Chào mừng bạn đến với Blog LonelyMan!

Thứ Bảy, 10 tháng 5, 2008

Thiền sư Thích Nhất Hạnh


04:59 10 thg 5 2008Cá nhân0 Lượt xem5

MẶT TRỜI HỒNG TỈNH THỨC 


THICH NHAT HANH PEACE WALK

in Los Angeles 2007


Ảnh của LonelyMan
4000 
  • Tulip
    • Tulip
    • 20:58 10 thg 5 2008
    Hoà bình ko đồng nghĩa với ko súng đạn. Cái chiến tranh trong thời bình còn đáng sợ và nguy hiểm hơn cả thời đạn bom khói lửa. Học chính trị em nghe nói đến "diễn biến hoà binh" nhưng em có chính kiến riêng của mình. Cái chiến tranh giữa các phe phái chính trị, trong các cơ quan nhà nước, trong các tổ chức xã hôi...vẫn tiếp tục tiến triển...nó làm xói mòn lòng tin của cả một thế hệ anh ah!
    • myheart
      Hình như Thiền sư hiện đang ở Việt Nam và thuyết giảng tại Hà Nội phải không ạ? Thỉnh thoảng em vãn nghe các bài giảng của các nhà sư, rất hấp dẫn và thuyết phục. Ai chưa nghe, hãy cứ thử nghe một lần. Còn hay hơn cái môn Giáo dục công dân ấy chứ!
      • Hong
        • Hong
        • 08:56 10 thg 5 2008
        :D
        • LonelyMan
           Chúc một ngày vui.
      • Tulip
        • Tulip
        • 06:43 10 thg 5 2008
        Hòa bình là mơ ước của mọi người trên hành tinh ...nhưng nước mình có hòa bình không anh nhỉ?
        • LonelyMan
          Sao em lại hỏi nước mình có hoà bình không? Mình đang sống trong hoà bình đấy thôi, một nền hoà bình phải trả bằng biết bao xương máu.
          Mỗi trái tim luôn thổn thức, không yên. cả dân tộc, cả thế giới - vì thế - luôn thổn thức. Bởi vậy, nếu em hỏi về hoà bình như một sự an bình, tĩnh lạng tuyệt đối thì chẳng ở đâu có, kể cả ở nghĩa trang em ạ.

      Không có nhận xét nào:

      Đăng nhận xét