Chào mừng bạn đến với Blog LonelyMan!

Thứ Sáu, 29 tháng 8, 2008

Phán quyết của Phủ Khai Phong

04:08 28 thg 8 2008Cá nhân0 Lượt xem 0

Ta thường tới bữa quên ăn,
Nửa đêm vỗ … (mất một chữ)
Nằm khóc thút thít
Dẫu mắt nhắm tít
Trăn trở trong chăn
Một khúc tâm tư:
BỌ CẠP TÍA!
Vừa rồi
Thảo dân Ngỗng gây sự ồn ào
Khiến báo giới rùm beng bình loạn
Cả Quốc Thổ như trong cơn hỏa hoạn
Cũng chỉ vì một đoạn gân con
Trên thân mình Nam Chủ Pre-One!
Bao Chửng ta
Vâng mệnh Tổng Chù (“chủ”)
Nâng bảo kiếm, thăng đường xét xử!
Đêm đêm không ngù (“ngủ”)
Ngày ngày mệt lử
Quyết tìm ra chứng cứ rõ ràng
Nhằm bảo vệ cái chân có lý!
Bản quan đã:
Đọc trăm điều, ngàn ý
Do Công Tôn, cùng Chiêu Triển gom về
Dỏng tai lắng nghe
Bác sỹ Yên Thành
Và chuyên gia nước ngoài thứ thiệt
Cùng giám định của Tiểu ban đặc biệt!
Lại thêm:
Cho thuộc hạ bày ghế bàn la liệt
Khắp Phủ đường, trừ toilet mà thôi
Để quan dân tứ xứ đến ngồi
Cùng thưởng trà, thả phanh nghị án
Ai muốn nói gì, tha hồ mà phán
Bao Chửng này quyết tạo dựng dân chu (“chủ”)
Nay nhân danh luật pháp Thổ Nhĩ Cù
Bao Thanh Thiên Phủ Khai Phong phán quyết:
PHỰT! PHỦ KHAI PHONG BỊ CÚP ĐIỆN!
(Tiếng vọng từ hậu trường:
Vương Triều: Bảo vệ Bao Đại Nhân, đề phòng thích khách!
Triển Chiêu: Yên tâm, mất điện, tối thui, Bao Đại Nhân cũng đen thui thì làm sao thích khách tìm được Ngài!
Mã Hán: Cho chạy máy nổ đi!
Triệu Hổ: Làm gì còn xăng?
Trương Long: Đi mua ngay!
Triệu Hổ: Không được đâu, xăng lên giá tít trên trời, mua xăng lậu về không có hóa đơn đỏ thì làm sao mà Trưởng ban Hậu cần thanh toán?
Công Tôn Sách: Thôi, để ta bẩm Bao Đại Nhân tạm hoãn và tiếp tục tuyên án ở phiên sau)
Tags: | Edit Tags Saturday 23 August 2008 - 09:08PM (ICT) Edit | Delete
Next Post: HAPPY BIRTHDAY TO ME! Previous Post: Thông báo số III của Phủ Khai Phong: Vật chứng

Comments

(42 total) Post a Comment
Xơi cái tem đã nói sau
Saturday 23 August 2008 - 09:22PM (ICT) Remove Comment
Biết ngay là ngài cố tình câu giờ,Pà con cứ nhìn rõ vào phủ xem nàm giề có cái bóng điện nào mà na nàng nên mất điện chứ???Thật là khó khăn cho bản chức,khi đi dự toà xét sử chỉ đem đủ tiền mua xăng đến phủ,dự kiến khi về đã có phong bì nên chủ quan bây giờ tính sao đây?Bớ Bao chửng cho vương triều mã hán đem kiệu ra đưa bản chức hồi dinh.hớ hớ...
Saturday 23 August 2008 - 09:32PM (ICT) Remove Comment
Ăk ăk! Bao đại Nhân coi chừng mụ Ngỗng tranh thủ lúc cúp điện mà làm điều xằng bậy!
Saturday 23 August 2008 - 09:40PM (ICT) Remove Comment
@Đâị Nhân Tuấn Kiệt: Sẽ kết thúc sớm, thưa Đại Nhân! Trong Phủ có bóng điện mà! Thời đại văn minh cao su, làm gì mà không có mấy cái bóng thủy tinh được! Bẩn Quan sẽ báo cho Trưởng Ban hậu cần cho sửa lại lưới điện và lập tức thăng đường phán quyết! Mong Ngài bình tâm, kiên nhẫn chờ đợi và chờ đợi vốn là đặc tính của dân Thổ Nhĩ Cù mà!

@Công Tôn Tiên Sinh: Tiên Sinh có biết trong Truyện Kiều của xứ Việt Quốc xa xôi có câu :"Lạ cho mặt sắt cũng ngây vì tình"?
Saturday 23 August 2008 - 09:42PM (ICT) Remove Comment
Nghe đêy ! nghe dêy! chuẩn bị nghe Bao Đại Nhân thăng giường xử Ngỗng...hèn j Ngỗng kiên quyết ăn mặc thiệt là sexy đến dự!
Saturday 23 August 2008 - 09:43PM (ICT) Remove Comment
Đại nhân. Đã cảnh báo rồi mà, nói thì phải lấy tay áo che miệng lại. Da đen đêm tối không thấy được nhưng răng trắng thì "sáng gì mà sáng thế". Thích khách nó tìm dến thì chít. Tại hạ còn lo đi cất mấy thanh bảo kiếm không tụi nó chôm mất.
Saturday 23 August 2008 - 09:46PM (ICT) Remove Comment
"Lạ cho mặt sắt cũng ngây vì tình" là nói về Hồ Tôn Hiến phải không ạ? Hắn sao so được với Đại nhân (mịnh chút, tháng này chả lẽ lại không được tăng lương? He he ^_^)
Saturday 23 August 2008 - 09:51PM (ICT) Remove Comment
Trưởng Ban Hậu Cần Xuất chiêu , quên , xuất quỹ , cho tu sửa các bóng đèn , nhưng mà cúp điện thôi sao fải thay đèn cho tốn kém chỉ cần liên hệ nhà đèn thôi là OK . Đề nghị Trưởng Ban ngoại Giao.... đi liên hệ nhà đèn ạ . Lưới điện là của nhà đèn mà .
Saturday 23 August 2008 - 10:52AM (EDT) Remove Comment
Nếu lão Công tôn trust không đính chính nhữnglời lẽ lão vu khống Ngỗng (bên nhà lão ấy) thì Ngỗng thề hôm sau sẽ mặc bikini 2 mảnh đến chốn công đường để chứng minh sự vu khống trắng trợn của lão ấy, hu... hu...
Saturday 23 August 2008 - 10:38PM (ICT) Remove Comment
Hiiiiiiii. giờ này chắc Bao TỬ đi ngủ rồi
Saturday 23 August 2008 - 11:35PM (ICT) Remove Comment
Hoan hô nhà thổ nhà ta
Cứ cái đà này, sắp thành Đại Khai...
Bệnh gần cho đến ngoài da
Không xét qua loa, phải ra nhẽ mà
Nhưng mà em nói thật nha
Các bác cười tươi em coi cái nà!
Em xin phép về đi cày chứ đồng ruông bỏ hoang hết rồi ạ.
P/S: Khi đọc điền hộ em thêm chữ Phong vào 3 chấm ạ.
Saturday 23 August 2008 - 11:40PM (ICT) Remove Comment
Hèn gì Phủ tối mò, Bao Đại nhân bổn tính tiết kiệm, chả dự trữ nến...Tiểu nữ đành phải đi ra, sợ bị nghi thích khách thâm nhập, án liền án...Bổn Phủ chẳng được yên...hihi
Saturday 23 August 2008 - 01:37PM (PDT) Remove Comment
Tổng chủ về trễ, đề nghị mang cẩu đầu trảm sẵn sàng, Bao Thanh Thiên phán quyết xong là trảm con bọ cạp liền.
Sunday 24 August 2008 - 12:27PM (ICT) Remove Comment
@Tổng chủ TTSinbad::
TẤT CẢ ĐỨNG DẬY! NGHIÊM!

KÍNH CHÀO TỔNG CHỦ!
TỔNG CHỦ VẠN TUẾ, VẠN VẠN TUẾ!
Sunday 24 August 2008 - 12:38PM (ICT) Remove Comment
Xem ra thì Phủ Khai Phong cũng vẫn còn tình trạng xà xẻo quỹ công và tính công thần quá nhỉ. Có vài lít xăng mà không chuẩn bị dc thì làm sao lo dc việc lớn ;)

Lão Trung chủ ngồi đây xem sự thể sẽ dc giải quyết tiếp như thế nào nhá.
Sunday 24 August 2008 - 12:46PM (ICT) Remove Comment
@Trung chủ Đinh Rỉ:

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG TRUNG CHỦ VỀ DỰ PHIÊN PHÁN QUYẾT!
Sunday 24 August 2008 - 12:53PM (ICT) Remove Comment
Thanh tra den tre. Thua Bao Dai Nhan.Chung cu da day du . Nuoc Tho dang cho phan quyt cuoi cung cua Ngai. Chuc mung ngai Luon co nhung canh tay dac luc ben minh la Trien Ho ve va Cong tien sinh.Rat vui vi tinh than quyet liet va luon san sang vi nuoc quen minh cua Ngai.Tai ha se co gang sua may som a.
Sunday 24 August 2008 - 01:19PM (ICT) Remove Comment
Bao Dai NHan xoa bot gium comment a. Nhap mai cha duoc .Hoa ra no ra nhieu com qua.Hehe...^_^
Sunday 24 August 2008 - 01:29PM (ICT) Remove Comment
đề nghị BĐN thăng Giường mau lên
Sunday 24 August 2008 - 02:23PM (ICT) Remove Comment
Uhm, Khai Phong Phủ mà còn thế ah? Trời!!!!
Sunday 24 August 2008 - 03:49PM (ICT) Remove Comment
sao bác không đốt nến đi cho nó lung linh ^^
Sunday 24 August 2008 - 05:03PM (ICT) Remove Comment
@Nam Chủ Pre-One:
KHAI PHONG PHỦ NHIÊTJ LIÊTJ CHÀO ĐÓN NAM CHỦ!
Sunday 24 August 2008 - 06:25PM (ICT) Remove Comment
Trưởng ban ăn nhậu Mông Rịn Yệu có ý kiến: Mất điện thế này thì...Phủ ta kéo nhau ra quán làm bữa thịt Cún rồi đợi có điện về xử tiếp ạ (Cái này Em học ở các cơ quan nhà nước, nước bạn đấy ạ)
Sunday 24 August 2008 - 06:31PM (ICT) Remove Comment
Hiii... Tội nghiệp bọ cạp! Đề nghị tha tội chết cho bọ cạp, chỉ bẻ ngòi chích và bẻ bớt một càng, phóng sinh vào áo quần của phạm nhân khác sắp hình hình! Hiiii...!
Sunday 24 August 2008 - 06:33PM (ICT) Remove Comment
@Trien Chieu: Khen cho sự chu đáo cuả Triển Hộ Vệ.

@My Dung: Noí chung, cơ sở vâtj chât cuả Phủ xuống cấp trầm trọng. Đề nghị Trưởng Ban cho kinh phí nâng cấp.

@Ngỗng: Nhà ngươi đang ở Phủ Khai Phong. Hãy chờ sự phán xét cuả công lý!

@Măt Một Mí, MrU, Hoang Thi Giao, TranChauNg, NguoiDung, Funny: Vụ kiện sẽ sớm được phán xử công minh. Xét xử dươí ánh điện, ánh sáng nến thì cũng là dưói ánh sáng công lý cuả Bản Phủ. Haỹ kiên nhẫn chờ đơị và vưng tin!

Sunday 24 August 2008 - 06:36PM (ICT) Remove Comment
@HaLinhNgoc: Ý kiến này cực hay. Bao Tử cũng lâu rồi chưa biết câỳ tơ bảy món là gì!

@Phan Trần: Nhìn diện mạo nhân hâụ của bác, không ngạc nhiên về đề xuất của bác.
Sunday 24 August 2008 - 06:41PM (ICT) Remove Comment
Ta thường tới bữa quên ăn,
Nửa đêm vỗ … (mất một chữ)
...vỗ l.. cái phạch
đón anh hùng đến đây
Hahahahahah .... Bao Chửng cứ viện cớ kiểu này
thì không biết khi nào mới xử xong vụ án
hay là lại để lâu ngày cho chìm vào quên lãng
sau đó lại xử kín lấy lệ hay là tha bổng luôn nhỉ?
Sunday 24 August 2008 - 07:42AM (PDT) Remove Comment
Kính chào các quan bác ! em dò dẫm hỏi đường mãi mới vào tới được đây , hậu sinh nên em xin chức điếu đóm cho các quan ạ
Sunday 24 August 2008 - 10:34PM (ICT) Remove Comment
Nếu theo tốc độ nay thì , Phủ khai phong bao giờ mới hết nghi án đó ta ?
Monday 25 August 2008 - 03:42AM (ICT) Remove Comment
Hehe, cúp điện nên phủ Khai Quá chẳng ra phán quyết được. Ddành chờ có điện lại vậy.
Monday 25 August 2008 - 07:55AM (ICT) Remove Comment
Điện cúp Phủ Khai Phong.
Làm trể mất việc công.
Đề nghị bắt nhà đèn.
Đền tiền để xung công.
......
Nói nhỏ: Bao Thanh Thiên mà bắt ông nhà đèn đền tiền cho Phủ Khai Phong được thì mong làm một bữa tiệc nhỏ ăn mừng là mọi người vẫn còn có cơ hội gặp nhau nha.(Chỉ sợ ông nhà đèn cứ cù nhây, cù nhừa riết hết đời này qua đời khác thì coi bộ chúng ta mệt à nha.)
Monday 25 August 2008 - 08:26AM (ICT) Remove Comment
Hĩ hĩ, sao cúp điện mà ai cũng nghĩ quan Bao thăng giường với mụ Ngỗng thế nhở ???
Monday 25 August 2008 - 09:09AM (ICT) Remove Comment
Quốc gia Thổ Nhĩ Cù (Thổ cực Kỳ) đang lâm nạn, nhiều kẻ "ngồi xổm" lên pháp luật. Cần thực thi pháp luật công minh để lấy lại kỷ cương. Hổng lẽ để Phủ Khai Phong thiếu kinh phí.
Tổng chủ duyệt chi 100 ngàn USD để mua sắm tài sản cố định phục vụ cho Phủ KP. Trưởng ban Hậu cần thực hiện.
Monday 25 August 2008 - 02:55PM (ICT) Remove Comment
Trưởng Ban Hậu Cần em có mặy và chấp hành y lệnh , xuất quỷ cho Phủ Khai Khú 100 ngàn USD để mua sắm ( và ăn nhậu ) , chờ xem phán quyết cuối cùng ...... Buồn ngủ quá .
Monday 25 August 2008 - 11:51AM (EDT) Remove Comment
Nhờ mất điện, nhờ xăng lên mà không đọc được cái đoạn kết hay ho!
Tuesday 26 August 2008 - 12:25AM (ICT) Remove Comment
Hê hê vào đây xem giết thịt Ngỗng mãi chưa đến hồi kết. Ức con Thiên Nga này lắm òy. Đòi đốt nhà tớ mấy lần. Giết thịt Ngỗng thôi Phong Phủ Khai ơi/
Tuesday 26 August 2008 - 06:30PM (ICT) Remove Comment
"Ta thường tới bữa quên ăn! Nửa đêm tỉnh dậy ruột đau như cắt nước mắt đầm đía! chỉ căm tức chưa được xả thịt lột da bọn..." hihi.
Tuesday 26 August 2008 - 06:30PM (ICT) Remove Comment
Hừmmm... Sau khi được xử trắng án (vì Ngỗng có một niềm tin sắt đá là mình vô tội), Ngỗng thề sẽ đốt nhà của những đứa có tên trong danh sách sau đây :
1. Tulip Công tôn trust
2. Thư ký thường trực Axit Banmai
3. Lão gối ôm hụt Bamboo.
Cứ chờ mà xem nhé !
Tuesday 26 August 2008 - 06:56PM (ICT) Remove Comment
@Ngỗng Muà Thu & Muôn dân Quôcs Thổ.
Hiện Bao Chưngr vãn chưa công bố phần Tuyên án.
Đây là vụ án đâù tiên cuả Quôc Thổ, hãy kiên nhẫn thêm môtj chút và vững tin ở Công Lý!
Tuesday 26 August 2008 - 07:00PM (ICT) Remove Comment
@Tổng chủ TTSinbad @ các vị lãnh đạo cao cấp Quốc Thổ:
Tạị hạ cảm kich trươc sự quan tâm cuả quý vị.
Tại hạ xin thề: Tuyên án đúng, và bản án sẽ vinh danh Công Lý, Đaọ Lý và Quốc Thổ!
Tuesday 26 August 2008 - 07:08PM (ICT) Remove Comment
thởi buổi thắt lưng buộc bụng mà lão Bông cau này câu giờ quá, tốn xăng tốn diện tốn thời gian tốn phong bì quá...hehe mỗi cái vụ bò cạp tía mà giờ tổng chủ đã dám bạo tay chi đứt 100 ngàn USD tu bổ phủ Khai Phong...hehe lão Bông cau này bít lựa tình hình ghê.
Wednesday 27 August 2008 - 01:33PM (ICT) Remove Comment
Gay cấn quá...:)
Thursday 28 August 2008 - 05:08AM (ICT) Remove Comment

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét