Chào mừng bạn đến với Blog LonelyMan!

Thứ Sáu, 6 tháng 7, 2012

Whenever you need somebody


3:10 5 thg 7 2012      Công khai       1872 Lượt xem22Singer:  RICK ASTLEY



I'll bring my love to you
I've been stood up messed aroun
And taken for a fool
But next time roundI'm gonna change the rules
And I don't care about the things that people say
It's you I think about each and everyday
It's much too late for you to change your ways
I can't keep holding on expecting you to stay
When you're all alone and if you're feeling down
Call me, I'll be around
Whenever you need somebody
I’ll bring my love to you
You don’t have to say you love me
I just wanna be with you
Lost inside your love is where 
I wanna beI'm just asking you to spend some time with me
Time and time you say you wanna be free
And you can have some fun that's okay with me
You will never know just how good I feel
The joy inside of me makes me feel so real
When you're all alone and if you're feeling down
Call me, I'll be around
Whenever you need somebody
I’ll bring my love to you
You don’t have to say you love me
I just wanna be with youI’ll bring my love to you

I just wanna be with you




  • Như Mai
    Đánh dấu bài hát muội đã nghe!
    • LonelyMan
      Bài này anh nghe nhiều, hồi còn ở Úc.
      Anh rất thích những hình ảnh trong clip.
  • VÔ THƯỜNG
    Bản nhạc hay và vui nữa.
    Chúc anh chủ nhật tươi hồng. 
    • LonelyMan
      Hôm nay mới thấy cái còm này, VT à.
      Rất vui vì VT cũng thích bài này.
      Chúc em ngủ ngon và đón một tuần mới tâật vui.
  • Misa
    • Misa
    • 23:14 25 thg 7 2012
    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy/ Ta có thêm ngày nữa để online
    • LonelyMan
      Muội trở về, Huynh vui lắm.
  • hongloan
    Tranh thủ nghe nhạc, chỉnh mắt, so giọng giữa hai trận đấu 
    Ngày chầm chậm trôi anh nhỉ!
    • LonelyMan
      Ừ, anh sẽ nghe nhạc và chỉnh mắt thật cẩn thận em à.
  • CUA ĐỒNG KINH BẮC
    Làm trai đội đá đạp giời
    Thơ tha thơ thẩn cho đời nó sang
    Mấy khi ngồi ngắm trăng vàng
    Men say gái đẹp lại càng vui hơn
    ha ha-vui nhé
    • LonelyMan

      Cảm ơn Cua Đồng. Lâu lắm mới thấy Cua bò qua thăm.
      Chúc ngủ ngon nhé.
  • Bông Hồng Nhung
    Sao lại post toàn bài cũ vậy anh? Bận rộn quá hả? À không, em biết rồi. Cô diễn viên xinh quá!
    • LonelyMan
      Sao em tinh thế nhỉ! Cứ như đi guốc trong bụng vậy. Bận thì bận thật, nhưng xem người đẹp thì vẫn cứ phải tìm cho ra thời gian chứ!
  • hongloan
    Anh dùng chiến thuật Tiqui-Taca trong dàn trang blog tinh vi thế!
    • LonelyMan
      Ờ, ờ... anh phài nghiên cứu kĩ lắm mới bố trí được theo kiểu của Bosque đó em!
  • hoa_xuongrong21
    toàn thấy ai hát, có thấy anh hát đâu..
    • LonelyMan
      Ồ, giọng ca độc quyền đó em! Catxe cao đến mấy anh cũng không hát. Hát là vi phạm hợp đồng, khổ thế đấy!
  • THÁI SƠN
    Hay,nhí nhảnh,và rất tự nhiên nữa thầy ơi?kaka...
    • LonelyMan
      Nghe xong, "ka ka" khoái trá vậy là tốt rồi!
  • Hiểu và Thương
    Cảm ơn bạn đã ghé nhà mình. Chiều qua đây nghe nhạc thấy lòng khỏe hẳng ra.
    • LonelyMan
      Vậy H&T thỉnh thoảng ghé qua đây nhé.
      Lão phu thích cái nhà nhỏ bình yên của H&T.
  • Clover
    Call me, I'll be around
    Whenever you need somebody
    I’ll bring my love to you...
    • LonelyMan

      Thanks a lot, Clover.
      Glad that you also like this wonderful song.
      Happy new week for you.
    • Clover
      Thanks! Same to you!
  • Hoa
    • Hoa
    • 22:02 1 thg 7 2012
    Oh, bài hát hay, ca sỹ hát hay, diễn viên nữ đẹp dễ thương... Thiệt là cám ơn anh LL Man! Nghe xong em thấy yêu đời hẳn!
    • LonelyMan

      Bài này muốn nghe cho đã thì vặn volume tối thiểu là ở mức trung bình, đừng quá nhỏ, Hoa à. Hồi anh học bên Úc, mấy bà cùng đi cứ ấm ức :"Ông tắt cái bài ấy đi cho bọn tôi nhờ! Mê cái bài ấy là phải, nhưng đừng nghiện thế, quên hết, chẳng tơ tưởng gì đén chúng tôi"!
    • Hoa
      • Hoa
      • 22:27 1 thg 7 2012
      Em cũng có cái tật bài nào thích là cứ nghe đi nghe lại cho đã như vậy. Đã thích rồi thì còn phải học hát theo nữa mới chịu.
    • hongloan
      Còn học ở Nga,ở Singapo,ở..thì phải tắt bài nào nữa Hoa nhỉ?
    • LonelyMan
      Ở... Thôi, hổng tự khai nữa.
    • Hoa
      • Hoa
      • 22:38 1 thg 7 2012
       Anh bị ăn hiếp rồi? hehe
    • LonelyMan

      "Bị" hay "được" hả Hoa?
    • Hoa
      • Hoa
      • 22:57 1 thg 7 2012
      Ôi, được câu nói này thì chị em em khỏi phải áy náy mỗi khi "hành hạ" anh rồi! 
    • Hoa
      • Hoa
      • 22:58 1 thg 7 2012
      Nói gì thì nói chứ chúc anh ngủ ngon nhé! Chị HL chắc đang mơ thấy TBN vô địch rồi...
  • hongloan
    Sang tháng 7 rồi kìa!
    Tối nay anh vẫn muốn TBN giành cú đúp Euro để phá kỉ lục chứ?
    • LonelyMan
      Trái tim của FAN trong anh đang phấp phỏng mong chờ Xavi, Ramos, Iliesta, Casillas...tung hoành ngang dọc để cuối cùng hân hoan nâng cao chiếc cúp vô địch..
    • hongloan
      Italia trỗi dậy quật khởi và đang âm mưu làm mới tất cả, đá rất nghệ sĩ chứ không thủ bê tông như người ta vẫn nghĩ, cũng đáng gờm vì càng đá càng máu lửa. Tuy nhiên em vẫn thấy cái kiểu tưng tửng của Tây Ban Nha gây hồi hộp nhưng vẫn có sự ổn định nhất định. Biết rằng chưa có đội nào liên tiếp vô địch, nhưng vẫn mong TBN sẽ là người lật trang sử mới cho châu Âu lần này .
    • LonelyMan
      Thì anh vẫn cầu mong cho TBN vô địch đó thôi! Nhưng mà cái "tưng bừng" của 2008 và 2012 còn đâu! Thế nên hôm TBN đá bán kết với Bồ Đào Nha, sau phút 60 anh thiếp đi, tỉnh dậy đã 6h30 rồi!
    • hongloan
      Đá "Tưng tửng" chứ không phải "tưng bừng"! Trận ấy em nhắm tịt mắt lại mỗi khi Bồ lên bóng! Sợ thần tượng sụp đổ! Nhưng ma đưa lối quỷ dẫn đường, sao cứ tìm về đội đó mà chờ đợi mà hi vọng cho dù ai từng chê Italia yếu ,giờ thấy họ mạnh mà quên đi TBN khiêu vũ, trượt băng...!
    • LonelyMan
      Anh mong chúng nó đá tưng tửng, nhưng đừng để anh em mình tưng hửng!
  • Mỹ Hạnh
    Cuối tuần nghe nhạc vui nha ông anh!
    • LonelyMan
      Anh đang nghe nhạc và sẵn sàng thức xem trận chung kết bóng đá Ẻuo đêm nay. Chuc em ngon giấc.
  • hongloan
    Vừa đã con mắt vừa ghiền lỗ tai!
    • LonelyMan
      Ồ, vui vì đã làm cho mắt và tai em khoan khoái.
  • phuongtim
    Thay đổi không khí hả anh?Em thấy anh chàng ca sĩ nầy đẹp trai có lẽ giống anh?.....
    • LonelyMan
      Ừ, anh thay đổi không khí một chút. Dạo này bận rộn không tả hết được. Đầu óc căng thẳng nên anh cho chút ca nhạc lên cho vơi đi một chút mỏi mệt.
      Ca sĩ nay gần đẹp zai bằng LLM hồi trẻ, em à.
  • VÔ THƯỜNG
    Me too 
    • LonelyMan
      Nhìn thấy cái nick là đã thấy dịu lòng, vơi đi bao nỗi niềm!
      CHủ Nhật an vui cho VT nhé.
  • Nguyen Ngoc Mai
    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta có thêm ngày nữa để yêu thương
    Để những ai nhìn đời còn gai góc
    Có cơ may trông thấy được hoa hồng .
    • LonelyMan
      Chỉ "Trông thấy được hoa hồng" thì nói chung ai cũng có thể, em à! Sao em không viết "hái được" để nhiều người còn hi vọng hủa em?
    • Nguyen Ngoc Mai
       Vâng , hái được hoa hồng thì nhớ đừng để gai đâm chảy máu tay anh nha !
  • triki
    • triki
    • 22:20 22 thg 7 2009
    I'll bring my love to you I'll bring my love to you
  • TênTên
    • TênTên
    • 07:55 15 thg 1 2009
    Chào thầy buổi sáng..
    • LonelyMan
      Hello! Hơn 3 năm mới trả lời comment! Kỉ lục đây!
  • NGƯỜI KINH BẮC
    Lâu lắm mới qua nhà thầy. Nghe lại bài này vẫn thấy hay. Em thích cái clip có cái TV và cô gái nhiều hơn. Clip ấy thầy để đâu mất rồi.
    • LonelyMan
      Chắc giờ này QH đã phiêu dạt về nơi nào rồi. Thứ lỗi cho Lão phu đã quên hồi âm.
  • phuong tim
    ANH SẼ MANG "MÙA XUÂN" ĐẾN CHO EM
    • LonelyMan
      Trời, hơn 3 năm sau anh mơi trả lời các còm này!
      Tất nhiên, hồi đó chắc đã hồi âm dưới hình thức nào đó rồi chứ chả lẽ anh vô tâm thế, em nhỉ!

10 nhận xét:


  1. Thật tuyệt vời phải không LonelyMan? Nghe bài hát với âm thanh vừa phải sẽ cảm nhận được nét dịu dàng trong từng câu hát như một lời dỗ dành...
    .............
    Hãy gọi cho tôi, tôi đang hiện diện xung quanh
    Bất cứ khi nào bạn cần ai đó
    Tôi sẽ mang tình yêu của tôi cho bạn...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ồ, thật tuyệt khi banglanghoatim thích bài hát này, và rất hiểu về nó.
      Cảm ơn em thật nhiều nhé.
      Have a nice weekend.

      Xóa
  2. For ghé thăm nhà ko thấy hết thôi zìa nha hihi
    chủ nhà ơi chiều vui nhé .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thanks a lot, For.
      Nơi đây đìu hiu quá. Thỉnh thoảng ghé thăm nhau cho bớt quạnh vắng nhé.

      Xóa
  3. Hổm rày cuối năm bận rộn nên em ko vào blog, nay em tranh thủ vào thư giản tí lại tìm được nhà thầy rồi, vui quá được nghe nhạc hay thật là thoải mái, sang blog có vẻ buồn phải không thầy mọi người di tản khắp nơi.
    Những ngày nghỉ cuối tuần thật vui thầy nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hoan hô. Thật vui khi anh em không lạc nhau!
      Mọi người tản đi khắp nơi, khó mà liên lạc tiếp được, em à. Ngay cả những người chuyển về đây cũng còn phải xây nhà, làm quen với miền đất mới. Mong rằng xóm ta sớm ổn định và lại vui như xưa.
      Cuối tuần vui cho em.

      Xóa
  4. Lời bài nhạc em thích - nghe không nỗi phải đọc từ từ thôi anh ah. Chúc anh đêm an lành , hạnh phúc.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bài này anh nghe lần đầu vào năm 1988, khi tu nghiệp ở Canberra, em à. Và anh "phải lòng" luôn, từ đó rất thích nghe, nghe đi nghe lại không chán!
      Cuối tuần thư thái cho em nhé.

      Xóa
  5. Anh làm cách nào chuyển còm nguyên vẹn thế. Đọc lại còm, em thấy nhớ lại một thời Yahoo blog VN.
    Cuối tuần vui nhiều anh nha!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh mở hết bài, mở hết comments sau đó bôi đen rồi copy, dán bình thường mà. Nhưng nếu bài nào nhiều comments quá, nhiều hình quá thì khó tải lắm, thế nên anh phải copy rời thành nhiều mảnh nhỏ.
      Anh đọc thông báo về việc Yahoo sẽ đóng cửa, anh đã "ngửi" thấy cái mùi "đóng sập không thương tiếc" và cơ hội có sẵn công cụ chuyển nguyên dạng tài sản là rất mong manh, anh đành chào tạm biệt mọi người và tập trung vào việc chuyển nhà, trân trọng tất cả những gì bạn bè để lại, và anh đã hoàn thành việc trước khi blog sập chỉ một vài hôm! May mắn, em à!

      Xóa