Chào mừng bạn đến với Blog LonelyMan!

Thứ Năm, 14 tháng 2, 2008

VALENTINE


18:37 14 thg 2 2008

Chưa bao giờ rét vậy. Nhưng chắc chắn hôm nay có nhiều người quên hét cái rét cắt da cắt thịt. Ngược lại, với họ ngày hôm nay thật ấm áp, và cuộc đời đẹp hơn bao giờ hết khi họ được ở bên nhau.
Với họ, chocolate hôm nay thơm ngon hơn bao giờ hết.
Khi người ta yêu nhau thì ngày nào chẳng là Ngày Tình Yêu, Ngày Tình Nhân?
Vậy thì hãy cứ gọi ngày hôm nay là Ngày lễ Valentine thôi, nó khác ngày thường, nó chỉ có một lần trong năm, và là ngày các đôi lứa yêu nhau ngây ngất hơn mọi ngày, để rồi cùng thầm cảm tạ Thánh Valentine nhân hậu.

Có gì đẹp trên đời hơn thế,
Người với người sống để yêu nhau!


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét