Chào mừng bạn đến với Blog LonelyMan!

Chủ Nhật, 11 tháng 1, 2009

Trương Quí Hải: Khoảnh khắc

Jan 10, 2009 10:00 PM                  Public                        Pageviews 104                             39
 





Chỉ còn một chiếc lá cuối thu mỏng manh
Chỉ còn một mình em xót xa chờ anh
Chỉ còn đêm nay mai lá kia rơi
Chỉ còn đêm nay mai lá kia rơi
Khi mùa thu khuất nơi cuối trời
Giọt nước mắt khô không lời Và rồi mùa thu qua trống tênh buồn vui
Vùi lòng mình băng giá, tháng năm lặng trôi
Chỉ còn đêm nay hãy đến bên anh
Chỉ còn đêm nay hãy đến bên anh
Nếu ngày mai bước chân anh về
Một xác lá rơi bên hè... mùa đông tái tê

ĐK: Người về đây với anh
Về bên em, về đây với căn nhà xưa êm đềm
Vòng tay và làn môi ấm ngày tháng chờ mong
Người về đây với em, người yêu ơi
Thề xưa hãy trao lời cuối trong đời
Mùa đông đến bên hiên rồi... về đây với em

Chỉ còn một chiếc lá cuối thu mỏng manh
Chỉ còn một mình em... xót xa chờ anh...
  • phuongtim
    Chỉ còn đêm nay mai lá kia rơi....
  • hung
    • hung

    • Jan 23, 2009 12:00 PM


    " Chỉ còn một chiếc lá cuối Thu mỏng manh. Chỉ còn một mình em xót xa đợi anh "
    Sự chờ đợi của người con gái được ẩn dụ qua hình ảnh chiếc lá Thu cuối cùng thật buồn - cô đơn trong tuyệt vọng, mong manh trong vô vọng... nhưng ko bi lụy. Biết làm sao được, cs đâu chiều theo lòng người!
    Còn người nghe cảm nhận nỗi buồn ấy để thấy mình chưa bị cs này làm cho chai sạn, để thấy cs vẫn còn có những giai điệu thật đáng yêu!
    Năm mới ghé qua Blog của bạn & chúc bạn Một Năm Hạnh Phúc
  • TênTên
    • TênTên

    • Jan 13, 2009 10:08 PM


    Chỉ còn một chiếc lá mong manh .. Chỉ còn  một mình em xót xa ... chờ anh...
  • CAT BUI PHU` DU
    Mùa đông lạnh lẽo đang  tràn ngập phố phường. LM ráng ăn nhiều, mặc ấm để giữ sức khỏe nhé. Em nghĩ là trời này thì post các bài hát có lửa cho nó ấm áp, chứ Đông lạnh rồi, lá vàng héo hắt, mà còn "xót xa chờ anh" nữa thì mất Xuân mất thôi.
  • MÈO LÁU CÁ
    Mình thắc mắc mỗi lần nghe Ngọc Tân hát bài hát này mình lại cảm thấy sâu lắng hơn, buồn ngày một đậm đà hơn, đúng là xót xa chờ mong???
    Chúc bạn đón xuân vui vẻ nhé!
  • TênTên
    • TênTên

    • Jan 11, 2009 9:49 PM


    "Chỉ còn một chiếc lá cuối thu mỏng manh Chỉ còn một mình em... xót xa chờ anh..."
     
    Bài " Khoảnh khắc" rất hay ! Em rất thích suốt ngày mỏ máy nghe bài hát này thui anh àh ! chúc anh ngủ ngon nhé!
  • Yahoo! User
    • Yahoo! User

    • Oct 7, 2008 8:25 PM


    Hãy xoá bỏ khoảng cách ngôn ngữ
     Với công cụ DỊCH ngôn ngữ:  Google Translate.com
    Nếu bạn gặp khó khăn về ngôn ngữ. Bạn có thể DỊCH bất cứ tiế..
    • LonelyMan
      Cảm ơn bạn đã ghét thăm. Trong blog của mình đã có bài về chuyện này từ trước rồi. Càn chú ý là những caau dịch đơn giản thì thường có thể chấp nhận được, những câu dài thì... buồn cười lắm! Chỉ là những gợi ý thôi bạn à!
  • LonelyMan
    Các bạn ơi,
    Yahoo bị diên nên tất cả các bài hát tải từ Youtube và Imeem của LLM bên Yahoo!360 bị mất sạch rồi. Post lại mấy bài cũ bên nhà này để nghe lại cho đỡ buồn vậy. Mà chất lượng cũng kém hơn so với trước đây. Chán!
  • Mắt Một Mí
    Chỉ còn một chiếc lá thôi... Mong manh quá!
    • LonelyMan
      Lá có thể lìa cành nhưng tình đời ở lại mãi mãi 3M à...
  • Diep
    • Diep

    • May 25, 2008 9:22 PM


    Nghe bài này là muốn khóc đây nè.
  • Peter
    • Peter

    • May 25, 2008 8:04 PM


    Dù đã đi xa nhưng hình ảnh của Ca sĩ Ngọc Tân với cây
    đàn Guitar trên sân khấu cùng với giọng hát trầm ấm của Anh còn mãi
    trong lòng những người hâm mộ. Đã từng có nhận định tiếng hát của anh
    như con sóng vỗ về năm tháng ... Những nhạc phẩm anh trình bày không
    đơn thuần chỉ để giải trí mà với nhiều khán giả, họ còn tìm thấy trong
    đó sự an ủi, sự sẽ chia và đồng cảm, bởi vì từng câu nhạc được ngân lên
    là chứa đựng cả tấm lòng tâm tư và tình cảm của anh gửi gắm.
    • LonelyMan
      Chuối Tiêu à, còn biết nói gì hơn nữa về Ngọc Tân đây? Cảm ơn em đã góp một comment với những suy nghĩ rất sâu sắc về Ngọc Tân thân yêu.
  • Lê Minh Dung
    Cứ mỗi lần được nghe (hoặc được hát) bài này mình có cám xúc nhiều lắm như là niềm tâm sự của riêng những những người khát khao một tình yêu cuối vậy !!! Sự chờ đợi đến giục giã,đến hối thúc như một áng thơ xưa của Thi nhân Xuân Diệu vậy...
    Cám ơn bạn dã cho mình có dịp được nghe khoảnh khắc một mình!(hì hì).
    • LonelyMan
      Chắc hai chúng ta có chung những cảm xúc bạn à. Mình hoàn toàn đồng ý với bạn về những nhận xét của bạn. Cần lắm trong đời những khoảnh khắc sâu lắng đến xót xa, khi ta đắm mình vào hoài niệm, và từ đó ta thêm yêu cuộc đời , và những người thân yêu.
  • Diep
    • Diep

    • May 19, 2008 2:45 PM


    Sao ben Yahoo plus nay minh không nhúng được nhạc hoặc video vào blog như bên Yahoo 360 kia nhỉ? Sao bạn vẫn làm được mà mình ko làm được? Huhuuu. Chỉ giúp mình với!
  • Diep
    • Diep

    • May 19, 2008 11:25 AM


    Hi! Bài này mình rất thích, nhất là nghe nhạc không lời. Trước đây bạn mình cài Bài này làm nhạc nên cho website cá nhân của mình.  Tiếc rằng bây ..
    • LonelyMan
      Nhìn tướng mạo của Avatar cũng phần nào cho thấy thatdiep_chimai thich bài này. Mình biết xem tướng, không đến nỗi tồi đâu bạn à.
  • Hai Nhi
    Úi chà chà, bữa ni Lão Tôn mới nghe bài này. Tuyệt quá. Nhớ Ngọc Tân quá trời.
    • LonelyMan
      Cảm ơn Lão Tôn. Thi thoảng quay về đây nghe nhạc cho nguội bớt cái đầu và vơi bớt ưu phiền nhé.
  • duy nhat KTV
    Câu đầu tiên của ĐK là : "Nguời về đây với em" anh àh!




    Đêm qua chưa mà trời sao vội sáng
    Một đàn chim cánh nhỏ chở mùa sang
    Chiề..
    • LonelyMan
      Đúng, câu đầu là "Người về đây với em", Thằn Lằn à. Nhưng người hát là nam nên... với anh cho nó hợp lòng, hợp tình. Comment của Thằn Lằn thật ấn tượng, cảm động nhiều. Thanks nhé.
  • myheart
    Đêm nghe lại bài này, buồn lắm. "Người về đây..." qua giọng hát của Ngọc Tân lại càng buồn thêm. Giọng hát và hình ảnh tuyệt vời.
    • LonelyMan
      Thanks. Mình cũng thích nghe bài này, và chẳng thấy nhàm chán chút nào.
  • Chân trời tím
             Bài hát nầy mỗi lần nghe đều cảm thấy thương tiếc nhạc sĩ Ngọc Tân ,thương tiếc cho một ngôi sao đã sớm tắt trên bầu trời âm nhạc.
    • LonelyMan
      Mình cũng vậy, KP à.
  • phuong tim
    T rong đìu hiu gió cuốn, trong bão tố cuộc đời... dường như chiếc lá cuối cùng đã rơi khỏi cành cây khô.Nghe lại bài hát nầy bao nhiêu lần rồi... dư âm vẫn còn đâu đây.Có những khoảnh khắc đang chờ  tất cả mọi người.
  • Bamboo
    Không nghe được chi cả. Đọc cũng thấy là lạ hay hay. Thôi lần sau nghe vậy. Muôn thủa tại cái ADSL nhà mình/
    • LonelyMan
      Tiếc nhỉ. Nghe hay lăm bạn à. Thanks.
  • Kayla
    • Kayla

    • May 7, 2008 1:45 AM


    Em se dung noi cuoi pho..
    Doi cho buoc chan ai quen thuoc tro ve.
    Nguoi ra di long bao khac khoai.
    De ke cho mong den heo mon`.
    • LonelyMan
      Hay lắm, thơ hay lắm. Mong cho "kẻ chờ mong" không thành đá vọng phu, hay vọng thê như truyền thuyết..
  • WalkInClouds
    Thật tình mà nói, tôi không thích nhạc của Quí Hải anh ạ, hị hị...
    Ôi, nói mới nhớ, anh đã nghe "Vết lăn trầm " của Trịnh Công Sơn chưa anh nhỉ, ..
    • LonelyMan
      Mình sẽ tìm nghe bài Vết lăn trầm. Cảm ơn WalkInClouds. Thị hiếu khác nhau là chuyện thường tình mà. Ngạn ngữ Nga  có câu rằng "Về thị hiếu, không có bạn đâu"
  • nn
    • nn

    • May 6, 2008 5:26 PM


    Bản nhạc "Khoảnh khắc" KNLM rất thích, nghe hoài không chán. Khi bạn có tâm sự "buồn" bạn mới cảm thấy ý nghĩa của nó.
    • LonelyMan
      Vậy là Ngọc Tân đã giúp bạn giải toả được một chút phiền muộn. Hãy dành một khoẳng lặng, ngồi yên và tưởng nhớ anh ấy.
  • nn
    • nn

    • May 6, 2008 5:19 PM


     
    Vì đang tập tành xây nhà mới, KNLM cần được các bạn chỉ dẫn "kinh nghiệm" xây nhà.  
    "Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ..
    • LonelyMan
       Ông xã bạn để bà xã đi nhờ bạn bè là không phải rồi, vừa không tròn bổn phận vừa đặt bạn vào tình thế mang nợ mọi người, tức là những ông khác, trả nợ khó lắm thay!
  • phuong tim
    Lá vàng từng chiếc rơi từng chiếc, rơi để chỉ còn một chiếc lá cuối thu mỏng manh.Chờ đợi mùa đông về, chờ mong khắc khoải.Khi bước chân anh về, chiếc lá cuối cùng rơi xuống.Thôi mùa đông ơi đừng đến , để chiếc lá dù phai úa màu rồi vẫn còn ở trên cành kia. Nếu kéo dài thêm cuộc đời chiếc lá thì người ơi đừng về , và đông ơi đừng đến!
    • LonelyMan
      Đời lá cũng như đời người. Lá già lá rụng. Lá rụng để bắt đầu cho một quy trình lá mới. Ứớc mơ cho lá mãi bám vào cây và đông đừng đến là một ước đẹp, lãng mạn lắm... Nhưng, bạn biết đấy, chỉ là ước mơ thôi. Cũng như đời người, ước gì là trường tồn bát tử nhỉ!
  • Ngoc
    • Ngoc

    • May 6, 2008 3:05 PM


    Hôm nay em ghé nhà LM nghe bản nhạc yêu thích, nhưng đường chuyền cứ bị ngắt quãng ...hic làm sao bây giờ hả LM?
    • LonelyMan
      Nếu đường truyền tải chậm, tốt nhất là bạn cứ để cho tải xong, khi đó sẽ hiện lên chữ Replay trên màn ảnh, bạn nhấn vào đó sẽ nghe muợt mà như nhung lụa bạn ạ! Chúc vui.
  • TênTên
    • TênTên

    • May 6, 2008 12:56 PM


    Chỉ còn một chiếc lá cuối thu mỏng manh Chỉ còn một mình em xót xa chờ anh .... Người về đây với em người yêu ơi Thề xưa hãy trao lời cuối trong đời .... LLM a . Hình như đang có ai chờ mong anh như vậy đó đúng không ?
    • LonelyMan
      Hình như vậy bạn à. Và hãy đốt lên trong tim ta cảm xúc ấy, hi vọng ấy... Khi ta còn chờ bạn, bạn còn chờ ta cũng có nghĩa là đời còn đẹp đáy bạn à. Dẫu  người đó có thể mãi ảo như là một đám mây!
  • Đơn Thương Độc Mã
    Hôm vừa rồi, đi ngang qua quầy đĩa CD trong nhà sách, thấy một dãy nhạc của Ngọc Tân, lòng cảm thấy bùi ngùi!
    • LonelyMan
      Đúng đó anh. Mỗi lần nghe NT hát, lòng tôi ngập buồn, mắt ứa lệ.
  • LonelyMan
    Cảm ơn nhiều lắm. Ban mai đã được tiếp quí bạn.
  • hm
    • hm

    • May 6, 2008 11:59 AM


    Chào mọi người, Hm về thêm nữa thì khu đô thị này có chật quá không nhỉ???
    • LonelyMan
      Thật vui khi bạn đã đến với LLM.
  • Chuồn Chuồn Ngọc
    Chỉ còn mình em... sót xa chờ ai...???
    • LonelyMan
      Thanks for having come and coomented. Hận hạnh!
  • Quynh
    • Quynh

    • May 6, 2008 8:41 AM


    Hihi ...em ngưỡng mộ mí anh chị ghê djị đóa , ai cũng có tâm hồn lãng mạng và soft hết bít , còn em thí chỉ thik cừi ..hihi..hehe...haha...dưới ánh mẹt trời nên buổi sáng ghé anh mang theo chút sôi động cho khoảnh khắc bớt trầm lắng chút nha !
    • LonelyMan
      Chỉ cần bạn cười thôi, nhà cũng đã rạng rỡ rồi!
  • Hong
    • Hong

    • May 6, 2008 7:45 AM


    Thơ , ca , cứ bay bổng ...làm ngập lối nhà ai....làm tui bùi ngùi ...hic ...sao vậy ta .....hic....
    • LonelyMan
      Nếu mọi nhà, mọi thôn cùng xóm vắng ddeuf ngập cười và bay bổng thơ ca thì cuộc đời sẽ thành chốn thiên đường.
  • nn
    • nn

    • May 6, 2008 7:28 AM


    Chào anh, hôm nay đi dạo cho đỡ buồn, thấy nhà anh ấm áp, đông, vui, ghé lại comment, hy vọng anh chấp nhận cho vào danh sách. Sau khi được sự đồng ý của gia chủ, sẽ có điều kiện comment dài dài.
    • LonelyMan
      Thật sung sướng được đón chào người xa xứ!
  • Tulip
    • Tulip

    • May 6, 2008 5:46 AM


    Chiếc lá vốn dĩ đã là quá nhẹ nhàng nhưng xác lá khô lìa cành còn mỏng manh hơn...thế mà khi lá rơi vẫn có người cảm nhận được, vâng, cảm nhận đúng hơn là nhìn thấy....thế mới biêt tâm trạng người cô đơn, chống chếnh như thế nào....không gian như chỉ có con người, chiếc lá và nổi nhớ mênh mang....
    • LonelyMan
      Một chiế lá rơi Đánh thức cả trời đó bạn! "Thêm một chiếc lá rụng Thế là thành mùa thu..." (Trần Hòa Bình). À, Lip phải nhap user va password nhaccuat..
  • Lan Tran
    Chiếc lá nào cuối thu
    Nhẹ buồn rơi theo gió.
    Lặng nằm im trên cỏ
    Nhỏ giọt lệ khô cằn
    Một mình anh, bước chân
    Đi mãi về nơi cũ
    Xót xa mây tím  thu.
    Hồn chìm vào hoang vắng....
    .....................
    Lòng chợt chông chênh, giấc ngủ không tròn........
    Dậy thật sớm, đi lang thang tìm sự bình yên...........
    Và cám ơn vì được ngồi đây nghe mãi khúc nhạc này.....
    • LonelyMan
      Cảm ơn người đã ghé thăm Người đem theo tiếng thì thầm lá thu!
  • Tulip
    • Tulip

    • May 6, 2008 5:41 AM


    Bài này Ngọc Tân hát phải hem anh?Lắng đọng lắm!
    • LonelyMan
      Anh luôn ngưỡng mộ và thương Ngọc Tân, một nghệ sĩ và một kiếp người.
  • Lan Tran
    Chiếc lá  nào cuối thu
    Buồn nhẹ rơi theo gió
    Nằm lặng im trên cỏ
    Giọt lệ nhỏ khô cằn.....
    Anh lặng lẽ bước chân
    Đi mãi về nơi cũ
    Xót xa với cuối thu.
    Chờ em trong hoang vắng..............
    ................
    Giấc ngủ trằn trọc, lòng xáo động....
    Thức rất sớm và dạo quanh để tìm sự bình yên......
    Và cám ơn vì được ngồi nghe mãi bản nhạc này.....
     
     
    • LonelyMan
      Xóa đi ư? Thừa một comment ư? Đâu có! Xóa, phí lắm!
  • Lan Tran
    Hôm nay dậy sớm và có cơ hội vào thăm entry này của anh trước nè.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét