Chào mừng bạn đến với Blog LonelyMan!

Thứ Ba, 30 tháng 12, 2008

VIỆT NAM VÔ ĐỊCH

Dec 29, 2008 12:35 PM                 Public                                        Pageviews 95 

Vậy là sau hàng chục năm chờ đợi, Việt Nam lên ngôi vua bóng đá Đông Nam Á, sau khi đánh bại Singapore ở bán kết và vượt qua Thái Lan ở hai trận chung kết.
LonelyManFromThePast vừa trở về từ sân vận động quốc gia Mỹ Đình, mặc dù trận đấu đã khép lại cách đây mấy giờ đồng hồ! Thật hạnh phúc!
Cuối cùng tiếng cầu nguyện của LLM và hàng triệu tín đồ túc cầu giáo xứ Việt đã thấu tận trời xanh! Những con người Việt Nam nghèo khó, lam lũ nhưng yêu mến bóng đá có lẽ chỉ sau dân Brazil rốt cuộc đã được mỉm cười. Ơn Trời, ơn Phật, ơn Chúa, ơn Đức Mẹ...
Mình sẽ đi ngủ, ngủ thật ngon để lấy lại sức. Hẹn sẽ đàm đạo về sự kiện này sau!
Chúc mừng các fans của bóng đá Việt Nam!



Việt Nam đón Cup. Ảnh: Hoàng Hà.
Việt Nam đón Cup - giây phút lịch sử mà hàng triệu người hâm mộ đợi chờ đã lâu.
Ảnh: Hoàng Hà.

Công Vinh tịt ngòi cả vòng bảng, nhưng đã kịp đền đáp sự tin tưởng của HLV Calisto bằng bàn thắng quyết định trận lượt về và trước đó là bàn thắng ở chung kết lượt đi. Ảnh: Hoàng Hà.
Công Vinh tịt ngòi cả vòng bảng, nhưng đã kịp đền đáp sự tin tưởng của HLV Calisto bằng bàn thắng quyết định trận lượt về và trước đó là bàn thắng ở chung kết lượt đi. Ảnh: Hoàng Hà.

Ảnh: Phạm Hải



Người hâm mộ dành lời cảm ơn đến HLV người Bồ Đào Nha. Ảnh: Đức Anh

Chân dung fan hâm mộ đặc biệt cả đội tuyển bóng đá VN. Ảnh: Trần Duy

Click vào đây để xem bàn thắng tuyệt vời:
Video bàn thắng tuyệt diệu của Công Vinh
Thủ môn Kosin bất lực nhìn bàn thua đúng vào phút bù giờ cuối cùng.
Công Vinh chấm dứt mọi chỉ trích về phong độ bằng bàn thắng quý như vàng.
Khán đài như chìm trong sắc màu của chiến thắng.
HLV Calisto xứng đáng được tôn vinh là người hùng của bóng đá Việt Nam.
Thua chung cuộc 2-3, các tuyển thủ Thái Lan buồn bã vì tan mộng giành lại ngôi vô địch.
Chủ tịch CLB Đồng Tâm Long An Võ Quốc Thắng chia sẻ niềm vui với HLV Calisto. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha từng cùng Đồng Tâm hai năm vô địch V-League.
Công Vinh và Như Thành cảm nhận Cup vàng, điều mà các thế hệ đàn anh của họ trước đây chưa bao giờ làm được ở giải vô địch Đông Nam Á.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chúc mừng ông thầy người Bồ Đào Nha cùng đội tuyển.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trao Cup vô địch cho đội trưởng Phan Văn Tài Em.
Cả đội tuyển cùng người hâm mộ sung sướng đến tột cùng.
Đội trưởng Thonglao thay mặt tuyển Thái Lan nhận phần thưởng Á quân cùng 50.000 USD.
Thủ môn Dương Hồng Sơn đoạt danh hiệu Cầu thủ hay nhất giải.
Tiền vệ nhỏ con Thành Lương khóc bên vai người thầy của mình.
Thầy trò Calisto cùng nhau phất cờ chạy quanh sân cảm ơn khán giả.
Việt Thắng (trái), Thành Lương (áo số 19) và Quang Hải (phải) chia sẻ niềm vui.
Tài Em và Thanh Bình rước Cup chạy quanh đường piste cảm ơn các cổ động viên.
Hơn 40.000 khán giả không muốn ra về sớm, nán lại chia vui cùng các tuyển thủ.
Xe chở đội tuyển VN
Xe chở đội tuyển VN bị cổ động viên vây quanh sau khi trận đấu kết thúc, trên đường Lê Đức Thọ.
Hoàng Hà

Comments

(13 total) Post a Comment
Monday 29 December 2008 - 12:52AM (ICT) Remove Comment
Một chiến thắng làm nức lòng người hâm mộ. Tuyệt vời.
Monday 29 December 2008 - 01:15AM (ICT) Remove Comment
Một chiến thắng thỏa lòng mong đợi và ủng hộ của chúng ta huynh nhỉ
Monday 29 December 2008 - 01:21AM (ICT) Remove Comment
@Danang: Cảm ơn em đã "Tem" sớm! Anh đang ngất ngây hạnh phúc!

@Minh: Sau chiến thắng 2-1 ở trận lượt đi trong đêm Noel, chú đã gửi quick comments cho cháu rằng Minh Phương sẽ xuất hiện ở trận cuối cùng và sẽ tạo bất ngờ bằng những đường chuyền chính xác. Và, sự thực là Công Vinh đã ghi bàn từ một cú chuyền ngoạn mục của Minh Phương! Tuyệt vời!

@Đinh Rỉ: Đệ ơi, huynh đã chờ đợi ngày này từ những năm 80 của thế kỷ trước, khi còn là cộng tác viên của báo Thể thao Việt nam (5 Trịnh Hoài Đức, cạnh sân Hàng Đẫy). Bõ công huynh lẽo đẽo đi theo đội tuyển hết Hàng Đẫy lại đến Mỹ Đình, hầu như chưa bỏ trận nào! Mừng cho đệ, cho huynh, cho tất cả mọi người!
Monday 29 December 2008 - 01:57AM (ICT) Remove Comment
Ui toàn là thần đồng bóng đá không à .Đi xem bóng đá mà kết thúc rồi có khi đá thêm được vài trận nữa mà vẫn chưa chịu về nhà .Ham vui quá đi ,em mà ở nhà đi tới sáng luôn .Chúc anh ngủ ngon mà hổng biết có ngủ nổi không ?
Monday 29 December 2008 - 03:33AM (ICT) Remove Comment
hihi...có gì mà anh cám ơn em....niềm vui chung mà anh... ví lại mình là anh em mờ...chia vui thôi...đúng ko ạ...:)... em cũng ra đường dạo 1 vòng th phố Sàigòn , để cảm nhận không khí náo nhiệt đó anh....hihi...
Monday 29 December 2008 - 03:48AM (ICT) Remove Comment
Lại Grand Merci à Calisto...đêm qua, em cũng xuống đường một chút vì không thể ngồi khóc mãi với chiến thắng đầy Hạnh phúc này. Không thể nào diễn tả được hết sự xúc động ...
Monday 29 December 2008 - 07:00AM (ICT) Remove Comment
Anh là một blogger mê bóng đá nhất mà em được biết đấy.hàhà
Monday 29 December 2008 - 07:12AM (ICT) Remove Comment
VIỆT NAM VÔ ĐỊCH.
Monday 29 December 2008 - 08:18AM (ICT) Remove Comment
Ôi, em sướng cả đêm đại ca ạ. Giờ khản cổ roài.
Monday 29 December 2008 - 02:48PM (ICT) Remove Comment
khi tối vui đến khóc luôn, không thể nào tin nỗi điều mình trông thấy là sự thật! Giờ đọc bài niềm hạnh phúc lại cay cay ở khoé mắt!
Monday 29 December 2008 - 03:59AM (EST) Remove Comment
Khong ngo niem vui qua lon...Chuc mung hanh phuc ngat ngay cua anh.Em cung vui lay anh ne
Monday 29 December 2008 - 10:16PM (ICT) Remove Comment
Khong ngo niem vui qua lon...Chuc mung hanh phuc ngat ngay cua anh.Em cung vui lay anh ne
Monday 29 December 2008 - 10:17PM (ICT) Remove Comment

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét