Chào mừng bạn đến với Blog LonelyMan!

Thứ Hai, 17 tháng 12, 2007

17 December 07: MỘT NGÀY TUYỆT DIỆU


22:27 17 thg 12 2007
Đã từ lâu lắm rồi, từ dịp 20-11-2006, mình lại mới "quần đùi áo số" ra sân thi đấu trong giải bóng chuyền của cơ quan. Vẫn vui như mọi khi. Và đây là trận đấu tuyệt vời nhất đối với mình từ trước đến nay. Chẳng phải vì đội mình thắng 2-0. Cũng chẳng phải vì mình thi đấu tốt. Đơn giản là tuyệt vời, thế thôi. Hãy hỏi dãy rào sắt quanh sân. Hãy hỏi rặng xà cừ. Hãy hỏi ghế đá. Tất cả đều sẽ nói : Tuyệt vời, thế thôi.
Tags: Edit Tags
Monday 17 December 2007 - 10:28PM (ICT) Edit | Delete
Next Post: Có bao giờ sắc trời xanh thế Previous Post: Thoi gian

Comments

(2 total) Post a Comment
hé hé,chú Hạnh biết chơi bóng chuyền thế mà buổi sáng ko ra sân vận động luyện chưởng cùng bác Phát.
Tuesday 18 December 2007 - 10:02PM (ICT) Remove Comment
Hi hi ^_^. Chú ơi thế làm quân dự bị vẫn được "quần đùi áo số" ạ? He he ^_^
Wednesday 2 July 2008 - 04:02PM (ICT) Remove Commen
t

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét