Chào mừng bạn đến với Blog LonelyMan!

Thứ Tư, 5 tháng 3, 2008

Là con gì?



13:00 5 thg 3 2008Công khai214 Lượt xem2
Câu đố vui này không còn mới nữa, có từ lâu lắm rồi. Nếu bạn chưa biết, thử giải xem sao!

Yêu nhau cởi áo cho nhau
Về nhà dối mẹ qua cầu gió bay

Hỏi: Là con gì?

Tags: câu.đố.con.gì | Edit Tags
Wednesday 5 March 2008 - 04:04AM (ICT) Edit | Delete

Comments

(30 total) Post a Comment
Em nghĩ là con " Quỷ " .
Tuesday 4 March 2008 - 05:02PM (EST) Remove Comment
Quỷ đâu mà quỷ! Là con GÁI HƯ.
Wednesday 5 March 2008 - 08:42AM (ICT) Remove Comment
MyDung@: Không phải là Quỷ em ạ.
Sỏiđá@: Cú sút của bạn như một quả trái phá. Thật tiếc là đi chệch khung thành trong gang tấc!
Wednesday 5 March 2008 - 08:51AM (ICT) Remove Comment
La "con" thuoc ho "nguoi", cai giong von lam ra moi chuyen rac roi!!!
Wednesday 5 March 2008 - 01:53PM (ICT) Remove Comment
@Sỏi đá ơi Sỏi đá : Là con trai hư sao hổng nói .
Wednesday 5 March 2008 - 02:19AM (EST) Remove Comment
@my dung: Con trai đâu cần phải dối mẹ...chỉ có CON GÁI mới dối thôi. Còn iu mà để đỐI phương cởi áo là HƯ rồi! kaka...
Wednesday 5 March 2008 - 05:20PM (ICT) Remove Comment
Ha ha ha. Chưa ai ghi bàn thắng cả, nhưng những cú sút của Soida đang trúng vào cột dọc và xà ngang, vô cùng nguy hiểm cho khung thành.
Tiếp tục giải đi, các bạn!
Wednesday 5 March 2008 - 05:41PM (ICT) Remove Comment

Khó quá trời. Chắc đáp án sẽ là một cái gì bất ngờ.
Wednesday 5 March 2008 - 06:44PM (ICT) Remove Comment
Dzậy là con gái Đoảng hay sao .
Wednesday 5 March 2008 - 06:55AM (EST) Remove Comment
là con nít
:D
hihi
Wednesday 5 March 2008 - 06:57PM (ICT) Remove Comment
Vẫn là những cú sút sấm sét, nhưng chệch cột dọc các bạn à.
Wednesday 5 March 2008 - 07:02PM (ICT) Remove Comment
lai mot lan nua toi dot dac
Wednesday 5 March 2008 - 10:02AM (EST) Remove Comment

Không có gì "giỏi" hay "dốt đặc" đâu chị! Chị cứ nghĩ đi. Câu trả lời thực sự đơn giản lắm!
Wednesday 5 March 2008 - 10:06PM (ICT) Remove Comment
Con tim hả anh?
Wednesday 5 March 2008 - 12:52PM (EST) Remove Comment
@Lonel:Là con dâu sắp về nhà chồng thầy ạ!Hi hi...^ ^:D.Là con gái ngoan.Tuyệt diệu...
@soida:Ta phản đối tư tưởng nhìn đâu cũng thấy 'bụi dậm" của sỏi đá...Sắp 8/3 rồi mà sỏi đá nói xấu phụ nữ nha...Không sợ phụ nữ vùng lên à nghen?Hic hic...
Wednesday 5 March 2008 - 09:53AM (PST) Remove Comment
EM MÀ NÓI THÌ SẼ MẤT VUI!:d
Thursday 6 March 2008 - 01:27AM (ICT) Remove Comment

Mình dậy xem tình hình bóng đá thế nào, tạt qua Blog thấy các bạn comment. Rất vui.

nguoicamsung@: Anh biết chú định đưa đáp án gì rồi. Không phải đâu. Đáp án cực kỳ chuẩn và tuyệt đối không miệt thị, coi thường phụ nữ.

hathu@ & mydung@: Không phải "con dâu", "con tim" đâu!

Nói chung các "cú sút" đến thời điểm này đều thuộc dạng "nguy hiểm" cả, nhưng đều dội xà ngang, cột dọc. Mong các bạn tiếp tục giải.
Thursday 6 March 2008 - 03:09AM (ICT) Remove Comment
Co phai la "cau thu" khong thay ? Khi nguoi ta yeu thich 1 cau thu nao nguoi ta thich mac ao mang "so" cua cau thu do.
Wednesday 5 March 2008 - 04:23PM (PST) Remove Comment
Kn@: Không phải "cầu thủ" đâu em à. EM cứ nghĩ tiếp nhé. Thanks.
Thursday 6 March 2008 - 08:02AM (ICT) Remove Comment
Thui...để cho anh viết tiếp Entry mới. Tui quyết trả lời thêm lần nữa nhen! Có phải là con LỪA MẸ ko vậy anh?
Thursday 6 March 2008 - 10:07AM (ICT) Remove Comment
Chào các bạn.
Vậy là SỎI ĐÁ đã ghi một bàn thắng tuyệt đẹp.
CON LỪA MẸ chính là ĐÁP ÁN. "Về nhà DỐI MẸ" nghĩa là LỪA MẸ đấy thôi!

CHÚC MỪNG VÀ CẢM ƠN SỎI ĐÁ NHÉ.
Thursday 6 March 2008 - 10:29AM (ICT) Remove Comment
@all : Sau nhiều lần ám sát khung thành...cuối cùng Sỏi Đá tui cũng ghi được bàn thắng quyết định trận đấu! Bàn thắng này tui dành tặng tất cả mọi người yêu BLOG!
Thursday 6 March 2008 - 10:54AM (ICT) Remove Comment
Đáp án cũng bất ngờ với mình đấy. Hay. Giống như câu đố về người lính trong bài hát "Tấm áo mẹ vá năm xưa" là gái hay trai mà Lonely đã đố ấy.
Thursday 6 March 2008 - 12:01PM (ICT) Remove Comment
Chà chà, cảm ơn flower@. Flower làm mình nhớ đến câu đố ấy rồi. Mình sẽ post lên để đố mọi người. Giấu đáp án đã nhé!
Thursday 6 March 2008 - 12:05PM (ICT) Remove Comment
Hoacomay@: Thật vui khi Hoacomay@ đã trở về và vào thăm nhà blog của mình luôn.
Thursday 6 March 2008 - 12:07PM (ICT) Remove Comment
Hoan hô bạn Đá sỏi giành được huy chương rồi .
Thursday 6 March 2008 - 02:00AM (EST) Remove Comment
Em qua nhà anh trễ quá. Chứ nếu không , chắc các bạn không còn cơ hội. Bởi câu đố này em nằm lòng từ hồi nẳm, tức là trước năm 1975.
Thursday 6 March 2008 - 02:43PM (ICT) Remove Comment
nguyen@: Đúng vậy, câu đó này đã có từ lâu. Nhưng kể cả khi nếu chưa từng nghe đến nó thì sự tham gia của Ng Th chắc chắn vẫn góp phần vui rất đáng kể, và rất có thể - với suy luận rát đáng nể của mình - Ng Th cũng đã đưa ra được đáp án đúng.
Thursday 6 March 2008 - 05:39PM (ICT) Remove Comment
HÀ HÀ TUYỆT ĐỈNH DC MỞ RỘNG TẦM MẮT CÁM ƠN SỎI ĐÁ!::D
Saturday 8 March 2008 - 11:57AM (ICT) Remove Comment
Đúng vậy. Sỏi Đá đã ghi bàn đẹp!
Nguoimecamsung@ tham gia vụ câu đố "Là con trai hay gái" đi. Đang rôm rả lắm đấy.
Saturday 8 March 2008 - 12:02PM (ICT) Remove Comment
  • Hongoc
    mẹ cha nuôi dưỡng bao năm nâng như trứng mỏng không lo báo đáp mà con lừa cha dối mẹ mong chuyển kiếp con lừa hầu thiên hạ, lừa ưa nặng mà :)) -> lừa 100% 
    • Hongoc
      con lừa :D
      • LonelyMan
        Cảm ơn bạn!
        Câu trả lời của bạn đúng nhưng chưa đủ . Tạm cho điểm 7/10 nhé!

    Không có nhận xét nào:

    Đăng nhận xét