Chào mừng bạn đến với Blog LonelyMan!

Thứ Bảy, 8 tháng 3, 2008

GIAI ĐIỆU MÙNG TÁM THÁNG BA


2:55 8 thg 3 2008Cá nhân0 Lượt xem0



Không thể dâng hoa 
Không thể dâng quà 
Xin dâng em giai điệu buồn định mệnh 
Mang tên Mùng Tám Tháng Ba



Tags: giai.điệu.mùng.tám.tháng.ba | Edit Tags
Friday 7 March 2008 - 11:45PM (ICT) Edit | Delete

Comments

(12 total) Post a Comment
Giai điệu tuyệt vời...
Em xin gửi thên lời yêu thương đến những người anh thương yêu !
Saturday 8 March 2008 - 09:04AM (ICT) Remove Comment
hoa dep lam
nen giai dieu cung khong buon
Friday 7 March 2008 - 10:37PM (EST) Remove Comment
Không phải người phụ nữ nào cũng có được cái hạnh phúc của ngày tháng Tám tháng Ba, một ngày mà người ta dành để tôn vinh người phụ nữ.
Có người may mắn được yêu thương.
Thì cũng có người chịu vất vả, đắng cay.
Nhưng cho dù số phận đã được mặc định, em tin rằng phụ nữ luôn là những bông hoa đem hương sắc đến với đời và hạnh phúc của một ngày sẽ là hạnh phúc của 365 ngày còn lại, chia đều cho cả những hoàn cảnh không hay.
Saturday 8 March 2008 - 01:04PM (ICT) Remove Comment
Giai điệu như đựng cả một miền ký ức dạt dào yêu thương . Em ngưỡng mộ cái miền ký ức mãnh liệt ấy.Nó thật sự là sự sống máu thịt trong ta rồi...Có lẽ nó cũng là tâm trạng của thầy đang hướng về miền xưa của thầy...Cũng là cái tình của thầy với người phụ nữ ,8/3, phụ nữ chúng em chúc thầy sức khỏe niềm vui và nghị lực. Xin gủi đến các miền yêu thương của thầy một niềm thương mến...
Saturday 8 March 2008 - 02:57PM (ICT) Remove Comment
Bèo dạt mây trôi ,chốn xa xôi,anh ơi em vẫn đợi i.i bèo dạt.
Saturday 8 March 2008 - 07:16AM (EST) Remove Comment
Giai điệu này quý hơn bất kỳ hoa hay quà nào khác.
Saturday 8 March 2008 - 08:53PM (ICT) Remove Comment
thích bó hoa hồng kia

thích lắm anh ạ
Saturday 8 March 2008 - 11:29PM (ICT) Remove Comment
Cam on Lonelyman vi mon qua danh cho phu nu that de thuong.
Sunday 9 March 2008 - 06:32AM (ICT) Remove Comment
Am huong cua 4 cau tho va giai dieu bai haat "thuong ve mien Trung" sao buon qua. Co gi do nhu nuoi tiec mot thoi da qua. Chang co gi la khong the Lonely a, neu ban that su yeu nguoi ay.
Sunday 9 March 2008 - 11:26AM (ICT) Remove Comment
Flower@: Cảm ơn bạn đã có ý kiến. Bạn nghe nhầm rồi. Bài hát ở entry này là BÈO DẠT MÂY TRÔI. Nhưng, nếu đó là bài THƯƠNG VỀ MIỀN TRUNG thì cũng không nhất thiết là tôi có ai đó ở miền Trung, nếu vậy thì tội nghiệp cho hàng triệu người vì không có bài hát về cái làng/ xã / quận... của họ. Blog là nơi chia sẻ với mọi người, bởi vậy tôi nói tiếng lòng tôi và tôi nói hộ tiếng lòng những người đang yêu, đang không thể gần nhau. Phần riêng tư tuyệt đối thì người ta sẽ nói qua thư, qua điện thoại, hoặc im lặng chịu đựng, Flower ạ. Những người thân yêu sẽ cảm nhận tình cảm người ta dành cho nhau qua hồn bài hát, đâu phải là con chữ "miền Trung"/ "miền Bắc"...
Bạn cũng thật là vĩ đại khi nói rằng "Chẳng có gì là không thể". Phần lớn mọi người đều bất lực, yếu đuối và ngậm ngùi nằm bẹp dưới tảng đá của số phận và bổn phận, đạo giáo và đạo lý, vv.
Sunday 9 March 2008 - 06:55PM (ICT) Remove Comment
  • Anonymous
  • Offline
Sunday 9 March 2008 - 08:39PM (PDT) Remove Comment
ĐÃ qua rồi ngày 8/3... cung là 1 ngày như mọi ngày thôi anh à , phụ nữ cũng chỉ là phụ nữ....
Thursday 20 March 2008 - 05:14PM (ICT) Remove Comment

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét