Chào mừng bạn đến với Blog LonelyMan!

Thứ Sáu, 6 tháng 7, 2012

Mùa thi


23:57 5 thg 7 2012Công khai2112 Lượt xem46

Hôm nay  ngày thi
Bao nhiêu người đi
Xe! rộn rịp
Lớp! tràn người
Niềm vui vấn vương

Thi ơi là thi!
Sinh mi làm chi!
Bay , nghẹn ngào
Bám, ồn ào
Buồn vui vì mi.

Đây, bao bộ mặt cười ra nước mắt
Than câu: "Học tài thi phận"
Đây, bao tiếng cười đắc chí
Khoe rằng:
"Phen này tao trượt thì ai đậu cho."

Hôm nay còn thi
Mai kia còn thi
Ôi! Đời đời
Khóc cùng cười
Hòa theo mùa thi.

Với những chiêu quay cóp bài như thế này thì các giám thị khó mà giám sát được.

Chân dài, váy ngắn là đây
Muốn quay kiểu này thì phải rất kín đây
Phối hợp cực kỳ ăn ý
Với kiểu này thì giám khảo có mà đỡ nổi
Kiểu này thì phải biết trước đề rồi
Những đôi giầy cũng cực kỳ giúp ích
Hài hước thế là cùng
Lại một bạn nữa cực kỳ pro
May mà thầy không đi xuống
Lại có thêm một chiêu mới
Kỹ thuật nhìn lén thì tuyệt đỉnh

  • Điếc không sợ súng
    giám thị đi tới đi lui
    thấy mà hổng bắt vì đui mắt òi
    cái đùi gà trắng ngời ngời
    cứ nhìn chằm hoa85p , trò thời cứ quay
    giám thị nói nhỏ nghe này
    hết giờ thi gặp để thầy rửa chưn
    nghe hôn cưng?
    é é é
    • LonelyMan

      Tuyệt vời!
  • TÂY NGUYÊN XANH
    Hehe. Duyệt cái bài này của Thầy
    • LonelyMan
      Trời ạ! Bài mới nhất kia mới đáng duyệt kìa!
      Lâu lắm rồi mới ghé nhà lão, lại thích xem cái bài này hả?
    • TÂY NGUYÊN XANH
      Nhìn múp mít quá nên khoái. khà khà
  • HỒNG NGA
    Công bằng mà nói,em nào biết cóp nghĩa là chúng biết nhưng quên,THA.Có người chìa ra trước mặt cả quyển sách cũng không biết cóp chỗ nào nữa kia!(Hồi HN đi học,thầy dạy lý ra đề kiểm tra,thầy nói:các em dùng tài liệu thoải mái nhá)-chuyện thật 100%,HN nghĩ sao các Ráo Xư,Tiến XỸ ngành ráo rục xứ thiên đường ta không ra đề kiểu ấy?Nếu ra đề kiểu ấy khỏi cần RÁM CHỢ ở phòng thi,chỉ cần mấy chú công an lau nhau dẹp trật tự ở cổng trường là đủ.
    Cũng nên nói với thí sinh rằng:CHO BẠN COI BÀI LÀ CÁC EM CÓ NGUY CƠ TRƯỢT-VÌ EM MẢI LÀM,BẠN CHỈ CHÉP VÀ BỔ SUNG,ĐIỂM SẼ CAO HƠN.
    • LonelyMan
      HN nói rất đúng. Thật đáng tiếc khi có quá nhiều bất cập trong cơ chế và tư duy quản lí, điều hành giáo dục. Những điều như H N nói là những điều người ta đang thực hiejn ở nhiều nước tiên tiến, và nhiều trường ở ta. Những điều đó cũng được nêu trong nhiều tập huấn, hội thảo. Thế mà ở kì thi có tính ảnh hưởng rất lớn đến toàn bộ hệ thống GD phổ thông thì cái phần có thể chép, học vẹt, học tủ còn có quá nhiều chỗ đứng. Thôi, cứ kiên nhẫn chờ ít lâu nữa vậy.
      Chúc H N ngủ ngon.
  • Khánh Ngân
    Có mấy kiểu "vén váy" kia thì giám thị chắc chắn "bó tay".
    • LonelyMan
      Cảm ơn K N đã chia sẻ. Mình cũng tự hỏi là giám thị sẽ xử lí thế nào nhi? Làm thế nào để tịch thu tài liệu?
  • HỒNG NGA
    Ảnh cuối thể hiện cô bé rất dại dột,ai lại để tài liệu vào nơi mà các nam giám thị thích nhìn nhất thế?
    • LonelyMan
      Đúng vậy, H N à! Cứ tưởng là nơi kín nhất, nhưng lại là nơi bị "soi" nhiều nhất!
  • Hương Hạ
    E rằng đang vẽ đường cho "bò" chạy!
    • LonelyMan
      Không cần vẽ thì "bò" cũng chạy lâu rôi, HH ơi!

      Chuc ngon giấc!
  • STQ 1368
    Nước ta cho đến nước ngoài
    Ta Tây Trung Ấn coopy bài như rươi
    • LonelyMan

      Thật chí lí.
      Rất sảng khaois được đọc comment của NPQ68689.
      Lão phu sẽ ghé thăm người anh em sau nhé.
  • phuongtim
    Đầu vào có thể được, nhưng đầu ra chắc là không được nếu không có thực tài phải không anh?
    • LonelyMan
      Cũng tùy trường em à! Và khắp thế giới đều thế, ở Mĩ cũng có những "trường ma", những trường chất lượng thấp - và ở đó "vào/ ra" đều nhí nhố mà..
  • Minh
    • Minh
    • 10:49 11 thg 7 2012
    Gần trăm năm trước cụ Tản Đà đã cảm thán:
    - Tài cao phận thấp chí khí uất.
    • LonelyMan
      Hay là thuở trước kẻ văn chương,
      Chen hội công danh nhỡ lạc đường.
      Tài cao, phận thấp, chí khí uất,
      Giang hồ mê chơi, quên quê hương?

      Như thường lệ, Triển Chiêu "trầm tư" quá ta!
  • TIGON_TIM
    Mình thích cái vụ một tay áo ở trên bàn, còn tay thật thì ở dưới và cầm điện thoại ấy. Bật cười Man ạ!
    Chưa gặp vụ ấy bao giờ....
    • LonelyMan
      Lâu lắm rồi mới được tiếp Tím ghé thăm nhà.
      Cảm ơn Tím đã chia sẻ nhé. Mời Tím xem entry mới nhé.
  • Langlethu HN
    Sáng kiến kinh nghiệm hay sáng kiến kinh ngạc ..
    • LonelyMan

      Đúng là kinh ngạc. Bạn xem entry mới đi, chắc là "công nghệ" hơn, nhập ngoại hẳn hoi đó!
  • hongloan
    Cứ theo kinh nghiệm này, chân càng dài càng có cơ hội đậu cao!
    • hongloan
      Gậy ông đập lưng ông!
  • MECGHI
    Những chiêu này xưa như trái đất rồi anh!
    • LonelyMan
      Đúng đó em, nhưng với nhiều người ngoài cuộc thì vẫn là...điều bất ngờ!
      Entry mới sẽ ở trình độ công nghệ cao hơn, em xem nhé.
  • lục bình
    lb ghe tham ne...di thi ha, thay roi nha
    • LonelyMan
      Hổng có đi thi đâu mừ, Lục Bình! Huynh già lắm rồii, thi cử gì nữa cho mệt! Tuần mới thật vui cho em!
    • Lộc Vừng
      Bạn này mới bắt đầu đi thi đại học thôi hà.
  • Xuân Thu
    Ghé thăm và chúc Anh một tuần mới BÌNH AN VÀ HẠNH PHÚC
    • LonelyMan
      Anh cũng chúc em một tuần mới đầy ắp những niềm vui và may mắn! Và nhớ chuẩn bị để nấu món cháo lươn nóng đãi khách nhé!
  • Clover

    Clover ghé thăm và chúc anh cả tuần bình yên & may mắn!
    • LonelyMan
      Em ghé nhà, bao giờ anh cung được may mắn cả tuần! Cỏ Ba Lá tuyệt vời! Chúc cho Cỏ luôn xanh tươi để bè bạn và mọi người được nhờ!
  • MINH HUYỀN
    Ôi, đúng là nhất quỷ, nhì ma...hihi...anh nhỉ...
    • LonelyMan
      Thấy em ghé thăm, anh rất vui! Tuần mới thật nhiều niềm vui cho em!
  • Lộc Vừng
    Chúc anh thêm một kỳ thi vất vả nữa nhé.
    Nhớ ghi lại một số kinh nghiệm cho em đấy!
    • LonelyMan
      Ôi zời, kinh nghiệm gì cho mệt! Anh đã bảo là để anh chép phao cho rồi mà!
    • Lộc Vừng
      Anh chép phao liệu cháu có đọc được không? Chép phao cũng phải có "nghệ thuật" đó anh.
      Anh hàng xóm cạnh nhà em đi thi cao học còn chép tài liệu bằng bút bi không còn mực. Nhìn qua là một tờ giấy trắng tinh.
    • LonelyMan
      Ồ không, anh chép là chép cho em đọc, chứ cháu làm sao mà đọc được cơ chứ!
  • LỤC BÌNH
    Entry thật bổ ích cho Ban lãnh đạo hội đồng coi thi, giám thị và cả ...thí sinh !
    • LonelyMan
      Đúng vậy đó anh! Tôi nghĩ ta nên thưởng cho những thí sinh này vì có sang kiến!
  • hongloan
    Vần thơ của Huynh như đang dung dăng dung dẻ trong kí ức bao người đã đi qua mùa thi, đang dấn bước trên đường trường thi cử !
    Nhất trí là "đời đời/ khóc cùng cười hòa theo mùa thi"!
    Huynh thương các sĩ tử với nhé!
    • LonelyMan
      Lời bài hát đó Muội ơi! Không phải của Huynh mà!
  • hongloan
    Mới vắng có 2 ngày ,mà bị bỏ xa lơ xa lắc!
    Các pha ghi bàn của sĩ tử công nhận đẹp mắt sư phù nhỉ! Tiếc rằng thời gian trôi mất, không có thời gian để áp dụng nữa!
    • LonelyMan
      Ồ, học không bao giờ muộn ma, Muội!
  • Dã Quỳ - Phố Núi
    Entry cua anh thu vi qua 
    Chuc anh buoi chieu that an lanh nhe!
    •  Bình luận rác
  • hoa_xuongrong21
    anh rành sỹ tử vậy? có phải đây là hình ảnh ngày xưa của anh ko vậy ta.
    • LonelyMan
      ÔI, cái này nhằm nhò gì so với thời oanh liệt của anh!
  • Tiếng Lòng
    Đọc bài này, đố ai không cười....
    • Tiếng Lòng
       Vâng, lâu TL bận không ghé, mới chưa qua hết mùa thi mà anh đã biến thành Lão rồi ư?
      Thế mới biết nghiệp làm thầy vất vả thật!
  • NGAY VA THANG
    Những bức ảnh thêm kinh nghiệm cho cả thầy và trò bạn nhỉ?
    • LonelyMan
      Đúng vậy đó, Dates&Months à!
      Cảm ơn N&T đã ghé thăm lão phu.
  • ....
    • ....
    • 07:23 8 thg 7 2012
    một bài viết hay
    • LonelyMan
      Cảm ơn Trăng đã ghé nhà Lão phu.
  • Trí Văn
    Chúc mừng bài hát rất vui ! Ai sáng tác bài hát và thể hiện ca khúc này vậy? hay lắm...
    • LonelyMan
      Bài này Nhạc và lời của Đỗ Kim Bảng, Tr.Van à. Vui được tiếp người anh em ghé thăm.
  • HUONG THU
    sang nha ban that la vui mat !gia nhu duoc tro lai tuoi hoc tro nhi??????????
    • LonelyMan
      Ước gì cho thời gian trở lại!
      Thỉnh thoảng Hương Thu ghé qua nhà lão phu chơi nhé.
  • Bông Hồng Nhung
    Anh ngủ ngon nhé. Một đêm thật ấm áp, yêu thương!
    • LonelyMan
      Có lẽ nhờ lời chúc của em mà anh đã ngủ như chết thâu đêm suốt sáng!
  • Hương Hạ
    Không thông minh thì phải thông...manh. Bằng mọi cách đấu tranh để sinh tồn.
    • LonelyMan

      Và cuộc chiến sinh tồn thì bao giờ cũng khốc liệt, HH nhỉ?
  • THỢ ĐIỆN
    • THỢ ĐIỆN
    • 10:40 7 thg 7 2012
    Tui làm thầy thì sẽ khuyến khích thí sinh cứ vén cao lên nữa...Quay thoải mái. Cho giám thị quay ké với....
    • LonelyMan
      • LonelyMan
      • 13:52 7 thg 7 2012
      Đúng quá! Và cần phải cho kiểm tra bằng bút thử điện nữa đó, bác Thợ Điện à!
      Vui vì bác ghé nhà.
  • Mỹ Hạnh
    • Mỹ Hạnh
    • 10:17 7 thg 7 2012
    Biết thực tế là như zị, thôi thì cứ cười đi
    • LonelyMan
      • LonelyMan
      • 13:51 7 thg 7 2012
      Đúng zậy, zải pháp cừi là thông mưn nhức! Khóc đâu zải quếc đợc zấng đề zì. 
      Chúc em chiều thứ Bảy vui nhé.
  • VTA - NLC
    • VTA - NLC
    • 09:04 7 thg 7 2012
    Úi zời Huynh kiếm ra ở đâu nhiều pha cực kỳ hấp dẫn thế
    • LonelyMan
      • LonelyMan
      • 13:48 7 thg 7 2012
      Úi giời! Đây mới là "phần nổi của tảng băng" thôi mà Đệ! Anh còn nhiều "tang chứng, vật chứng" lắm.
  • Xuân Thu
    • Xuân Thu
    • 07:20 7 thg 7 2012
    Ghé thăm anh và CHÀO BUỔI SÁNG.
    CHÚC NGÀY MỚI BÌNH AN
    • LonelyMan
      • LonelyMan
      • 13:47 7 thg 7 2012
      Chúc em chiều thứ Bảy vui nhiều nhé.
  • Bông Hồng Nhung
    • Bông Hồng Nhung
    • 07:20 7 thg 7 2012
    Sao lại im lìm vậy anh? Mê mải ở đâu vậy nhỉ?
    • LonelyMan
      • LonelyMan
      • 13:47 7 thg 7 2012
      ANh bận chuẩn bị cho Đợt 2, tuyển sinh ĐH mà. Rỗi rãi chút xíu, chỉ kkipj vô hồi âm bạn bè thôi, chẳng chia sẻ được gì nhiều, em à.
  • Xuân Thu
    • Xuân Thu
    • 07:20 7 thg 7 2012
    Thi trong qui chế thì nghiêm
    Nhưng trên thực tế....Như phiên chợ Lường...
    (đó là thập kỉ trước thôi)
    • LonelyMan
      • LonelyMan
      • 13:46 7 thg 7 2012
      Thì ra em biết chợ Lường?
      Nếu không anh sẽ chỉ đường cho em!
  • Người dùng Yahoo!
    • Người dùng Yahoo!
    • 06:28 7 thg 7 2012
    Có lẽ thế hệ @ bây giờ chỉ giỏi thế này ? đúng là thần thông, quỷ kế. Cha ông , cô bác chúng sẽ phải bó tay. và tiếp tục nói câu "Hậu sinh khả úy"! Chán nhỉ !
    • LonelyMan
      • LonelyMan
      • 13:44 7 thg 7 2012
      Đúng là "Hậu sinh khả ố", à quên, "khả úy". Nói vậy thôi, học trò xưa nay vẫn là tầng lớp thứ 3, ngay sau quỉ và ma mà. Tây, Tàu, Á - Phi - Mĩ - Âu ..
  • Giangkieu
    • Giangkieu
    • 23:01 6 thg 7 2012
    Giám Khảo nên thông cảm cho thí sinh nhờ...cũng có lúc tự nhiên quên hết thầy ạ...dù là học ngày học đêm...đích thị là K đây...
    •  Bình luận rác
  • Hoa Điệp Vàng
    • Hoa Điệp Vàng
    • 20:59 6 thg 7 2012
    Em còn bị ... giựt bài đó anh ợ ....
    • LonelyMan
      • LonelyMan
      • 13:40 7 thg 7 2012
      Thế ư! Thế chúng có giựt phao của em không? Và phao của em là phao rời, hay bất li thân như trong hình? 
  • Hoa
    • Hoa
    • 11:39 6 thg 7 2012
    Em nhớ ngày xưa đi thi đại học quá, thật kinh khủng, đường xá thì đông ơi là đông, mưa rả rích suốt ngày, lúc tan tầm về thì toàn phải ngửi khói xe. Mà ngày đó em được sắp xếp thi ở địa điểm tuốt ngoại ô hay sao đó, đi hoài hoài.. bây giờ em hổng nhớ nó là đâu nhưng nghĩ tới không khí thi cử là em ...hichic.. sợ lắm! Ngày đó gặp anh sớm thì em đã biết các phương pháp quay cóp này, coi chừng đạt thủ khoa luôn quá!
    • LonelyMan
      Tiếc nhỉ! Nếu ngày ấy mà có anh, chắc anh đã chép bài cẩn thận lên phao giúp em rồi! Và chắc chắn là thủ khoa rồi!
      Ngày xửa ngày xưa anh đi thi đâu có như bây giờ. Nghiêm túc. Và học sinh hồi đó rất có lòng tự trọng mà, mặc dù hồi đó gian nan vô cùng, vì cón chiến tranh.
    • Hoa
      • Hoa
      • 13:43 8 thg 7 2012
      Đó là em nói vậy, chứ nếu em có ý định quay bài là mặt em gian lắm dễ bị giám thị phát hiện ....
    • LonelyMan
      Ừ, mặt em lúc ấy lấm la lấm lét, chắc không thoát được cặp mắt của giám thị, em à. Mà giám thị thì lại hay nhìn kĩ những người đẹp nữa chứ!
    • Hoa
      • Hoa
      • 23:25 8 thg 7 2012
      Anh đúng là có đôi mắt tinh tường nhìn ra được người đẹp là em...hihi... Mà bộ anh giám thị LLM hay nhìn các thí sinh đẹp hay sao nhỉ?
  • Phia trước là bầu trời
    . Đúng là học trò quá ..thông minh anh nhỉ? Giá như sự thông minh đó sử dụng đúng thì ...tuyệt!
    • LonelyMan
      Nhất quỉ, nhì ma, thứ ba học trò! Học trò đâu cũng vậy thôi, Tây Tàu đều thế cả.
      Cảm ơn PTLBT đã ghé thăm và chia sẻ.
  • Bông Hồng Nhung
    Giả sử anh bắt được hai vụ giống như hình đầu tiên và hình cuối thì anh xử lí thế nào? Công nhận anh...thích nhỉ?
    • LonelyMan
      Tất nhiên là trước hết phải giữ nguyên hiện trường, sau đó đưa về văn phòng Hội đồng để thẩm định tang vật chứ em!
  • Lão nông Ngọc Hồ
    Cái em thí sinh Trung Của Hot quá thầy ạ. Lão nông xin nguyện làm sạch vết bẩn cho nàng sau buổi thi. HiHi
    • LonelyMan
      Yế mới gọi là Lão nông chứ! Phải có tinh thần tương thân tương ái như vậy. Mà phải kì cọ nhẹ nhàng, thật lâu, thật kĩ, Lão nông nhé.
  • Lộc Vừng
    Anh bắt được vụ nào giống cái ảnh đầu tiên chưa?
    • LonelyMan
      Vậy hôm nào anh chép trước cho em, như trong hình ấy!
  • Lộc Vừng
    Em Tem bạc vậy nhé!
    • LonelyMan

      Em đã giật tem vàng hồi nào đâu. Chuyên vè nhì mà.
    • Lộc Vừng
      Số em toàn trâu chậm phải uống nước đục thôi.
  • Hiểu Bình
    ...Thế anh từng chứng kiến kiểu gì rồi ? . Đêm ấm áp nồng nàn anh nhé ! 
    • LonelyMan
      Bận qáu, giờ mới hồi âm đục, mà cũng trả lời dần thôi. Anh cứng kiến nhiều hơn thế, và hoành tráng hơn cơ!
    • hongloan
      Các lỗi chính tả (qáu), (đục) (cứng) này cực kì "hót"!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét