Chào mừng bạn đến với Blog LonelyMan!

Thứ Bảy, 10 tháng 5, 2008

Hà Nội đêm trở gió


09:11 10 thg 5 2008Công khai70 Lượt xem18
Những đôi trai gái đi bên nhau trên con đường ngập lá vàng, em gái thích thú đón những màn lá bay... Hà Nội giao mùa mang một vẻ đẹp lãng mạn, thơ mộng và gợi nhiều cảm xúc. 
 Lá vàng rực dưới chân người.
 
 
Thích thú với lá rụng trên phố Phan Đình Phùng.
Kỷ niệm học trò trên những góc phố Hà Nội.
Đôi lứa tung tăng trên con đường ngập lá.
Bày bán giày trên con đường Điện Biên Phủ.
Hoàng Hà (VnExpress)

 
  • BBOT
    • BBOT
    • 20:21 1 thg 2 2012
    Tất cả những con đường mọi nơi tôi đã đi qua đều đẹp, đều đáng để ghi nhớ, bởi những con đường đã đi qua đều để lại dấu ấn từng bước chân tôi. Và có những con đường như cố nhạc sĩ tài hoa Trịnh Công Sơn đã vẽ lên trong bài hát Có những con đường.... Đó cũng là con đường của kiếp nhân sinh LMFTP ạ.
    Bức tranh mùa thu thật đẹp, và thật đẹp khi nó thanh cao và trong sáng!
     
     
     
    ....Đường nhân loại một đường rất dài
    Đường sau này mọi người sẽ tới
    Đường tương lai không ai thù ghét ai
    Đường lứa đôi.....
    •  Bình luận riêng
      • Lộc Vừng
        Phan Đình Phùng là con đường đẹp nhất Hà Nội ( theo mình). Nơi ấy có rất nhiều kỷ niệm của mình. Cảm ơn bạn vì mình được gặp lại khoảnh khắc thu Hà Nội ở đây.
        • Sâu ú
          Uh! Đã lâu lắm rồi chưa đi bộ dạo quanh Hồ Gươm. Đã quên mất mùi kem Trang Tiền rồi....
          Cảm ơn bạn vì Entry này nhé!
          Lại chờ một đêm trở gió giữa lòng Hà Nội
          • LonelyMan
            Cảm ơn bạn đã ghé thăm.
        • Dze
          • Dze
          • 12:43 18 thg 5 2008
          Đọc entry này của bạn lại  thèm một hôm đi lang thang Hà Nội quá, thèm cái cảm giác đi bộ dọc Hồ Gươm với chút nắng đầu hạ, thèm những que kem Tràng Tiền (phải bon chen một hồi ra đến nơi chảy gần hết), thèm cái cảm giác bình yên khi thả mình vào những trang sách trên Nguyễn Xí....
          Hì, lang thang một hồi hổng hỉu sao vào đc blog này
          Nice day to you!
          Từ Một người lạ
          • LonelyMan
            Thật vui khi được kết bạn! Bạn vô nhà khi mình đi vắng, không mời trà được, thông cảm nhé.
        • Lan Tran
          Nếu sau này có điều kiện em cũng muốn cùng chồng ra HN một lần để được viếng thăm người đáng kính nhất của dân tộc Việt Nam.
          Và cũng để thăm những vẻ đẹp rất riêng của HN, để được ngắm hoa Sưa, để được đi trên những con đường ngập lá vàng....
           
          Lá vàng Hà Nội, chiều nay bay.
          Gieo nhẹ dưới chân những giấc mơ.
          Cho nụ cười xinh thêm trẻ thơ.
          Cho đời thêm đẹp những đợi chờ....
           

           
          • LonelyMan
            Minh rat xuc dong khi duoc ban comment rat can than, lai con co ca hoa rat dep nua.
            "Nguoi Ha Noi" con biet noi gi hon la CAM ON RAT NHIEU!
            Tuy nhien, Ha Noi cung dep "vua phai" thoi ban a.
            Ban hay den Ha Noi mot lan cho biet nhe.
        • tigontim
          Hà Nội cổ kính và lãng mạn . Chưa đến HN một lần nhưng lại có cảm giác nhớ nhung, anh thấy có lạ không ?
           
          • LonelyMan
            Rat vui vi Tigon sang tham nha!
            Chua den Ha Noi, nhung van nho Ha Noi, do la mot cam giac tuyet voi. Co le tu lau Tigon da men yeu Ha Noi roi!
        • Let's smile
          đẹp we' HN là thủ đô của những j cổ kính và lãng mạn...!
          • LonelyMan
            Cảm ơn Let's Smile nhé. Chúc nụ cười luôn đồng hành với bạn.
        • Nguyệt Vũ
          Trời bạn làm tôi nhớ Hà nội quá ...
          Sang nhà tôi chơi với " chị Bình' nha
          • LonelyMan
            Nhớ HN, hãy cất lên lời hát:"Dù có đi bốn phương trời/ Lòng vẫn hướng về Hà Nội!"
        • Người dùng Yahoo!
          • Người dùng Yahoo!
          • 09:15 12 thg 5 2008
          Anh em mình lại có chung một cảm xúc rồi! Những ngày này đi trên phố nhìn lá vàng phủ đầy dưới những gốc cây, những vỉa hè lòng chợt thấy bâng khuâng và xao xuyến đến thật lạ. Chỉ là những chiếc lá mà sao vẫn thấy đáng yêu và nên thơ anh nhỉ? Hà Nội đẹp trong mắt ta dù chỉ là những thứ đơn sơ nhất phải không anh?
          • LonelyMan
            Biết ngay là entry này sẽ hợp "gu" của HMT mà! Hà Nội thân thương trong mắt chúng ta, trong lòng chúng ta.
        • Peter
          • Peter
          • 15:29 11 thg 5 2008
          Những con đường ngập lá vàng rơi gợi thật nhiều cảm xúc. Chợt thấy mình đa cảm !! Chắc hẳn bạn là một người rất lãng mạn!? Cám ơn đã ghé qua blog của mình. Mình add blog bạn nhé!
          • LonelyMan
            Đôi khi mình cũng tự nhận thấy mình ... lãng mạn, thậm chí là ... rất lãng mạn, Chuối Tiều à.
        • Kayla
          • Kayla
          • 13:07 11 thg 5 2008
          thay ai cung khen HN tuyet voi,em moi lam 1 chuyen du lich nhung co le Hn ko chao don em hay sao ma mua da mang thoi danh ngam ngui hem thuong thuc canh vat dudoc gi ca,,,lo an ko thoi ah.hj hj hj
          • LonelyMan
             Ấy đấy, nếu mà bạn đến Hà Nội vào những ngày mưa thì... "Em ơi, Hà Lội nước!" mất thôi!
        • Đơn Thương Độc Mã
          Đấy là hết phần 1 rồi, tạm như hết một phần, phần 2 là phần có cốt truyện khác rồi. Thanks bác rất nhiều ạ!
          • LonelyMan
            Ok, đang chờ phần sau để đọc bạn à.
        • Ngoc
          • Ngoc
          • 00:47 11 thg 5 2008
          Một chiếc lá vàng rơi đâu phải mùa thu đến....HTT có kỷ niệm đẹp với HN nên.....Hà nội ơi ta nhớ không quên..HNơi trong trái tim ta....
          • LonelyMan
            Đúng rồi. Một con én không làm nên mùa Xuân. Một lá vàng không làm nên mùa Thu. "Một" lẻ loi, đơn độc. Nhưng, đôi khi xét từ góc độ cảm xúc, ở những thời điểm nào đó, "một" lại có nhiều ý nghĩa, có thể là tất cả. Với ai đó, "một người" dường như là...tất cả.
            Thêm một chiếc lá rụng
            Thế là thành mùa Thu
            Thêm một tiếng chim gù
            Thành ban mai tinh khiết... 
        • Yeng
          • Yeng
          • 23:58 10 thg 5 2008
          mình cũng rất thích nhìn lá vàng rơi........ tuy buồn nhưng có cái j đó bình yên
          • LonelyMan
            Nhìn lá vàng rơi, tháy buồn ư, Yểng? Chỉ buồn với những người ... cao tuổi thôi. Với lớp trẻ, chỉ là "bình yên" như bạn nói, và lãng mạn thôi à.
        • ©ọþ৺iþ.£øŋεl¥®
          Ôi! nhìn đẹp thật ấy ^^!
          Con hok nghĩ HN lại có những cảnh như vậy đó ^^!
          Được mở rộng tầm mắt oi ^^!
          ĐẸP THẬT !!
          • LonelyMan
            Copvip chưa đến HN lần nào? HN cũng tàm tạm thôi. Hình trong entry là hình ảnh về những đường phố thuộc quận Ba Đình đấy. Đến HN một lần cho biết nhé.
        • Tulip
          • Tulip
          • 17:31 10 thg 5 2008
          Ai mang thu đến sớm xuân nay Để lá vàng rơi góc phố dày. Một thoáng nao lòng ơi  lữ khách. Ra về bin rịn gót chân ai....
          • LonelyMan
             Líp đến HN làm lữ khách đi. Và khi ra về sẽ "bịn rịn" với ai chứ không chỉ là "gót chân ai" đâu Líp à.
        • Quạnh Vắng
          Đẹp quá nhưng sao mùa này mà HN lại có lá rụng vàng cả phố thế này anh nhỉ?
          • LonelyMan
            HN dạo này chuyển mùa bạn à. Một vài loại cây rụng lá vào dịp này, sau đợt rét Nàng Bân. Phần lớn cây cối không rụng lá nhiều vào dịp này. Tuy nói là đầu hè, mấy hôm nay đang gió mùa Đông Bắc. CÒn trước đó thì lúc mưa, lúc nắng, lại xen những ngày hơi lạnh. Có nhiều đoạn đường lá rụng đầy như trong các tấm hình đó bạn, tuy chưa phải là "mùa thu vàng"..

        Không có nhận xét nào:

        Đăng nhận xét