Chào mừng bạn đến với Blog LonelyMan!

Thứ Năm, 6 tháng 3, 2008

TẤM ÁO MẸ VÁ NĂM XƯA


12:57 6 thg 3 2008Cá nhân0 Lượt xem0
Bài hát TẤM ÁO MẸ VÁ NĂM XƯA (của nhạc sỹ Nguyễn Văn Tý) là một bài hát rất hay, rất cảm động, được rất nhiều người ưa thích. Tôi cũng vậy. Nhiều khi hát bài ấy, nước mắt tôi chực chảy ra mỗi khi đến chỗ "Đời mẹ nghèo trong áo rách...". Mời các bạn vừa nghe lại bài hát, vừa tham gia giải câu đố vui. Những bạn đã trực tiếp giải đố trước đây tạm thời chưa đưa ra câu trả lời nhé.



Câu đố: 

Trong bài hát 
TẤM ÁO MẸ VÁ NĂM XƯA có đoạn:

"Tấm áo ấy bấy lâu nay con thường vẫn mặc
Để nhớ ngày chúng con về Hà Bắc
Quần nhau với giặc
Áo con rách thêm
Nên các mẹ già phải thức thâu đêm vá áo"

Bạn hãy cho biết: Người chiến sĩ trong đoạn trên là CON TRAI HAY CON GÁI? VÌ SAO BẠN CHỌN NHƯ VẬY?

Tags: Edit Tags
Thursday 6 March 2008 - 12:46PM (ICT) Edit | Delete

Comments

(27 total) Post a Comment

Hi hi. Em đã được sư phụ đố rồi. Hay lắm.
Wednesday 5 March 2008 - 09:59PM (PST) Remove Comment
Thầy nhầm tên nhạc sĩ rồi! Bài này của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý mà...
Thursday 6 March 2008 - 01:16PM (ICT) Remove Comment
Cảm ơn Sỏi Đá. Bài hát ấy đúng là của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý, không phải của nhạc sĩ Trần Trung. Mình đã sửa lại rồi.
Thursday 6 March 2008 - 01:23PM (ICT) Remove Comment
dinh nhac anh sai nhung co ban nhac roi
bai hat nay sang tac nam 73 co nhieu thim bo doi roi
nhung toi van doan la trai /linh cam thoi anh a
Thursday 6 March 2008 - 01:57AM (EST) Remove Comment
Chỉ con trai mới quần nhau với giặc thôi anh nhỉ .Còn con gái mắc đi tải đạn , đi mở đường rồi nên chỉ còn Mẹ già để vá áo thôi .
Thursday 6 March 2008 - 02:08AM (EST) Remove Comment
Nếu là trai thì BÌNH THƯỜNG quá rồi...có gì phải đố! Vậy là GÁI. Vấn đề ở đây là VÌ SAO BẠN CHỌN GÁI!
Thursday 6 March 2008 - 02:12PM (ICT) Remove Comment
Là con trai, vì con trai thì cái chuyện may vá vụng về nên mẹ vá dùm cho.
Thursday 6 March 2008 - 02:26PM (ICT) Remove Comment
Trận đấu đang diễn ra rất quyết liệt. Hấp đãn một cách bất ngờ. Sỏi Đá của đội bạn vừa tung một cú sút hết sức nguy hiểm về phía khung thành, chệch cột dọc; nhưng những đường đi bóng mạch lạc của anh đang tiềm ẩn một nguy cơ khủng khiếp!
Thursday 6 March 2008 - 02:44PM (ICT) Remove Comment
Có thể con gái ít đánh giặc nên nhớ hoài ngày về Hà Bắc.
Thursday 6 March 2008 - 05:46AM (EST) Remove Comment
Vừa vào blog bạn, định comment, thì báo có mess....
Con gì đâu quan trọng, quan trọng là con nào quần được giặc, mà còn biết may vá. BÓTAY luôn.
Thursday 6 March 2008 - 08:48AM (PST) Remove Comment
Theo em thì "tấm áo mẹ vá năm xưa" đã thuộc về kỷ niệm. Bà mẹ Việt nam hôm nay đã lục trong tủ ký ức kỷ niệm ấy để ôn lại đoạn trường xưa mẹ đã vá áo cho chiến sĩ.Đoạn thơ nói tâm trạng bà mẹ đang cầm trên tay nâng niu tấm áo dặm trường và tưởng nhớ về các chiến sĩ vô vàn thân yêu của mẹ. Đó là tâm tình của mẹ mà tác giả muốn thể hiện...Bài hát này xúc động đến nao lòng mà tuổi thơ em rất thích nghe và thích hát...Hà Bắc cũng là nơi chôn rau cắt rốn của em nữa, nên bài hát càng thu phục em ghê gớm.Tóm lại người chiến sĩ trong đoạn trên chính là người mẹ Hà Bắc vá áo cho bộ đội đánh giặc.Mẹ xứng đáng là chiến sĩ ...
Thursday 6 March 2008 - 10:01AM (PST) Remove Comment
Không đồng ý với @hathu...Bài hát sáng tác lúc vẫn còn chiến tranh. Chiến sĩ ta vẫn đang mặc áo của mẹ vá.
Nhưng câu kết của hathu rất đúng : NGƯỜI CHIẾN SĨ TRONG ĐOẠN TRÊN LÀ BÀ MẸ VÁ ÁO.
Friday 7 March 2008 - 01:19AM (ICT) Remove Comment
-Trả lời xa xăm, tối nghĩa: là con gái
-Trả lời gần gần, sáng nghĩa: là con trai
-Trả lời hình tượng: là người mẹ

hehehe, dzụ này dzui nghen, sẽ ghé blog anh giải câu đố dài dài...;D
Thursday 6 March 2008 - 09:04PM (PST) Remove Comment
Chao cac ban nha.Doc comment cua cac ban that la vui. Suy nghi cua moi nguoi that la phong phu. Minh muon noi dap an qua roi, nhung Lonely chua cho noi. Danh chiu vay.
Friday 7 March 2008 - 02:18PM (ICT) Remove Comment
  • Anonymous
  • Offline
Winternight dong y voi Soida. Neu la CON TRAI thi LonelyMan khong do chung ta dau. Chac chan la CON GAI roi. Con vi sao a? LonelyMan muon chung ta xem xet cach choi chu cua tac gia bai hat : " QUAN nhau voi giac, AO con rach them..." Khong biet co dung hon? Cac bloggers nghi nua xem sao !?!
Thursday 6 March 2008 - 11:55PM (PST) Remove Comment
Tình hình cực kỳ căng thẳng. Khung thành chao đảo. Các cầu thủ baiducacuoi@, hathu@, hoangthi@, trinh@,yenthanh@, soida@, mydung@,tigontim@, flower@ liên tiếp uy hiếp cầu môn. Bóng vừa dội xà ngang sau cú sút của winternight! Nghẹt thở!
Friday 7 March 2008 - 05:17PM (ICT) Remove Comment
Em sút lần nữa nè:CHIẾN SĨ MẸ
Friday 7 March 2008 - 06:02PM (ICT) Remove Comment
Chịu thua .
Friday 7 March 2008 - 10:41AM (EST) Remove Comment
vậy là Anonymuos nói đúng rồi! Nếu là trai thì lũ GIẶC đâu cần quần rách áo đâu...kaka
Saturday 8 March 2008 - 01:18AM (ICT) Remove Comment
Cú sút bồi của soida@ sau cú sút của anonymous đã làm bóng lăn trên vạch vôi. Khán giả bật cả dậy, nhưng trọng tài quyết định là bóng CHƯA LĂN QUA VẠCH VÔI.
Saturday 8 March 2008 - 02:58AM (ICT) Remove Comment
TỌA SƠN QUAN HỔ ĐẤU:D.
Saturday 8 March 2008 - 12:02PM (ICT) Remove Comment
KHÔNG NGỜ NHỮNG ENTRY CỦA ANH LẠI THÚ VỊ ĐẾN THẾ!
Saturday 8 March 2008 - 12:03PM (ICT) Remove Comment
Nguoimecamsung@: Cảm ơn chú em. Hy vọng chú sẽ ghi bàn.
Saturday 8 March 2008 - 12:07PM (ICT) Remove Comment
Trọng tài ơi, sốt ruột lắm rồi. Con gái là chắc rồi, nhưng vì sao?
Saturday 8 March 2008 - 08:55PM (ICT) Remove Comment
KHÉP LẠI MỘT TRẬN ĐẤU:
Ngày 8-3 đang khép lại.
Cảm ơn các bạn đã tham gia giải câu đố CON TRAI HAY CON GÁI?

Kết quả: Không ai đoán được trọn vẹn cả! Gọi tên đáp án thì có một vài bạn, nhưng phần giải thích thì chưa ổn lắm. Sỏi Đá đã tiến rất gần đến câu trả lời đúng.

Xin trả lời và giải thích như sau:

Người chiến sĩ trong đoạn

"Tấm áo ấy bấy lâu nay con thường vẫn mặc
Để nhớ ngày chúng con về Hà Bắc
Quần nhau với giặc
Áo con rách thêm
Nên các mẹ già phải thức thâu đêm vá áo"

là CON GÁI, bởi vì trong quân đội có quy định rất nghiêm về quân phục. Chiến sĩ nam thì không thể dùng "áo con" như chiến sĩ gái được!
Cũng cần chú giải thêm rằng "Áo con" là từ lịch sự để chỉ cái bra của chị em, là cái nịt..., là cái cooc..., một loại giá đỡ ấy mà!

CHÂN THÀNH CẢM ƠN SỰ THAM GIA NHIỆT TÌNH CỦA CÁC BẠN.
XIN HẸN GẶP LẠI Ở TRẬN ĐẤU SAU.
Saturday 8 March 2008 - 11:36PM (ICT) Remove Comment
Hahaha, vậy mà en hiểu từ "áo con " là "áo của con" ! Cái này là do anh chơi chử chứ không phải do tác giả đâu à, em nghỉ thế.
Monday 10 March 2008 - 07:10AM (ICT) Remove Comment
Câu này cô giáo đã từng đố lớp em rồi. Đúng là chơi chữ, nhưng áo này thì làm gì có vai, chắc quai quá, he he!
Friday 25 July 2008 - 07:34PM (ICT) Remove Commen
t

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét