Chào mừng bạn đến với Blog LonelyMan!

Thứ Ba, 9 tháng 1, 2018

Em là hoa Pơ lang

BỐ MẸ H’HEN NIÊ PHẢI VAY 1 TRIỆU ĐỒNG ĐẾN ỦNG HỘ CON GÁI TRONG ĐÊM CHUNG KẾT HHHV VIỆT NAM

Những chia sẻ của bố mẹ đương kim Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam H'Hen Niê khiến khán giả vô cùng xúc động.

Tối 6/1, vượt qua 41 nhan sắc xinh đẹp khác, H’Hen Niê chính thức đăng quang ngôi vị Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 trong sự bất ngờ từ khán giả. Đặc biệt, tại đêm chung kết, đấng sinh thành của người đẹp Ê Đê cũng có mặt tại Nha Trang để chúc mừng con gái khi cô giành được chiếc vương miện danh giá.
Tuy nhiên, để có thể nhìn thấy con gái toả sáng trên sân khấu cũng như lên ngôi Hoa hậu, bố mẹ H’Hen Niê phải vay 1 triệu đồng ở nơi làm thuê, di chuyển từ Đắk Lắk xuống Nha Trang. Bố chân dài sinh năm 1992 trải lòng: “Bữa đi, mình còn phải mượn tiền chỗ làm, mượn 1 triệu đồng rồi mới bắt xe xuống Nha Trang”.


Bố mẹ H’Hen Niê vay tiền ở nơi làm thuê để di chuyển từ Đắk Lắk xuống Nha Trang.


H’Hen Niê xúc động khi có bố mẹ ở bên cạnh

Đương kim Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam xúc động khi có đấng sinh thành bên cạnh trong thời khắc đăng quang. Do hoàn cảnh khó khăn nên với gia đình H’Hen Niê, 1 triệu đồng là số tiền không hề nhỏ, phải vất vả làm lụng mới có được. Khi nghe những lời chia sẻ chân thành từ bố đương kim Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, khán giả đã vô cùng xúc động.
Bố mẹ cô cũng chia sẻ thêm khi con mình được xướng tên ở ngôi vị cao nhất, do ngồi khá xa nên cả hai cũng không biết chuyện gì xảy ra, “chỉ là thấy con khóc thì mình cũng khóc chứ cũng không biết đạt giải gì”. Sau đó mới có người gọi lên sân khấu để chúc mừng.

(Trịnh Thu Thảo - https://saostar.vn)


H'HEN NIÊ: TỪ CÔ GÁI NGHÈO, LÀM GIÚP VIỆC ĐẾN HOA HẬU TRUYỀN CẢM HỨNG

Hoa hậu H'Hen Niê cho biết, ngày mới vào TP.HCM, cô gặp rất nhiều khó khăn. Người đẹp Ê-đê từng phải đi làm giúp việc để lấy tiền ăn học. Những chia sẻ mộc mạc, chân thành của H'Hen Niê khiến nhiều người không khỏi xúc động.Vượt qua 41 thí sinh trong đêm chung kết, H’Hen Niê trở thành Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017. Chiến thắng của cô khiến không ít người bất ngờ. Bởi H’Hen Niê không hút với truyền thông như Hoàng Thùy hay Mâu Thủy, giao tiếp bằng ngoại ngữ không nổi bật như Tuyết Trang, lại càng không sở hữu vẻ đẹp quen thuộc.

Sau khi trở thành Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, H'Hen Niê đã có những trải lòng về cuộc sống không dễ dàng khi tới TP.HCM lập nghiệp. Tuy nhiên, ở cô gái Ê-đê luôn toát lên vẻ lạc quan, tích cực, và chính điều này đã truyền cảm hứng đến không ít người.

Cô chia sẻ: "Khi em vào đại học, gặp rất nhiều khó khăn, em tự tìm kiếm chỗ ở cho mình, em ở khu vực hỗ trợ cho sinh viên nghèo. Sau khoảng thời gian khó khăn về tài chính, em đi làm thêm gia sư nhưng tiếng Việt của em rất hạn chế. Vì từ lớp 8 em mới tiếp xúc với người Việt nhiều, nên em nói không được tốt lắm, không thể truyền đạt cho học sinh.

Vì vậy sau khi suy nghĩ, em quyết định xin đi làm ô sin, đó là năm thứ 2 đại học. Nhà chị chủ có 3 bé gái. Mỗi ngày em tới nhà chị làm giúp việc 2 tiếng.
Những khi em nghỉ học, chị bảo em nếu không đi học buổi sáng thì đến nhà chị làm. Khi vào nhà chị, em không khỏi suy nghĩ, rằng gia đình người ta làm thế nào để có cuộc sống tiện nghi, đầy đủ như vậy. Điều đó tạo cho em rất nhiều động lực.
Từ khi vào Sài Gòn, em thấy mình gặp nhiều may mắn, ngay từ công việc ô sin. Em học được cách chăm con của gia đình có điều kiện, cách mà vợ chồng người ta thương yêu nhau. Ngoài ra còn rất nhiều điều khác...
Em làm ở đó rất tốt. Khi e xin nghỉ để đi thực tập 3 tháng, chị chủ rất buồn, chị nói chị chưa tìm được người giúp việc nào ưng ý như em. Lúc đó em cũng cảm động lắm. Nhưng em không nghĩ gì nhiều, em chỉ thấy đơn giản là 'giúp việc thôi mà, ai làm chẳng được'.
Nhưng bây giờ em hiểu rằng, khi mà mình hết lòng với các công việc của mình, từ việc nhỏ nhất, thì người ta sẽ nhận ra, rằng em đã làm hết lòng, hết khả năng của mình.

Sau này, khi em đi thưc tập ở một ngân hàng, nhiều người khuyên em nên đi thi người mẫu, từ đó em đi diễn thường xuyên. Em không nghĩ mình có thể làm hoa hậu. So với công việc ngân hàng lương khoảng 6, 7 triệu mỗi tháng thì công việc người mẫu là tốt lắm rồi, giúp em có thu nhập gửi về cho gia đình. Vì anh chị trong nghề cũng thương em lắm, quan tâm gọi show cho em.

Nhưng một ngày em suy nghĩ mình cần có định hướng mới. Em không thể như em gái em, mẹ kêu lấy chồng là lấy chồng, rất khổ cực. Em nghĩ sống như vậy thì lãng phí 1 thời tuổi trẻ. Vì vậy emm bắt đầu tập luyện hình thể, rèn luyện các kỹ năng...

Cho đến giờ phút này, em nghĩ rằng mình không phải là một người quá sáng để làm lên điều gì đó to lớn, hay một câu chuyện vĩ đại, nhưng em hi vọng mình có thể truyền cảm hứng đến những người trẻ ở quê hương của em"..

(Nhật Linh - Vietnamnet.vn)