Chào mừng bạn đến với Blog LonelyMan!

Thứ Hai, 25 tháng 8, 2008

Thông báo số III của Phủ Khai Phong: Vật chứng

10:52 24 thg 8 2008Cá nhân0 Lượt xem 0

1. Trong khi điều tra tại hiện trường của vụ Bọ Cạp Tía, Triển Chiêu đã phát hiện tại nơi cư ngụ trước đây của Đại nhân Pre-One một vật lạ được Triển Chiêu (vốn rất hồn nhiên, kakakaka!) mô tả là "quả bóng bay" (Xem ảnh kèm theo). Thực hiện chỉ giáo của Bao Đại Nhân về việc thu giữ các vật lạ tại hiện trường, Triển Chiêu, sau một lúc đem ra thổi để chơi, đã gói kỹ và đem về Phủ.

2. Tổ công tác đặc biệt do Giáo sư Gueron và Bác sỹ Yên Thành đứng đầu đã tiến hành kiểm tra, giám định, nghiên cứu (có thực nghiệm) vật lạ. Theo biên bản của Tổ công tác đặc biệt, "vật lạ", tuy vẫn còn tác dụng, có tuổi thọ đã hơn 10 năm.

3. Kết hợp kết quả phân tích "vật lạ" với lời khai của 5 nhân chứng Bọ Cạp tại Thông báo số II, Phủ Khai Phong bước đầu nhận định: Nếu Đại Nhân Pre-One quả thực bị Bọ Cạp tấn công "man rợ" thì không có cơ hội nào để treo "bóng bay" thêm một lần nào nữa tại nơi cư ngụ của Đại nhân.

4. Với nhân chứng, vật chứng và kết quả giám định bằng phương pháp "bới lông tìm vết" của các chuyên gia hàng đầu, Bao Đại Nhân cùng các cộng sự đang nghị án.

Trong một ngày gần đây, Bao Thanh Thiên sẽ thăng đường tuyên án.



“Phủ Khai Phong có Bao Thanh Thiên
Thiết diện vô tư xử ngay gian
Nghĩa hiệp Triển Chiêu đến trợ giúp
Vương Triều Mã Hán ở cạnh bên
Toàn Thiên Thử thân như chim én
Triện địa thử một trang hảo hán
Ngũ hiệp đó kết nghĩa kim lang"



Lưới trời lồng lộng, chạy đâu cho thoát!


Tags: | Edit Tags Wednesday 20 August 2008 - 11:32PM (ICT) Edit | Delete
Next Post: Phán quyết của Phủ Khai Phong Previous Post: Thông báo số II của Phủ Khai Phong

Comments

(37 total) Post a Comment
Ơ, đại nhân, cái đó đâu phải cái "tang vật" tại hạ mang về? Đại nhân cầm nhầm thế nào rùi í?
Wednesday 20 August 2008 - 11:49PM (ICT) Remove Comment
Đại nhân. Cũng nhân chuyến hàng tẩu giang hồ lần này mà tại hạ phát hiện một chuyện khá thú vị. Tại một bản làng thâm sơn cùng cốc miền Tây Bắc nơi các nhà sàn đều có hàng rào cao ngang ngực, tại hạ thấy trên mỗi đầu cọc tre là một condom. Thành ra cả dãy hàng rào đủ màu OK. Hỏi ra mới biết các anh chị SV tình nguyện nên hướng dẫn bà con KHHGĐ bằng cách sử dụng BCS. Nhưng do thiếu dụng cụ thực tế và ngại nên các SV hướng dẫn trên đầu thanh tre ở hàng rào. Bà con thì cứ nghĩ đấy là Thầy mo yểm bùa nên cũng làm theo. Thằng nhóc 8 tuổi dẫn đường cho tại hạ khoe: " Hôm qua em "nàm" hết chục cái" Ặc ặc...
Wednesday 20 August 2008 - 11:58PM (ICT) Remove Comment
Quả là Phủ khai thông ( phong) danh bất hư truyền
Thursday 21 August 2008 - 12:15AM (ICT) Remove Comment

Lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó thoát . 1 tháng đi xa trở về không ngờ anh đã thành : Bao Thanh Thiên rồi !Anh nhớ sử phạt công minh nhé !
Thursday 21 August 2008 - 01:22AM (ICT) Remove Comment
Kaka Triển Chiêu chối từ vật chứng vậy Bao Hắc Tử Ngài cũng gian dối à .
Wednesday 20 August 2008 - 08:53PM (EDT) Remove Comment
@Quý bà Trưởng ban hậu cần Mỹ Dung:
Không, Triển Chiêu nhầm lẫn giữ "Vật chứng" và "tang vật". Bản quan đang nói về vật chứng! Hãy thông cảm cho Triển Chiêu, bởi TRiển Nghĩa Hiệp không muốn nói đến vụ "thổi bóng bay"!
Mà, Quý bà không được tuỳ tiện sử dụng tên gọi Bản phủ như mụ Ngỗng nhé! Quan chức đầu triều cần gương mẫu chứ!
Thursday 21 August 2008 - 07:58AM (ICT) Remove Comment
Ôi trời ! Ngài sao gọi em là Quan chức đầu Triều , em là Hậu..Cần xó bếp thôi Ngài ạ . Ngài chớ có vì Triển Chiêu ngây thơ mà gán ghép ép buộc tội cho người em hâm mộ nhá .
Wednesday 20 August 2008 - 09:07PM (EDT) Remove Comment
Hehe, nghe thiên hạ đồn rằng, Bao Chửng sau khi thu giữ vật chứng liền nổi máu tò mò tròng thử xem của mình có vừa với cái bao ấy không. Không ngờ chỉ được một nửa, nổi giận, Bao Chửng đã vứt cái vật chứng ấy xuống sông nên con cá chua bên nhà danh chủ Mông Trắng Hếu mới đớp được rồi tạo ra một vụ án khác.
Thursday 21 August 2008 - 08:14AM (ICT) Remove Comment
Đề nghị phủ Khai sớm thăng đường cho nhân dân Thổ xem xử án.
Thursday 21 August 2008 - 08:48AM (ICT) Remove Comment
Hà hà Cái vật chứng này đã qua sử dụng tuổi thọ của nó đã được hơn 10 năm,mỗi năm 360 ngày,mỗi ngày...??? Chà ! không biết do nước nào sản xuất mà có đọ bền lý tưởng làm vây.Bản chức đã từng đi nhiều nơi đến nhiều quốc gia mới chỉ được nghe nói bên nước Sướng cực kỳ duy nhất chỉ có một loại do Dâm bang chủ Casa sử dụng nhưng độ bền cũng chỉ được 9 năm 11 tháng thôi à,sau đó là đến Dục bang chủ Bù nhìn dùng loại 5 năm 9 tháng một ngày.Hôm nay được tận mắt trông thấy vật chứng này thế mới biết núi cao có núi cao hơn.Vậy nên phải truy xét đến nơi,không nhữg có kết luận về vụ án mà tìm ra đc hãng sx loại vật chứng này,trong thời buổi lạm phát,giá cả tăng vùn vụt, giá xăng leo cao như hiện nay,nhà nước Thổ cần nắm giữ mặt hàng này để xuất khẩu tin chắc lợi ích không nhỏ.Đến dự nghị án bản chức chỉ có vài lời như vậy mong các ngài chỉ giáo thêm,đa tạ.
Thursday 21 August 2008 - 09:02AM (ICT) Remove Comment
Dừng bước ghé qua Phủ Khai Phong.
Nhìn vào thấy bò cạp bò long nhong.
Cũng may có võ đề đề phòng.
Chúc mừng vụ án đã xử xong.
........
Cái tính thích chạy rong.
Ghé qua gởi vài dòng.
Rồi làm cách chim rộng.
Vút bay vào hư không.


Thursday 21 August 2008 - 10:17AM (ICT) Remove Comment
Ui dào, cái Phủ Khai Khú này làm ăn lề mề chít được. Cứ lằng nhằng mãi cái vụ condom là sao ?

@Evy : Không những biến thành Bao Thanh Thiên mà anh ấy còn tiến một bước dài hơn nhiều, đó là trở thành Bao cao su rồi em trai ạ. Em lạc hậu quá !
Thursday 21 August 2008 - 10:54AM (ICT) Remove Comment
Hiiiiiiii, vụ án này bây chừ có liên quan đến danh chủ "Mông trắng Hếu" rồi Bao Tử ơi. Yêu cầu điều tra cả danh chủ Mông trắng Hếu nữa.hiiiiiii
Thursday 21 August 2008 - 12:24PM (ICT) Remove Comment
Quả thật là: Rất ly kì ạ.
Cho em hỏi nhỏ tí ạ: Phơi thế kia bao lâu thì khô vậy các kĩ thuật viện(em tính hay ích kỉ, ham học hỏi nên đi đâu cũng cố thu gom tí kiến thức).
Thursday 21 August 2008 - 01:31PM (ICT) Remove Comment
Cái này của Bác Gà nhai không nổi nên nhả ra đó Thanh trs ơi!
hú híuhú húhú!
Thursday 21 August 2008 - 08:32PM (ICT) Remove Comment
Chính xác là bác Gà Giáp ngây thơ hẻm bít nhai hoài nên quẳng ra...
Pờ Ri Quăn lụm đựoc sài....
jehehêjeje
Thursday 21 August 2008 - 08:34PM (ICT) Remove Comment
sao bảo cái vật chứng đã chui vào bụng cá chua ......xong sếp sếp lại nhai đi nhai lại mà vẫn có cái để phơi nhỉ??ko logic rùi/sai một ly đi một dặm...........................
Thursday 21 August 2008 - 09:51AM (EDT) Remove Comment
Bẩm Đại nhân, TB Thanh tra có mặt ạ. Tại hạ đã thừa lệnh ngài thông báo khẩn cho các quan chức tới nghị án tư vấn cùng ngài rồi ạ.
Thursday 21 August 2008 - 09:12PM (ICT) Remove Comment
Bẩm Ngài em đã đến , Trưởng ban Hậu Cần đây ạ .
Thursday 21 August 2008 - 10:29AM (EDT) Remove Comment
Triển hộ vệ lại lấy cái đó thổi chơi nhỉ?^_^.Quả là cái bao cao su sống lâu và khỏe mạnh.10 năm vẫn còn oai phong tung bay.Tin chắc rằng Nam chủ tôn thờ nó lắm. Nếu chú bò cạp "cắn cái ấy" của Nam chủ thì chắc chắn Nam chủ căm thù nó tận xương tủy và băm nó ra thành trăm mảnh rồi ...Tại hạ trộm nghĩ vậy thôi ạ...Biết đâu Nam chủ treo lên để kỷ niệm cái ngày bị bò cạp cắn.Hoặc gã mua cái khác treo lên để đánh lạc hướng dư luận cũng nên .Bao Đại Nhân nên xem xét lại ạ...
Thursday 21 August 2008 - 09:35PM (ICT) Remove Comment
Chà! Chà! Vụ Án này- với " tang chứng, vật chứng" ràng ràng như vậy, Chắc chắn sẽ được những người làm Dân Số & KHHGĐ quan tâm đây !!!
Bởi vì, "công cụ" có bao giờ để thiếu "trầm trọng" như vậy,...đến nổi "người ta" phải "xài" đi, "xài" lại đến những 10 năm ???
Thursday 21 August 2008 - 08:35AM (PDT) Remove Comment
@Lan tran:Vụ án đã tuyên đâu mà xong,vật chứng trên chưa nói lên được là có thể bảo vệ cái ...của Nam chủ được.Xem ra Bao đại nhân còn phải đau đầu nhiều.
Thursday 21 August 2008 - 10:46PM (ICT) Remove Comment
Tình hình là nổi máu con buôn
Tát nước theo mưa, tớ có nguồn
Anh chị cô dì hay chú bác
Cầu có là em... Vác đến luôn!

(Ghi chú: Chỉ bán hàng khủng, hàng xịn, không chơi hàng tài trợ nhé!)

he he...
Thursday 21 August 2008 - 11:32PM (ICT) Remove Comment
bọ cạp là loài nhát, ấy nên nó sẽ chạy liền, hình như cái này cần phải xem lại, hay bọ cạp bị "cưỡng ép" đến "đường cùng" nên mới làm liều để thoát thân?

Chuyện này xưa nay có nhiều mà, Bao chửng công tâm dùng bằng chứng nhưng cũng phân tích tâm lí kẻo oan cho "cô bọ cạp" nhá!
Thursday 21 August 2008 - 11:39PM (ICT) Remove Comment
Ôi, Pre, em tự hào về anh. Thì ra đúng là bấy lâu nay anh cho em xài hàng thật!
Thursday 21 August 2008 - 11:57PM (ICT) Remove Comment
Bang "Vịt Kìu" kính chào Quan Đại Nhân! Đang chờ sự truy xét và quyết định nghiêm minh của Ngài....
Thursday 21 August 2008 - 10:52AM (PDT) Remove Comment
@Anh tuấn Kiệt:
Dzị là vẫn còn có nhiều phần cần tranh cải nữa hả anh, dzậy mà em tưởng anh đã tính chuyển sang kinh doanh loại vật chứng siêu bền đó chứ. Cáo lỗi, cáo lỗi.
Mong mấy con bò cạp vẫn sống khoẻ, sống tốt chứ không thì lại mệt nữa đây.
Friday 22 August 2008 - 07:20AM (ICT) Remove Comment
Chào Bao đại nhân ạ. Nhà em là thường dân nên chỉ đứng ngoài xem tình hình đại nhân xử án chứ chẳng dám ý kiến ý cò gì. Còn cái tang vật kia ? Triển hộ vệ thổi ư ? Hehe thương Triển Chiêu còn ngây thơ trong trắng :))
Friday 22 August 2008 - 07:42AM (ICT) Remove Comment
Em chỉ là dân đen , mới quen biết anh nay anh đã thành Bao Chửng rồi, xin cho hỏi có còn làm bạn được nữa không dzậy Bao Chửng?
Thursday 21 August 2008 - 08:51PM (EDT) Remove Comment
thế túm lại là khi nào nghị án nhỉ? để em qua theo dõi phát.
Friday 22 August 2008 - 08:09AM (ICT) Remove Comment
  • Anonymous
  • Offline
Thầy ui, chúng con chờ phán quyết của Bao Thanh Thien. Vụ này khó xử thầy nhỉ.
Thursday 21 August 2008 - 06:40PM (PDT) Remove Comment
sao cái vật chứng nhìn hình tượng thế?!
Bao đại nhân thì kiu nó là vật chứng còn Triển Dại Hiệp thì chối făng là ko fải anh ý mang về?!
Công đường mâu thuẫn thế, dân chúng tin ai bi chừ?
:D
Friday 22 August 2008 - 09:45AM (SGT) Remove Comment
Kiểu này thấy Ngỗng nó nói có phần đúng. hiiiiii Cuối tuần cố sử cho xong cái vụ đề nghị của con ngỗng đi thôi. Vui nhé.
Friday 22 August 2008 - 11:28AM (ICT) Remove Comment
Kính bẩm Bao đại Nhân,
Vì bận việc gia đình hạ thần đến muộn, kính mong đại nhân miễn tội. Trong thời gian qua, hạ thần vâng mệnh bao đại nhân điều tra vụ án bò cạp tía và đã thu được một số dữ kiện. Tuy nhien, vì khuôn khổ cm có hạn nên hạ thần đã để tài liệu ở blog hạ thần, hạ thần sẽ đem đến trình BĐN xem xét để tăhng đường xử án....
Friday 22 August 2008 - 06:32PM (ICT) Remove Comment
huhu, Bao tử ui, ủa lộn, Bao đại nhân ui, nô tì dzìa muộn, Phủ đã ra thông báo số 3 rồi, huhu, mất bao nhiêu là nụ cười rùi, bắt đền họ Bao nhá!
Friday 22 August 2008 - 09:27PM (PDT) Remove Comment
May thay lão Bắc kịp về tham gia nghị án.
Theo ý của đại nhân Tuấn Kiệt thì chúng ta sắp có sản phẩm mới mang tính cạnh tranh cao, đề xuất nghe ra rất hợp lý
P/s: Các đại nhân và quan khách giữ trật tự bằng cách nhai kẹo cao su trong quá trình xét xử
Saturday 23 August 2008 - 12:17PM (ICT) Remove Comment
Trời! Có vụ "thực nghiệm" nữa. Ai thực nghiệm vậy cà? Hổng lẽ tổ công tác đặc biệt do Giáo sư Gueron và Bác sỹ Yên Thành tiến hành thực nghiệm. Hehe...
Tổng chủ về trễ cũng ráng chờ và tôn trọng phán quyết của Bao Thanh Thiên. Dứt khoát không can thiệp vô tố tụng.
Sunday 24 August 2008 - 12:21PM (ICT) Remove Comment

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét