Chào mừng bạn đến với Blog LonelyMan!

Thứ Năm, 21 tháng 2, 2008

CÁC LOẠI CÓC



23:31 21 thg 2 2008Công khai0 Lượt xem0

Có lần đi công tác, trên đường Hà Nội vào Vinh, xe của chúng tôi dừng lại trước một quán cóc. Cô chủ quán nhìn chúng tôi với đôi mắt đẹp, thân thiện. Rồi chỉ vào một khay trái cóc:
- Các anh ăn cóc đi.

Tôi nhót một trái, ngắm nghía rồi đùa với cô:
- Cóc của em cóc ngon, anh cóc ăn!
Mọi người cười ồ. Cô bẽn lẽn. 
Hứng chí, tôi xả luôn một vế đối, thách các "học giả" đi cùng:

"Em bán cóc ngồi trong quán cóc, mời anh mua cóc. Cóc em cóc ngon, anh cóc mua!"

Nói vậy thôi, cóc của cô ngon thật. Chúng tôi ăn, rồi còn mua làm quà nữa.
Chuyện nhỏ. Lâu rồi. Nhưng mà, cho đến giờ thì các "học giả" kia, và chính tôi, vẫn cóc đối được.

Các bạn giúp chúng tôi với!
Tags: các.loại.cóc | Edit Tags
Thursday 21 February 2008 - 12:38PM (ICT) Edit | Delete
Next Post: Nỏ... Previous Post: ẤM LÒNG

Comments

(12 total) Post a Comment
Chơi bờ lốc, ngồi gõ lốc cốc, ngày càng gầy rộc, thuốc hút cả vốc, cái miệng khô khốc ... chát với mấy em là bà xã ... cốc vô đầu! Hì..hì.. Vui với anh chút chớ tui biết đối đáp gì đâu!
Wednesday 20 February 2008 - 11:49PM (PST) Remove Comment
Thanks, Mr. Toan.
Thursday 21 February 2008 - 04:40PM (ICT) Remove Comment
Câu đối dân gian thì có lẽ trong chúng ta, ai cũng biết, đối câu, đối chữ, đối láy, đối tết, đối tặng, đối tức cảnh...Không thể nhớ nỗi các giai thoại về câu đối , nhưng cũng có những câu đối đơn giản ai cũng có thể nhớ như : Ruồi đậu mâm Xôi đậu. Kiến bò dĩa thịt bò...dù xét về ý và về tứ hoàn toàn không dễ để đối thành một vế khác.
Hoặc đối lái :
Con cá đối nằm trên cối đá.
Rất độc đáo :
Đêm ba mươi, thầy giáo, tháo giầy, đi chợ Tết
Sáng mồng một, giáo chức, dứt cháo, đón xuân sang .
Sự đa dạng của câu đối đã làm văn học dân gian Việt Nam thêm phong phú .
Riêng câu đối của bạn, thoạt nghe có vẻ đơn giản nhưng mình chịu, vì không thể tìm từ đơn giản hơn mà "đáp" lại. Xem như mình vừa phát hiện thêm một câu đối mới và lạ.

Thursday 21 February 2008 - 05:29PM (ICT) Remove Comment
Cảm ơn NguyenT nhé. Quả là vé đối quá khó, trước hết bởi cái từ đồng âm khác nghĩa "cóc", lại kèm cái quả khó nhằn "cóc ngon" nước đôi kia (có thể hiểu "cóc KHÔNG ngon"/ và cũng có thể hiểu "cóc CÓ ngon" khi ở vị thế đơn lập) nữa chứ, nghĩa là độ khó tăng gấp đôi vì phải đối ở cấp độ từ lẫn ở cấp độ đoản ngữ (phrase), ngoài những đòi hỏi thông thường như đối lập về cấu trúc, về thanh âm, về tu từ. Bostay.com! Các bạn cố giúp tôi với! Không ngờ mình lại ngẫu hứng ra cho mình một bài tập hóc búa đến thế!
Ai có phương án nào thì gợi ý cho vui, đâu có nhất thiết phải đáp ứng tất tần tật các yêu cầu. Dzui là chính mà!
Thursday 21 February 2008 - 07:17PM (ICT) Remove Comment
Lang thang trên mạng, mệt mỏi, thất thểu, bỗng nghe thấy ai đọc:
"Anh đi mua đất_Đứng nhấp nhổm trên nền đất_Nài nỉ cô nàng bán đất_ Đất Cô ta đất ao_ Anh “Đất” mua."
Ai ơi! Ai ở đâu thế?!
Thursday 21 February 2008 - 08:44PM (ICT) Remove Comment
Xưa nay đây chả biết đối biết đáp gì cả.Nhưng khi đọc bài này cứ muốn hả ngoác miệng ra cười,chứ đếch biết đối.
Nếu như "Em bán cóc ngồi trong quán cóc, mời anh mua cóc. Cóc em cóc ngon, anh cóc mua!"
Đây tạm hiểu là:"Em bán cóc ngồi trong quán cóc, mời anh mua cóc:Cóc của em ngon, anh ơi, cóc đây anh mua đi anh!em yêu anh"
Nhưng đây lại cũng hiểu rằng:Cô bán cóc mời anh mua cóc, nhưng anh ghẹo lại là:"Cóc em đếch ngon thì anh đếch mua, em đếch ngon thì anh đếch yêu em".Nhưng chàng ta lại ngụ ý ngược lại và xà vào mua cóc cũng là mua "lòng"cô gái..Hé hé...đúng chưa nào?
Đây xin đối thử chơi nhé, ai cười đây tặng 10 cái răng:"Nồi đồng nấu ốc, nồi đất nấu ếch.Nồi đất mua..."
Thursday 21 February 2008 - 06:32AM (PST) Remove Comment
"Anh đi mua đất_Đứng nhấp nhổm trên nền đất_Nài nỉ cô nàng bán đất_ Đất Cô ta đất ao_ Anh “Đất” mua."
Ai ơi! Ai ở đâu thế?!
Thế cũng hỏi?Ai là anh chứ ai, anh tự đọc , anh xưng anh,anh bảo cô ta "nock out" anh, anh đếch mua.
Tự hiểu như thế đúng sai mặc kệ , ai cười mặc ai!Hí hí...chủ nhà không đồng ý thì cứ việc...ký vào đầu 3 cái ...
Thursday 21 February 2008 - 06:44AM (PST) Remove Comment
Không, không phải đâu hathu@ ạ.
Nhưng nếu bạn nghĩ như vậy thì mình vẫn cứ kêu toáng lên:"Ai ơi! AI đang ở đâu?!" vì đó là một comment của một bạn đang ẩn danh (anonymous). Hy vọng friend đó sẽ sớm nghe thấy tiếng gọi của mình.
Thursday 21 February 2008 - 09:51PM (ICT) Remove Comment
  • Anonymous
  • Offline
Thưa thầy, mãi hôm nay em mới gọi "thầy ơi" được. E là học trò ngoài VT thầy ạ. Hồi T3/08, em hỏi Mrs Ngọc mới tìm ra blog of thầy, sau 2 chị em post lên bài này mãi k0 được vì lỗi mạng. Cách đây gần tháng, e vào đchỉ myblog, tìm mãi k0 ra bài viết cũ. Đến giờ e mới tìm ra "quán cóc" đấy thầy ạ (Vì trước đó e k0 fải blogger,lọ mọ mãi..)
Wednesday 21 May 2008 - 06:11AM (PDT) Remove Comment
  • Anonymous
  • Offline
Thầy cho em hỏi : Có fải ngày trước cụ Trạng Quỳnh nhà ta gõ cửa ầm ầm đòi bà Đoàn Thị Điểm cho vào xem bà đang…tắm!! Nữ sỹ họ Đoàn bên trong ra vế đối, bảo nếu đối được sẽ cho “người đứng ngoài” vào xem thoải mái. Vế đối như vầy :
Da trắng vỗ bì bạch .
Thế mà cụ Trạng bó tay nhìn nữ sỹ ung dung tắm xong cũng không đối đặng. Đến con cháu sau này rắp tâm rửa hận hộ cụ Trạng cũng có được đâu. Vì những câu đối sau này đại loại như :
Trời xanh màu thiên thanh
Kim ngô ăn bắp vàng ..v.v…
Trời ạ, người ta đang “vỗ” vào mặt mình, dzậy mà còn đứng đó ngắm trời, ăn bắp..
Thưa thầy, nếu thông tin về giai thoại này có gì không đúng (vì e chỉ ghi lại theo trí nhớ từ hồi bé) thì thầy vui lòng xóa đi thầy nhé! Ở 3600 này, e không thể gửi dạng Nhận xét riêng được thì phải :-I

Nay em đưa ra đáp án, mà thầy đừng đòi hỏi phải đối lập về cấu trúc, về thanh âm, về tu từ..; chỉ phiên phiến thôi thầy nhé :-)
"Em bán cóc ngồi trong quán cóc, mời anh mua cóc. Cóc em cóc ngon, anh cóc mua!"

Em xin đối là :
“Anh Hai Lúa chán trông ruộng lúa, lên thành bỏ lúa. Lúa anh lúa rồi, đời lúa luôn!” 
Wednesday 21 May 2008 - 06:18AM (PDT) Remove Comment
"Em bán cóc ngồi trong quán cóc, mời anh mua cóc. Cóc em cóc ngon, anh cóc mua!"

"Cô hái mơ tìm về suối Mơ, biếu anh giỏ mơ. Mơ cô mơ mộng, anh mơ mãi!"

Hình như đối chưa chuẩn cho lắm nhưng cũng có chút thi vị Chú nhỉ? Hi hi ^_^
Sunday 6 July 2008 - 12:53AM (ICT) Remove Comment
@Anonymous: Câu của Đoàn Thị Điểm đã có người đối là "Rừng sâu mưa lâm thâm" em à. Nhưng chỉ chuẩn về ngữ thôi, chẳng có chút hồn nào cả!
Vế đối của em với "Cóc" cũng khá chuẩn xác. Cảm ơn em nhé.


@MinhHôm nay chú mới có chút thời gian xem kỹ hơn các comments cháu à. Vế đối của cháu rất chuẩn. Đã có nhiều người trước đây tham gia đối nhưng chưa có phương án nào chuẩn như của cháu. Thanks.
Saturday 19 July 2008 - 08:23PM (ICT) Remove Commen
t

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét