Chào mừng bạn đến với Blog LonelyMan!

Thứ Sáu, 22 tháng 8, 2008

Thông báo số II của Phủ Khai Phong

10:50 21 thg 8 2008Cá nhân0 Lượt xem 0

Để việc xét xử đảm bảo chính xác, khoa học, thuyết phục, trong thời gian qua Phủ Khai Phong đã thành lập một tổ công tác đặc biệt do Giáo sư Moshe Gueron đứng đầu. Bác sỹ Yên Thành - Trưởng ban chăm sóc sức khỏe nhân dân cũng được mời tham gia tổ công tác đặc biệt này. Dưới đây là báo cáo của Tổ công tác đặc biệt:

Kính trình Bao Thanh Thiên,

Chiểu lệnh của Đại nhân, Tổ công tác đặc biệt đã tiến hành hai việc đối với 5 nhân chứng bọ cạp do Triển Chiêu đưa về Phủ trong chuyến đi điều tra vừa qua:

1) Lấy lời khai liên quan đến vụ việc;
2) Tiến hành nghiên cứu 5 bọ cạp về mặt sinh học theo các "hồi" (giai đoạn) của đời bọ cạp:

Hồi ấu (niên thiếu)
Hồi trẻ (thanh niên, trung niên)
Hồi xuân (hậu trung niên)
Hồi tưởng (già nua)
Hồi kèn (chết)

Tổ công tác đã kết luận:
1) Phần lời khai của các nhân chứng: Cần thẩm định lại trước khi chính thức công bố. Một trong những lý do cần thẩm định lại là người phiên dịch tiếng Bọ Cạp chỉ có chứng chỉ A, nghe đâu là dởm, chưa đủ tin cậy;
2) Về mặt sinh học: Bọ cạp là loài 8 chân, có cư trú tại địa bàn thảo dân Ngỗng nêu. Bọ cạp nói chung ưa sống trong môi trường mát mẻ, dưới 37 độ C. Chúng có càng nhọn, có vòi và nọc. Càng nhọn dùng để xé mồi. Vòi và nọc dùng để chích và làm cho con mồi tê liệt thần kinh trước khi bọ cạp xơi chúng.
3) Căn cứ điểm 2 trên đây, so sánh với những mô tả của thảo dân Ngỗng, tổ công tác cho rằng có cơ sở để tin rằng bọ cạp có thể chui vào condom, cắn thủng nó, dùng vòi để bơm nọc độc vào "ấy" của đàn ông, vô hiệu hóa, thủ tiêu nó như thảo dân Ngỗng mô tả.

Tổ công tác kính trình Bao Đại Nhân báo cáo này, kèm theo ảnh của 5 nhân chứng.


Đã ký:

Moshe Gueron
Yên Thành

A scorpion under a blacklight.  In normal lighting this scorpion appears black.







Tags: | Edit Tags Monday 18 August 2008 - 11:33PM (ICT) Edit | Delete

Comments

(22 total) Post a Comment
Đại nhân, lấy lời khai của Bọ cạp xong rồi thì mang chiên dòn hay xào xả ớt đây ạ?
Monday 18 August 2008 - 11:46PM (ICT) Remove Comment
Đem các nhân chứng bọ cạp này chiên giòn rồi nhậu cho rồi!

:D
Tuesday 19 August 2008 - 08:37AM (ICT) Remove Comment
Ấy chớ.Mấy tên nhân chứng kia không nên chiên giòn mà đưa vào hũ rượu,đảm bảo Vigara còn kém rất xa (khuyến cáo chị em không dùng được).
Tuesday 19 August 2008 - 10:14AM (ICT) Remove Comment
Phủ khai Phong hay lắm đã có nhân chứng rồi à vậy xử nhanh nhanh đi nào .
Tuesday 19 August 2008 - 02:48AM (EDT) Remove Comment
trời ơi các quan chưa chi đã mũi dòm mồm/loài bò cạp này có nọc độc giết chết một lúc tư 3 đến 5 người/khuyến báo trước có chuyện gì sảy ra thì đừng trach trưởng ban chăm sóc skng ko khuyến báo/việc này phải nhờ thanh tra chứng kiến!!!
Tuesday 19 August 2008 - 02:50AM (EDT) Remove Comment
Nhìn mấy con bọ cạp mà hãi.

Thảo nào nọc độc và vòi nhọn của nó chích đại nhân Pre_one đau đến khốn khổ.
Tuesday 19 August 2008 - 03:25PM (ICT) Remove Comment
Khoan đã nào. Đừng chiên giòn hay ngâm rượu bò cạp vội.Nọc độc đấy.Bs Yên Thành nói rồi, phải vứt bỏ hết phần nọc độc đã nghen..Rồi mới OK nhé mấy cưng:))
Tuesday 19 August 2008 - 06:50PM (ICT) Remove Comment
Phủ khai Phong này dã man quá...xử xong rồi xử vô bụng luôn àh...tội lỗi..nammoadida.hiiiiii
Tuesday 19 August 2008 - 11:27PM (ICT) Remove Comment
Con nài mà nó "khật" em một phát là em đi tất tần tật luôn bác ạ!
Wednesday 20 August 2008 - 06:27AM (ICT) Remove Comment
Bò cạp ơi, bò cạp.
Mày "bò" chi lung tung.
Rồi lại "cạp" lung tung.
Để trống đánh thùng thùng.
Náo động Khai Phong Phủ.
Làm Bao Công hết ngủ.
Triển Chiêu cũng ngất ngư.
Giờ ai cũng lừ đừ.
Vì đi tìm nhân chứng.
Nhân chứng cái mà nhân chứng!
Wednesday 20 August 2008 - 09:57AM (ICT) Remove Comment
Không biết lão Bao này còn ra đến thông báo số mấy rồi mới sử đây.Khệnh khạng quá,lai còn treo bảng đau bao tử thăng giường nữa.Mà lôi về mấy nhân chứng chiên giòn,ngâm rượu hết rồi còn đâu?Thiện tai! Đề nghị cho Bsỹ yên Thành kết hợp với Thanh tra kiểm tra thực tế Nam chủ tối nay đi cho nhanh phim,câu giờ quá trời sốt ruột.
Wednesday 20 August 2008 - 11:40AM (ICT) Remove Comment
Không biết lão Bao này còn ra đến thông báo số mấy rồi mới sử đây.Khệnh khạng quá,lai còn treo bảng đau bao tử thăng giường nữa.Mà lôi về mấy nhân chứng chiên giòn,ngâm rượu hết rồi còn đâu?Thiện tai! Đề nghị cho Bsỹ yên Thành kết hợp với Thanh tra kiểm tra thực tế Nam chủ tối nay đi cho nhanh phim,câu giờ quá trời sốt ruột.
Wednesday 20 August 2008 - 11:41AM (ICT) Remove Comment
@Tuấn Kiệt Đại Nhân: Ngài quên rằng sau khi đàm đạo, nâng nâng hạ hạ sạch mấy chai Mao Đài tối qua, bên mấy ả đánh máy cũn cỡn, cả hai ta cùng treo biển "Bao Hắc Tử đau bao tử. Thăng giường!" hay sao? Chuyện này nói nhỏ thôi, tế nhị lắm, với lại nếu Tổng Chủ mà biết là chết đó!

@Con dân thiên hạ: Vụ Bò Cạp Tía heets sức nhạy cảm nên thụ án lâu và khó hơn thụ... rất nhiều. Hãy bình tâm. Sẽ không "chìm xuồng"!
Mấy Bọ Cạp hiện vẫn bình an, chưa chiên giòn cho đến khi có bản án!
Wednesday 20 August 2008 - 12:40PM (ICT) Remove Comment
Cầm đầu vụ cãi nhau chí tử chắc ?
Wednesday 20 August 2008 - 02:19PM (ICT) Remove Comment
Ka ka...con khoái nhất là vụ chui vào condom cắn rách ra...
Bên con đang làm về HIV, chắc cũng lo ngay ngáy...
Bao Thanh Thiên nhớ triệt phá nhanh cho ạ!!!
Wednesday 20 August 2008 - 03:32PM (ICT) Remove Comment
hehe, bò cạp này mờ cắn Mụ Ngỗng thì mụ la làng zui phải biết, còn hơn cái loa 10.000w
Wednesday 20 August 2008 - 07:14PM (ICT) Remove Comment
@Bam Boo: Hay lắm. Vậy là đồng nghiệp đã qua chứng kiến.

@Quỳnh Anh: Con nhớ dể ý xem bên Lào có Bọ Cạp bự hơn không? Papa đang cần cho vụ án này!

@Công Tôn Tiên Sinh: Đại nhân chuẩn bị cố vấn toàn diện cho Bản quan về vụ này.
Wednesday 20 August 2008 - 08:22PM (ICT) Remove Comment
Thuốc độc đủ liều cứu được người
Thuốc bổ quá liều vẫn hại người
Bò cạp dù độc ngâm rượu rồi
Mỗi bữa vài chén ta nhậu chơi

xin nâng ly mời các hảo bằng hữu xa gần
Wednesday 20 August 2008 - 08:31PM (ICT) Remove Comment
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG BẮC CHỦ TỚI PHỦ KIỂM TRA TIẾN TRÌNH XỬ ÁN!
Wednesday 20 August 2008 - 09:11PM (ICT) Remove Comment
@Tulip-Công Tôn Sách: Mời Công Tôn Tiên SInh về Phủ nghị án!
Thursday 21 August 2008 - 12:40AM (ICT) Remove Comment
@Tuấn Kiệt Đại nhân: Đang đến hồi kết. Mời Đại Nhân về Phủ cùng tham gia nghị án!
Thursday 21 August 2008 - 12:42AM (ICT) Remove Comment
Hừmmmm... Rất đơn giản : Chỉ cần cho 5 bạn bò cạp ấy vào 5 cái condom. Giao cho 5 quan chức cấp cao của Phủ Khai Khú bao gồm : Bao cao su, Triển ô kê, Công tôn trust, thêm lão Tuấn Kiệt hay và lão Mít hay lão Bamboo gì đó tái lập hiện trường của Lão Pre - one 10 năm trước là có kết quả ngay, việc gì mà phải điều tra lâu thế ? Sau khi 5 bạn bò cạp ấy đã làm việc thì nọc độc từ bò cạp cũng đã "sang tê" hết cho 5 lão kia. Lúc ấy, cứ việc mang đi chiên giòn hay ngâm rượu thoải mái mà ?
Thursday 21 August 2008 - 10:47AM (ICT) Remove Comment

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét