Chào mừng bạn đến với Blog LonelyMan!

Thứ Năm, 11 tháng 1, 2018

Người thầy năm xưa

Nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh và 25 năm ngày mất của Thầy- Nhà giáo Nguyễn Huy Tý - con xin chia sẻ lại bài thơ này để cùng các bạn cùng lớp của con tưởng nhớ Thầy.kính yêu.


TRƯỚC DI ẢNH THẦY

Chúng con về bên nhau
Dưới mái nhà thân thiết
Cùng lặng lẽ cúi đầu
Nhớ thương Thầy da diết.

Bao năm trời biền biệt
Xa Thầy đi muôn phương
Ngày về lòng rưng lệ
Cùng ngậm ngùi dâng hương. 


Lặng nhìn lên di ảnh
Ngỡ Thầy về đâu đây
Trên bàn thờ tiên cảnh
Trong ảo huyền hương bay.

Tóc Thầy như mây trắng
Ánh mắt Thầy dịu hiền
Cuối chiều thu dịu nắng
Thầy về, như ông tiên.

Kính thưa Thầy yêu quý
Trong bao tháng năm qua
Học trò Ông giáo Tý
Luôn nhớ lời cha già.

"Sống trên đời luôn phải
Trung thực và chân tình
Rộng vòng tay nhân ái
Thương người như thương mình.

Văn là nhân,hãy nhớ
Đừng sáo rỗng tầm phào
Văn phải cười và khóc
Cùng đồng đội,đồng bào..."

Bao lời Thầy dạy dỗ
Chúng con đã ghi lòng
Và nên người tử tế
Như Thầy hằng ước mong.


Lặng nhìn lên di ảnh
Lòng thầm gọi 'Thầy ơi!"
Thầy nhìn như khẽ nói
"Yêu lắm,các con tôi!"

Lặng nhìn lên di ảnh
Ngỡ Thầy về đâu đây
Trên bàn thờ tiên cảnh
Trong ảo huyền hương bay.


(Nghi Lộc, Nghệ An, đêm 20/ 10/2017)