Chào mừng bạn đến với Blog LonelyMan!

Thứ Năm, 1 tháng 1, 2009

31 December 2008: HAPPY NEW YEAR!

14:33 31 thg 12 2008Cá nhân0 Lượt xem 0
Chúng ta đang chứng kiến những thời khắc cuối cùng của năm 2008.
Với LonelyManFromThePast và với hàng triệu fans bóng đá Việt Nam, 2008 là một năm tuyệt vời, khi đội tuyển quốc gia Việt Nam giành Cúp vô địch AFF sau khi hạ bệ đương kim vô địch Singapore và quật ngã Thái Lan ngay trên sân của hai ông kẹ này của bóng đá khu vực.
Một trang mới của bóng đá Việt Nam đã mở!
Xin chúc các bạn một năm mới đầy ắp niềm vui và hạnh phúc!

HAPPY NEW YEAR!

Tags: happy.new.year.2009 | Edit Tags
Wednesday 31 December 2008 - 01:05PM (ICT) Edit | Delete
Next Post: 6 January 2009: XUÂN Previous Post: VIỆT NAM VÔ ĐỊCH

Comments

(26 total) Post a Comment
Năm nay mình ăn Tết sớm anh ơi, vào VN vô địch là một ngày niềm vui và hạnh phúc hơn cả ngày tết nữa cơ...Lòng bỗng cay cay mắt khi nhìn thấy các anh chạm tay vào cup anh hén! Có thế ta mới cảm nhận được tinh thần Việt Nam, tình đoàn kết Việt Nam ta vẫn còn nồng nàng, chỉ có điều nó tiềm ẩn chứ không phải là không có. Ta hãnh diện vì là Người Việt Nam anh hén!
Wednesday 31 December 2008 - 01:10AM (EST) Remove Comment
Đêm hôm 28/12/2008 Chú ngồi trên tầng 2 phải không ạ?

Năm 2008 là một năm thành công của bóng đá Việt Nam. Từ HVC giải trẻ U13 ĐNA đến đội U22 dành Merdeka Cup ngay trên sân Malaysia và những ngày cuối năm lại là Ngôi vị số 1 của AFF Suzuki Cup.

Với những người hâm mộ những ciến công này sẽ chẳng mờ phai trong tâm trí. Đó là sự khởi đầu đầy ngọt ngào cho những chiến công năm 2009. Hãy mang vào năm mới niềm hy vọng, lòng khát khao, ý chí quyết tâm cao hơn đã có. Chúng ta có cơ sở để đặt niềm tin vào 1 năm thành công hơn nữa của bóng đá Việt Nam.

Tạm biệt 2008. Tạm biệt và sẽ mãi nhớ.
Wednesday 31 December 2008 - 01:21PM (ICT) Remove Comment
@Vu Yen: Cảm ơn em đã "tem" sớm. Chúc em một năm mới tràn ngập niềm vui và hạnh phúc!

@Minh: Cháu thấy rồi đó, Bao Hắc Tử (bên trái) và người bên cạnh là chú Tú đồng nghiệp - người được chú tặng vé! Bọn chú ngồi trên tầng 5 khán đâì A. rất bao quát và có mái che nên chẳng lo mưa gió!
Từ nay cầu thủ VN ra sân sẽ không còn run rẩy nữa!
Wednesday 31 December 2008 - 01:27PM (ICT) Remove Comment
Nhìn Hình 2 nhân vật trong hình mà lòng lại vui mừng quá!Nụ cười rạng rỡ vì hãnh diện. Mà sao em thấy Người đeo băng rô hò hét, có nước da ngâm ngâm, mặc đồ veston cười tươi phơi phới làm em nhớ đến Người gì mà Công Tôn Sắc và Triển Chiêu lúc nào cũng kè kè bên thía hè? hehe...em quên mất cái Tên của Người đó rùi. Anh nhắc hộ dùm em nhé!
Wednesday 31 December 2008 - 01:36AM (EST) Remove Comment
Ông già hú không cho em com. cho anh thế.chúc VN năm mới nhiều chiến thắng để anh xuất hiện nhiều hơn
Wednesday 31 December 2008 - 01:59PM (ICT) Remove Comment
Nhìn nụ cười của cả hai người thật hạnh phúc!!! Ai là NGƯỜI ĐÀN ÔNG CÔ ĐỘC ĐẾN TỪ QUÁ KHỨ vậy ta????
Wednesday 31 December 2008 - 02:06PM (ICT) Remove Comment
Chúc anh một năm mới thành công và hạnh phúc!
Wednesday 31 December 2008 - 02:22PM (ICT) Remove Comment
Trước thềm an8m mới... Anguyet chúc anh y chang như PT...
Wednesday 31 December 2008 - 02:24PM (ICT) Remove Comment
@Vũ Yến: À, lão phu ở bên trái đó em! Cái nick "lonely man from the pát" chỉ là nick thôi, anh luôn có nhiều người bên mình, và may mắn chưa bao giờ bị lẻ loi em à!

@Phuong Tim: Anh cũng mong như thế lắm em à! Chỉ xuất hiện với bạn bè lúc cực vui thôi, khi buồn thì chui vào dưới tảng đá!

@Bằng Lăng Tím: Anh cũng thấy hai lão ấy cười như nghé, vì VN đá tốt và đoạt cúp mà! "Lão cô độc" (Bao Hắc Tử) là người đen nhẻm đó em!

@Tulip: ANh cũng chúc Líp một năm mới đậm đà hương vị tình yêu, hạnh phúc.

@Annguyet: Chúc y chang như PT ư? Thế thì anh cũng chúc em y chang như vừa chúc Lip ở trên nhé!
Wednesday 31 December 2008 - 03:40PM (ICT) Remove Comment
Còn lâng lâng anh ạ. Nhưng phía trước là vòng loại ASIAN 2011. Phải thừa thắng xông lên để niềm vui được trọn vẹn.
Wednesday 31 December 2008 - 03:58PM (ICT) Remove Comment
Còn lâng lâng anh ạ. Nhưng phía trước là vòng loại ASIAN 2011. Phải thừa thắng xông lên để niềm vui được trọn vẹn.
Wednesday 31 December 2008 - 03:58PM (ICT) Remove Comment
Wow, it's really awesome, looks like brothers. Both of u have a lot of things in common: dark skin, bright smile and love football...hé hé. Have fun and enjoy your holiday.
Wednesday 31 December 2008 - 05:12PM (ICT) Remove Comment
Một năm mới đầy niềm vui- thành công và hạnh phúc cho anh, anh nhé!
Wednesday 31 December 2008 - 05:51PM (ICT) Remove Comment
Chứng kiến Việt Nam đá mấy lần rồi. Em cứ sợ quân cảnh quân ta để cho đối phương thoải mái sút từ xa, còn mình thì vây quanh khung thành của mình, khi có bóng phát lên lại chẳng có quân ta phía sân đối phương. May quá, Thái đã không thành công và mình thì ghi bàn ở phút cuối.
Wednesday 31 December 2008 - 10:15PM (ICT) Remove Comment
HÌNH ANH CƯỜI ĐẸP LẮM
Wednesday 31 December 2008 - 08:33AM (PST) Remove Comment
Một năm mới đầy ắp niềm vui và hạnh phúc! Như lời một bài hát "for you and for me".
Thursday 1 January 2009 - 12:23AM (ICT) Remove Comment
Sao kì quá mấy lần rồi em comment trong blog cứ bay mất hết là sao vậy trời ?
Thursday 1 January 2009 - 01:00AM (ICT) Remove Comment
Hôm ấy Huynh được đi xem ngay tại sân thích quá nhỉ! Nhìn hai gương mặt với nụ cười rạng rỡ quá!

Chúc Huynh năm mới sức khỏe-Bình an Huynh nhé!
Thursday 1 January 2009 - 01:34AM (ICT) Remove Comment
AN KHANH THỊNH VƯỢNG.
- TẤN TÀI TẤN LỘC.
- VẠN SỰ NHƯ Ý.
- TỶ SỰ NHƯ MƠ.
- TRIỆU TRIỆU BẤT NGỜ.
- QUANH NĂM HẠNH PHÚC

╔╗╔╗╔══╗╔══╗╔══╗╔╗╔╗
║╚╝║║══║║══║║══║║╚╝║
║╔╗║║╔╗║║╔═╝║╔═╝╚═╗║
╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝ • N E W Y E A R 2 0 0 9
Thursday 1 January 2009 - 05:05AM (ICT) Remove Comment
Chúc Mừng Năm Ngoái (..Hihi..vì bữa nay qua rồi năm 2008 nên chiến thắng của tuyển VN đã vào quá khứ ).
Tuy nhiên rất mong năm 2009 , mọi sự khởi đầu tốt đẹp ( giống như cái blast của em )dành cho đội bóng quốc gia .
Chúc anh luôn có nhiều niềm vui và nhiều sức khoẻ , nhiều may mắn.
Thursday 1 January 2009 - 08:03AM (ICT) Remove Comment
@Ba Ca Ty: Mình đang chờ trận gặp Li Băng đây! Để xem các tuyển thủ của chúng ta có mắc cái bện "sao" hay "ngủ quên trong chiến thắng" không. Nếu biết thừa thắng xông lên, tức là lớp này chuyên nghiệp hơn, và lửa của Calisto vẫn cháy trong lòng họ!

@Garfield: LonelyMan rất vui vì cõng được Lê Công ra sân! May mà không ngồi ở nhà. Nếu đẩy vé, mua mồi về ngồi nhâm nhi rượu bên TV thì bỏ lỡ một dịp may hiếm có! Hai cha darkskinned sướng nên cười như nghé!

@Người mẹ cầm súng: Cảm ơn em. Em thích bóng đá không?

@Yêu đời-Yêu người: Đúng là ngày trước đội mình cứ gặp Thái là y như rằng bị nó tra tấn đến buồn tủi! Hy vọng từ nay Thái sẽ phải ngán VN mỗi lần ra sân em nhỉ!

@Ha Thu Quynh: Thanks!
@Minh: Thanks! Chú tin là năm mới sẽ chứng kiến nhiều điều đẹp đẽ, trong đó có những chiến công mới của bóng đá VN!

@Công Tôn Sách: Yahoo khùng mà. Trước khi post comments hay entries, đệ cần copy lại để đề phòng trục trặc thì còn post lại, đỡ phí công gõ lại!

@Phố Núi Cao: ANh chưa bỏ trận nào của tuyển VN trên sân Mỹ Đình em à. Anh rất vui vì cuối cùng thì anh cũng được chứng kiến VN lên ngôi!

@Lãng...: Cảm ơn anh. Chúc anh mọi điều tốt đẹp nhất!

@Nguyên T: Em hài hước thật! Đúng là "Chúc mừng năm ngoái!"
Lẽ ra, em cũng đã chứng kiến VN lên ngôi ở Mỹ Đình rồi đấy!
Chúng ta hy vọng và tin tưởng đội quân của Calisto còn làm được nhiều điều nữa!
Thursday 1 January 2009 - 10:36PM (ICT) Remove Comment
Bóng đá có triết lý riêng của nó anh ạ. Không phải tuyển của ta mạnh hơn, thực tế là 2 ông kẹ yếu hơn trước, Calisto có đấu pháp đúng.
Chúc anh và gia đình có năm mới ngập tràn hạnh phúc.
Friday 2 January 2009 - 09:00AM (ICT) Remove Comment
Em còm nhiều lần nhưng không được. Hy vọng lần này sẽ khác. Nhìn thấy Thầy cười em cứ ước mình cũng có may mắn có mặt ở sân Mỹ Đình hôm ấy.
Sunday 4 January 2009 - 09:25AM (PST) Remove Comment
Em còm nhiều lần nhưng không được. Hy vọng lần này sẽ khác. Nhìn thấy Thầy cười em cứ ước mình cũng có may mắn có mặt ở sân Mỹ Đình hôm ấy.
Sunday 4 January 2009 - 09:26AM (PST) Remove Comment
Hôm bóng đá VN vô địch ĐNA em cũng có mặt trong dòng người vui mừng chiến thắng ngoài SG đó anh, nhưn em đi về chứ khong hòa vào bão, đến hôm nay nhắc lại vẫn còn thấy vui quá chừng.
mong năm mới đến mọi người đều có cuộc sống tốt hơn và nhiều niềm vui, anh há.
Thursday 8 January 2009 - 08:20AM (ICT) Remove Comment
@Thuyền trưởng Sinbad:
Đúng vậy, triết lý riêng của bóng đá chính là cái làm cho môn này trở nên cực kỳ hấp dẫn. Chúng ta hãy tin rằng sau khi hạ được Thái và Sing trên đất họ, cầu thủ của ta sẽ vào cuộc tự tin hơn và nhờ đó mà phát huy được thực lực của mình. Cảm ơn Thuyen trưởng nhiều.

@Vầng trăng khuyết: Trăng soi nhà thầy là thầy cười tươi mà! Ừ, nếu Trăng khuyết có mặt ở Mỹ Đình thì tuyệt vời quá!

@Lan Trần: ANh mong lắm những cuộc vui như vậy, khi người ta được cùng nhau xả hết mệt mỏi, gần gũi nhau hơn, và cùng nhau hãnh diện về nước Việt! Chúc em năm mới mọi sự như ý!
@
Thursday 8 January 2009 - 09:24PM (ICT) Remove Comment

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét