Chào mừng bạn đến với Blog LonelyMan!

Chủ Nhật, 28 tháng 12, 2008

27 December 2008: Mưa ơi, xin hãy ngừng rơi...

13:35 27 thg 12 2008Cá nhân0 Lượt xem 0

Calisto cùng tuyển VN đang ở rất gần chiếc cúp vô địch.
Ảnh; Nguyễn Hoàng

Mong các cầu thủ ĐTVN "chân cứng, đá mềm".
Ảnh: Đ
ức Anh


Đã hai hôm nay Hà Nội lạnh và mưa rả rích.
Trời âm u và gợi nhớ cái tối buồn hơn 10 năm trước, khi Tuyển Việt Nam để tuột Cúp vàng bóng đá khu vực bằng một bàn thua “ngớ ngẩn” trong trận chung kết với Singapore trên sân Hàng Đẫy!
Mưa.
Mưa là trở ngại đối với những đội có thể lực yếu!
Mưa là trở ngại đối với lối chơi kỹ thuật!
Mưa là trở ngại đối với lối chơi phối hợp ở cự ly ngắn với tốc độ nhanh!
Mưa cản trở chiến thuật phòng ngự chặt phản công nhanh!
Mưa hạn chế sức rướn và tầm bay của những thủ môn giỏi!

Mưa.
Mưa là bạn của những đội bóng có thể lực sung mãn!
Mưa là bạn của những cầu thủ biết băng lên từ tuyến hai và tung những cú sút sấm sét từ xa!
Mưa là bạn của những đội bóng có lối chơi bóng dài, vượt tuyến!
Mưa là bạn của những cầu thủ giỏi không chiến!

Mưa đang đứng về phía nào thế, Mưa ơi?
Mưa ơi, xin hãy ngừng rơi, và đừng tra tấn hàng triệu trái tim Việt nữa!

Đã hai hôm nay Hà Nội lạnh và mưa rả rích.
Ừ, phải chấp nhận thôi, và hãy sẵn sàng ra trận trong thời tiết xấu, hỡi các tuyển thủ Việt! Hàng triệu trái tim của người hâm mộ sẽ hướng về Mỹ Đình, sấy khô mặt sân cho các bạn phô diễn kỹ thuật và ý chí!
Hãy ra sân với “cái đầu lạnh và trái tim nóng” trong bất kỳ thời tiết nào!
Tags: | Edit Tags
Saturday 27 December 2008 - 11:51PM (ICT) Edit | Delete
Next Post: VIỆT NAM VÔ ĐỊCH Previous Post: 24 December 2008: Đêm Noel với Santa Claus Calisto

Comments

(15 total) Post a Comment
Mưa ơi đừng rơi nữa
Cho cầu thủ ra sân
Cho hàng triệu trái tim
Một tia ...mừng_hi vọng
Saturday 27 December 2008 - 09:10AM (PST) Remove Comment
Cầu thủ chuyên nghiệp và đá với quyết tâm màu cờ sắc áo thì chuyện thiên nhiên là chuyện nhỏ. Em đã xem quá nhiều trận đấu dưới mưa, dù thể lực phải đảm bảo nhưng mưa chưa hẵn là yếu tố quyết định. Anh đừng " run rẩy " nữa.Viết thêm vài câu để lấy chí khí...
Sunday 28 December 2008 - 07:45AM (ICT) Remove Comment
Mưa ơi! Đừng rời nữa....

HY vọng tối nay VN sẽ chiến thắng anh nhỉ! Chúc anh ngày chủ nhật tật vui khỏe để tối nay xem bóng đá anh nha!
Sunday 28 December 2008 - 08:07AM (ICT) Remove Comment
Bao Tuoi tre sang nay co bai du bao thoi tiet la Ha Noi toi nay co the khong co mua. Em cung mong nhu the, va em cung mong Viet Nam se chien thang.
Saturday 27 December 2008 - 05:41PM (PST) Remove Comment
Ôi, run nhưng hy vọng quá bác ơi!
Sunday 28 December 2008 - 10:26AM (ICT) Remove Comment
Em bắt đội tuyền VN, chấp TL nữa trái. Có ai bắt độ zới em không, , liên hệ trước trận đấu gấp gấp, hehe
Sunday 28 December 2008 - 02:15AM (EST) Remove Comment
@HaThuQuynh
@NGuyên
@Phố Núi Cao
@Winterngiht
@HTGiap:

Chào các bạn! Cảm ơn các bạn đã đến với LLM khi mà, nói như @Nguyen T, LLM đang "run rẩy"! Không run thế nào được, nếu mưa tiếp tục và một trận thủy chiến xẩy ra! Bấy giờ, VN thua là cái chắc.
Ơn TRời, thời tiết đang đẹp trở lại. Từ khoảng 11h00 mưa ngưng. Hy vọng mặt sân Mỹ Đình sẽ kịp khô ráo để chúng ta được chứng kiến một trận cầu đẹp mắt khi mà các tuyển thủ VN không bị thiệt thòi hơn đối thủ bởi mưa gió!
Hãy cùng nhau cầu chúc Calisto và các cầu thủ thân yêu biến được khát vọng của hàng triệu fans VN thành hiện thực.
Chúc mọi người một Chủ Nhật thật vui!
Sunday 28 December 2008 - 02:15PM (ICT) Remove Comment
@Vũ Yến: Thật vui khi Hoa Sương Rồng lại trở về! Anh remove 1 bạn ít giao lưu để add em đó. Dao này cả 300 ghế ở nhà anh đều có người ngồi, vì thế cứ phải thỉnh thoảng remove 1 người để add người mới đó em.
Anh tin VN sẽ thắng em à!
Sunday 28 December 2008 - 02:26PM (ICT) Remove Comment
Anh nho dung co remove em nha hiiiiiii, vay toi nay anh em minh cung chuc mung doi tuyen VN ha anh , em moi mua san mot thung bia roi ne qua nha em cung xem voi vo chong em luon nha
Saturday 27 December 2008 - 11:41PM (PST) Remove Comment
Lạy trời! Em không biết thời tiết Hà Nội thế nào. Chứ SG bây giờ âm u quá anh ạ. Em chẳng bao giờ muốn nhắc tới nỗi buồn năm 98. VN năm nay sẽ có thêm chút may mắn để cho fan của đội tuyển được toại nguyện. Cứ chờ đợi từng phút thế này. Rồi nghĩ đến trận đấu là tim thình thịch. Vững tin vào chiến thắng thôi anh.
Sunday 28 December 2008 - 03:41PM (ICT) Remove Comment
Lạy trời cho thôi mưa
Khô áo anh một ngày
Sân Mỹ Đình rực lửa
Chiến thắng Thái trận này!

HY VỌNG 1 CHIẾN THẮNG, HY VỌNG 1 KỲ TÍCH, HY VỌNG 1 CHIẾC CÚP... Bấy lâu chờ đợi, ha anh. Entry anh hay wá, em đọc thấy cũng rạo rực & bồn chồn theo... ^^

VN CHIẾN THẮNG NÀO! hix
Sunday 28 December 2008 - 04:11AM (CST) Remove Comment
Việt Nam đọat Cúp rùi, lão huynh viết tiếp một bài đi
Sunday 28 December 2008 - 07:32AM (PST) Remove Comment
chiến thắng 1 cáh thuyết phục, lại càng iu công vinh hơn
Monday 29 December 2008 - 12:32AM (ICT) Remove Comment
*CHÚC MỪNG NIỀM VUI CHIẾN THẮNG CỦA ĐỘI BÓNG VIỆT NAM.

*CHÚC MỪNG NIỀN VUI CHIẾN THẮNG CỦA TẤT CẢ NGƯỜI VIỆT NAM CHÚNG TA.
Monday 29 December 2008 - 12:38AM (ICT) Remove Comment
vui chiến thắng.
Monday 29 December 2008 - 08:16AM (ICT) Remove Comment

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét