành và vui vẻ nhé .

    LonelyMan
    LonelyMan
    Aug 5, 2012 4:05 PM
    Lâu nay LonelyMan bận quá nhiều việc nên không có điều kiện giao lưu blog, bạn hiền à.
    Cảm ơn bạn hiền vẫn nhớ và ghé thăm.
    Tôí Chủ Nhật thật vui nhé. [(smile)]

    SÔNG_QUÊ

    SÔNG_QUÊ
    Aug 4, 2012 10:02 AM

    Phải duyên chẳng bén duyên cho
    Một đời áo rách biết nhờ ai khâu
    Thương về đâu, nhớ về đâu
    Mưa bay trắng dải sông Cầu... mưa bay!

    LonelyMan
    LonelyMan
    Aug 4, 2012 12:55 PM
    Một comment hay đến ngỡ ngàng! Đúng là Sông Quê viết về Quan họ!
    Hẹn sẽ thường xuyên giao lưuu với SQ. Cuối tuần thật vui nhé, bạn hiền.

    Tonhuong -"Trái Tim Đa Cảm"

    Tonhuong -"Trái Tim Đa Cảm"
    Aug 3, 2012 10:40 PM

    Thăm anh khuya ngon giấc mộng đẹp nhé anh !

    LonelyMan
    LonelyMan
    Aug 4, 2012 12:52 PM
    Vui quá,thấy em ghé thăm. Chúc em cuối tuần như ý. A sẽ ghé nhà em sau nhé.

    Nhà Quê

    Nhà Quê
    Aug 3, 2012 3:53 PM

    Lâu ngày NQ sang thăm LLM, chúc LLM luôn vui vẻ!
    Show all replies 4

    LonelyMan
    LonelyMan
    Aug 4, 2012 12:50 PM
    Rất vui khi em trở lại với blog. Đây là tin vui cho nhiều bạn bè trong xóm chúng ta, NQ à.
    Nhà Quê
    Nhà Quê
    Aug 5, 2012 11:57 AM
    hì hi hì anh lại nói quá gòi, em hem dám nhận sự nhiệt tình như dzị đâu anh ợ. Chủ nhựt vui anh nhé!
    LonelyMan
    LonelyMan
    Aug 5, 2012 3:53 PM
    Thật mà! NQ làm thơ hay, giao lưu chân tinhf vơí bạn bè. Bỗng nhiên nghỉ chơi blog, bạn bè thâý trôngs vắng đó.
    Nhà Quê
    Nhà Quê
    Aug 5, 2012 7:43 PM
    [(smile)]

    Please sign in to leave reply
    Nhà Quê

    Nhà Quê
    Aug 3, 2012 3:53 PM

    Anh nì quá đáng lắm nhen!
    Muốn ôm trọn tất vì ghen đấy mà
    Tứ thân em mặc thướt tha
    Mắt em lúng liếng chỉ là riêng anh
    Miếng trầu cánh phượng thắm xanh
    Em têm yêu dấu trên nhành yêu đương
    Anh ơi nếu thật lòng thương
    Xin anh đừng cấm vô thường tình yêu hehehe
    Show all replies 2

    Nhà Quê
    Nhà Quê
    Aug 5, 2012 11:57 AM
    dạ hem có gì anh ạ, anh bận việc cứ lo công việc khi nào rảnh thì vào thăm NQ sau cũng được mà hì hì hì

    hongloan

    hongloan
    Aug 3, 2012 1:36 PM

    Chắc chủ nhà đi tìm "Quan họ " đây! [(batting eyelashes)]
    Show all replies 2

    Lộc Vừng
    Lộc Vừng
    Aug 3, 2012 2:34 PM
    Em nhìn thấy đang lang thang chị ạ. [(big grin)]
    LonelyMan
    LonelyMan
    Aug 4, 2012 12:41 PM
    Anh đi tìm Quan họ thật, thế mà chẳng gặp, lại gặp được Quan ta ở đây thôi. [(smile)]

    Please sign in to leave reply
    Nguyễn Thanh Thu Thủy

    Nguyễn Thanh Thu Thủy
    Aug 3, 2012 1:26 PM

    Bài thơ thật hay. Đọc lời bình của anh, cảm thấy bài thơ có hồn hơn.
    Ngày vui anh nhé

    Trả lờiXóa
  6. Nguyen Ngoc Mai
    Aug 2, 2012 7:12 PM

    Em phải tìm mua và đọc mới được ...vì em cũng rất yêu quan họ anh à ...Như yêu câu hò điệu ví quê mình vậy
    Blog em có rất nhiều bài về " Quan họ" đó .
    Mà hôm nay anh k sang nhà em uống nác chè xanh à ?
    Show all replies 4

    LonelyMan
    LonelyMan
    Aug 4, 2012 12:35 PM
    Em gửi địa chỉ của em cho Tuấn Anh, chắc chắn chú ấy sẽ rất vui khi. Được một người sành thơ ca như em quan tâm đến tác phẩm, và chú ấy sẽ gửi tặng em mà! Anh thấy rất nhiều người Nghệ yêu Quan họ như chính Ví dặm nhà mình.
    Nguyen Ngoc Mai
    Nguyen Ngoc Mai
    Aug 4, 2012 5:57 PM
    Thật không ? em thích được tặng sách ! để hỏi Tuấn Anh đã nhé !
    LonelyMan
    LonelyMan
    Aug 5, 2012 3:57 PM
    Chắc vài hôm nưã là nhận được, em à. Khu nhà trên blog của em là ở vungf ngoại ô nào của Vinh thế?
    Nguyen Ngoc Mai
    Nguyen Ngoc Mai
    Aug 5, 2012 4:16 PM
    Dạ , em sẽ com riêng tư cho anh biết nha ...Hihi , bí mật chút mà ! [(big grin)]

    Please sign in to leave reply
    Lộc Vừng

    Lộc Vừng
    Aug 2, 2012 3:44 PM

    Em chưa đọc hết các bài thơ trong tập thơ của anh Tuấn Anh. Nhưng cũng giống như anh, việc đầu tiên là em tìm bài: "Quan họ ơi....đừng" để đọc. Em [(smile)] ..
    Show all replies 4

    Spam comment
    LonelyMan
    LonelyMan
    Aug 5, 2012 3:56 PM
    Yahoo thật "hêts ý", cái câu trả lơì của anh cho em ở đây, nêú vào băng trang của minhf thì đọc binh thương, nêú đọc băngf link ngoaì thì nó coi là "rác". Nhiêù khi ức không chiụ được!
    Lộc Vừng
    Lộc Vừng
    Aug 5, 2012 11:25 PM
    [(sad)] Em cũng chỉ đọc được trên mail thôi, không đọc được ở đây.
    Spam comment

    Please sign in to leave reply
    Hoa Va`ng

    Hoa Va`ng
    Aug 2, 2012 1:24 PM

    " Quan họ là ...em" nhưng " Dân ca xứ Nghệ mới là.... em" hihi
    Chúc anh luôn khỏe vui,hạnh phúc!

    LonelyMan
    LonelyMan
    Aug 4, 2012 12:22 PM
    Dân ca xứ Nghệ la sữa Mẹ, là máu thịt cua anh rồi, đương nhiên. Và Quan họ là niềm tự hào với anh trong kho tàng văn hoá Việt, em à! Rất vui mỗi lần em ghé thăm.

    Trả lờiXóa
  7. hongloan
    Aug 2, 2012 12:19 PM

    "Quan họ là em" vắng nhà
    Chắc xong hết một tuần trà mới thôi!
    Nghỉ ngơi thư giãn vui vẻ mạnh khoẻ nhé Huynh! [(smile)]

    LonelyMan
    LonelyMan
    Aug 4, 2012 12:18 PM
    Anh đang cùng 50 quân sĩ vùng vẫy ngoài biển! Tuần tới lại bơi trong công việc. Em ở gần biển, cũng nên đi vẫy vùng đi.

    Mai Ngân

    Mai Ngân
    Aug 2, 2012 11:39 AM

    Anh đi vắng - MN vẫn mang hoa Tulip để lên bàn làm việc nha... [(big hug)]

    Spam comment

    Tôm càng

    Tôm càng
    Aug 1, 2012 10:49 PM

    [(rock on!)] ... a có vẻ thích nhạc quan họ và thơ ca quan họ [(blushing)] ...

    LonelyMan
    LonelyMan
    Aug 1, 2012 11:12 PM
    Anh thích thơ ca và nhạc quan họ, và cả người quan họ nữa. [(smile)]
    Chúc TC ngon giấc nhé.

    MINH HUYỀN

    MINH HUYỀN
    Aug 1, 2012 9:54 PM

    Thăm anh....

    LonelyMan
    LonelyMan
    Aug 1, 2012 10:22 PM
    Thi sĩ-Họa sĩ ghé thăm, chắc chắn là anh may mắn cả tuần rồi! [(smile)]

    MECGHI

    MECGHI
    Aug 1, 2012 5:33 PM

    Thơ đã hay, người giới thiệu lại tung hứng không ngừng, làm em tò mò đấy!

    LonelyMan
    LonelyMan
    Aug 1, 2012 9:47 PM
    Lâu rồi mới lại được đón Mec ghé thăm.
    Hôm qua Huynh qua đó, thích cái "Hội thảo" về Comments của Mec. [(smile)]

    hongloan

    hongloan
    Aug 1, 2012 5:26 PM

    Cứ theo tư duy"Quan họ là Em", mà Huynh rất mê quan họ. Suy ra "Quan họ" của Huynh cứ gọi là dầy ăm ắp! [(laughing)]

    LonelyMan
    LonelyMan
    Aug 1, 2012 9:45 PM
    Ồ, em nói đúng! Đầy ăm ắp, cũng có nghĩa là tích lũy mà chẳng dùng được nên càng ngày càng nhiều thêm, chỉ để ngắm thôi mà! [(smile)]

    thanhthuoczvolen

    thanhthuoczvolen
    Aug 1, 2012 4:38 PM

    Sang chào bạn mới thôi! Lời khen chân thành dành cho bài này đã viết bên nhà LC rồi! [(big hug)]
    Show all replies 2

    LonelyMan
    LonelyMan
    Aug 1, 2012 9:43 PM
    Cảm ơn bác ghé thăm.
    Vậy là thơ của Vũ Tuấn Anh đã là cầu nối để anh em, bè bạn gần gũi nhau hơn, bác nhỉ! [(smile)]
    thanhthuoczvolen
    thanhthuoczvolen
    Aug 1, 2012 11:03 PM
    Rất vui và háo hức được có một bữa hội ngộ!

    Please sign in to leave reply
    cây cơm nguội vàng

    cây cơm nguội vàng
    Aug 1, 2012 1:32 PM

    Em cũng là người Quan họ đấy anh! [(big grin)]
    Anh bận thế mà vẫn viết được bài thật hay! Anh thật tuyệt và anh LC thật hạnh phúc!

    LonelyMan
    LonelyMan
    Aug 1, 2012 9:41 PM
    Anh đọc bài của em tặng VTA mấy lần rồi! Rất hay, rất công phu, rất trách nhiệm với tác phẩm và tác giả. Thật tuyệt. [(applause)]

    BÌNH YÊN !

    BÌNH YÊN !
    Aug 1, 2012 1:01 PM

    EM LÀ QUAN HỌ ,,,ghé thăm anh chúc anh chiều vui nhiều anh nha !

    LonelyMan
    LonelyMan
    Aug 1, 2012 9:38 PM
    Quan Họ thật ư?
    Nhìn cái nick, có vẻ Quan họ thật. [(batting eyelashes)]
    Chúc em một buổi tối thư thái nhé.

    hongloan

    hongloan
    Jul 31, 2012 10:07 PM

    Hiệu ứng "Quan họ ơi....đừng" lan khắp làng blog rồi anh! Em đến đây và dừng lại nghe "Quan họ là EM"! hi hi, hay quá, nghe xong lại muốn nghe lại! [(smile)]
    Show all replies 2

    LonelyMan
    LonelyMan
    Jul 31, 2012 10:27 PM
    Huynh thích cái nhận xét rất tinh tường của Muội bên nhà VTA. Rõ ràng là với cái kiểu đọc blog, đọc lướt, đọc nhanh, chạy xô... ít ai để ý đến cái ẩn ý sau những câu chữ "hiền khô" của VTA! Soi kĩ, rõ ràng là có những ẩn ý sâu xa.
    hongloan
    hongloan
    Jul 31, 2012 10:33 PM
    Và Tuấn Anh cũng thể hiện tầm đón cảm xúc khi biết Huynh bình về một nét rất sâu trong lúc rất vội. Muội chỉ may mắn chộp được khoảnh khắc ấy và Muội thấy không thể viết khác!

    Trả lờiXóa
  8. TIGON_TIM
    Jul 31, 2012 10:06 PM

    "Đọc đi đọc lại bài thơ, tuyệt nhiên không thấy một từ "quan họ" nào trong bài thơ cả"
    Nhưng ai cũng hiểu đó chỉ có thể là "Quan họ" Man nhỉ? [(smile)]
    Show all replies 2

    LonelyMan
    LonelyMan
    Jul 31, 2012 10:25 PM
    Tím có biết hát Quan họ không? Man thích người Quan họ hát QUan họ lắm!
    TIGON_TIM
    TIGON_TIM
    Aug 2, 2012 4:57 PM
    Biết chứ Man. Nhưng không phải "người Quan họ hát Quan họ" thì không được thích nhỉ? [(smile)]

    Please sign in to leave reply
    Hoa

    Hoa
    Jul 31, 2012 4:54 PM

    Em đi qua các blog quen, thấy tập thơ này được các blogger nói rất nhiều, vào nhà tác giả cũng thấy rất nhiều "Quan họ ơi... đừng" rất nhiều. Anh bình bài thơ rất hay, bài thơ này của tác giả Vũ Tuấn Anh tuyệt! [(smile)]
    Show all replies 2

    LonelyMan
    LonelyMan
    Jul 31, 2012 7:45 PM
    Cảm ơn cô giáo nhé. Anh tin là cô giáo mới là người bình thơ chuyên nghiêp. Và hi vọng là sẽ được nghe cô giáo nhận xét nhiều hơn về tác phẩm của VTA. [(smile)]
    Hoa
    Hoa
    Aug 1, 2012 12:05 PM
    hehe... chắc là anh bận rộn lu bu nên ko để ý, em thích là cô giáo lắm nhưng ko ai cấp cho chứng chỉ hành nghề gõ đầu trẻ anh ạ. Nên chủ yếu cuối tháng ngồi làm lương cho nhân viên thôi... nói chung là công việc liên quan đến các quyền và lợi ích của nhân viên tại 1 Công ty cũng ko liên quan đến trường học nữa... nên ... [(blushing)] em rất ngại khi được xưng danh là cô giáo...hi hi...

    Please sign in to leave reply
    huyhoang_tn_66

    huyhoang_tn_66
    Jul 31, 2012 2:09 PM

    Một nhà bình thơ có hạng đấy !!!

    LonelyMan
    LonelyMan
    Jul 31, 2012 7:43 PM
    Hổng dám đâu, bạn hiền à. Chỉ là những cảm nhận chân thành của một người yêu thơ thôi mà. [(smile)]

    hongloan

    hongloan
    Jul 31, 2012 1:54 PM

    Có thể nói đánh giá này cô đọng, chặt chẽ mà toát lên ý nghĩa của toàn bộ tập thơ bằng cảm quan văn học rất chuyên nghiệp!
    Một lần nữa chúc mừng tác giả bài bình và tác giả tập thơ cho lời bình! [(smile)]

    LonelyMan
    LonelyMan
    Jul 31, 2012 7:41 PM
    Úi chà, nghe cô giáo dạy văn khen mà thấy sướng! Anh "múa rìu qua mắt thợ" đấy, anh chỉ là người yêu thơ và yêu Quan họ thôi mà, em! [(smile)]

    Langlethu HN

    Langlethu HN
    Jul 31, 2012 1:17 PM

    Dùng dằng câu hát tương tư
    trầu têm cánh phượng ,giăng tơ cổng đình [(big grin)]

    LonelyMan
    LonelyMan
    Jul 31, 2012 7:39 PM
    Cảm ơn Langlethu đã ghé thăm và chia sẻ nhé.
    [(smile)]

    Trả lờiXóa
  9. Mai Ngân

    Mai Ngân
    Jul 31, 2012 12:33 PM

    Một bài bình rất tuyệt vời - chấp thêm đôi cánh cho câu Quan Họ bay xa ...đến với tất cả mọi người ... [(applause)] [(love struck)]
    Show all replies 2

    LonelyMan
    LonelyMan
    Jul 31, 2012 7:38 PM
    Và Quan họ bay xa, tít tận vô trong đó với em đó! [(smile)]
    Mai Ngân
    Mai Ngân
    Aug 1, 2012 12:25 PM
    Anh ngủ 10 phút đi nhé . Chúc anh tháng 8 nhiều niềm vui và may mắn . [(big hug)] [(big grin)]

    Please sign in to leave reply
    VTA - NLC

    VTA - NLC
    Jul 31, 2012 8:05 AM

    Đệ trân trọng cảm ơn Huynh, cho Đệ xin về làm kỷ niệm và để mọi người cùng đọc Huynh nhé. Chúc Huynh nhanh trở lại thư thái để có nhiều cảm xúc thăng hoa

    Spam comment

    Xuân Thu

    Xuân Thu
    Jul 31, 2012 7:38 AM

    Còn nhiều, rất nhiều "vàng Sông Cầu" trong "Quan họ ơi... Đừng", lấp lánh sau những vần thơ hiền lành, mộc mạc, chân tình của Vũ Tuấn Anh.
    VTA thật may mắn khi có một người bạn cảm nhận và quảng bá thơ tài đến thế.
    Chào buổi sáng và chúc Anh một ngày AN VUI
    Show all replies 2

    Xuân Thu
    Xuân Thu
    Jul 31, 2012 11:46 PM
    Ồ lại mất BL rồi.???

    hongloan

    hongloan
    Jul 30, 2012 10:02 PM

    "Quan họ " của tác giả Tuấn Anh được anh Lonely giải mã từ "khăn mỏ quạ", từ "áo tứ thân"...
    Bình luận hay cho một bài thơ đậm chất dân ca!
    Chúc mừng cả độc giả và tác giả! [(applause)]

    LonelyMan
    LonelyMan
    Jul 31, 2012 7:08 PM
    Anh "nghiện" Quan họ từ mấy chục năm nay rồi. Và anh vui mừng khi thấy có thêm một tập thơ về miền Kinh Bắc, về đất và người ở miền ấy em à!

    hongloan

    hongloan
    Jul 30, 2012 9:55 PM

    TEM vàng! [(smile)]

    LonelyMan
    LonelyMan
    Jul 31, 2012 7:06 PM
    [(applause)]
    Vui quá.

    Trả lờiXóa