Chào mừng bạn đến với Blog LonelyMan!

Chủ Nhật, 28 tháng 9, 2014

THƯƠNG LẮM TÓC DÀI ƠI...

U23 nữ Việt Nam hạ Thái Lan 2-1.

Lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá Việt vào bán kết Asiad.
Lại một lần nữa đàn ông Việt mang nợ chị em.
Chúc mừng các cô gái Việt!
Giá mà mỗi người đàn ông Việt bớt đi một ly bia mỗi tuần để ủng hộ chị em...

Thương lắm, tóc dài ơi!




Thương lắm thương lắm tóc dài ơi
Một đời long đong long đong thân cò lặn lội
Thương lắm thương lắm tóc dài ơi
Một mình lênh đênh dòng đời đục trong




Mưa vẫn giăng đầy trên triền sông chiều đông giá rét 
Em vẫn âm thầm đi về đâu để ta thương lắm 
Yếm rách còn ngăn được gió, tình em dang dở, yếm nào che 
Thương lắm tóc dài ơi, cánh chim chiều đã mỏi 
Ta hát cho em bỏng rát tiếng ca buồn


6 nhận xét:

  1. Hay cho câu yếm rách. Lão rất tinh tường và chú ý đúng chỗ biiiii

    Trả lờiXóa
  2. Ô, thời nay vẫn còn yếm ư? :-)
    Lão thực sự rất thương các cầu thủ nữ! Họ cày ải vất vả mà hình như sự quan tâm của xã hội chưa tương xứng!
    Tuổi xuân và nhan sắc, hạnh phúc và tương lai của các cháu ấy...

    Thương lắm, tóc dài ơi! :-)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bao nhiêu lần nói về việc thiệt thòi của chị em đội bóng nữ. Vậy mà chẳng có cách giải quyết nào thoả đáng. Sau mỗi chiến thắng của họ vẫn chỉ là những lời tung hô suông!
      Đúng là "một đời long đong..."

      Xóa
    2. Chiều mai U23 nữ VN sẽ gặp đương kim vô địch thế giới Nhật Bản. Anh không chờ đợi chuyện thần kỳ! Đội nữ U23 của chúng ta ĐÃ HOÀN THÀNH VẺ VANG SỨ MỆNH rồi. Vào bán kết là KỲ TÍCH rồi. Mai chỉ là thi đấu để trải nghiệm, học hỏi thôi! Cố gắng không thua nhiều! Mình ở đẳng cấp thấp hơn, không đòi hỏi các cháu gái phải làm điều không tưởng! Anh cũng như em, thương các cháu gái, và không hài lòng chút nào về cách đối xử của hệ thống quản lý thể thao, của các doanh nghệp và xã hội đối với bóng đá nữ! Gần đây đã có sự cải thiện, nhưng so với bóng đá nam thì vẫn là một trời một vực.

      Xóa
  3. Thấy nữ trên sân cỏ mà tội nghiệp anh à,họ phải khổ luyện và nhiều hy sinh nhưng dường như sau đó thì họ bị lãng quên

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "Dường như" gì nữa hả em! Ai rồi cũng bị lãng quên, nhưng các nữ cầu thủ thì hi sinh nhiều mà nhiều khi bi quên ngay từ khi đang cống hiến!

      Xóa