Chào mừng bạn đến với Blog LonelyMan!

Thứ Bảy, 24 tháng 1, 2009

Mùa Xuân mơ ước ấy đang đến đầu tiên...

Jan 23, 2009 10:45 PM                       Public                                   Pageviews 105                     13


Rồi dặt dìu mùa xuân theo én về
Mùa bình thường mùa vui nay đã về
Mùa xuân mơ ước ấy đang đến đầu tiên
Với khói bay trên sông, gà đang gáy trưa bên sông
Một trưa nắng cho bao tâm hồn.

Rồi dặt dìu mùa xuân theo én về
Người mẹ nhìn đàn con nay đã về
Mùa xuân mơ ước ấy đang đến đầu tiên
Nước mắt trên vai anh, giọt sưởi ấm đôi vai anh
Niềm vui phút giây như đang long lanh.

Ôi giờ phút yêu quê hương làm sao trong xuân vui đầu tiên.
Mùa Xuân Đầu Tiên lyrics on
http://music.yeucahat.com/song/Festival-New-Years-Day/16286-Mua-Xuan-Dau-Tien~Thanh-Thuy.html

Ôi giờ phút trong tay anh đầu tiên một cuộc đời êm ấm.
Từ đây người biết quê người
Từ đây người biết thương người
Từ đây người biết yêu người.

Giờ dặt dìu mùa xuân theo én về
Mùa bình thường, mùa vui nay đã về.
Mùa xuân mơ ước ấy xưa có về đâu
Với khói bay trên sông, gà đang gáy trưa bên sông
Một trưa nắng thôi hôm nay mênh mông.
  • hung
    • hung

    • Feb 3, 2009 10:26 AM


    Bài hát viết trên  nền điệu Valse chậm nghe nhẹ nhàng, sang trọng và yên bình  quá. Có người nhận xét nhạc của NS Văn Cao chịu ảnh hưởng của dòng thánh ca nên nó trong sáng & thánh thiện! em cũng thấy thế. Bài hát này NS Văn Cao viết năm 1976 vậy mà mãi sau này mới được đưa ra công chúng... tiếc nữa là không còn dc nghe Văn cao sáng tác nữa rồi!  Chúc anh năm mới sức khỏe & niềm vui
  • iu
    • iu

    • Jan 31, 2009 1:01 AM


    Bài này con thích lắm nhưng chưa ghi lời bài hát, wa đây hưởng không khí xuân cùng hát đó bác ơi ^^ Kính chúc gia đình bác mỗi ngày một niềm vui An khang thịnh vượng Mọi sự như ý Phát tài phát lộc Sức khỏe - bình an
  • ChrysanThemum Thân Tâm An Lạc...!
    Kính chúc Anh cùng gia đình một năm mới nhiều sức khỏe niem vui may mắn & bình yên an khang thịnh vượng...!
    • LonelyMan
      Chà chà! Hay tuyệt! Cảm ơn em rất nhiều. Xin chúc em THÂN TÂM AN LẠC nhé!
  • nn
    • nn

    • Jan 28, 2009 9:56 PM


    Về với anh trong ngày Tết nè! Vào nhà anh thật ấm áp tình người! Chúc anh một năm mới thật may mắn, thành công, hạnh phúc!
    • LonelyMan
      Em về rồi, vui quá! Để anh đi lấy bánh chưng cho em!
  • MÈO LÁU CÁ
    Chúc xuân, chúc tết chúc bình an,
    Chúc luôn tươi trẻ chúc giàu sang
    Chúc sang năm mới nhiều hạnh phúc
    Công thành danh toại chúc vinh quang!
    • LonelyMan
      Tuyệt vời. Cảm ơn bạn! Xin cũng được chúc bạn như vậy nhé, Thạch Thảo!
  • Vũ Thị Minh Nguyệt
    Chuc anh don Nam moi An lanh & Hanh phuc
    • LonelyMan
      Ngon quá, vừa ăn vừa ngắm Trăng nè! Cảm ơn em nhiều lắm! Năm mới thật vui khoẻ, hạnh phúc, và kinh doanh thành công, thơ hay thật nhiều nhé em!
  • Lan Tran
    CHÀO nắng sớm ngàn tia lấp lánh

    MỪNG đất trời rạng rở sắc tươi

    XUÂN mới đến đẹp những nụ cười

    KỶ SỬU về trâu vàng rực rở

    C..
    • LonelyMan
      Có được lời chúc của Thiện Tâm là anh an lòng rồi! Cảm ơn em thật nhiều. Chúc em vạn sự như ý nhé!  
  • ©™Tracy.Truong™©
    30 tết rùi nè...còn vài tiếng nữa sang năm mới rùi..!! Chúc Năm Mới An Khang Thịnh Vượng.May mắn và Thành Công nhe..!!^^
    Lì xì lấy hên nhe..!!^^
    • LonelyMan
      Hôm nay mới cảm ơn Tracy được nè! Lì xì cho Tracy rất niều nụ cười và những lời chúc tốt đẹp nhất!    
  • TênTên
    • TênTên

    • Jan 25, 2009 4:14 PM


    EM CẢM ƠN ANH NHIỀU ! CHÚC ANH VÀ GIA ĐÌNH NĂM MỚI DỒI DÀO SỨC KHỎE, ẤM ÁP, HẠNH PHÚC, LÀM ĂN GẶP NHIỀU MAY MẮN, ĐẮC TÀI, ĐẮC LỘC , MỌI ĐIỀU TỐT ĐẸP ANH NHÉ!
  • Lê Minh Dung
    (Empty)
    • LonelyMan
      Món quà của anh thật tuyệt vời! Hoành tráng quá, cảm ơn anh và xin chúc anh một năm mới như ý!
  • MYDUNG324
    Chúc anh Năm Mới
    SỨC KHỎE - HẠNH PHÚC
    VÀ THÀNH ĐẠT

    Thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ, Cây nêu, tràng pháo, bánh chưng xanh.
    • LonelyMan
      Cảm ơn em nhiều. Xuân mới, nhiều niềm vui mới nhé em!
  • MÈO LÁU CÁ
    Bản nhạc nghe hoài vẫn mãi hay bạn nhỉ?
    Xuân về đến ngõ rồi kìa bạn!
    • LonelyMan
      Mình thích lắm, Thạch Thảo à!
  • Minh
    • Minh

    • Jan 23, 2009 11:36 PM


    Cháu nhớ hồi còn bé có xem bộ phim tài liệu về Văn Cao. Vợ ông nói rằng ong bỏ sang tác đã lâu, rồi bất ngờ sáng mùa xuân 1976 ấy ông ngồi xuống bấm phím đàn piano. Những âm thanh vang lên dìu dặt trong căn phòng ấm áp. "Rồi dặt dìu mùa xuân theo én về Mùa bình thường mùa vui nay đã về Mùa xuân mơ ước ấy đang đến đầu tiên..." Hình như đây cũng là bài hát cuối cùng của Ông...
    • LonelyMan
      Cảm ơn cháu đã TEM sớm, và những thông tin thú vị về nhạc phẩm tuyệt vời này của cố nhạc sỹ Văn Cao.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét